Giới trẻ chúng ta hiện nay luôn lo lắng bất an về một việc mà ai cũng phải trải qua trong đời đó chính là việc yêu xa. Yêu xa là cả hai chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn ảnh nhỏ nhưng lại phải chia ly để có thể được ở bên nhau. Nhưng để giữ được tình cảm của hai bên khi không thể gặp nhau mỗi ngày liệu có khó không? Cùng BlogAnChoi tìm hiểu xem yêu xa có khó không nhé!

Tại sao lại yêu xa?

Yêu xa là hai người ở hai nơi khác nhau, không thường xuyên gặp mặt, đôi khi vài ba tháng gặp một lần nhưng cũng có khi một năm một lần. Không ai muốn chọn yêu xa trong quan hệ tình cảm của mình cả. Vì một số lí do nên họ mới phải yêu xa, chẳng hạn như học khác trường hay công việc buộc phải đi xa nên họ mới phải xa nhau.

Tại sao lại yêu xa? (Ảnh: Internet).
Tại sao lại yêu xa? (Ảnh: Internet).

Yêu xa có khó không?

Một người bạn ở cùng phòng đại học với tôi, nghe nói cậu ấy đã có bạn gái từ hồi trung học cho tới bây giờ. Nhưng khi lên đại học thì hai người họ phải xa nhau. Tại vì mỗi người chọn cho mình một môi trường học khác nhau, người một nơi, người một ngã. Thế nhưng cậu bạn này của tôi học chuyên ngành Y nên đã phải chia xa bạn gái của mình năm năm. Chỉ có thể vài ba tháng mới gặp được một lần. Mỗi lần gặp nhau lại không muốn rời đi.

Gia đình bạn ấy có thể nói là hoàn cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc, nhưng để duy trì việc yêu xa với bạn gái cậu ấy đã phải vừa học vừa làm để tiết kiệm tiền và dành được những phần học bổng để có thể tới thăm bạn gái ở xa. Cậu ấy chơi bóng rổ rất hay, trận đấu nào cũng không vắng bóng, nhưng cậu ấy lại băn khoăn khi mua cho mình đôi giày mới. Cậu ấy chỉ đi mỗi một đôi giày suốt mấy năm đại học. Thế rồi tôi đã nói sẽ mua cho cậu một đôi giày vào dịp sinh nhật của cậu ấy sắp tới nhưng cậu ấy chẳng nhận, cậu ấy nói tôi hãy để dành tiền đó vào những việc khác. Thế nhưng tôi lại thấy tấm vé xe trong bóp của cậu ấy và liền nghĩ tới cậu ấy đã từng nói sẽ đi thăm bạn gái vào tuần sau. Nhưng thời điểm vẫn còn ở trong nhà trường lại không có quá nhiều tiền, cậu có thể tích góp nhưng chỉ có thể ở bên nhau hai ngày.

Bạn gái cậu ấy không phải là người không biết suy nghĩ, cô ấy rất tinh tế, thường xuyên gửi những món đồ ăn cho cậu ấy và cũng rất nhiệt tình với chúng tôi. Mỗi khi đến chơi cô ấy luôn mang những món quà đặc sản đến tặng cho bọn tôi, và sau đó họ nắm tay nhau đi dạo trong sân trường, đó là hạnh phúc mà họ muốn cảm nhận được.

Yêu xa có khó không? (Ảnh: Internet)
Yêu xa có khó không? (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, ngành học của cậu bạn cùng phòng tôi là ngành Y và việc học tập của cậu ấy rất tốt nên nhiều giảng viên đã khích lệ cậu ấy thi lên nghiên cứu sinh, đó là một trong những cách có thể nâng cao kiến thức cũng như tay nghề. Mặc dù cậu có thể làm được việc đó, nhưng điều khiến cậu lo lắng đó là phải chia xa bạn gái mình hai năm nữa. Hai năm đối với một cô gái không quá dài cũng không quá ngắn nhưng có thể sẽ tạo cho cô ấy một cảm giác không an toàn. Cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại chia tay bạn gái mình sau năm năm yêu xa, cậu không muốn giữ cô lại bên mình để phí tuổi thanh xuân mơn mởn của cô ấy. Thế nhưng sau khi chia tay cậu ấy như người mất hồn, tậm trang lúc nào cũng sa sút, không tập trung vào một việc gì được.

Nhưng chia tay chỉ mới một mình cậu ấy nói, còn bạn gái cậu vẫn chưa đáp lại. Hôm sau chúng tôi đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa bất ngờ là bạn gái cậu ấy đến. Cậu ấy không ngờ rằng bạn gái mình lại đến đột ngột như thế. Cô ấy nói đã chờ cậu ấy năm năm thì hai năm nữa không vấn đề gì. Cô ấy chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cậu ấy.

Sau hai năm cậu ấy thi xong nghiên cứu sinh đã cùng cô ấy kết hôn. Cũng như những cặp đôi khác, trong tình yêu lúc nào cũng có khó khăn thử thách, nhưng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì mọi khó khăn thử thách đều vượt qua.

Ai khi yêu cũng phải trải qua những khoảng thời gian yêu xa, chia ly. Nhiều khi yêu xa họ mới cảm nhận được tình yêu của mình lớn đến nhường nào, mong muốn được gặp đối phương mỗi ngày. Nhưng có thế nào thì bạn cũng đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn đó để có được tương lại như bây giờ.

Cứ yêu đi, chỉ cần bản thân vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình chọn là được.

Cứ yêu đi, chỉ cần bản thân vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình chọn là được. (Ảnh: Internet)
Cứ yêu đi, chỉ cần bản thân vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình chọn là được. (Ảnh: Internet)

Một số bài viết bạn có thể tham khảo:

Xem thêm

200+ câu nói hay về phụ nữ truyền cảm hứng và động lực cho bạn!

Dịu dàng, yếu đuối là đặc quyền của phụ nữ, còn mạnh mẽ, tự tin, độc lập là điều phụ nữ nên có và cần có. Hãy đọc 200+ câu nói hay về phụ nữ dưới đây để truyền cảm hứng, động lực phát triển bản thân bạn nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận