Cái tuổi mà người ta hay nói là “dở dở ương ương”, cái tuổi mà đứng giữa ngã tư đường nhưng không biết nên đi đâu nhưng lại là cái tuổi tràn đầy kỷ niệm và đam mê cháy bỏng. Tuổi 20 nên làm gì? Dũng cảm đối mặt hay che giấu chịu đựng?

Tuổi 20, hãy sống có đam mê

Ở cái độ tuổi mười chín đôi mươi, cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, hãy làm mọi thứ mà bạn thích, hãy theo đuổi những thứ mà bạn đam mê.

Hãy sống có đam mê và khát vọng chứ đừng tham vọng, bạn sẽ thành công (Nguồn: Internet).
Hãy sống có đam mê và khát vọng chứ đừng tham vọng, bạn sẽ thành công (Nguồn: Internet).

Không phải ai cũng có đủ tự tin để theo đuổi đam mê của chính mình đâu. Và tôi cũng vậy. Đi qua những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân, tôi đã từng ước mình có thể can đảm hơn, can đảm làm những thứ mình muốn, can đảm bỏ ngoài tai những lời thì thầm dị nghị ngoài kia, can đảm để có thể là chính mình.

Đừng sợ hãi, bạn đang có cả tuổi trẻ trong tay mà, vì vậy hãy cứ đam mê đi. Hãy tận hưởng nó cho dù là khi đó bạn đang hạnh phúc hay tuyệt vọng. Rồi ở một lúc nào đó, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ tự mỉm cười hạnh phúc vì bản thân mình đã kiên cường như thế nào để có được ngày hôm nay.

Tuổi 20, hãy tránh xa những mối quan hệ tiêu cực, không lành mạnh

Hãy dũng cảm từ bỏ những mối quan hệ không lành mạnh (Nguồn: Internet).
Hãy dũng cảm từ bỏ những mối quan hệ không lành mạnh (Nguồn: Internet).

Càng trưởng thành, bạn sẽ càng có thêm nhiều mối quan hệ hơn, nhưng hãy biết chọn lọc những điều tốt xấu, đừng để những mối quan hệ tiêu cực làm ảnh hưởng tới bản thân cũng như cuộc sống của chính bạn.

Đối với những mối quan hệ không thể cắt đứt, bạn hãy tạo cho mình một khoảng cách và hạn chế tiếp xúc với họ một cách tối đa.

Hãy luôn nhớ rằng dù có cố gắng đến đâu thì bạn cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó chính là cuộc sống. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian vào những thứ không xứng đáng, hãy dành thời gian để lắng nghe chính bản thân mình nhiều hơn.

Tuổi 20, nên đầu tư thời gian học ngoại ngữ để làm mới bản thân hơn

Nếu bạn muốn học một ngôn ngữ nào đó, hãy lựa chọn ngôn ngữ dễ học và có ích cho công việc của bạn. Viêc sở hữu thêm một ngôn ngữ khác có thể sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường sự nghiệp.

Đầu tư học ngoại ngữ là một trong những đầu tư khôn ngoan (Nguồn: Internet).
Đầu tư học ngoại ngữ là một trong những đầu tư khôn ngoan (Nguồn: Internet).

Tôi thích Hàn Quốc và muốn một lần được đặt chân đến nơi này. Điều đó đã thúc đẩy tôi cần phải học thêm ngôn ngữ của đất nước này.

Tôi đã cố gắng tận dụng tối đa quãng thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid để bắt đầu học thêm một ngôn ngữ mới. Học ngoại ngữ không khó, nhưng bản thân mỗi người lại phải cần một sự tập trung cao độ, sự kiên trì và nỗ lực. Nếu bạn thực sự yêu thích một thứ tiếng nào đó, hãy thật kiên trì với nó. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn vượt qua nỗi khiếp sợ của việc học.

Tuổi 20, tôi chịu khá nhiều áp lực nhưng điều đó cũng giúp tôi trưởng thành hơn

Có người nói rằng mới 20 tuổi thôi, còn trẻ mà có gì đâu mà phải chịu áp lực… Nhưng người ta đâu biết rằng, bất kì độ tuổi nào dù là một đứa trẻ hay một người trưởng thành thì họ đều từng phải trải qua những tháng ngày vất vả.

Trưởng thành là khi bạn biết bản thân mình cần gì, muốn gì? (Nguồn: Internet).
Trưởng thành là khi bạn biết bản thân mình cần gì, muốn gì? (Nguồn: Internet).

Tôi từng cảm thấy rất áp lực trước những kì thi, từng cảm thấy vô định khi bước chân vào đại học. Tôi như đứng giữa ngã tư đường không biết tương lai của chính mình sẽ thế nào.

Nhưng chính những áp lực bất thình lình đó khiến tôi nhận ra bản thân mình cần trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Bất kì ở độ tuổi nào, nếu bạn thật sự cố gắng thì cho dù là sớm hay muộn, bạn cũng có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Tuổi 20, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bạn không thể biết rằng những người thân yêu sẽ còn ở bên cạnh lo lắng cho bạn bao lâu nữa đâu…

Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn một bữa cơm cùng gia đình? (Nguồn: Internet).
Đã bao lâu rồi bạn chưa ăn một bữa cơm cùng gia đình? (Nguồn: Internet).

Đã bao lâu rồi bạn chưa ngồi ăn bữa cơm cùng gia đình? Đã bao lâu rồi bạn chưa thấy nụ cười của cha mẹ? Hay đã bao lâu rồi bạn chưa ôm lấy cha mẹ và nói rằng mình yêu họ rất nhiều? Khi trưởng thành, bạn có vô vàn thứ phải lo toan, đôi lúc bạn quên đi rằng luôn có người chờ bạn cùng ăn cơm mỗi sớm tối. Thay vì phải ăn những bữa ăn tạm bợ qua loa ngoài kia, tại sao bạn lại không dành một chút thời gian để trở về nhà, trở về nơi mà tình yêu thương luôn dang rộng đôi cánh chào đón bạn.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần của mỗi người. Đó là nhà, là nơi để bạn dừng chân sau những tháng ngày mệt mỏi.

Tuổi 20, tuổi đẹp nhất để ghi nhớ những kí ức, tuổi đẹp nhất để tự tin theo đuổi những đam mê, tuổi đẹp nhất để nhìn nhận và định hướng cho tương lai của chính mình. Nếu ai đang ở cái tuổi này, hãy cứ là chính mình, làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn đến. Tuổi trẻ là hữu hạn, xin đừng lãng phí nó!

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình. Hãy theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để đón xem những nhiều bài viết thú vị hơn nhé!

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bichngoc2000

cảm ơn bạn! bài viết hay lắm đó ạ! ?