Ánh trăng đi vào thơ ca với sự lãng mạn, man mác buồn và sự nhớ nhung da diết. Tham khảo 500+ bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng, thơ về trăng buồn lãng mạn, ấn tượng nhất dưới đây.

Thơ hay về trăng 2 câu

Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

1.

  • Trăng dưới nước là trăng trên trời
  • Người trước mặt là người trong tim

2.

  • Vầng trăng ai xẻ làm đôi
  • Để lòng thi sĩ đêm ngồi tương tư

3.

  • Trăng kia ai vẽ mà tròn
  • Lòng anh ai trộm mà hoài nhớ thương.

4.

  • Trăng soi đáy nước in trời…..
  • Tìm hoài không thấy bóng người mình thương

5.

  • Ở đâu trăng có nhớ người
  • Ở đây đang có một người nhớ trăng.

6.

  • Trăng lên đỉnh núi trăng tà
  • Anh thích em thật hay là thích chơi?
  • Trăng lên đỉnh núi chơi vơi
  • Anh thương em thật nói chơi làm gì.

7.

  • Bóng trăng em ngỡ bóng đèn
  • Bóng cây em ngỡ bóng thuyền anh sang.

8.

  • Nụ cười em bao la vũ trụ
  • Muôn vạn thiên hà lấp lánh trăng sao.

9.

  • Trăng tròn chỉ có đêm rằm
  • Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn

10.

  • Trăng lên đỉnh núi trăng tà
  • Đường cong em thế, ai mà không mê

11.

  • Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng
  • Thương em chúm chím cười duyên một mình

12.

  • “Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
  • Tớ rất thích cậu, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.”

13.

  • “Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
  • Cúi đầu…muốn hôn anh”

14.

  • “Em vốn đem tim mình hướng về ánh trăng,
  • Thế nhưng ánh trăng lại chiếu soi dòng nước.”

16.

  • “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
  • Có chở trăng về kịp tối nay?”

(Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử)

17

  • “Hoa nở để mà tàn
  • Trăng tròn để mà khuyết
  • Bèo hợp để chia tan
  • Người gần để ly biệt

(Xuân Diệu)

19.

  • Có ai nuốt ánh trăng vàng
  • Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga…

(Uống trăng – Hàn Mạc Tử)

20.

  • Nhờ trăng nhắn gió đôi lời
  • Đành rằng xa cách nhưng tôi vẫn chờ.

21.

  • Trăng soi bóng lên gió ngàn
  • Mây ghen cái bóng, trút màn mưa đêm.

22.

  • Ta đem lòng này gửi trăng sáng.
  • Ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương.

23.

  • Khi chén rượu, khi cuộc thơ.
  • Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.

24.

  • Trăng lên đỉnh núi trăng tà
  • Em chưa 18 anh chờ em nha
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

25.

  • Đem đèn đường treo lên bầu trời
  • Trộm hái ánh trăng gửi tặng em.

26.

  • Gió này là gió của mây,
  • Trăng kia của núi, biển đầy của sông.

27.

  • Tương tư cách trở đôi bờ
  • Kẻ trông hoa rụng kẻ chờ trăng lên…

28.

  • Tay người chạm mãnh trăng thanh
  • Trăng thương người ở hiền lành vị tha.

29.

  • Có ai sinh ra là một mảnh hoàn thiện,
  • Đến cả trăng cũng khuyết rồi tròn.

29.

  • Ôi nửa vầng trăng ta đánh rơi.
  • Làm lạc mất nhau đến nửa đời…

30.

  • Đêm nay trăng sáng quá…
  • Em muốn hôn vào má anh

31.

  • Trăng thẫn thờ, trăng đứng ngẩn ngơ ….
  • Ta thẫn thờ, ta nhớ về ai

32.

  • Trăng buồn Sao ở xa xôi
  • Khi nào Sao mới được ngồi với Trăng ?

33.

  • Phải lòng trăng ở trên cao.
  • Nên mơ mộng trở thành sao để gần…

Thơ về trăng tình yêu

1.

  • Hôm nay có một nửa trăng thôi
  • Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
  • Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
  • Gió làm nên tội buổi chia phôi!

(Một Nửa Trăng – Hàn Mặc Tử)

2.

  • Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn
  • Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm
  • Giờ này người đã ấm êm
  • Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

3.

  • Giờ đây trăng rủ bên thềm
  • Để cho ngọn gió ghé xem những gì
  • Mây buồn mây cũng bay đi
  • Còn em nỗi tủi sầu bi lệ nhòa
  • Nghĩ rằng tình đó đã qua
  • Nghĩ rằng anh ở nơi xa thật rồi

(Ánh trăng buồn – Thanh Trần)

4.

  • Mảnh trăng gầy mãi cũng tròn
  • Nhớ anh gầy mãi héo mòn dung nhan
  • Chuyện tình có hợp rồi tan
  • Chỉ xin đừng để lỡ làng cho nhau

5.

  • Vầng trăng chẳng biết đớn đau
  • Mấy người thi sĩ gán vào mà thôi
  • Đôi khi cũng thấy trăng trôi
  • Thật ra trăng đứng mồ côi một mình
  • Trăng kia lại rất hữu tình
  • Soi đường dẫn lối cho mình gặp ta

6.

  • Người yêu trăng, vẫn yêu trăng
  • Dù trăng không tỏ
  • Tôi yêu người, mãi yêu người
  • Dù người chẳng cạnh bên.

7.

  • Trăng lúc mờ lúc tỏ
  • Lững lờ giữa bao mây
  • Cậu hững hờ không rõ
  • Biết phải tính sao đây?

8.

  • em rồi sẽ hôn anh
  • dưới đêm trăng nguyệt thực
  • để trời trăng chứng giám
  • chuyện tình yêu chúng mình.

9.

  • Hay là mình bỏ phố
  • Về ôm mộng trong trăng
  • Cuộn tròn trong tay mẹ
  • Quên đi hết nhọc nhằn

10.

  • Trăng bao nhiêu tuổi trăng già*
  • Người bao nhiêu tuổi gọi là người khôn.
  • Tim bao nhiêu tuổi biết buồn.
  • Em bao nhiêu tuổi sao cô đơn hoài?

Thơ về trăng buồn lãng mạn

Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

1.

  • Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết
  • Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan
  • Hoa đẹp, hoa nở, hoa vẫn tàn
  • Tình nồng, tình thắm, tình vẫn tan

2.

  • Trăng cứ tròn vành vạnh
  • Kể chi người vô tình
  • Ánh trăng im phăng phắc
  • Đủ cho ta giật mình

3.

  • Đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyết
  • Đã bao lần định viết rồi lại thôi
  • Để hôm nay gục đầu trong nỗi nhớ
  • Tay vô tình đặt bút viết tên em.

4.

  • Ngoài kia trời gió lộng.
  • Vi vút mấy ngàn sao.
  • Trong này trôi thinh lặng.
  • Đời như bớt ồn ào.
  • Dừng lại nơi bậu cửa,
  • Giũ thật khẽ lo toan.
  • Mang nỗi lòng gột rửa,
  • Phơi trên mảnh trăng tàn.

[Trần Phan Thanh]

5.

  • Ánh trăng chênh chếch xuyên mành
  • Hóa thành nốt nhạc mộng lành duyên mơ
  • Gói vào trong mảnh hồn thơ
  • Du dương một khúc tình chờ sánh vai

6.

  • Trăng khuya lơ lửng đỉnh đầu
  • Cau khô héo úa dây trầu héo hon
  • Đêm nay trăng lại rất tròn
  • Nhớ người tình lỡ lòng còn vấn vương…

7.

  • Một mình Trăng đứng đơn côi
  • Sao không có bạn như tôi với nàng ?
  • Bóng Trăng rơi xuống ao làng
  • Để cho cành Trúc ngỡ ngàng lắt lay
  • Gió ơi ! Đừng thổi mây bay
  • Đừng che mất ánh Trăng này của tôi

8.

  • Có gì ở khoảng đêm
  • Thanh xuân ngủ say mèm
  • Cơn buồn chưa dứt hết
  • Trăng rơi ở bên thềm

9.

  • Nước sao vô tình
  • Ngàn năm trôi mãi
  • Mây sao vô tình
  • Mây mãi vẫn bay
  • Trăng sao vô tình
  • Trăng đùa với gió
  • Người sao vô tình
  • Không thấu lòng tôi…

10.

  • Anh đừng buồn đừng giận những mùa qua
  • Đừng vội trách những mùa trăng đã lỡ
  • Ta cùng nhau trở về bằng nỗi nhớ
  • Chuyến tàu tuổi thơ không lỗi hẹn bao giờ…

11.

  • Chị Hằng rơi xuống giếng khơi
  • Ước gì là cá ta bơi cùng nàng
  • Đêm rằm ngắm ánh trăng vàng
  • Tuổi em mười sáu mơ màng xa xôi.

12.

  • Tàn trăng nhớ núi tìm mây
  • Nhớ sông tìm suối nhớ ngày tìm đêm
  • Cắn răng nhớ sợi tóc mềm
  • Đếm tay thừa ngón vì em em à
  • Mười ngón là của người ta
  • Anh mười một ngón vì là nhớ em.
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)
Bài thơ về trăng hay, thơ thả thính về trăng ấn tượng, lãng mạn nhất (Ảnh: Internet)

13.

  • Trăng buồn hỏi gió đi đâu
  • Để trăng ôm một mối sầu tương tư
  • Hỏi mây để rõ thực hư
  • Mây cười lỏn lẻn, ậm ừ bay xa.
  • Trăng ngồi xuống ngọn núi già
  • Rầu rầu một nét trông ra thật buồn
  • Gió thời bay khắp bốn phương
  • Bỏ trăng ở lại nhớ thương một mình.

14.

  • Trăng khuya chênh chếch bên thềm
  • Làm cho ai đó ngồi buồn ngắm trăng
  • Ngắm rồi lòng dạ bâng khuâng
  • Làm tăng nỗi nhớ lâng lâng lạ thường

15.

  • Trăng khuya rơi rụng xuống cầu
  • Mình anh ngóng đợi, nỗi sầu rụng theo
  • Đường xưa lối cũ vắng teo
  • Sao rơi lặng lẽ bay vèo trong đêm.
  • Hoa trôi, nước cuốn buồn thêm
  • Còn đâu những phút êm đềm bên nhau
  • Trời gieo chi lắm khổ đau
  • Tim anh lỗi nhịp biết bao lần rồi!

16.

  • Trăng sắp tàn rồi, ánh sao rơi
  • Mỏi mắt tìm nhau suốt cả đời
  • Chỉ thấy sao buồn, sao rụng xuống
  • Riêng mình giữ mãi ánh Trăng xuông

17.

  • Trăng nào sáng quá ánh trăng tình
  • Mộng nào đẹp quá mộng tình nhân
  • Trăng kia nay sáng mai mờ bóng
  • Tình kia nay ấm sau còn không

18.

  • “Từ hồi về thành phố
  • Quen ánh điện cửa gương
  • Vầng trăng đi qua ngõ
  • Như người dưng qua đường”

Một số bài thơ hay, câu nói hay khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Bươm bướm bay vào nhà là điềm gì: Bướm đậu vào người có xui không?

Theo quan niệm dân gian, bươm bướm là biểu tượng cho linh hồn người đã khuất. Vậy bươm bướm bay vào nhà tốt hay xấu, bươm bướm trắng, đen bay vào nhà có ý nghĩa gì, bươm bướm đậu vào người có xui xẻo không? Cùng BlogAnChoi tìm hiểu lời giải dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận