Chỉ những người từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục mới hiểu rõ được hoàn cảnh khó xử của mình. Thời thế hiện tại, có lẽ rất nhiều người nói rằng nên trình báo cơ quan có thẩm quyền, nên chia sẻ với gia đình, bạn bè để cùng san sẻ bớt phần nào phiền muộn trong lòng. Nhưng có lẽ rằng, việc này không dễ nói ra ngoài mà ngay khi vẫn ở thời đại bấy giờ và nhất là ở Việt Nam nói chung và các tỉnh thành còn kém phát triển nói riêng.

Câu chuyện về quấy rối tình dục ở trẻ vị thành niên

Nhân chuyện dạo gần đây có khá nhiều chuyện hỗn loạn liên quan đến lứa tuổi vị thành niên, mình lại kể một số câu chuyện “quấy rối tình dục” của bạn, của mình!

Năm bạn mình khoảng 5, 6 tuổi, chú hàng xóm mượn cớ bố mẹ vắng nhà sang “thăm hỏi” cháu gái mà gọi bạn mình vào góc khuất để sờ phần trên lẫn phần dưới. Và dĩ nhiên thì bạn mình chẳng mặc đồ mát mẻ gì cho cam, hơn nữa, độ tuổi đó thì chưa hay biết cái gì là phô diễn cơ thể. Bạn mình cứ thế mà tưởng chú hàng xóm đó có lòng quan tâm thật. Cho mãi đến khi lớn, bạn mới biết đó là hành vi đồi bại, hành vi bại hoại nhân cách, hành vi mà hoàn toàn không nên có ở một con người.

Trẻ em Việt Nam đang bị lạm dụng tình dục. (Nguồn: Internet)
Trẻ em Việt Nam đang bị lạm dụng tình dục. (Nguồn: Internet)

Lại một lần nữa, nhà bạn ấy khá xa trường học, bạn đi xe đạp đến trường và chỉ đi một mình thôi, lần thứ hai bạn bị sàm sỡ một cách công khai ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bạn biết không, bạn mình khi ấy chỉ có thể đơ mất vài giây, chưa kịp định thần thì tên sàm sỡ bạn ấy vượt lên trên và còn quay lại cười bạn ấy với một bộ dạng cực kỳ man rợ, biến thái, không thể nào hiểu nổi. Lúc nghe bạn ấy kể, mình nhớ lại rất nhiều lần trước mình cũng từng đọc về chủ đề này trên Facebook, đáng sợ nhất là khi đọc comments thì rất nhiều người phỏng đoán rằng do mặc đồ hơ hang, cố ý để lộ da thịt, có ý khoe body. Mình không hiểu, rốt cục là vì cái gì mà mấy người đó có thể suy nghĩ như vậy? Như bạn mình, nó là một đứa cực kỳ dè dặt kín đáo, có khi đi học mặc áo phông quá ngắn tay mình cũng chưa bao giờ thấy nó mặc, áo sơ mi cũng chưa bao giờ thấy loại áo cúc sâu. Nếu như vậy, thì đâu là phần nhạy cảm chứ, đâu là quấy rối tình dục do ăn mặc hở hang chứ?

Đâu chỉ riêng mình con gái, con trai cũng là nạn nhân

Không chỉ riêng mình con gái, mà ngay cả con trai cũng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Mọi người có thể tìm đọc những vụ ấu dâm học đường, những kẻ thú tính mang trong mình mác nhà giáo để làm xằng bậy. Chúng ta đâu có thể biết được xung quanh chúng ta luôn hiện hữu những con người nào có suy nghĩ bệnh hoạn, dù cho có là những người tri thức hay kẻ lông bông đi chăng nữa.

Vậy những bạn đã từng là nạn nhân của quấy rối tình dục, họ nghĩ gì? Nhiều bạn không dám kể với ai, bạn sợ bị nhục, bạn cảm thấy nhục nhã vì hành vi bại hoại đó xảy đến với mình. Bạn cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi sự thật đó. Bạn cảm thấy thân thể bạn dường như không còn trong trắng. Nhiều bạn có thể kể cho mẹ nghe, kể cho bạn thân nghe. Bạn dám dũng cảm nói ra những suy tư trong sâu thẳm đáy lòng mình, bạn có thể thả lỏng tinh thần, bạn biết mình đã có đã thoải mái hơn khi nói ra.

Không dễ dàng để nói ra điều này với bất cứ ai

Mình cũng hiểu rằng đối với một số bạn, nói ra không dễ dàng gì, nói ra có khi cũng chằng giải quyết được vẫn đề gì cả vì chuyện cũng đã qua. Nhưng mình muốn khẳng định rằng, dù bạn có mặc kín đáo bao nhiêu, bạn thận trọng bao nhiêu, dù bạn là trai hay gái nhưng một khi bạn xui xẻo lọt vào tầm ngắm của những thằng biến thái thì con mồi vẫn là bạn.

Chia sẻ với người khác là điều khó khăn. (Nguồn: Internet)
Chia sẻ với người khác là điều khó khăn. (Nguồn: Internet)

Một điều nữa, bạn không làm gì sai cả ở thời điểm vụ việc xảy ra, chỉ có những người chỉ trích người bị quấy rối tình dục mới sai. Nếu sai thì chỉ khi bạn im lặng, gia đình bạn im lặng nếu như không trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Bạn coi nó là “vết nhơ” khó nói ra, gia đình bạn lại cũng coi nó là việc đáng xấu hổ sẽ không bao giờ nói ra để tránh ảnh hưởng tới danh dự. Suy nghĩ ấy sẽ còn dừng lại đến bao giờ, cho đến bao giờ đây. Kẻ thủ phạm sai, bạn không có niềm tin vào pháp luật sẽ giải quyết mang lại công bằng cho bạn lại càng sai hơn.

Bạn cam tâm đứng yên chịu cảnh kẻ hại mình dương dương tự đắc sao?

Bạn phải hành động để ngăn chặn nó. (Nguồn: Internet)
Bạn phải hành động để ngăn chặn nó. (Nguồn: Internet)

Như vậy, kết quả nhưng kẻ thủ phạm đó không bao giờ bị trừng phạt và kể từ đó hắn sẽ lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội thêm nhiều lần nữa. Nếu bạn im lặng, đây chính là cơ hội cho những kẻ đó. Đây chính là gián tiếp tiếp tay cho chúng. Quyết định là ở bạn. Nếu bạn ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng thì rất nhanh chóng sẽ tìm được tên đó, đưa tên đó vào vòng lao lý, bắt hắn phải chịu tội mà hắn đã gây ra. Bạn biết nên phải làm gì nếu hành vi đó xảy ra rồi phải không?

Trên đây là những chia sẻ của BlogAnChoi về vấn nạn quấy rối tình dục, nếu bạn có ý muốn chia sẻ câu chuyện của mình thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé.

Các bài viết liên quan

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 137c16c3

Hay