Dường như hạnh phúc bỏ quên mình của tác giả Shin là quyển sách dành cho những trái tim đang loay hoay kiếm tìm một bến đỗ bình yên trong tình yêu, dành cho những ai đang muốn xóa nhòa đi một ánh mắt, những cử chỉ và thói quen ngày xưa cũ. Cùng điểm qua 30 trích dẫn hay trong cuốn sách này nhé!

Giới thiệu sách Dường Như Hạnh Phúc Bỏ Quên Mình

Dường như hạnh phúc bỏ quên mình là quyển sách giúp xoa dịu đi những bi lụy, cô đơn giữa những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt đến mức ngay tức khắc bản thân có thể gục ngã bởi vì chẳng có một điểm tựa nào đủ vững chắc hay đơn giản chỉ là chẳng có nổi một người đưa đôi bàn tay ra níu lại.

Dường như hạnh phúc bỏ quên mình ghi lại những hình ảnh những người trẻ đã từng cô đơn, đã từng bất lực trong chuyện tình yêu. Họ luôn đặt những câu hỏi để tự vấn bản thân rằng: Mùi vị của hạnh phúc sẽ ra sao? Có phải khi sinh ra, ông trời đã sắp đặt cho bản thân lận đận trong tình yêu? Bản thân đang mong chờ và hy vọng điều gì từ mối quan hệ này? Có phải chăng, hạnh phúc đã bỏ quên mình?

30+ trích dẫn “cực thấm” của sách Dường như hạnh phúc bỏ quên mình

  1. Chúng ta có tuổi trẻ mà vẫn thua tháng năm…
  2. Nếu tuổi trẻ là trò chơi năm mười, em hãy đi trốn, để anh tự tìm…
  3. Tình yêu tuổi trẻ chẳng qua chỉ là trăng trong nước hư ảo, chỉ chạm một ngón tay, chúng sẽ tan mất…
  4. Tên anh đã thành đốm xanh không màu, không hiện diện và cũng không trò chuyện…
  5. Kí ức nhường chỗ cho những người được chọn, đó không phải là anh trong cuộc đời của em, đó không phải là em trong cuộc đời của anh…
  6. Chúng mình không bao giờ thoát hoàn toàn khỏi cái đích đã đặt ra ngay từ phút ban đầu, là cùng nhau đi hết lời hứa cuộc đời…

    Trích dẫn từ sách "Dường như hạnh phúc bỏ quên mình". (Ảnh: Internet).
    Trích dẫn từ sách Dường như hạnh phúc bỏ quên mình. (Ảnh: Internet).
  7. Tình cảm vôi bạc, cản lại bước chân em…
  8. Hay là mình thôi không nhắc về hạnh phúc…
  9. Trên hành trình rời bỏ tuổi trẻ, chúng mình để lại rất nhiều thứ nơi đất cỏ, cả thứ hạnh phúc nhỏ nhặt khi là trẻ con…
  10. Không có câu chuyện cổ tích nào được đọc sau 9 giờ tối chỉ có những trầm tích cũ xưa trồi lên…
  11. Có những con người được định sẵn là một cột mốc cho mình bước đến và rời đi với những lý tưởng khác, từ từ bước qua nhau…
  12. Trên đại lộ dẫn tới đích đến sẽ phải chứng kiến những màn rơi vỡ không hồi kết. Đó là cuộc đua không có khán giả, không có trọng tài, không chia làn, chỉ có từng người một cố gắng tìm được bến đỗ cho sự nghiệp, gia đình và tình cảm cùng lúc…

    "Dường như hạnh phúc bỏ quên mình" - Shin. (Ảnh: Internet).
    Dường như hạnh phúc bỏ quên mình – Shin. (Ảnh: Internet).
  13. Những con người năm ấy bước giữa rỗng không tuổi trẻ, không có gì ngoài bàn tay chưa nắm, những con thuyền hiên ngang ra khơi chưa vội đắm, những sa bàn để hứa hẹn về nơi mình sẽ đến, chỗ mình ở, việc mình sẽ làm và người sẽ yêu…
  14. Sự cay đắng của tuổi trẻ hóa ra là không kịp thành định mệnh nối liền, không kịp giữ lại lời hứa trên sa bàn, những cạnh vuông góc đều đã gãy đôi…
  15. Có một loại tình yêu là vì chia xa, chỉ có thể trao kỷ niệm mà không thể trao kết thúc. Có một loại tuổi trẻ là vì hạn hữu, chỉ có thể trao lời hứa mà không ghép thành bức tranh nối liền. Nối liền bốn đoạn vuông góc trong đó lưu giữ bình yên…
  16. Chuyện có cảm xúc là một thế mạnh hay điểm yếu?
  17. Chúng mình rồi còn lại gì trong tay?
  18. … chưa biết cúi đầu xuống thấp để biết gót chân đang ở đâu…
  19. Chúng ta chỉ là vẽ hai bản đồ cho mình, khi áp vào nhau, hóa ra ngược lối…
  20. Sao em biết người ấy chính là em?
  21. Anh cần thật nhiều thời gian để trồng cây cảm xúc, cần thật nhiều năm tháng bình yên để nuôi chúng lớn lên…
  22. Bạn như quân cờ được đặt giữa ngã tư đường, chọn theo một lối tức là không về lối cũ…
  23. Mây trên trời cao có bao giờ dừng lại để cất tiếng hỏi: Anh sẽ hy sinh điều gì? Ở cùng cô ấy, hay chọn bước đi…
  24. Vì cuộc đời không có từ “mãi mãi” nên nắm không được thì phải học buông bỏ…
  25. Có mầm cây nào không lớn thành đại thụ, một ngày mưa to khiến cốc nước bỗng đầy, khiến khó chịu chạm đến điểm bùng nổ, tình yêu rạn vỡ và những mối quan hệ bỗng gặp trắc trở không phai…
  26. Có những sai lầm tuổi trẻ không bao giờ sửa kịp, có những chắp vá ngày nào khâu bằng kim chỉ, giờ chỉ lớn thành một lỗ hỏng, im lìm…
  27. Kim chỉ nào khâu được bi thương?
  28. Lúc ngã vào tình yêu mới biết, mấy cái thứ gọi là hoàn hảo, thu gọn lại bằng cái con người đó thôi…
  29. Độ tuổi lặng lẽ nhất của chúng ta…
  30. Khi chúng ta lớn lên, cuộc đời không theo kèm chiếc bảng chỉ dẫn…

    Hạnh phúc liệu rằng có đang bỏ quên chúng ta? (Ảnh: Internet).
    Hạnh phúc liệu rằng có đang bỏ quên chúng ta? (Ảnh: Internet).
  31. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, nhưng nhiều người vẫn cố đặt cược. Thả cuộc đời mình vào chiếc bàn mạt chược, mà quên mất, mình đâu đủ năng lực để đấu với ai?
  32. Chúng mình rồi sẽ nắm tay ai?
  33. Cuồng nhiệt theo đuổi hay mơ màng buông trôi?
  34. Đớn đau là thứ có thể nén thành viên thuốc có thể quyết định giữ việc uống hoặc không và bỏ qua khi không cần đến…
  35. Tấm giấy trắng mà đời gửi trao cho phép chúng mình vẽ nên những giấc mơ điên rồ nhất lên cuộc đời…

Trên đây là hơn 30 + câu trích dẫn có thể sẽ giúp bạn xoa dịu được tâm hồn đang tổn thương của chính mình trong những tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt vì tình yêu, cuồng nhiệt tìm kiếm cỏ bản thân những hạnh phúc ngoài kia.

Cùng nghe radio sách nói Dường như hạnh phúc bỏ quên mình:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để không bỏ lỡ những bài viết hay, những câu nói ấn tượng được cập nhật thường xuyên, liên tục nhé!

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận