Thả thính là cách tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện khi bạn bắt đầu hẹn hò. Chúng mình gợi ý cho bạn những câu thả thính ngắn vừa độc đáo lại hài hước và giúp bạn phá vỡ sự đơn điệu trong một mối quan hệ. Những câu thả thính thể hiện sự quan tâm của bạn đến người ấy, và là một trong những cách tốt nhất để truyền tải cảm xúc bên trong của bạn đến người ấy. Vì vậy, hãy đi sâu vào bài viết này để biết một số câu thả thính ngắn hay có thể khiến người ấy cân nhắc tình cảm của bạn.

Những câu thả thính ngắn kiểu chơi chữ

  1. Anh cho em mượn 5 ngàn em sẽ không trả, bởi vì phải có nợ mới có nhau.

  2. Thấy anh đáng yêu nên yêu cũng đáng.

  3. Gọi em là ca sĩ, bởi vì lúc nào anh cũng thấy sing.

  4. Em đang đọc sách “Cách làm vợ anh”

  5. Vecto chỉ có một chiều

Em đây chuyên toán chỉ yêu một người

  1. Yêu em là đúng, không sai.

Lời này là một, không hai.

  1. Yêu em là đúng, không sai.

Đời này là một, không phai.

  1. Em đã quyết định phải cưa anh để mình thành đôi.
  2. Ngôi sao chiếm trọn bầu trời

Còn anh muốn chiếm… trọn đời của em

  1. Đường Nam Viện, quận Nam Hối, thành phố Thượng Hải. (mã bưu điện ở đây là 5201314, nghĩa là anh yêu em trọn đời trọn kiếp)
  2. Gọi em là mai

My angel baby

  1. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trên sân có bóng, trong trường có điểm, trong túi có money và trong lòng luôn có honey is me.
  2. Tớ đang lo… lo về cậu, love cậu!

  3. Sao là của trời hay anh là của em.

  4. Anh phải xoa kính vì em xinh quá.

  5. Tặng anh bài thơ, thơ làm vội. Làm thơ khó quá, thôi làm vợ.

  6. Tuổi trẻ không sai trái, chỉ phải mỗi lòng anh.

  7. Da đen một chút cũng không sao. Vì da ngăm cho anh đấy. (ra đây cho anh ngắm)

Thả thính bằng thơ (Ảnh: Internet)
Thả thính bằng thơ (Ảnh: Internet)
  1. Hong dám nhận chung tình tuyệt đối nhưng khẳng định không lừa dối trái tim anh.
  2. Tóc anh luôn để mái, em đừng hòng thấy “chán” anh.

  3. Có hai đề toán: đề thường và nâng cao. Tớ làm đê nâng cao, còn cậu thì de thuong.

  4. Thuốc độc hại, còn anh thì độc thân.

  5. Em bước vào tiệm giày rồi lặng lẽ bước ra vì không có đôi nào đẹp bằng đôi ta.

  6. Trách tôi cung Nhân Mã nên đã lỡ sa ngã vào tim em.

  7. Chắc chắn anh không phải thiếu nữ bởi trái tim anh này chỉ thiếu em.

  8. Nếu request là yêu cầu thì tớ requẹst.

  9. Anh vừa tìm được ứng dụng hạnh phúc, đó là app vào môi em.

  10. Say nắng là do ai? Chắc chắn là your eyes!

  11. Tuy em không thích số 2 nhưng riêng 2 ta thì khác.

  12. Một là anh, hai là một.

  13. Sau này anh sẽ làm CSGT để dắt em vào le duong.

  14. Kẹo thì ngọt, thuốc thì đắng.

Thay vì mắng, hãy nói yêu em.

  1. Tìm chi vất vã, bà xã anh đây.
  2. Em là trần nhà, vì mỗi lần suy tư, anh đều nhìn thấy em.

  3. Tớ có mua cho cậu chiếc cặp giống của tớ. Như vậy thì khi đi kế nhau, người ta mới gọi chúng mình là “cặp đôi” được chứ nhỉ!

  4. Con nhà lính nhưng tính làm dâu nhà anh.

  5. Xăng hết anh có thể đổ, nhưng tại sao anh tán em mà em không đổ?

  6. Đố ai quét sạch lá rừng

Đố ai khuyên được em ngừng yêu anh

  1. Trên thang điểm 10 thì anh được 9 điểm, còn 1 điểm thiếu còn lại thì chắc chắn là thiếu em.
  2. Gặp em anh nguyện làm ăn trộm vì điều anh muốn là trộm trái tim em.

  3. Gọi em là Elizabeth vì em là nữ hoàng của anh.

  4. Lạnh lẽo là tại đông nhưng yêu nàng là tại hạ.

  5. Gật đầu nghe lời những điều em suy tưởng vì anh đã trót yêu em đến tận cùng xương tủy.

  6. Em muốn đánh anh ngất, vì em thì anh xỉu.

  7. Mắt em thường bị thâm, vì em hay thầm thương.

(Ảnh: Internet)
Thả thính cực cháy (Ảnh: Internet)
  1. Ui da, anh đứt tay rồi. Chắc do em bén quá!
  2. Hình học thì có hình chóp đều

Còn mình thì có “cù chóp mừng” (“tao yêu mày” trong tiếng Thái)

  1. Chuyện tình mình rối cậu nhở, chắc tớ lại nhớ cậu rồi!
  2. Gọi em là hòa bình vì anh phải đấu tranh để có được em.

  3. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ quá nhiều… yêu quá nhờ!

  4. Định viết một câu thả thính nhưng sợ người ấy dính nên thôi.

  5. Muốn chống Covid thì tăng đề kháng, muốn đời tươi sáng thì về bên anh!

  6. Anh yêu em là giả, nhưng 3 chữ đầu là thật.

    • Cơ thể con người có 206 cái xương. Em có muốn cái xương thứ 207 vào tối nay không?
  • Nếu anh muốn nói tới cái đó thì là cơ chứ không phải xương. Và nhóm cơ duy nhất của anh mà em muốn có là trái tim anh cơ!
  1. Trông em hôm nay rất yêu đời. Liệu anh có thể ngỏ lời yêu em?

  2. Hôm nay em bận yêu đời, hôm nào rảnh thì mình yêu nhau!

  3. Rảnh rỗi đợi đến khi nào, chẳng bằng hôm nay bỏ đời yêu anh.

  4. Cấp 2 anh được học hằng đẳng thức đáng nhớ, nhưng bây giờ anh chỉ thấy điều đáng nhớ là em.

  5. Anh đi xe không bật xi nhan, vì anh không thích “qua đường”.

  6. Tuổi trẻ nhiều sai trái, chỉ phải mỗi lòng em.

  7. Em như bông hoa, anh là người “chồng”.

  8. Em là hoa đã có chủ, nói vậy thôi chứ một thôi sao đủ.

  9. Của rẻ là của ôi, còn anh là của tôi.

  10. Ngoài kia chỉ là tạm bợ, em đây mới chính là vợ anh.

  11. Người ta hỏi anh cái đồng nào đáng giá nhất bây giờ… Ờ thì… cái đồng ý của em!

  12. Thứ 2 là monday, Chủ nhật là sunday, còn chồng em là anhday.

  13. Em bật đèn xanh, anh phải lao nhanh.

  14. Anh không phải con một vì anh đã có EM.

  15. Yếu tiếng Trung vì trúng tiếng yêu.

  16. Đừng nhầm em là hoa đã có chủ, vì đúng theo quy củ anh là chủ cả một vườn hoa.

  17. Chú cuội ngồi gốc cây đa, còn anh ngồi trước cổng nhà chờ em.

  18. Anh là cuộc đời, mấy anh khác là cuộc chơi.

  19. Thân thiện với môi trường, dịu dàng với môi em.

  20. Lời nói anh toàn đường với mật, nhưng chết thật em lại là con ong.

  21. Trái thơm là quả dứa, phải thơm là môi em.

  22. Nhất dáng nhì da

Thứ ba đi chơi với em nha

  1. Người ta hướng nội hướng ngoại

Còn em hướng về anh

  1. Ngoài việc thích làm hoa hậu

Em còn muốn mình làm hoa đã có chậu

Thả thính cực lầy lội (Ảnh: Internet)
Thả thính cực lầy lội (Ảnh: Internet)

Thả thính bằng môn học

  1. Dù có bao nhiêu bản đồ, em cũng không tìm được đường vào tim anh.
  2. Vũ trụ thì có 4 chiều, không quan trọng bằng chiều thứ 7 này anh có rảnh không?

  3. Đường vào tim anh như đường lên Tây Bắc, nhưng đến khi gặp em thì tức khắc biến thành cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

  4. Em có thể không giàu, nhưng tình yêu của em dành cho anh có thể rộng như diện tích của Liên Bang Nga, nhiều như dân số Trung Quốc, đa dạng như tài nguyên của Mỹ La-tinh và độc nhất là dầu mỏ ở Trung Á.

  5. Trái tim em dao động điều hòa, chỉ vì gặp anh mà lệch pha.

  6. Vật lý có nguyên tắc nắm bàn tay phải, em có nguyên tắc nắm bàn tay anh.

  7. Anh không học giỏi Địa lý, vì trong đầu anh chỉ có một Phương.

  8. 5 điều Bác Hồ dạy:

  • Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Nhưng yêu như thế nào thì cần em giúp đỡ

  1. Anh yêu em như cây thiếu dinh dưỡng, vì như thế quả không sai.
  2. Như sông Bạch Đằng, em cọc lắm

Như quân Nam Hán, anh chìm đắm

  1. Đố anh giữa ADN và ARN thì em chọn gì? Em chọn ARN vì trong đó của U.
  2. Tình yêu em dành cho anh chớm nở như vua Hùng dựng nước, dài lâu như Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam, bước ngoặc như Lenin kế thừa chủ nghĩa Mác, tâm huyết như Bác đã cứu Việt Nam.

  3. Đừng bao giờ đảo vế một hệ phương trình

Cứ thong thả mà vui trên đồ thị

Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ

Thấy dần hệ số góc tình yêu

Thả thính bằng môn học cho dân tri thức (Ảnh: Internet)
Thả thính bằng môn học cho dân tri thức (Ảnh: Internet)
  1. Anh có biết sự giống nhau giữa anh và Hà Nội là gì không? Đó là được em yêu suốt 1000 năm lịch sử.
  2. Tình cảm của anh dành cho em say đắm và nồng nàn như rượu lên men, nóng bỏng như phản ứng axitsunfuric gặp nước, và nó sẽ mãi mãi vẹn nguyên như một hằng số điện li không bao giờ thay đổi. Trái tim anh giờ đã thuộc về em, thậm chí từng phân tử, nguyên tử trong anh cũng thuộc về em.

  3. Yêu em từ thuở đơn bào

Tình yêu anh lỡ rơi vào đại dương

Cổ sinh anh đã lên đường

Tìm người con gái anh thương lên bờ

Lạc em chỉ thấy bơ vơ

Chỉ mong tiến hóa vào bờ tìm em

  1. Nhìn sách sử em nhớ được quá khứ, nhìn anh em thấy được tương lai.
  2. Học Quốc phòng rèn em lòng dũng cảm, yêu em rồi anh có người chở che.

  3. Pascal viết phương trình, còn em viết chuyện tình hai ta.

  4. Lý do em học Địa lý là để tìm vị trí của em trong trái tim anh.

  5. Anh cho em chút điện năng

Để em thắp sáng con trăng đêm buồn

Tình yêu em đã cấp nguồn

Anh đừng đoản mạch tội em lắm nè

  1. Em luôn muốn SAT gần anh, vì em không muốn IELTS anh.
  2. Hình tam giác thì được tạo nên bởi 3 điểm. Anh chắc chắn rằng em được tạo nên bởi hình thập giác, vì em 10 điểm lận.

Những câu thả thính ngắn bằng đồ ăn, đồ uống

  1. Hồi bé em thích bún bò, lớn lên em thích hẹn hò với anh.

  2. Em có biết ngoài cà phê, có một thứ anh say đắm là gì không? Đó là đôi mắt em.

  3. Cho em một ly nước cam tươi như nụ cười của anh.

  4. Mua cho anh bông lan trứng muối, ăn xong rồi đắm đuối yêu em.

  5. Cho em một ly sinh tố mãn cầu mong hai ta thành đôi.

Thả thính bằng đồ anh cho food girl, food boy (Ảnh: Internet)
Thả thính bằng đồ anh cho food girl, food boy (Ảnh: Internet)
  1. Cho em một chiếc pizza nhập vào trái tim anh.
  2. Gửi tặng anh chiếc bánh trung thu nhân cơ hội này mình yêu nhau đi.

  3. Cho em một ly trà đào đường vào tim anh.

  4. Cho một ly chanh đường vào tim em.

  5. Cà phê của em đắng quá, anh cười miếng được hong?

Những câu thả thính ngắn hay nhứt nách

    • Ngủ chưa? – Tớ định nhớ cậu thêm lần nữa rồi ngủ
  1. Đề nghị anh tự ngã vào lòng em!

  2. Em ước mình là tấm gương soi của anh để có thể nhìn anh mỗi sáng.

  3. Táo thì mình đã gọt sẵn, vậy tay mình thì ai nắm?

  4. Người ta nói rằng nụ hôn đốt cháy calo. Em có muốn thử không?

  5. Đề nghị đồng ý bớt dễ thương lại, nếu còn lặp lại thì tôi sẽ đổ đó! Rõ chưa!

  6. Gan đấy, bước vào trái tim tôi mà ngồi!

  7. Cho anh mượn nụ hôn được không? Anh hứa sẽ trả lại.

  8. Khi em cầm 11 bông hồng nhìn vào gương, em sẽ thấy 12 bông hồng thật đẹp biết bao.

  9. Nếu yêu em là một tội ác, anh sẽ không ngại vào tù.

  10. Chị đã là sự dễ thương nhất rồi, không cần lời thả thính nào hơn nữa.

  11. Anh đã rất cố gắng để ngừng nghĩ về em, nhưng anh đã không thành công.

  12. Mình không thích thả thính, mình thích chân thành.

  13. Tớ đi coi bói, người ta bảo cậu với tớ hợp tuổi cưới nhau.

  14. Có hai thứ đẹp nhất trên thế giới này, một là cậu, hai cũng là cậu.

  15. Em sẽ lấy lại tất cả sự dịu dàng mà thế giới này đã nợ anh.

  16. Xin chào, tớ không rành đường và tớ cần cậu giúp đỡ. Cậu có phiền cho tớ biết con đường ngắn nhất đến trái tim cậu là đâu không? Bởi vì tớ thực sự muốn đến đó thật nhanh và ở đó mãi mãi.

  17. Em ăn gạo luộc chưa á?

  18. Em không phải kiểu người nói nhiều. Em yêu anh!

  19. Nụ cười nàng làm ta luân hồi chuyển kiếp.

  20. Em nghĩ đôi môi của chúng ta nên có cuộc gặp gỡ rồi.

  21. Anh rửa bát, để thành chồng em.

  22. Không yêu thì thôi, đã yêu thì yêu hết.

  23. Chúng ta chưa bao giờ có cuộc hẹn hò. Nhưng mà đôi môi chúng ta có những lần gặp gỡ.

  24. Anh đang lên kế hoạch cho tương lai và muốn hỏi xem mai em có rảnh không.

Thả thính cực lầy (Ảnh: Internet)
Thả thính cực lầy (Ảnh: Internet)
  1. Tôi đang cố hết sức để chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về em.
  2. Ngã vào lòng anh quả là một tai nạn tuyệt vời.

  3. Yêu tui mà để trong lòng. Tui mà bắt được, tui còng tay nha.

  4. Đứng rồi ngồi, vào lòng anh.

  5. Anh không biết có ai từng nói với em điều này không… Em rất hấp dẫn.

  6. Không có từ nào trong từ điển có thể giải thích vẻ đẹp của em.

  7. Em à, nếu anh gặp em sớm hơn thì bài văn tả thiên thần của anh đã không bỏ trống.

  8. Nếu em đứng bên trái thì bên phải là của anh.

  9. Em có thể ngừng tìm kiếm người yêu ngay bây giờ. Vì em đã tìm thấy anh.

  10. Mẹ anh ăn cơm chưa?

  11. Những người biết anh gọi anh bằng nhiều tên khác nhau. Anh không quan tâm lắm. Nhưng với em, anh muốn em gọi anh là “mine”.

  12. Cậu buồn ngủ chưa? Chưa thì call để tớ canh cậu ngủ!

  13. Dạo này tớ khó ngủ nên đi khám. Bác sĩ nói tớ cần một liều những cái ôm, nhiều nụ hôn và không giới hạn những lần âu yếm. Em có phiền làm thuốc của tớ không?

  14. Nhỏ em là công chúa của ba mẹ, lớn lên em là công chúa của riêng anh.

  15. Em có thể ở ngoài tầm mắt tôi, nhưng em không bao giờ ra khỏi tâm trí tôi.

  16. Người ta nói rằng không có gì là vĩnh cửu, nhưng đó là trước khi tình yêu của chúng ta xuất hiện.

  17. Chị có phải đi nhầm không? Sao lại hiên ngang đi vào trái tim tôi vậy?

  18. Em có nhớ anh không? Nhấn “Y” nếu có.

  19. Ngủ đi, để còn mớ thấy anh nữa!

(Ảnh: Internet)
Thả thính cực hài (Ảnh: Internet)
  1. Nếu anh đưa em đi hẹn hò, anh nên chọn địa điểm nào nhỉ?
  2. Chắc là trái tim của công tử đã nguội lạnh, hãy để tình yêu của nô gia làm nó trở lại bình thường.

  3. Anh yêu em không chỉ vì những gì anh đang có mà còn vì những gì em có khi ở bên anh.

  4. Nếu em là một viên đạn, anh sẽ tự bắn mình để có em trong anh.

  5. Em có mệt không khi cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh cả ngày?

  6. Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh lam, mặt trời nóng bỏng, và em cũng vậy.

  7. Gần đây, anh có đọc một số báo rằng khả năng cao là anh thích em. Em có nghĩ rằng có khả năng là em cũng thích anh không?

  8. Tớ đoán bố mẹ cậu là thợ làm bánh vì họ đã làm một chiếc bánh xinh xắn như vậy.

  9. Em có thích áo sơ mi của anh không? Nó được làm bằng vật liệu bạn trai.

  10. Bạn gái tốt rất khó tìm. Vậy anh là thám tử vĩ đại nhất thế giới.

  11. Nếu tôi là chàng trai cuối cùng trên trái đất, em có hẹn hò với tôi không?

  12. Anh được biết rằng nụ hôn chữa khỏi chứng trầm cảm và căng thẳng, và bây giờ, anh thực sự đang rất căng thẳng. Em có phiền trút bỏ được căng thẳng này cho anh không?

  13. Tớ ước tớ có thể là bài tập về nhà của cậu, vì cậu sẽ dành thời gian cho tớ mỗi tối.

  14. Nếu em là giọt nước mắt, anh sẽ không bao giờ khóc vì sợ mất em.

  15. Ôi! Anh bị mất số điện thoại di động! Em cho anh số của em được không?

  16. Một ngày không có nắng là một ngày không có em.

  17. Em đã có kế hoạch vào cuối tuần này chưa?

  18. Em có đau chân khi chạy trong giấc mơ của anh mỗi đêm không?

  19. Em làm anh liên tưởng đến người bạn gái tương lai của anh.

  20. Nếu trái tim em là nhà tù, anh muốn bị kết án chung thân.

  21. Nếu em có thể sắp xếp lại bảng chữ cái, em sẽ đặt U và I sát bên nhau.

  22. Anh không thể ngủ vì khi anh nhắm mắt lại, anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em!

  23. Đây sẽ là một tội ác hoàn hảo…. Nếu tôi đánh cắp trái tim em

và em đánh cắp trái tim tôi.

  1. Nếu một ngày nào đó anh sẽ viết tiểu sử của cuộc đời mình, thì cao trào sẽ là khi anh gặp em!
  2. Anh luôn có nhiều con đường để đi, nhưng anh chọn con đường dẫn đến em.

  3. Em có cần một nơi trú ngụ trong mùa đông giá rét này không? Trái tim anh rộng mở chào đón em.

  4. Anh có một câu hỏi dành cho em, “Nếu bóng của em là thứ đẹp thứ hai trên thế giới, thì thứ nhất là cái gì?”

  5. Em không thả thính, em chỉ tỏ ra thân thiện hơn với người mà em thích.

Thả thính chất lừ (Ảnh: Internet)
Thả thính chất lừ (Ảnh: Internet)
  1. Anh đoán tên em là Google. Bởi vì em có tất cả mọi thứ mà anh đang tìm kiếm.
  2. Xin chào, tớ đang viết danh bạ, cho tớ xin số của cậu được không?

  3. Em nghĩ rằng anh đang thiếu vitamin em.

  4. Ngắn gọn và đơn giản thế này, anh thích em.

  5. Này, người lạ. Đừng làm người lạ nữa!

  6. Netflix and chill?

  7. Cuối tuần này em có kế hoạch gì không? Anh thì không.

  8. Anh vừa nghe một bài hát trên radio, và nó mô tả mối quan hệ của chúng ta một cách hoàn hảo.

  9. Xin chúc mừng. Anh đã lên cấp làm người yêu em.

  10. Em vẫn còn độc thân. Em chỉ muốn nói vậy thôi.

  11. Tôi khá ghét tất cả mọi người, nhưng em thì ngoại lệ.

  12. Em thích ở một mình và anh cũng vậy. Nhưng liệu chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó được không?

  13. Anh xin tự giới thiệu, tên anh là Huy, bạn trai mới của em.

  14. Nếu em là cỏ dại, anh sẽ hút em mỗi ngày.

  15. Nếu anh có thể là bất cứ thứ gì trên thế giới này, anh sẽ là bạn trai của em.

  16. Anh không phải là thần đèn, nhưng anh hoàn toàn có thể đáp ứng mong muốn của em.

  17. Sáng nay anh nhìn thấy một bông hoa và anh nghĩ đó là thứ đẹp nhất trên thế giới, nhưng sau đó anh nhìn thấy em và anh biết mình đã sai.

  18. Nếu em là một quả táo, em chắc hẵn sẽ rất ngon.

  19. Tớ phải chuyển lớp thôi, vì vẻ đẹp của cậu làm tớ phân tâm.

  20. Em biết điều gì đẹp nhất không? Đọc lại từ đầu tiên.

Mời các bạn đọc thêm một số bài viết khác:

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn tìm được một nửa của mình hoặc giúp tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm hơn. Hãy thường xuyên ghé BlogAnChoi để cập nhật những thông tin thú vị từ chuyên mục Bạn đọc cũng như các chuyên mục khác nhé!

Xem thêm

250+ câu thơ thả thính hay, "cưa đổ" ngay mọi crush khó tính!

Mỗi ngày một câu thơ thả thính, đảm bảo hạ gục mọi crush khó tính nhất. Bạn không tin ư? Lưu ngay những câu thơ thả thính hay nhất, chất nhất của BlogAnChoi về làm thử xem năm sau có người yêu không nào?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận