Có những người độc thân vì chưa có người yêu, nhưng cũng có những người “ế vì thích thế”, không hứng thú với chuyện yêu đương nên mãi vẫn cứ tự do tự lo và cảm thấy rất ổn với điều đó.

1. Luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác giới

Những cô gái, chàng trai độc thân luôn có một điểm chung mà theo người xung quanh nhận xét là “nhát gái/trai”. Nghĩa là họ không tự nhiên, không cởi mở khi giao tiếp với người khác giới.

Các cô gái có thể vô tư cười đùa, ôm ấp, trêu chọc bạn bè của mình, nhìn vào chính là kiểu vui tính lạc quan, rất cởi mở và thân thiện. Thế nhưng nếu có sự xuất hiện của một anh chàng nào đó thì các cô gái ấy liền ngay lập tức chuyển sang trạng thái “đề phòng” và giữ khoảng cách cố định.

Và chắc chắn hội độc thân này cũng không biết cách thả thính. (Ảnh: Internet)
Và chắc chắn hội độc thân này cũng không biết cách thả thính. (Ảnh: Internet)

Không quá vô tư, thoải mái, nói năng luôn có chừng mực, sử dụng kính ngữ như khi giao tiếp với phụ huynh. Thái độ của cô gái ấy khiến người đối diện cảm thấy họ lạnh lùng, xa cách và không có hứng thú, từ đấy cũng làm “thui chột” ý định tán tỉnh vừa mới nhen nhóm lên của chàng trai kia.

2. Tư tưởng không thích yêu đương chứ không phải không thể yêu, không ai yêu

Các cô gái, chàng trai độc thân luôn có tư tưởng rằng “tình yêu giống như gia vị của cuộc sống, có thì tốt, không có thì ăn nhạt một chút, tốt cho tim mạch”.

Với họ, chuyện tình yêu không phải chuyện quan trọng và quá cần thiết, vậy nên họ chưa muốn yêu đương để dành thời gian học hỏi, vui chơi và kiếm tiền. Và đương nhiên, họ là chưa muốn yêu, chứ người muốn yêu họ thì có đầy, xếp hàng dài hơn cả khi mua iPhone đời mới.

Độc thân vì muốn thế chứ k phải vì ế. (Ảnh: Internet)
Độc thân vì muốn thế chứ k phải vì ế. (Ảnh: Internet)

3. Lòng tự tôn cao, không thích mắc nợ ai

Hay nói cách khác, những chàng trai, cô gái này luôn có tư tưởng độc lập, mọi thứ đều dựa vào sức lực và khả năng của bản thân, không muốn nhờ vả, làm phiền bất cứ ai.

Với những cô gái độc thân không thích yêu đương, đồng nghĩa với họ không muốn tỏ ra yếu đuối hay cần sự giúp đỡ. Bản thân họ tự có thể bê bình nước 20 lít, tự sửa xích xe, tự cài phần mềm laptop… Cái gì không biết thì hỏi, muốn giỏi thì tự học, đâu cần phải có bạn trai, có người yêu khi bản thân họ có thể chăm sóc tốt cho chính mình.

Hơn thế nữa, team “ế vì thích thế” này cũng không thích dây dưa, mắc nợ tình cảm với bất cứ ai. Họ luôn rạch ròi, phân định rõ ranh giới của các mối quan hệ khác giới, nếu thích sẽ thể hiện, nếu đã không thích chắc chắn sẽ nói rõ ràng cho đối phương biết để không làm họ vướng bận thêm.

4. Hay ru rú trong nhà, ngại ra đường

Ra ngoài đi chơi phải trang điểm, trang điểm vừa tốn mỹ phẩm rồi lại phải tẩy trang, tốn thời gian công sức vừa tốn tiền. Đã thế ra ngoài còn phải chọn quần áo tử tế sạch sẽ, phối bộ này bộ nọ bộ kia, vừa phiền phức vừa mệt mỏi. Vậy giải pháp tốt nhất là gì? Là không đi đâu cả, ở nhà xem phim, cày show, chơi game và tám chuyện với bạn bè qua Facebook, Zalo.

Thời gian ngủ còn chẳng đủ, yêu đương gì tầm này. (Ảnh: Internet)
Thời gian ngủ còn chẳng đủ, yêu đương gì tầm này. (Ảnh: Internet)

Hơn thế nữa, không ra đường là không đi xe, không gây khói bụi ô nhiễm môi trường, đấy là đang góp phần bảo vệ hành tinh xanh và sức khỏe của cả thế giới đấy.

5. Lười liên lạc, thấy việc gọi điện nhắn tin là phiền phức

Những người độc thân vui tính, “ế vì thích thế” dường như đã quen với thế giới của riêng mình, với lịch trình một ngày không thay đổi. Chính bởi vậy họ không thích sự liên hệ với nhiều người khác, gây ảnh hưởng tới lịch trình cố định của mình. Họ cũng không quen với việc hỏi thăm xã giao, cảm thấy việc cầm điện thoại nhắn tin là một điều cực kỳ phiền phức.

Với những người độc thân, họ sẽ thích gọi điện thoại hơn là nhắn tin, bởi nó nhanh hơn. Và chỉ khi có việc cụ thể, cần thiết họ mới liên lạc, còn lại sẽ không bao giờ chủ động gợi chuyện với ai, vì sẽ mất thời gian tiếp chuyện trong khi nhà còn bao việc phải làm.

Chính vì thế, nếu có ai muốn “tán” team độc thân này thì thường những tin nhắn sẽ bị seen không rep hoặc thậm chí trôi luôn vào dĩ vãng. Những cuộc điện thoại hỏi thăm vu vơ mỗi ngày “em đang làm gì đấy?” cũng sẽ chỉ được đáp 1 câu cộc lộc: “Em đang thở!”. Như vậy thì còn bàn chuyện yêu đương làm gì?

6. Tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh, không thích được mai mối

Team độc thân không thích yêu đương này chắc chắn rất ghét bị người khác can thiệp vào chuyện tình cảm của bản thân. Với họ, họ đủ khả năng và đủ điều kiện để tự tìm cho mình một người yêu phù hợp, chứ không phải hàng ế, hàng tồn đêm 30 Tết mà cần phải mai mối rồi rao bán trên diện rộng như vậy.

Hội độc thân rất ghét những vụ mai mối, gán ghép như vậy. (Ảnh: Internet)
Hội độc thân rất ghét những vụ mai mối, gán ghép như vậy. (Ảnh: Internet)

Hội độc thân không thích những vụ xem mắt, mai mối vì họ cảm thấy những người đó không phải do mình tự chọn, không phải do bản thân có hứng thú gặp gỡ, liền khiến ấn tượng ban đầu xấu đi vài phần. Và chính bởi vậy, những câu chuyện gặp gỡ sắp đặt này thường chẳng có kết quả khả quan.

7. Quân sư tình yêu rất giỏi

Những cô nàng, anh chàng độc thân không thích yêu đương thường là những người quân sư tình yêu rất giỏi. Chính bởi đã kinh qua rất nhiều những câu chuyện tình yêu rắc rối, mối tình tan vỡ hay những vụ chia tay đau khổ…khiến họ cảm thấy yêu đương thật sự phiền phức, lợi thì ít mà hại thì nhiều.

Những người độc thân nhìn bạn bè của mình băn khoăn, hoang mang rồi đau khổ, khóc lóc vì tình yêu không như ý muốn, lại càng cảm thấy sợ hãi một ngày bản thân cũng như vậy. Nên họ thà chọn độc thân, còn hơn trói mình vào lưới tình rối như tơ vò không thấy đường thoát thân kia.

Tình yêu với ta là xa xỉ, thứ ta cần là tiền tỷ mà thôi. (Ảnh: Internet)
Tình yêu với ta là xa xỉ, thứ ta cần là tiền tỷ mà thôi. (Ảnh: Internet)

Bạn có những dấu hiệu của team Ế trên đây không? Bạn cảm thấy những nhận định này đúng hay sai, hãy chia sẻ với BlogAnChoi nhé.

Một số thông tin khác có thể bạn sẽ hứng thú:

Xem thêm

300+ cap để tiểu sử Facebook hay, ngầu, bá đạo cho profile thêm ấn tượng

Tiểu sử Facebook là phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân trên trang Facebook cá nhân. Nếu bạn muốn tạo điển nhấn, gây gấn tượng thì hãy tham khảo những tiểu sử Facebook hay, bá đạo và hài hước dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
18 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Haha độc thân muôn năm!

kaya

? ế vì thích thế ?

User c60235f2

Thấy đk câu này là cảm giác tự an ủi b.thân r hi

xuarmy

đọc xong tôi cảm thấy đôi ế bền vững quá

Phan Thanh Hoàng Yến

Đọc xong thiết nghĩ mình ở giá luôn cho rồi kkkk

Phan Thanh Hoàng Yến

Hayyyy

mt1803

bài viết hay quá

Phan Thanh Hoàng Yến

Bài này cho ng đọc cảm giác khá an ủi đấy haha

Phan Thanh Hoàng Yến

Làm thơ à hahaha

Phan Thanh Hoàng Yến

Sao mình lại có hết v nhỉ…

User 4e2d0ecf

chuẩn ko cần chỉnh

User f692bf8a

ế 🙁

lethanhtung010420

đúng wassss

User 6cac3c44

Ế zì thik oki kk