Bởi lẽ, trong 365 ngày kia, con người ta tất bật, hối hả và lo toan trong công việc, học hành thì có lẽ ngày Tết là những giây phút kỳ diệu để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhau nhiều hơn, ngồi ngẫm nghĩ xem một năm qua ta đã làm gì với một nụ cười cho qua.
Tôi yêu Tết, bởi trong những ngày Tết kia không còn nhìn thấy bố mẹ và những người thân tôi phải vất vả sớm muộn trong công việc hàng ngày mà chỉ có những giây phút thảnh thơi, vui vẻ bên gia đình.
Trong 365 ngày kia là sẽ có những ngày giận dỗi, những ngày ghét nhau, nổi nóng với nhau dù chỉ chuyện nhỏ nhưng chính cái ngày Tết kia lại khiến cho con người ta dịu dàng với cả thế giới hẳn, bao nhiêu chuyện ở năm cũ kia đều có thể cho qua hết, có một năm mới đầy sự bao dung, thấu hiểu, cảm thông nhau và sẵn sàng trao nhau những nụ cười thân thương, ấm áp.
Tôi yêu Tết bởi Tết là nơi mà mỗi con người xa quê hương đều được trở về bên cạnh gia đình mình, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm áp dù mâm cơm đó có mỹ vị hay đạm bạc nhưng nó luôn chứa tình yêu thương của gia đình.
Có vị khói lửa của nồi bánh chưng, bếp lửa hồng kêu tách tách. Tết có mùi hương sắc hoa trong chợ phiên cuối năm, mùi dưa hành củ kiệu và cả “mùi” của những tiếng í ới gọi nhau đi phiên chợ. Vào 30 Tết, mùi của hương khói tản mộ, dịp cuối năm cô chú bác cùng các anh chị em thường cùng nhau đi tản mộ, mời những người đã khuất về ăn Tết cùng gia đình.
Tết có mùi vị ấm áp của gia đình. Tết là khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp nhất của mỗi người con được trở về bên bố mẹ, dành nhiều thời gian cho bố mẹ sau một năm vất vả bận rộn kia. Tết có sự tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên chiều 30 Tết, có thời gian cùng gia đình bày biện nấu những món ăn ngon ngày Tết, đêm 30 Tết ngồi nhâm nhi bánh mứt xem Táo quân cuối năm với những nụ cười giòn giã.
Tết có mùi vị của sự hạnh phúc, vui vẻ, người lớn thì không phải lo toan công việc nữa, trẻ em thì vui vẻ hí hứng nhận những chiếc lì xì may mắn đầu năm.
Thật ra Tết luôn vui, chỉ là do cách chúng ta cảm nhận như thế nào. Tết cũng không khác, chỉ là chúng ta khác. Nên hãy cảm nhận Tết một cách vui vẻ nhất, bỏ hết những lo toan phiền muộn và đón Tết đầy sự vui vẻ, hồn nhiên như những đứa trẻ nhé! Chúc bạn một năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công. Chúc mừng năm mới.