Câu nói kinh điển nhất của Voldemort. (Ảnh: Internet)
Harry Potter, Cậu bé đã sống … đến chết – Voldermort (Harry Potter)
Nếu muốn tỏa sáng được như mặt trời, trước hết ngươi cần phải bị thiêu cháy giống nó – Adolf Hitler
Bất cứ ai cũng dễ dàng đối phó với chiến thắng. Chỉ có kẻ mạnh mới chịu đựng được thất bại – Adolf Hitler
Chiến tranh là cha đẻ của tất cả mọi thứ. Con người sống hay có thể tự bảo vệ mình ở trên thế giới loài vật không phải bằng những nguyên tắc của con người, mà phải bằng một cuộc đấu tranh tàn bạo nhất – Adolf Hitler
Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Làm như vậy là ngươi đang tự xúc phạm chính mình – Adolf Hitler
Người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là Neil Amstrong. Vậy người thứ hai là ai? Không ai biết và chẳng ai muốn biết. Nếu anh không đứng đầu thì chẳng có ý nghĩa gì cả – Phim Ba Chàng Ngốc
Nếu luồn cúi mà được bình an – thì ta nguyện cả đời này luồn cúi – Tào Mạnh Đức
Muốn trị những thằng đầu gấu thì phải có thằng đầu gấu hơn mới có thể trị lại – Bá Kiến (Nam Cao)
Đằng sau mọi tài sản kếch xù đều là tội ác – Bố Già
Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc – Joker
Ta thà phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta – Tào Tháo
Chỉ khi mày chiến đấu cho bản thân mày, mày mới mạnh nhất – Gaara
Trên đời này không có người tốt! Chỉ có những thằng khờ không biết làm việc xấu – Joker
Joker là phản diện nổi tiếng và rất được yêu thích của fan phim ảnh thế giới. (Ảnh: Internet)
Nếu không thể làm thần cứu thế, ta sẽ làm ma diệt thế chứ quyết không đứng cùng hàng với lũ nhãi nhép vô danh tiểu tốt – Đoạn Lãng
Còn sống là còn tất cả – Lữ Bố
Khi ngươi thắng ngươi không cần giải thích! Nếu ngươi thua ngươi cũng không nên giải trình! – Hitler
Thứ gì ko mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền – Năm Cam
Tao muốn lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện? – Chí Phèo
Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin – Tào Tháo
Chính nghĩa sẽ chiến thắng ư? Đương nhiên, kẻ nào thắng kẻ đó là chính nghĩa – Doflamingo
Thắng làm vua, thua làm giặc – khuyết danh
Thắng làm vua, thua làm lại, thất bại có gì ngại, đừng để thắng thua làm chướng ngại cuộc đời – Thầy Thích Tâm Nguyên
Chỉ có sự hận thù mới khiến ta trở lên mạnh mẽ – Uchiha Itachi
Đừng phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai trên đời này. Thậm chí cái bóng cũng bỏ rơi chúng ta khi bước vào bóng đêm – Anime Tokyo Ghoul
Khi bạn giàu, bạn nói cái gì cũng đúng (còn nếu bạn nghèo, có nói đúng cũng không ai nghe) – Jack Ma
Nếu mày giỏi thứ gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí – Joker
Mày thấy đấy, tại khoảnh khắc cuối đời con người sẽ cho mày thấy bản chất thực sự của chúng – Joker
Họ cười tao vì tao không giống họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau – Joker
Có lẽ ngươi không đủ thông minh để nhận ra, nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng – Severus Snape
Tỉnh táo trong thế giới của người điên, anh mới là kẻ bị điên – Jean Jacques Rousseau
Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất – Voltaire
Trái Đất của chúng ta là viện tâm thần của vũ trụ – Johann Wolfgang
Có bốn loại: đần độn, khờ dại, ngu si, và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả bốn loại đó – Umberto Eco
Càng hiểu nhiều về con người, tôi càng yêu quý con chó của mình – Mark Twain
Có lẽ bởi vì chó là loài động vật có tình yêu và trung thành nhất thế giới. (Ảnh: Internet)
Nếu ta viết ngược chữ LIVE (Sống), ta sẽ được chữ EVIL (Tội ác). LIVE = EVIL, có nghĩa là SỐNG = TỘI ÁC. Nên đã sống là phải ác. Trên thế gian này, nhân từ quá sẽ không tồn tại được lâu – Anime Tokyo Ghoul
Ác quỷ không được sinh ra, mà là được tạo thành – Anime Tokyo Ghoul
Các bạn nghĩ mình biết càng nhiều, thì các bạn càng dễ bị đánh lừa – Phim Now You See Me
Chiến tranh là 1 cuộc sàng lọc cay đắng, khi những người con ưu tú nhất của đất nước phơi xác ngoài chiến trường còn những con chó hèn nhát và ngu dốt ở hậu phương trở thành lãnh đạo – Khuyết danh
Khi 1 người chết đi, đó là 1 bi kịch. Nếu cả triệu người chết đi, đó chỉ là những con số thống kê -Stalin
Nếu anh cần một người bạn, hãy nuôi 1 con chó – Gordon Gekko
Nếu mày có một khẩu súng, mày có thể cướp một ngân hàng. Nhưng nếu mày có một ngân hàng, mày có thể cướp của tất cả mọi người – Black Mask
Không ai là nhân vật phản diện trong câu chuyện của chính họ. Tất cả chúng ta đều là những anh hùng trong câu chuyện của chính mình – George RR Martin
Những việc ác được làm nhiều nhất chính là “nhân danh công lý” – tiểu thuyết Dreams of Steel
Bọn họ vẽ tôi giống như nhân vật phản diện, tôi chỉ ký tên lên bức tranh đó thôi – Lil Wayne
Bạn có thể chết một anh hùng hoặc sống đủ lâu để trở thành nhân vật phản diện – Aaron Eckhart
Giết một người thì là kẻ ác. Giết cả triệu người thì lại thành anh hùng – Charlie Chaplin
Một đứa trẻ không được ngôi làng yêu thương, nó sẽ đốt trụi ngôi làng để sưởi ấm – thành ngữ châu Phi
Lãng phí thời gian của người khác chính là giết người cướp của – Lỗ Tấn
Làm người muốn thành tiên, sinh ra dưới đất phải thăng thiên – Lỗ Tấn
Khi còn nhỏ, không coi đứa trẻ là người, lớn lên hắn sẽ không thể làm người – Lỗ Tấn
Mãnh thú thì luôn độc hành, chỉ có loại bò dê mới kết bè kéo cánh – Lỗ Tấn
Nếu bạn không phải là số 1, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. (Ảnh: Internet)
Chỉ có những ông chưa từng cầm súng mới hay mở mồm kêu đòi chiến tranh – khuyết danh
Hãy mỉm cười, trước mặt những kẻ muốn mày đau khổ – Joker
Bọn họ sẽ bắt đầu nhớ đến mày khi mày bắt đầu phớt lờ bọn họ – Joker
Mày biết đấy, sự điên rồ cũng giống như lực hấp dẫn vậy. Tất cả những gì nó cần là một cú đẩy – Joker
Con người là một căn bệnh, một căn bệnh ung thư của hành tinh này – phim Ma Trận
Trả thù là một món ăn, tốt nhất nên được phục vụ lạnh – ngạn ngữ Klingon
Thời gian duy nhất bạn thực sự sống trọn vẹn là từ ba mươi đến sáu mươi tuổi. Những người trẻ là nô lệ cho những giấc mơ; còn những người già là kẻ hầu cho những nuối tiếc – Hervey Allen
Tôi đề nghị bạn đi ra chiến trường hơn là yêu đương. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong – Hitler
Đừng làm tổn thương trái tim người khác, họ chỉ có 1 thôi. Hãy gây thương tổn cho xương của họ, vì họ có đến 206 cái cơ mà – Shadowhunters
Những câu nói hay “triết lý mạng” phũ nhưng chuẩn
Bỏ cả giang sơn vì tri kỉ. Ai ngờ tri thích giang sơn
Thế giới sẽ không bị phá hủy bởi những kẻ ác, mà bởi những kẻ thờ ơ với hành động của kẻ ác.
Khi cuộc đời cho mày quả chanh, hãy xin thêm ít muối và 1 ly tequila
Chân thành quá mức là một cái tội. Tin người quá vội là một cái ngu.
Sống ở đời đôi khi cần “nhẫn tâm” một chút. (Ảnh: Internet)
Mày mà học dốt thì tao cho mày đi chăn bò – Câu nói của Bà Già trong phim Cuộc Đời Mình
Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn – Ngọc Trinh
Con bạc luôn gửi hy vọng vào xúc xắc, nhưng cuối cùng người kiếm được tiền, đương nhiên là nhà cái chưa bao giờ tin vào xúc xắc – khuyết danh
Trứng có thể khôn hơn vịt, nhưng trứng sẽ bị ung rất nhanh – Ngạn ngữ Do Thái
Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng.
Trình độ của bạn sẽ quyết định trình độ của bạn trai bạn sau này, hai người có môi trường sống quá khác biệt sao có thể ở bên nhau.
Vì sao cầu tình yêu Đà Nẵng lại cụt? Vì nếu không, người ta sẽ băng qua chứ không dừng lại.
Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang. Chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ.
Khôn đi với ngoan. Đừng khôn mất dạy – TS Lê Thẩm Dương
Bạn có thể không nói hết những gì mình biết, nhưng phải chắc chắn biết hết những gì mình nói.
Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai – TS Lê Thẩm Dương
Xoay ngược trái tim, sẽ có hình ngọn lửa – Đoàn Công Lê Huy
Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra hồn người.
Hãy sống như một chiếc gương. Ai lau thì sáng, ai làm vỡ thì đứt tay.
Xã hội này muôn hình vạn trạng, ta cũng phải thiên biến vạn hóa mới sống tốt được. (Ảnh: Internet)
Thất tình không đáng sợ bằng Thất nghiệp
Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân.
Đừng buồn nếu bạn không phải con của tỷ phú, hãy làm sao để con bạn sinh ra là con của tỷ phú.
Nhiều người chỉ nhìn thấy “lỗi sai” của người khác mà không thấy “đống rác” trên đầu mình.
Có tiền không giúp bạn hạnh phúc, mà tiêu tiền mới giúp bạn hạnh phúc.
Lương tâm trong sạch thường là dấu hiệu của trí nhớ kém.
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.
Ai nói bạn không có gì, ít nhất bạn còn có bệnh cơ mà.
Vịt hóa thiên nga không phải do phép lạ, mà vì bản chất bố mẹ nó là thiên nga
Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau miễn gặp, khỏi chờ mất công
Cổ nhân nói hồng nhan bạc phận – Nhiều đứa bạc phận mà cứ nghĩ mình là hồng nhan
Bố mẹ cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn.
Một bước đi sai vạn lối tắc. Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi
Đoàn Kết là chết cả chùm.
Suy nghĩ càng lâu, quyết định càng ngu.
Nếu cuộc sống của bạn là Địa ngục. Hãy nhớ, nhất định phải trở thành Diêm Vương.
Có xuống địa ngục cũng phải trở thành “trùm cuối” sai bảo ba vạn chúng quỷ. (Ảnh: Internet)
Hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để sự lựa chọn của mình không bị tiền điều khiển.
Chỉ những kẻ ưu tú mới có quyền lựa chọn.
Tại sao nhiều người chọn đàn ông giàu thay vì đàn ông tốt? Vì tốt có thể giả vờ, còn giàu thì không.
Thời gian càng dài, lòng người càng nhạt.
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Người chỉ đẹp khi chưa mở khẩu trang.
Nhiều người bảo tiền không mua được hạnh phúc, chẳng qua những kẻ đó không biết mua ở đâu mà thôi.
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về – Đại gia Phương Hằng
Bạn có đánh giá gì về những câu nói hay, nổi tiếng trên đây không? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với BlogAnChoi ở phần bình luận của bài viết này nhé!
người thứ hai đặt chân lên mặt trăng là Buzz Aldrin nha admin
Tôn giáo là virut ngôn ngữ – thám tử chân chính
Chán
WTF Chốt câu cuối có phương hề nửa à kkkkk ???