Tình Yêu Thứ Ba nghe qua cứ ngỡ là “người thứ ba”, “con giáp thứ mười ba” hay những thứ tương tự. Nhưng kì thực lại dùng để nói về một loại tình yêu đi qua và để lại nhiều đau đớn. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá cuốn tiểu thuyết này để hiểu rõ về khái niệm mới mẻ này nhé!

Tình Yêu Thứ Ba: Sự giằng co giữa trái tim và lí trí

Một mối tình đi qua để lại nhiều dư vị ngọt ngào, tiếc nuối. Một mối tình đầy ngang trái, khổ đau. Anh và cô tưởng đã đến rất gần, có thể cùng nhau vượt qua mọi khổ ải nhưng cuộc đời không như là mơ. Những khó khăn gì còn chờ họ phía trước, liệu họ có đủ can đảm nắm tay nhau vượt qua mọi bão giông, và vì cớ sao tác giả lại gọi tình cảm của họ là Tình Yêu Thứ Ba?

tình yêu thứ ba
Bìa cuốn sách Tình Yêu Thứ Ba. (Nguồn: Internet)

Thông tin chung về cuốn sách Tình Yêu Thứ Ba

  • Tác giả: Tự Do Hành Tẩu (Cẩm Ninh dịch)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Thể loại: Tiểu thuyết ngôn tình
  • Năm xuất bản: 2013
  • Nhà xuất bản: NXB Văn học
  • Công ty phát hành: Cẩm Phong Books
  • Giá bìa: 135.000 VNĐ/cuốn (bìa mềm)
  • Số trang: 592
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Tổng số tập: 1 tập
  • Đánh giá trên Tiki: 4.5/5 (55 lượt đánh giá)
tình yêu thứ ba
Đánh giá của độc giả trên Tiki. (Ảnh: BlogAnChoi)

Một vài nét về tác giả Tự Do Hành Tẩu

Tác giả Tự Do Hành Tẩu có rất ít thông tin được công khai, nhưng không vì thế mà độc giả ít biết đến cô, thay vào đó, đông đảo bạn trẻ yêu ngôn tình Việt Nam đã say mê trước lối viết truyện ngắn gọn, súc tích và mang nhiều ý nghĩa. Truyện cô viết mang theo chút đau khổ, ngược tâm nhưng cái kết luôn đẹp bởi đó là con đường tốt nhất cho tất cả các nhân vật.

Hai tác phẩm nổi bật nhất của Tự Do Hành Tẩu và được xuất bản thành sách là Đừng Vội Nói Lời Yêu Tình Yêu Thứ Ba đã chinh phục độc giả một cách hoàn toàn bởi cốt truyện tự nhiên, nhân vật và lời văn được trau chuốt tỉ mỉ cùng những nút tình cảm chân thành, giản dị nhất xuất phát từ trái tim của mỗi nhân vật.

Tình yêu thứ ba
2 “đứa con tình thần” của Tự Do Hành Tẩu. (Ảnh: BlogAnChoi)

Tiểu thuyết Tình Yêu Thứ Ba đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên với sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Seung-Heon Song cũng đã một thời “làm mưa làm gió” bởi dàn diễn viên gạo cội và nội dung chuyện tình đầy cảm động.

Nội dung chính của tiểu thuyết Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba không phải là một tiểu thuyết ngôn tình mẫu mực, không có câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và lọ lem, càng không có một soái ca và một cô gái ngốc nghếch ngờ nghệch, nam chính sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bên cạnh người mình yêu, mà đó là một câu chuyện rất đỗi thực tế và trần trụi, khiến người đọc có những cảm giác chân thực như đang trong câu chuyện của chính mình.

Lâm Khải Chính, chàng trai thông minh, tài giỏi, thận trọng, sinh ra trong một gia đình phức tạp, bố có nhiều đời vợ, mẹ mất sớm nhưng luôn tự nỗ lực vươn lên. Chính vì vậy, ở tuổi 32, anh có gần như mọi thứ trong tay: tiền tài, địa vị, các mối quan hệ và được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên, người đàn ông đạo mạo và là mẫu người mà mọi chị em phụ nữ đều mê đắm lại luôn chất chứa nỗi ưu tư và đầy cô độc.

Trâu Vũ xuất hiện với hình ảnh một người chị cả mẫu mực, một người con hiếu thảo và một cô luật sư thông minh, tài giỏi nhưng đường tình duyên lận đận. Chồng cũ của cô – Tả Huy – người cùng cô trải qua khoảng thanh xuân tươi đẹp đã rời bỏ cô đi theo hạnh phúc mới. Cũng chính hôm chia tay chồng cũ ở toà, trong chuyến máy bay định mệnh đến Bắc Kinh, cô đã gặp anh.

tình yêu thứ ba
Hai nhân vật chính Trâu Vũ – Lâm Khải Chính trong phim Tình Yêu Thứ Ba. (Nguồn: Internet)

Hai người họ vô tình và hữu ý, nhiều lần gặp gỡ và nhân duyên cứ kéo gần họ lại. Anh vì những lời nói của cô mà mỉm tươi cười không chút cao ngạo, đề phòng. Còn cô vốn dĩ là người cực kì ngay thẳng, nay lại vì anh mà làm ra việc như vụng trộm.

Tình cảm giữa họ quả thực là: muốn yêu nhưng không thể nào yêu, muốn giữ mà chẳng thể giữ. Dằn vặt, đau đớn, chấp nhận, chịu đựng, liệu đến cuối cùng, họ có thể sánh bước cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất?

Cảm nhận của độc giả sau khi đọc xong tiểu thuyết Tình Yêu Thứ Ba

Rất nhiều độc giả đã khóc sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này. Có lẽ vì nó quá trần trụi, quá thực tế đến nỗi nhiều độc giả đã đồng cảm sâu sắc khi thấy mình trong câu chuyện của nhân vật chính. Nhiều độc giả đã để lại những bình luận rất tâm đắc trên trang bán hàng online của Tiki:

tình yêu thứ ba
Đánh giá của độc giả trên Tiki. (Ảnh: BlogAnChoi)
tình yêu thứ ba
Đánh giá của độc giả trên Tiki. (Ảnh: BlogAnChoi)
tình yêu thứ ba
Đánh giá của độc giả trên Tiki. (Ảnh: BlogAnChoi)

Những điều tâm đắc sau khi đọc xong tiểu thuyết Tình Yêu Thứ Ba

Tôi đã từng khóc cạn nước mắt, từng buồn đến ám ảnh suốt mấy tuần liền sau khi đọc xong Tình Yêu Thứ Ba bởi câu chuyện tình yêu quá nhiều trắc trở, quá nhiều sự chịu đựng của hai người yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Giá mà mỗi người bớt lí trí đi một chút, bớt nghĩ cho người khác đi một chút thì có lẽ họ đã có thể cùng nhau viết nên một cái kết khác cho chuyện tình của mình.

Nếu ai đó nói tình yêu của Lâm Khải Chính và Trâu Vũ giống như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau, thì tôi lại cho rằng, tình yêu của họ như những đường tiệm cận trong toán học, có thể đến rất gần, nhưng vẫn không cách gì chạm tới được.

tình yêu thứ ba
Tình yêu của họ như những đường tiệm cận trong toán học, có thể đến rất gần, nhưng vẫn không cách gì chạm tới được. (Nguồn: Internet)

Sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến một Trâu Nguyệt ngốc nghếch, dại dột, một Cao Triển Kỳ thông minh, năng động, hài hước, một Tả Huy tài giỏi, chỉ vì chút rung động nhất thời mà đánh mất đi người anh thương mãi mãi. Họ là những người cùng với Lâm Khải Chính, Trâu Vũ viết nên chuyện tình thật đẹp, nhưng cũng thật chóng vánh và thật buồn.

Và điều khiến tôi thực sự ấn tượng chính là một Trâu Vũ quá đỗi mạnh mẽ, kiên cường, yêu hết mình nhưng cũng lí trí hết sức. Cô luôn tự ý thức được vị trí của mình, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, không ngừng tiến về phía trước dù trời đất có sập xuống.

Mua cuốn sách Tình Yêu Thứ Ba ở đâu? Giá bao nhiêu?

Ngoài ra bạn có thể tìm đọc review về những cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác trên BlogAnChoi theo các đường link dưới đây:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để có những cập nhật mới nhất về những thông tin bổ ích bạn nhé!

Xem thêm

Review sách Trốn lên mái nhà để khóc: Hành trình chữa lành từ tuổi thơ

Có những ngày cuộc sống của bạn chênh vênh không biết nương tựa vào đâu, có những tâm sự không biết phải kể cùng ai thì hãy tìm đến Lam và đến với cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc để tâm hồn mình được an ủi và vỗ về nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận