Những cap du lịch hay, stt du lịch, các câu nói hay về đi du lịch… kết hợp với sức mạnh của một hình ảnh đẹp sẽ giúp bạn có được cả nghìn likes trên mạng xã hội. Và bộ sưu tập những câu nói hay về du lịch này cũng sẽ truyền cảm hứng cho bạn xách ba lô lên và đi khám phá thế giới nhiệm màu bên ngoài kia.

Cap du lịch hài hước

Cap du lịch hài hước (Ảnh: Internet)
Cap du lịch hài hước (Ảnh: Internet)
  1. Lúc đi hết mình, lúc về hết tiền.
  2. Thay đổi vĩ độ sẽ giúp cải thiện thái đội của tôi
  3. Đi chơi thì vui lắm, nhưng đi về thì đau ví.
  4. Người ta mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Còn tôi mơ về tấm thẻ và những chuyến đi.
  5. Không phải tất cả những người lang thang đều bị lạc. Họ chỉ đang đi du lịch khắp thế giới thôi.
  6. Hoàng hôn là cách của cuộc sống nói với bạn: “Làm tốt lắm, bạn đã sống sót thêm một ngày nữa, chúc mừng!”
  7. Tôi không bị lạc, tôi đang trong một cuộc phiêu lưu không cần kế hoạch.
  8. Tôi đi theo trái tim mình, và nó dẫn tôi đến sân bay.
  9. Tôi cần một kỳ nghỉ dài đến mức tôi quên tất cả mật khẩu của mình.
  10. Thay vì lái chiếc Mercedes đi làm, tôi thích đạp xe đến bãi biển hơn.
  11. Tôi cần một kỳ nghỉ 6 tháng. Hai lần một năm!
  12. Mục tiêu của tôi là dùng hết số trang trong hộ chiếu chứ không phải tiền trong tài khoản ngân hàng.
  13. Nếu một cô gái đột nhiên muốn đi du lịch, chứng tỏ cô ấy không vui vẻ. Nếu cô ấy luôn muốn đi du lịch nhưng mãi vẫn chưa xuất phát, chứng tỏ cô ấy vừa nghèo vừa không vui vẻ.
  14. Đường còn dài, xăng còn rẻ. Mình còn trẻ, tội gì mà không đi.
  15. Độ dài của chuyến du lịch là do độ dài mỏng của ví tiền quyết định.
  16. Thanh xuân còn đang dang dở. Còn thở là còn đi!
  17. Đi chơi là phải đi liền. Để lâu một chút, hết tiền nghỉ đi!
  18. Quyết không yêu ai dành tiền đi du lịch. Thà đau ví chứ không đau lòng.
  19. Em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh.
  20. Đôi khi chỉ muốn nắm tay ai đó đi thật xa. Đi du lịch nơi nào đó để cùng nhau ngắm cảnh, cùng ăn tối, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời.
  21. Không có WiFi ở đây, nhưng tôi đã tìm thấy một kết nối tốt hơn, sự kết nối với thiên nhiên.
  22. Đừng lo thế giới sẽ kết thúc hôm nay, ở Úc đã là ngày mai rồi.
  23. Tôi ước mình là một tấm bưu thiếp để có thể đi khắp thế giới đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới.
  24. Hãy đi du lịch, vì tiền sẽ quay trở lại. Thời gian thì không
  25. Bàn ủi là ván lướt sóng đã từ bỏ ước mơ của mình và nhận một công việc nhàm chán. Đừng là một cái bàn ủi!
  26. Tôi nghĩ tôi muốn có một sự nghiệp. Hóa ra tôi chỉ muốn có tiền lương để mua vé máy bay đi du lịch!
  27. Bạn không thể mua được hạnh phúc, nhưng bạn có thể mua vé đi du lịch, điều này cũng tương tự như vậy
  28. Bây giờ các cô gái không chờ đợi hoàng tử nữa, họ xách vali lên và đi du lịch khắp thế giới.
  29. Tôi có 99 vấn đề cần giải quyết. Nhưng tôi đang trong kỳ nghỉ nên tôi mặc kệ tất cả!
  30. Bạn biết đã đến lúc mình phải đi du lịch nghỉ ngơi, khi bạn bắt đầu trông giống người trên CMND của mình.
  31. Tôi cảm thấy như hầu hết các vấn đề của mình có thể được giải quyết bằng một chuyến đi đến… bất cứ đâu, miễn không phải là đi làm.
  32. Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu đích thực hay du lịch vòng quanh thế giới, tôi sẽ chọn đi Bali đầu tiên!

Stt du lịch hay truyền cảm hứng

Stt du lịch hay truyền cảm hứng
Stt du lịch hay truyền cảm hứng (Ảnh: Internet)
  1. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là bạn đi với ai.
  2. Không cần nhiều lý do, không cần bạn đồng hành để bắt đầu chuyến đi mới. Nếu bạn thích hãy cứ đi bởi đến nơi bạn sẽ tìm thấy lý do và bạn đồng hành.
  3. Đừng chỉ sống một cuộc đời tại một nơi cố định. Tuổi trẻ thì ngắn nhưng thế giới lại rất bao la, rộng lớn. Vì thế, khi còn cơ hội, hãy đi thật nhiều nơi để ngắm nhìn mọi thứ.
  4. Đừng ngần ngại xách balo lên và đi. Khi bạn đến đích và nhìn ngắm mọi thứ xinh đẹp đang thu vào tầm mắt, bạn sẽ biết rằng, sự nỗ lực của bạn đều xứng đáng.
  5. 1 tuổi chúng ta đã bắt đầu biết đi. Vậy nên chả có lý do gì mà chúng ta phải ngồi im khi đôi chân đang khỏe mạnh cả.
  6. Khi cố gắng hết mình khám phá các vùng đất xa lạ, bạn sẽ nhận ra rằng nghị lực của mình phi thường đến mức nào.
  7. Khi còn trẻ chúng ta có đôi chân khỏe mạnh và trái tim không biết sợ đầy nhiệt huyết. Đó là những tháng ngày đẹp nhất, thích hợp nhất để đi, ngắm nhìn và học về thế giới.
  8. Vì cuộc đời là những chuyến đi. Hãy xách balo lên và đi, đi để tìm thấy chính mình.
  9. Mỗi người chỉ sống một lần trong đời thôi, nên hãy trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và cố gắng khám phá thế giới này nhiều nhất có thể.
  10. Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.
  11. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé.
  12. Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ.
  13. Ích lợi của việc đi là để điều chỉnh trí tưởng tượng với thực tế, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự thế nào.
  14. Không một ai có thể nhận ra sự tuyệt vời của việc đi du lịch cho tới khi ta trở về nhà và dành thời gian thư giãn đầu óc của mình trên chiếc gối quen thuộc.
  15. Toàn bộ mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, mà là để cuối cùng đặt chân lên đất nước của chính mình như thể một mảnh đất xa lạ.
  16. Hãy sống dưới ánh mặt trời, bơi trên đại dương và thưởng thức không khí của thiên nhiên hoang dã.
  17. Thay vì ngồi một chỗ và liên tục than thân trách phận thì việc quăng mình ra đường và đi đến bất cứ đâu sẽ giúp bạn thấy rằng bản thân đang may mắn hơn rất nhiều người rồi.
  18. Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn công bằng với tất cả mọi người, bạn sẽ học được điều đó khi thấy một người lạ ở một vùng đất lạ.
  19. Chuyến đi nào cũng có khả năng chứa đựng những điều nguy hiểm, nhưng thà một lần cố gắng vẫn tốt hơn ngồi im một chỗ và để bản thân chết dần chết mòn trong sự an toàn đến tẻ nhạt.
  20. Mỗi người chúng ta đều được giao cho một cuộc đời giống nhau, quan trọng là bạn sẽ tô lên đó những mảng màu rực rỡ hay u tối mà thôi.
  21. Có những thời điểm không biết bản thân phải làm gì, cảm thấy bất lực, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ để tìm KHOẢNG LẶNG…
  22. Thanh xuân của người ta thì dành để yêu ai đó… còn tôi đơn giản chỉ dành cho những chuyến đi…
  23. Đôi khi chỉ muốn nắm tay ai đó đi thật xa. Đi du lịch nơi nào đó để cùng nhau ngắm cảnh, cùng ăn tối, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời.
  24. Càng đi tôi càng thấy mình bé tẹo. Đi rồi thấy tôi học được nhiều thứ lắm.
  25. Con người tôi được tạo thành ngoài 7% là nước ra thì phần còn lại là từ những chuyến đi.
  26. Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những con người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những toà nhà văn phòng…
  27. Đầu tư vào du lịch là một khoản đầu tư cho bản thân.
  28. Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả.
  29. Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện.
  30. Đi luôn luôn có ích. Nếu bạn đến một đất nước tốt đẹp hơn, bạn sẽ học hỏi để cải thiện đất nước mình. Nếu chẳng may bạn đến một đất nước tệ hơn, bạn sẽ học để yêu đất nước của chính mình.
  31. Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió, thám hiểm, mơ mộng, khám phá.
  32. Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm, và để lại những dấu chân.
  33. Chúng ta đi không phải để trốn khỏi cuộc đời, chúng ta để thoát khỏi chính mình.
  34. Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.
  35. Một cuộc hành trình người ta không tính bằng số kilomet đi được mà tính bằng những người bạn đi cùng.
  36. Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những toà nhà văn phòng…
  37. Một người bạn chân tình là một người bạn luôn ở bên cạnh ta khi cả thế giới bỏ ta ra đi.
  38. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng nhau.
  39. Đã là bạn thân phải ít nhất một lần mặc đồ ton-sur-ton, đi chơi, đi du lịch cùng nhau với nhau trước khi…. không chơi với nhau nữa.
  40. Ai cũng phải có cho mình một người bạn nói đi là đi.
  41. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau.
  42. Chỉ cần bạn đồng ý đi, phần còn lại đã có tôi lo.
  43. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
  44. Mỗi cuộc hành trình nên có một người bạn cùng đồng hành. Dù xa xôi, mệt mỏi thế nào có bạn trò chuyện sẽ vơi đi những khó khăn trong chuyến đi.
  45. Có những tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.
  46. Chị em bốn bể là nhà
  47. Dù không chung họ vẫn là chị em.
  48. Trà sữa thêm chút trân châu
  49. Bạn bè thêm chút vì nhau mà bền.
  50. Hoa kia sớm nở chiều tàn
  51. Mong tình tỷ muội đừng tàn như hoa.
  52. Bởi vì có các cậu nên thanh xuân của tớ không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng.
  53. Không cần quá nhiều bạn. Ít thôi, nhưng chân thành là đủ.
  54. Đi bằng phương tiện gì cũng được, miễn là có bạn có tôi, thỏa lòng đam mê cháy bỏng trong trái tim này.
  55. Đi đâu cũng được nhưng đi cùng ai càng quan trọng hơn.
  56. Tôi đang cùng đám bạn ở một nơi rất xa gần gũi với thiên nhiên, mây trời. Bầu không khí trong lành, không khói bụi thành phố.
  57. Bạn thân là: 1 đứa dám lái, 1 đứa dám ngồi.
  58. Bạn tốt là người sẽ không để bạn làm khùng làm điên… một mình.
  59. Đến những nơi thú vị, cùng những người bạn thích.
  60. Lúc trẻ nếu có thể hãy cùng lũ bạn thân bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống này. Cảm thấy mệt mỏi thì cứ đi để giải stress. Đi khắp nơi học được nhiều thứ. Trở về mới có thêm kiến thức. Đi du lịch cũng là củng cố cho bộ rễ làm người đấy.

Cap du lịch tiếng Anh sang chảnh

Cap du lịch tiếng Anh sang chảnh
Cap du lịch tiếng Anh sang chảnh (Ảnh: Internet)
  1. He that travels much knows much. (Người đi nhiều thì hiểu biết nhiều)
  2. Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. (Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.)
  3. Every journey has secret destinations that even travelers can’t expect. (Mỗi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà thậm chí cả du khách cũng không thể ngờ tới.)
  4. No land is strange, only travelers are strangers. (Không có mảnh đất nào là xa lạ, chỉ có kẻ lữ hành là người lạ.)
  5. For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great thing is to move. – Robert Louis Stevenson. (Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà chỉ là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển.)
  6. Our destination is not a land, but a new way of looking. (Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.)
  7. We travel not to escape life, but for life not to escape us. (Chúng ta đi du lịch không phải để chạy trốn khỏi cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta.)
  8. No one realized how beautiful the trip was until they got home and fell on an old, familiar pillow. (Không ai nhận ra chuyến đi đẹp như thế nào cho đến khi họ về nhà và ngã trên một chiếc gối cũ, quen thuộc.)
  9. Happiness isn’t a destination, it’s a journey we are on. (Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà nó là hành trình mà chúng ta đang đi.)
  10. Travel is to discover that everyone is wrong about other countries. (Du lịch là để khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về các quốc gia khác.)
  11. If you can’t find a companion, just go. Because when you arrive, you will see them there. (Nếu bạn không thể tìm thấy một người bạn đồng hành, hãy cứ đi. Vì khi bạn đến nơi, bạn sẽ thấy họ ở đó.)
  12. It doesn’t matter where you’re going, it’s who you have beside you. (Đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng nhau.)
  13. Work hard, travel harder
  14. Jobs fill your pockets, adventures fill your soul
  15. The world is a book and those who do not travel read only one page.
  16. Travel is the only thing you buy that makes you richer
  17. A change in latitude would definitely help my attitude.
  18. Live your life by a compass not a clock
  19. Life is short, and the world is wide
  20. I love places that make you realize how tiny you and your problems are.
  21. Travel opens your heart, broadens your mind, and fills your life with stories to tell.
  22. My goal is to run out of pages in my passport.
  23. I have a passport full of stamps and a heart full of wanderlust.
  24. I need a vacation of 6 months. Twice a year!
  25. Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness.
  26. If we were meant to stay in one place, we’d have roots instead of feet.
  27. Travel makes you realize that no matter how much you know, there’s always more to learn.
  28. Beer. Beach. Sunset. What more could you want?!
  29. Instead of driving a Mercedes to work, I’d rather ride on a bike to the beach.
  30. Sunsets is the way of life to say: ‘good job, you survived another day. Here’s something pretty!’
  31. You know it’s time for a vacation when you start looking like the person on your driving license..
  32. You can’t buy happiness, but you can buy plane tickets, which is kind of the same thing.

Một số câu nói hay, caption hài hước khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe cười sảng

Tổng hợp 101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe "dừng khoảng chừng 2 tiếng" vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Đang khoan tường mà bố kêu "khoan" thì là khoan tiếp hay dừng? Vì sao thứ 7 rất gần chủ nhật mà chủ nhật lại rất xa thứ 7...?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận