Ngày Thất tịch hàng năm luôn được xem là dịp ý nghĩa để các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm cho đối phương. Nếu bạn đang lo lắng chưa biết bày tỏ với nửa kia như thế nào, hãy cùng BlogAnChoi điểm qua 40 câu tỏ tình đầy ngọt ngào và cảm động khiến người thương nhớ mãi không quên nhé!

Lễ Thất Tịch là gì?

Thất Tịch hay còn gọi là Tết Ngâu, Ngày Ông Ngâu Bà Ngâu. Theo văn hóa phương Đông, lễ được tổ chức ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á.

Lịch sử ngày này gắn bó với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.

Ở Trung Quốc, lễ được tổ chức với tên gọi Xảo tịch (Đêm kỹ năng). Vào dịp này, nam nữ có tình ái, thường lấy hạt Hồng Đậu xiên thành hạnh xuyến tặng tình nhân, để 100 năm không bị hỏng. Hồng Đậu là một loại đậu bản địa của vùng Giang – Hoài, có hình trái tim, cứng như gỗ nghiến, màu đỏ tươi thuần khiết không bao giờ phai nhạt, nên tượng trưng cho tình yêu.

Trong đời sống hiện đại, Thất tịch là dịp để các cặp đôi yêu nhau cùng đi chơi, bày tỏ tình cảm, lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Những ai còn độc thân có thể đến chùa để cầu may mắn, bình an và tình duyên như ý.

Lễ Thất tịch gắn với truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ (Ảnh: Internet).
Lễ Thất tịch gắn với truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ (Ảnh: Internet).

40 câu tỏ tình ngày Thất Tịch khiến người thương nhớ mãi không quên

  • Nếu em là mặt trời, anh sẽ là ngọn núi, dựa vào anh nhô lên, dựa vào anh lặn xuống. Sớm sớm tối tối, muôn đời muôn thuở.
  • -Vì sao vầng trăng hai đầu nhọn nhọn, ở giữa hình vòng cung? -Sắc nhọn với bên ngoài, dịu dàng với mình em.
  • Bởi vì cậu mà trái tim của mình luôn bận bịu không ngừng.
  • Mình muốn cùng cậu đi đến hết một đời này, thế nhưng mình vẫn cảm thấy thật là ngắn ngủi, mình thật hy vọng đời sau chúng ta vẫn có thể gặp lại lần nữa.
  • Hi vọng, em không vắng mặt trong cuộc đời của anh.
  • -Trong cuộc sống em có chuyện lớn nào cảm thấy vô cùng quan trọng? -Kết hôn sinh con. -Chúc em thành công!
  • -Em không cần anh chúc, em cần anh phối hợp.
  • Có rất nhiều kiểu thích nhưng bất kể là kiểu nào mình cũng muốn dành cho cậu.
  • Hoa hồng đang nở, em rất nhớ anh.
  • Em trú ngụ trong tim anh lâu như vậy, thế đã trả tiền trọ phòng chưa?
  • – Em có thích nước không? -Thích chứ! -Tốt quá, vậy là em đã yêu 71% con người anh rồi đó!
Nếu em là mặt trời, anh sẽ là ngọn núi, dựa vào anh nhô lên, dựa vào anh lặn xuống. Sớm sớm tối tối, muôn đời muôn thuở. (ảnh: Internet)
Nếu em là mặt trời, anh sẽ là ngọn núi, dựa vào anh nhô lên, dựa vào anh lặn xuống. Sớm sớm tối tối, muôn đời muôn thuở. (ảnh: Internet)
  • Thích cậu chẳng có lý do gì, chỉ là vì thích cậu mà thôi. Vì cậu mà khóc, vì cậu mà cười, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà tự hào. Dù khổ dù mệt hơn nữa thì có sao? Tớ chính là thích cậu đấy!
  • Chim thuộc về rừng, em thuộc về anh.
  • Tôi ngang tàng lớn lên, không thể trở thành ánh trăng của chính mình. Gặp được em, là chiếc kẹo mà ngân hà đã tặng cho tôi.
  • Cậu là vũ trụ bao la, tớ lại là tinh cầu nhỏ bé, chỉ có thể xoay tròn trong lòng cậu thôi.
  • Tớ viết tình cảm vào trong gió, từ nay về sau, cả thế giới này đều là cậu.
  • Tớ chưa từng nghĩ đến vinh hoa phú quý gì cả, có thể cùng người thương tớ với người tớ thương (cậu) lặng lẽ bước qua tất cả các mùa xuân hạ thu đông trong cuộc đời chính là ước mơ xa xỉ duy nhất của tớ.
  • Đời này, em có hai lần tập đi đường. Một là lúc nhỏ, hai là lúc chạy về phía anh.
  • Em dễ thương như vậy, bị gió kia thổi đến vòng tay của anh rồi đó, anh sẽ không trả lại đâu.
  • “Tự nhiên lại muốn kết hôn~” “Sao vậy?” “Bởi vì đúng lúc gặp được anh.”
Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã nổ tung tựa pháo hoa, phải dùng cả đời để quét tro tàn. (Ảnh: Internet)
Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã nổ tung tựa pháo hoa, phải dùng cả đời để quét tro tàn. (Ảnh: Internet)
  • Nghe nói yêu đương là một chuyện rất phiền phức, vậy ngày tháng sau này đành phải làm phiền cậu rồi.
  • Lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã nổ tung tựa pháo hoa, phải dùng cả đời để quét tro tàn.
  • Tớ sợ cậu sẽ không tìm được tớ, vì vậy tớ muốn được trốn trong trái tim cậu

    Mắt của em thật đẹp, trong đó tựa như có nắng có mưa, có trăng có trời, có sông có núi, có mây có hoa. Nhưng mắt anh còn đẹp hơn, vì trong đó có em.

  • Hoa không nhất định sẽ vì tiệm hoa mà nở rộ, nhưng tớ nhất định sẽ vì cậu mà đến.
  • Có một người để thích thật sự là rất tốt, dù cả thế giới này có sụp xuống, mình vẫn muốn vì cậu mà nỗ lực một phen.
  • Gió xuân có đẹp thế nào cũng chẳng thể bằng nụ cười của em, người chưa từng gặp em làm sao mà hiểu được.
  • Ngang qua thế giới của em, nhưng lại phát hiện em là cả thế giới của anh.

    Nếu mỗi lần nhớ em biến thành 1 ngôi sao, giờ cũng đã thành dải ngân hà rồi đó.

Hoa không nhất định sẽ vì tiệm hoa mà nở rộ, nhưng tớ nhất định sẽ vì cậu mà đến. (Ảnh: Internet)
Hoa không nhất định sẽ vì tiệm hoa mà nở rộ, nhưng tớ nhất định sẽ vì cậu mà đến. (Ảnh: Internet)
  • Tìm được người đáng để mình thích là một việc may mắn. Em càng may mắn hơn là người mình thích chưa bao giờ thay đổi
  • Khi tỉnh dậy, ánh dương và em đều kề bên, đây chính là tương lai anh hằng mơ ước.
  • Trong mắt anh có biển cả sao trời, đẹp hơn hết tất cả cảnh đẹp thế gian mà em từng thấy.
  • Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Vì anh, bốn mùa đều có ý nghĩa riêng.
  • Không sợ đã sử dụng hết mọi vận may trong cuộc đời này, chỉ cần có thể được gặp em.
  • Trước kia có người từng nói với em “Một người phải lòng dòng suối nhỏ, là vì chưa thấy biển lớn”. Mà giờ đây cuối cùng em cũng có thể nói rằng, “Em đã thấy cả ngân hà, nhưng em vẫn chỉ yêu một ngôi sao là anh”.
  • Bốn mùa héo úa, lá vàng rụng rơi. Gặp được em như nắng hạn gặp mưa rào, cây tàn gặp xuân biếc.
  • Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
  • Tên của anh chỉ có vài từ, tuy không tạo thành một câu nhưng nó lại lấp đầy trái tim em.
  • Em thích anh đã hơn hai phút rồi, không thu hồi lại được.
  • “Tớ biết tại sao tớ lại bị cảm nắng rồi.” “Hả?” “Vì tớ chẳng có chút miễn dịch nào đối với cậu cả.”
  • Tớ muốn trở thành một đám mây lặng lẽ trôi, được gió thổi trở thành dáng vẻ mà cậu thích.
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim (Ảnh: Internet).
Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim (Ảnh: Internet).

Bạn thích câu nói nào nhất, hãy để lại bình luận cho BlogAnChoi biết nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Xem thêm

200+ câu nói hay về phụ nữ truyền cảm hứng và động lực cho bạn!

Dịu dàng, yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ, còn mạnh mẽ, tự tin, độc lập là điều phụ nữ nên có và cần có. Hãy đọc 200+ câu nói hay về phụ nữ dưới đây để truyền cảm hứng, động lực phát triển bản thân bạn nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận