Khi bắt đầu bước vào “thế giới người lớn” cũng là lúc con người ta nhận ra sự nghiệp là một phần không thể thiếu, thậm chí nó kiểm soát chặt chẽ cuộc đời mỗi người. Một công việc không chỉ đem đến cho ta nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân, hỗ trợ gia đình mà khi ta độc lập về tài chính, ta cũng sẽ có được sự độc lập về nhân cách, có thể tự do sống cuộc đời của chính mình theo như cách mình muốn mà không cần phải e dè, lo sợ đến ánh mắt của những người xung quanh.
Tiếc là không có một đáp án chung nào cho câu hỏi này cả. Bởi vì quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là mỗi khác, cho nên việc lựa chọn sự nghiệp hay tình yêu sẽ tùy thuộc vào việc điều gì khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi lựa chọn hơn. Nếu bạn đam mê công việc, muốn dành phần lớn thời gian và sự ưu tiên dành cho việc xây dựng tài chính cá nhân thì hãy cứ “cày cuốc” như bạn muốn. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, muốn có một người ở bên cạnh bạn để chia sẻ vào những lúc bạn vui vẻ nhất cũng như lúc bạn tan vỡ nhất thì hãy cứ chọn tình yêu, không có điều gì là sai trái cả.
Mấu chốt của vấn đề là bạn hãy chọn những gì bạn cho là đúng, nhưng nó cũng phải đem đến lợi ích cho bạn. Tình yêu cũng như bao thứ khác, không phải là điều phù hợp với tất cả mọi người nên bạn có thể thoải mái lựa chọn sẽ theo đuổi nó hay không. Nhưng sự nghiệp là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn, không có sự nghiệp bạn sẽ không thể tồn tại lâu dài. Nhất là khi bạn còn trẻ, còn có cả một tương lai dài ở phía trước, còn biết bao biến cố và dự định còn chưa hoàn thành, nếu không có tài chính cá nhân, lúc “bất ngờ” xảy đến khả năng cao bạn sẽ trở mình không kịp. Do đó, dù có ưu tiên tình yêu hơn thì bạn cũng đừng vì yêu mà vứt bỏ sự nghiệp của cá nhân mình, vì “tự lo” thì mới có thể “tự do” trong yêu đương và trong việc quyết định những gì bạn sẽ làm trong cuộc sống riêng của mình.
Hy vọng với những chia sẻ từ BlogAnChoi, bạn sẽ có thể sớm nhận ra và quyết định tình yêu hay sự nghiệp đâu mới là ưu tiên trong những năm tháng tuổi trẻ của mình. Dù lựa chọn của bạn có là gì, hãy cứ vững tin vào bản thân. Cứ đi rồi sẽ đến, tình yêu hay công việc đều cần sự kiên trì. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng và nỗ lực để hoàn thiện bản thân, nhất định những điều tốt đẹp sẽ đón chờ bạn ở phía trước.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!
Đúng những gì mình nghĩ
Mình hy vọng bài viết này mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị. Hãy để lại những lời nhận xét và góp ý của mình ở dưới bài viết nhé!