Tổng hợp những câu thơ thả thính hay, dính cực mạnh. Với những câu thơ thả thính dễ thương lại bá đạo này thì việc cưa đổ crush là chuyện sáng chiều thôi, bạn hãy thử ngay nhé!

Sponsor

Thơ thả thính 2 câu

Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

1.

  • Hoa đẹp hoa xấu hoa vẫn nở
  • Em đẹp hay xấu tôi vẫn yêu

2.

  • Anh ơi nắng ấm xa dần
  • Đông sang gió lạnh,chỉ cần có anh.

3.

  • Thanh xuân chỉ có một lần
  • Chi bằng chia sẻ một phần yêu em.

4.

  • Bán đi hết mọi buồn phiền
  • Lấy tiền về cưới anh liền được không?

5.

  • Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành
  • Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa.

6.

  • Em không cần sống ở lâu đài
  • Em chỉ cần một cuộc tình lâu dài.

7.

  • Mùa thu thì có lá vàng
  • Lòng em thì có mình chàng mà thôi.

8.

  • Ước ao có một chuyện tình
  • Tay mình vẫn nắm qua nhiều bão giông

9.

  • Chẳng mong biển rộng trời cao
  • Chỉ mong nhìn lại có nhau cả đời

10.

  • Mười một trừ tám còn ba
  • Chẳng liên quan lắm nhưng mà yêu anh

11.

  • Trái tim này em yêu anh
  • Không hề giả dối, tuyệt đối chân thành

12.

  • Tách ly dùng để uống trà
  • Tình ca để hát, em là để yêu.

13.

  • Soái ca là của ngôn tình
  • Còn anh là của một mình em thôi

14.

  • Nhân gian cần nhất mặt trời
  • Còn em cần nhất một đời yêu anh

15.

  • Anh ơi mai mốt mình già
  • Về quê thả cá, nuôi gà cùng em?

16.

  • Đứng giữa ngã ba thấy hơi bối rối
  • Xin cho em hỏi lối vào tim anh.

17.

  • Thầy cô hỏi chuyện chọn nghề
  • Suy đi tính lại chọn nghề yêu anh.

18.

  • Yêu thơ là kẻ đa sầu
  • Yêu em là mối tình đầu của anh

19.

  • Hóa ra trong cõi ngũ hành
  • Anh là tương khắc, em là tương tư

20.

  • Anh ơi nắng gió tại trời
  • Thương anh là chuyện cả đời của em.

21.

  • Suốt bao năm, lòng em luôn yên tĩnh
  • Gặp anh rồi, tĩnh lặng hóa phong ba.

22.

  • Ở đâu thì ở
  • Chừng nào còn thở
  • Là còn thương anh

23.

  • Quanh em không thiếu trai theo
  • Nhưng em quyết đợi Mr. Right đời mình.

24.

  • Trái tim anh cố tình lệch nhịp
  • Để có thể bắt kịp nhịp tim em

25.

  • Mùa thu thì có lá vàng
  • Lòng em thì có mình chàng mà thôi.

26.

  • Caption của em tuy toàn thính
  • Nhưng cái chính là toàn hướng về anh

27.

  • Cậu ơi trà sữa tôi mời
  • Uống xong cậu nhớ một đời thương tôi

28.

  • Mâm trầu, mâm rượu, mâm xôi
  • Mời anh chuẩn bị kết đôi chúng mình

29.

  • Em đây thích nhạc không lời
  • Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.

30.

  • Nắng kia làm má em hồng
  • Còn anh có thể làm chồng em không?

31.

  • Chỉ cần anh muốn hẹn hò
  • Người xinh, cảnh đẹp, cuộc tình em lo
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

32.

  • Nắng hoàng hôn ai nung mà đỏ
  • Thương em rồi không bỏ được đâu

33.

  • Bỏ lỡ hoàng hôn có thể ngắm lại ngày mai
  • Bỏ lỡ em, anh không thể gặp lại lần hai

34.

  • Em biết mình rất cu-te
  • Anh yêu thì nói im re làm gì

35.

  • Hoa đào rực rỡ sắc hồng
  • Chúc anh năm mới làm chồng em nha

36.

  • Sáng nay ngoài phố mưa bay
  • Ta buồn như kẻ lâu ngày chưa yêu

37.

  • Nụ cười người đánh rơi, ta vô tình nhặt lấy
  • Kể từ ngày hôm ấy, ta mắc bệnh tương tư

38.

  • Giận trời sáng nắng chiều mưa
  • Giận anh lâu vậy vẫn chưa thích mình

39.

  • Nói gắn gọn không lan man
  • Yêu mình anh không tham lam

40.

  • Trái tim em giờ đây đã chật
  • Vì yêu anh thứ 2 đến chủ nhật

41.

  • Không muốn đen thì tránh nắng
  • Không muốn say nắng thì tránh em ra

42.

  • Môi người nào phải rượu cay
  • Mà làm cho kẻ tương tư say mềm

43.

  • Gửi anh một đóa xuyến chi
  • Yêu em thì nói cớ gì chối quanh

44.

  • Ăn bột ngọt thì gây ung thư
  • Anh cũng ngọt nhưng lại gây tương tư

45.

  • Anh ơi trái đất vẫn tròn
  • Anh trốn không kỹ là còn gặp em

46.

  • Bầu trời màu xanh, môi em màu đỏ
  • Sao anh chưa đến, ngỏ lời yêu em

47.

  • Hoa thơm thì mọc bên đồi
  • Người thương em ở xa xôi phương nào

48.

  • Biết yêu anh là ngu
  • Nhưng đúng gu nên bất chất

49.

  • Mặt hồ đang yên ắng, cớ sao lá lại rơi
  • Lòng em đang tĩnh lặng, cớ sao anh lại tới

50.

  • Thả rơi một mảnh tình con
  • Chờ anh đến nhặt mỏi mòn thanh xuân

51.

  • Có nhạc bên cạnh ai không phiêu
  • Có anh bên cạnh yêu không phai

52.

  • Tim anh còn trống đó không?
  • Để em lấp đất rồi trồng cây si

53.

  • Anh ơi vật đổi sao rời
  • Đào đâu ra đứa tuyệt vời như em.

54.

  • Em vốn thích cuộc đời phiêu bạt
  • Ai ngờ lại đi lạc vào mắt anh

55.

  • Xin người một chút đắm say
  • Để tôi can đảm chia tay nỗi buồn.

56.

  • Bao nhiêu lần nói to là bỏ
  • Bấy nhiêu lần nói nhỏ là yêu.

57

  • Bao nhiều điểm chín điểm mười
  • Không bằng được thấy nụ cười của anh

58.

  • Màu xanh không giống màu hồng
  • Còn anh thì chuẩn là chồng của em

59.

  • Tài nấu ăn của em tuy hơi ẩu
  • Chẳng biết nấu gì ngoài món lẩu tình yêu

60.

  • Em đây chẳng biết bốc đầu
  • Em đây chỉ biết đâm đầu yêu anh

61.

  • Sau cơn mưa trời lại sáng
  • Anh xứng đáng được em yêu =))

62.

  • Anh yêu em thì đừng có chối !
  • Mẹ em bảo nói dối là hư

63.

  • Tưởng là yêu đương nhất thời
  • Ai ngờ là thương yêu nhất đời.

64.

  • Có duyên vạn dặm cũng gặp gỡ
  • Hồng trần đâu thiếu chỗ tương phùng

Thơ thả thính 4 câu

Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

65.

  • Hôm nay em mệt quá
  • Muốn ôm lấy anh thôi
  • Chỉ bấy nhiêu là đủ
  • Cho em hạnh phúc rồi

66.

  • Ngoài trời đổ mưa
  • Cây lá đung đưa
  • Anh yêu ai chưa
  • Để em còn tán

67.

  • Em không thích ăn cá
  • Tại vì cá hơi tanh
  • Em chỉ thích ăn anh
  • Tại vì anh vừa miệng

68.

  • Tim người lớn đập chậm
  • Tim trẻ nhỏ đập nhanh
  • Nhưng khi em gặp anh
  • Trái tim như ngừng đập.

69.

  • Người ta mượn rượu tỏ tình
  • Tớ đây chỉ biết tỏ tình bằng thơ
  • Cớ sao cậu mãi thờ ơ
  • Để mặc cho tớ ngẩn ngơ mong chờ

80.

  • Chỗ anh đã tạnh mưa
  • Tim anh thì đương vắng
  • Đừng ở ngoài say nắng
  • Hãy trốn vào tim anh.

81.

  • Tôi là một con kiến
  • Giữa thủ đô vội vàng
  • Một ngàn năm văn hiến
  • Một ngàn năm yêu nàng

82.

  • Đừng yêu em ngàn năm
  • Em không phải Hà Nội
  • Yêu em trăm phần trăm
  • Và không cần phải vội

83.

  • Rồi một ngày anh sẽ gặp em
  • Dưới nắng vàng hát vu vơ khe khẽ
  • Hẹn yêu anh vào ngày đó nhé
  • Bởi hôm nay em vẫn bận yêu đời

84.

  • Em không cần gì nhiều
  • Em chỉ cần người yêu
  • Thính thơm em không thiếu
  • Em chỉ cần anh yêu…

85.

  • Kịp thì em chờ
  • Trễ thì lần sau
  • Ngại chi thì giờ
  • Miễn là còn nhau

86.

  • Mình thương nhau đi anh
  • Cho ngày xanh mây trắng
  • Đời dù nhiều cay đắng
  • Vẫn thấy mình thật vui

87.

  • Bánh chuối cần nướng
  • Đậu phụ cần tương
  • Dù em phi thường
  • Vẫn cần anh thương.

88.

  • Hôm nay trời nắng
  • Mà vắng một người
  • Nên môi chẳng cười
  • Nên lòng chẳng vui

89.

  • Này chàng trai câu cá
  • Thính cậu, mình đã say.
  • Bật đèn xanh rồi đấy
  • Chạm nhẹ, mình đổ ngay.

90.

  • Thích cậu từ Xuân Hạ
  • Thích tới tận Thu Đông.
  • Có một câu hỏi nhỏ
  • Cậu có thích tớ không?
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

91.

  • Hẹn hò đi anh
  • Ngày xanh chẳng mấy
  • Hẹn hò để thấy
  • Cuộc đời thật vui!

92.

  • Hoa cà là màu tím
  • Hoa tulip màu xanh.
  • Lẽ nào anh không biết
  • Có người thầm thích anh?

93.

  • Cậu là đám mây nhỏ
  • Trên bầu trời thật to
  • Nhưng cậu đừng có lo
  • Tớ thương cậu nhất đó

94.

  • Em thích uống trà chanh
  • Thích ăn luôn cả bánh.
  • Vì trong chanh với bánh
  • Đều có một chút anh

95.

  • Muốn viết tặng cho em
  • Một bài thơ nào ấy.
  • Nhưng nghĩ hoài chỉ thấy
  • Một từ nhớ em thôi.

96.

  • Một bầu trời cao
  • Vì sao sáng mãi
  • Anh đừng có cãi
  • Em rất thích anh.

97.

  • Bó bông chỉ giá mười ngàn
  • Mình yêu theo cách dễ dàng được không?
  • Đâu cần anh tặng hoa hồng
  • Bên anh dẫu có xương rồng cũng vui

98.

  • Em là hợp chất hữu cơ
  • Còn anh nguyên tố khí trơ lạnh lùng.
  • Nhiệt độ xúc tác điện xung
  • Mình em phản ứng rối tung một chiều

99.

  • Gửi tặng em một chút mưa đầu hạ
  • Gói nỗi nhớ vào một túi tình xa
  • Đính môi em một nụ cười luôn tỏa
  • Để ta được bên em đến tận già

100.

  • Thế giới thì quá rộng
  • Bầu trời thì quá xa
  • Thứ em cần duy nhất
  • Ngôi nhà và hai ta

101.

  • Cần chi nói chuyện muôn đời
  • Cần chi hứa hẹn xa vời kiếp sau
  • Chỉ mong còn nắm tay nhau
  • Thì yêu cho trọn đừng mau đổi dời

102.

  • Không phải là Xuân Diệu
  • Nên ta chẳng “vội vàng”
  • Tình ta không đơn điệu
  • Vẫn ngàn năm đợi chàng

103.

  • Mây bay không biết mỏi
  • Cứ rong ruổi chẳng ngừng.
  • Như em thương anh vậy
  • Chẳng biết làm sao ngưng.

114

  • Em chỉ là cô gái nhiều khi thấy bơ vơ
  • Thấy cô đơn cần một bờ vai ấm
  • Thấy mong manh cần cái ôm thật chặt
  • Thấy tủi lòng cần lắm một tình yêu.

115.

  • Em kể anh nghe về thanh xuân của mình
  • Dành cho anh hơn một khoảng trời rộng
  • Tình yêu em như bầu trời lồng lộng…
  • Có thể nào anh nhìn thấy được không?

116.

  • Giá như anh biết được
  • Ngày tim em lỡ nhịp
  • Tiếc rằng em chẳng kịp
  • Để nói lời yêu anh.

117

  • Không khôi ngô tuấn nhã
  • Không đạo mạo hùng kiêu
  • Anh không là ai cả
  • Anh là người em yêu

118.

  • Người hỏi ta sao yêu mà không mở
  • Ta bèn rằng nói cả rồi mà, ơ..
  • Đến nỗi mơ cũng chỉ mong người hiểu
  • Vì yêu người mà xuất khẩu thành thơ

119.

  • Chắc hắn là kiếp trước
  • Em nợ anh rất nhiều
  • Nên kiếp này phải trả
  • Hơn cả một tình yêu

120.

  • Mình yêu nhau mùa hạ
  • Rồi cưới vào mùa đông
  • Em tính vậy được không
  • Hỡi chàng trai trong mộng?

121.

  • Em là áng mây trắng
  • Rất thích ngắm nắng vàng
  • Yêu cô nàng bay bổng
  • Anh có sẵn sàng không

122.

  • Anh là mặt đất rộng
  • Em là chiếc lá xanh
  • Nếu một ngày lá rụng
  • Có chạm vào tim anh.

124

  • Bàn tay mình nhỏ bé, chỉ tổng mười ngón thôi!
  • Sao cứ đòi ôm gió, sao cố giữ mưa bay?
  • Thôi! Xin ngưng mơ mộng, chỉ tìm người đan tay.

Thơ thả thính hài hước

Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

125.

  • Người ta high rượu, high cần
  • Em high những lúc mình gần bên nhau ?
  • High gì cũng sẽ tan mau
  • High anh thì lại high low thế này

126.

  • Trái tim em size S
  • Đựng tình anh size M
  • Nhiều hơn cả order
  • Em yêu anh hết cỡ

127

  • Tình yêu giống chuyển tàu lửa.
  • Hết tình thì tan như hết than thì dừng.

128

  • Sống ảo thì em có
  • Ai đó thì em chưa

129

  • Văn hay chữ tốt
  • Không bằng việc hốt được anh

130

  • Muốn bắt cọp thì vào vườn thú
  • Muốn tìm chổ trú thì vào tim em

131

  • Trà sữa phải có trân châu
  • Đời anh phải có thêm em mới ngầu

132

  • Bắc thang lên hỏi ông Trời
  • Sao tim em lại rối bời vì anh

134

  • Thức tới sáng vì quá chán
  • Ngủ muộn màng vì nhớ chàng

135

  • Chấp anh một đoạn đường đua
  • Quẹo cua một phát trúng ngay đường tình

136

  • Cô Thắm thì muốn về làng
  • Còn em thì hướng về chàng mà thôi.

137

  • Nếu anh là một chàng trai hay ho
  • Đừng lo em sẽ là cô nàng bổ phế.

138

  • Anh ơi em thích đồng hồ
  • Thích luôn cả chuyện làm bồ của anh

139

  • Anh ơi em bảo anh này
  • Hoa rơi hữu ý, hai mình hữu duyên

140

  • Hôm nay em muốn ăn gì?
  • Thực đơn có bánh, có trà, có anh

141

  • Em thích đồ ngọt nhưng sợ béo
  • Lựa chọn khéo léo là yêu anh

143

  • Mây trắng bay giữa nắng vàng
  • Cho em thơm nhẹ má chàng cái nha

144

  • Mì tôm mà chẳng có tôm
  • Yêu anh chẳng được anh ôm cái nào

145

  • Khen anh, ngàn từ không đủ
  • Yêu anh, ngàn thu không đổi

146

  • Đậu hũ sốt với cà chua
  • Em đây cute thế ai cua không nào?

147

  • Đêm khuya ngồi ngắm trăng mờ
  • Thẫn thờ suy nghĩ, bao giờ có anh?

148

  • Tay em không khéo thêu thùa
  • Tay này chỉ khéo ôm vừa người anh

149

  • Nhìn xa thì tưởng là kiêu
  • Lại gần mới biết đáng yêu nhường nào
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

150

  • Trong khung ảnh phải có hình
  • Trong tim em chỉ có mình anh thôi.

151

  • Say bia không giải được sầu
  • Uống nhiều chỉ thấy trong đầu nhớ anh

153

  • Râu tôm nấu với ruột bầu
  • Anh chỉ gật đầu là mình cưới luôn

154

  • Mẹ mua cho con heo đất
  • Tiền em giữ tất, để dành cưới anh

155

  • Trân châu mix với đường đen
  • Uống xong cho thiếp làm quen với chàng?

156

  • Sóng kia là của Xuân Quỳnh
  • Còn anh là của riêng mình em thôi

157

  • Hôm nay mẹ nấu cháo lòng
  • Cháo em ăn hết, để lòng nhớ anh

158

  • Muốn có gạo ăn thì trồng lúa
  • Muốn có công chúa thì yêu em.

159

  • Cho em liều thuốc an thần
  • Để tim ổn định khi gần cạnh anh

160

  • Dăm ba chén rượu ly trà
  • Thứ em say nhất vẫn là môi anh

161

  • Thế gian đẹp nhất hoa hồng
  • Em đây đẹp nhất lấy chồng là anh

162

  • Một cộng một bằng hai
  • Em cộng ai để thành một cặp?

163

  • Tình yêu như một ly trà
  • Đậm đà thì uống, nhạt nhòa đổ đi

164

  • Em yêu anh không hề nói phét
  • Tình chúng mình căng đét phải không anh

165

  • Trên tay cầm tứ quý át
  • Chẳng bằng một lát cầm tay em

166

  • Thời tiết này yêu em là hợp lí
  • Anh mà bỏ phí thì là anh ngu

167

  • Giá anh mở tiệm cầm đồ
  • Để em ghé tới giả vờ cầm tay

168

  • Trăm ngàn một hộp khẩu trang
  • Em thì miễn phí, sẵn sàng yêu anh.

169

  • Con trai cô chú, ảnh rất ngon
  • Khi cần con dâu, cứ gọi con

179

  • Cho em được hỏi đôi câu
  • Mẹ anh bác thích con dâu như nào

180

  • Không phải trái tim em sắt đá
  • Mà vì ba má chưa cho yêu..!

181

  • Có con sâu nhỏ
  • Nó nói thích anh
  • Em đập thật nhanh
  • Con sâu chết ngắc

182

  • Trời sanh cái tính “ân cần”
  • Cộng thêm gương mặt “dễ gần” má cho
  • Gì thì cũng có lý do
  • Hóa ra mình ế là do ý trời

183

  • Bao nhiêu cân thính cho vừa
  • Bao nhiêu cân bả mới lừa được anh?

184

  • Yêu anh là em muốn thờ
  • Là thờ ích thích, là thờ ương thương

185

  • Em ơi đừng lấy chồng xa
  • Lấy anh cho tiện, đám ma cho gần

186

  • Da trắng, dáng xinh em chẳng có
  • Cọc cằn tính chó có yêu không?

187

  • Mấy đời bánh đúc có xương
  • Mấy đời trai đẹp lại thương gái thường

188

  • Thời gian thấm thoát thoi đưa
  • Thanh xuân gần hết vẫn chưa có bồ..

189

  • Chú Cuội ngồi gốc cây đa
  • Còn em ngồi trước cổng nhà chờ anh.

190

  • Bún đậu phải có mắm tôm
  • Yêu em sẽ được em ôm mỗi ngày.

191

  • Nói ra thì hơi ngại
  • Nhưng hiện tại chưa có người yêu.

192

  • Yêu anh mấy núi cũng trèo
  • Mấy sông cũng lội, thấy nghèo bái bai

193

  • Như sông Bạch Đằng
  • Em CỌC lắm
  • Giống tàu Nam Hán
  • Anh đắm chìm

194

  • Anh ơi đừng thờ ơ
  • Để tình mình dang dở
  • Anh ơi đừng để bỏ lỡ
  • Một người tốt như em.

195

  • Em vốn rất yêu bản thân mình
  • Nhưng giờ lại muốn ngoại tình với anh

196

  • Ở hiền thì gặp lành
  • Còn ở đâu thì gặp anh

197

  • Chẳng cần bánh ngọt và kem
  • Chỉ cần anh nói yêu em thật lòng

198

  • Yêu anh chẳng biết nay mai
  • Yêu anh chẳng biết đúng sai là gì

199

  • Dạo này em không còn thính để thá
  • Nên mong rằng anh tự ngả vào lòng em
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

200

  • Yêu anh trắc trở trăm đường
  • Đằng nào mình cũng lên phường kết hôn

201

  • Thiếu sót của chiếc xe chính là không phanh
  • Còn thiếu sót của anh chắc chắn là không em

202

  • Dòng điện cao thế nghìn vôn
  • Không bằng ánh mắt, nụ hôn của chàng

203

  • Thứ hai là Monday
  • Thứ ba là Tuesday
  • Người yêu anh là Emday

204

  • Em không phải con nít
  • Em là what you need!

204

  • Sáng nay bước ra cổng nhà
  • Vấp vào cục đá ngã vào tim anh

205

  • Cầu vồng xuất hiện vì mưa
  • Còn em xuất hiện để cưa anh nè

206

  • Này cậu gì ơi mình đang khá ế
  • Nếu cậu cũng thế thì tán mình đi

207

  • Của rẻ là của ôi
  • Còn anh là của tôi

208

  • Ba cái cần cỏ cần sa
  • Cần gì cũng có, thiếu là cần anh

209

  • Em đây không thích la cà
  • Em đây chỉ thích mặn mà với anh

210

  • Thương anh chín đợi mười chờ
  • Đứa nào dám tán em thờ nó luôn.

211

  • Bổn cô nương lo tương lai không sự nghiệp
  • Chứ sợ gì trần thế thiếu nam nhân

212

  • Đất nước ta trăm năm độc lập
  • Thì mình ngại gì vài trăm tháng độc thân

213

  • Ăn nhiều thì béo, yêu nhiều thì ngu
  • Lựa chọn tốt nhất, chính là đi ngủ

214

  • Ăn lúc đói, nói lúc say
  • Không yêu ngay, mất đừng tiếc

215

  • Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  • Nếu anh không bận thì thương em cùng

216

  • Dạo này mỏi khớp đau xương
  • Bác sĩ bảo tại nhớ thương anh nhiều

217

  • Tính em không thích lưng chừng
  • Yêu đương sợ bị cắm sừng nên thôi

218

  • Thuốc đắng thì giã tật
  • Yêu thật lại bị cắm sừng

218

  • Thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình
  • Được thì ăn cả, ngã thì về unfriend

220

  • Trăng lên đỉnh núi trăng tà
  • Yêu em không nói, ế già luôn nha

221

  • Em không muốn Cupid bắn trúng mình
  • Em chỉ muốn Cupid bắn “chúng mình”

222

  • Chanh đầu mùa vừa chua vừa chát.
  • Mối tình đầu không nát cũng tan

223

  • Hoa đầu mùa lúc nào chẳng đẹp
  • Nắng đầu mùa lúc nào chẳng say
  • Mối tình đầu lúc nào cũng vậy
  • Thật đậm đà cũng thật đắm say

224

  • Tình yêu là gì nhỉ?
  • À như chiếc thùng phi
  • Nhìn thì to thế đấy
  • Bên trong chẳng có gì

225

  • Yêu nhau rất dễ phôi phai
  • Yêu mà không khéo đầu hai cái sừng

226

  • Sữa thì phải đổ vào trà
  • Cái gì đổ trước cũng hoà vào nhau
  • Thế sao em đổ đã lâu
  • Mà anh chưa đổ, để mau hẹn hò?

227

  • Quãng đường tính bằng mét
  • Thời gian tính bằng giây
  • Công thức mét/giây
  • Vận tốc tình yêu đấy.

228

  • Chuyện xưa dài lắm
  • Nói ngắn gọn thôi
  • Tớ thầm thích cậu
  • Từ lâu lắm rồi

229

  • Em đang muốn yêu
  • Yêu ai cũng được
  • Nếu anh không bận
  • Thì mình thành đôi

240

  • Có khoảng cách dài từ rơm đến lửa
  • Chỉ cần chạm hai đứa cháy thành tro

241

  • Dăm ba chén rượu ly trà
  • Tin lời thả thính bán nhà mất thôi.

Thơ thả thính buồn lãng mạn

1001 bài thơ thả thính cực dính, cưa đổ crush nhanh nhất 2022 hài hước lãng mạn thả thính thơ thả thính thơ thả thính 2 câu thơ thả thính 2022 thơ thả thính 4 câu thơ thả thính hài hước thơ thả thính hay

242

  • Ta đã buồn bằng cả một đại dương
  • Nơi con thuyền không bao giờ cập bến
  • Rồi có người vẫn nhiệt tình đi đến
  • Mang yêu thương khỏa lấp nỗi buồn này

243

  • Năm tháng yên bình, mây nhẹ trôi
  • Chúng ta gặp gỡ, là duyên rồi
  • Không sớm không muộn, vừa đúng lúc
  • Siết chặt tay nhau mãi chẳng rời..

244

  • Một khi tình đã nhạt màu
  • Muôn lời hứa cũ còn đâu nghĩa gì
  • Một khi người đã muốn đi
  • Bao điều chưa nói thôi thì đành quên

245

  • Tưởng rằng đi đến suốt đời
  • Nào ngờ đứt gánh, mình rời bàn tay
  • Lòng người ngỡ chẳng đổi thay
  • Nào ngờ thoáng chốc tình này vỡ tan

246

  • Ai bán cho tôi một mảnh tình
  • Để tôi thay vải, may áo xinh
  • Để tôi khỏi lạnh khi đông đến
  • Để tôi được thấy nắng lung linh

247

  • Em gửi tặng anh một cành bông
  • Hoa chen đôi lá buộc nhành hông
  • Đỏ pha chút tía ửng thêm hồng
  • Liệu chăng anh có động lòng không?

248

  • Ôm lấy em đi anh
  • Cho cơn mưa mau tạnh
  • Cho mùa đông thôi lạnh
  • Cho tình đừng mong manh

249

  • Giá được làm ly rượu
  • Anh uống những ngày buồn
  • Giá được làm cô gái
  • Anh yêu hoài không buông

250

  • Hay là mình cứ yêu đi
  • Đường yêu nào biết có gì đợi ta
  • Chỉ cần mỗi đoạn ngã ba
  • Bàn tay còn nắm là qua được mà.

251

  • Mây lạc trời, lá lạc cây
  • Ngày anh đứng lại, em đây lạc rồi
  • Yêu đương là chốn xa xôi
  • Bao sông nhung nhớ, lắm đồi tương tư

252

  • Nhân gian vốn lắm bộn bề.
  • Sao không bỏ hết rồi về bên nhau.
  • Dẫu rằng mình có thể đau.
  • Nhưng đau hai đứa, còn hơn một mình

253

  • Em thương mến, không có gì phải vội.
  • Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
  • Có những lúc ta chỉ cần chờ đợi
  • Kẻo vội vàng, đôi lúc hoá mong manh

254

  • Bỗng thèm một cái nắm tay.
  • Dắt mình qua những gió lay mưa dầm.
  • Dắt mình qua những phố đông.
  • Dắt mình qua những mênh mông nỗi buồn

255

  • Ngủ đi em, đừng lo chuyện ngày mai
  • Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa
  • Tình yêu nào cũng chỉ là câu hứa
  • Nên lắm người quên, em nhớ để làm gì.

246

  • Mình đem rao bán nỗi buồn
  • Ba đồng một mớ, tặng luôn tim mình
  • Ai ngờ phiên chợ lặng thinh
  • Nỗi buồn thì ế, mình thì cô đơn.

257

  • Lòng em gầy như lá
  • Sao qua nổi gió mùa?
  • Đem tim mình ra cược
  • Nhận lấy một trận thua.

258

  • Em là cành củi khô
  • Nên dựa vào cổ thụ
  • Thế nhưng lại ngu ngốc
  • Yêu nhầm người tiều phu

259

  • Để yêu thì mau lắm, có khi chỉ vài giây
  • Cuồng nhiệt rồi say đắm, cũng chỉ mất mấy ngày.
  • Lời yêu thì dễ nói, nhưng người cũng dễ quên
  • Thường những gì đến vội, rất khó để lâu bền.

260

  • Dễ gì tỉnh khỏi cơn say
  • Dễ gì sâu nặng mà thay đổi lòng
  • Miệng rằng: Đã hết chờ mong
  • Thực ra nào đã khóc xong nỗi buồn?

261

  • Người đi gom hạnh phúc
  • Còn tôi nhặt nỗi buồn
  • Nên chỗ người nắng đẹp
  • Còn bên mình mưa tuôn.

262

  • Niềm vui chẳng đến nữa
  • Nỗi buồn cũng bỏ đi
  • Một mình cô đơn nhỉ
  • Bên cạnh chẳng còn gì.

263

  • Rồi trên cành sẽ mọc
  • Thêm nhiều chiếc lá xanh
  • Nhưng em chẳng yêu anh
  • Như ngày hôm qua nữa.

264

  • Vì lòng người sâu quá
  • Xanh thẳm như đại dương.
  • Em là chú cá nhỏ
  • Bơi mãi chẳng biết đường.

275

  • Cô ấy không buồn nữa
  • Chuyện cũ đã quên rồi
  • Từ giờ cô ấy chỉ
  • Làm người hạnh phúc thôi!
1001 bài thơ thả thính cực dính, cưa đổ crush nhanh nhất 2022 hài hước lãng mạn thả thính thơ thả thính thơ thả thính 2 câu thơ thả thính 2022 thơ thả thính 4 câu thơ thả thính hài hước thơ thả thính hay
Thơ thả thính cực dính, hay nhất 2022. (Ảnh: Internet)

276

  • Lòng tôi là một nhà kho
  • Chất đầy giấy vụn, bếp lò bỏ không
  • Chất cô đơn ngập kín phòng
  • Đợi chờ ai đó giúp đong chút tình

277

  • Ta không thể nhắm mắt
  • Khi đang băng qua đường
  • Cũng như chẳng thể ghét
  • Một người đã từng thương.

278

  • Buông tay anh là điều không thể
  • Nhưng em cứ khờ dại giữa cơn mê?
  • Thích anh một chút lạc lối quên đường về
  • Đường vào tim anh sao lại dài đến thế?

279

  • Em đã quen vị cà phê đắng ngắt
  • Quen một mình trên con phố vắng tanh
  • Quen cô đơn trong căn phòng hiu quạnh
  • Học mạnh mẽ, vì đời chẳng còn anh.

280

  • Có những buổi chiều em rất rất nhớ anh
  • Mong bàn chân một đôi lần ghé lại
  • Sưởi ấm cõi lòng, ru trái tim bé dại
  • Sao đợi hoài, đợi mãi vẫn biệt tăm

281

  • Rồi sẽ có một ngày ta biết cách
  • Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
  • Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó
  • Hái dăm hoa tự mang đến cho mình…

282

  • Giá như hoa chỉ nở
  • Mà không có ngày tàn
  • Giá như tình chỉ hợp
  • Mà không có ngày tan

283

  • Một đời người ngắn lắm
  • Đâu đủ để mình buồn
  • Mà ôm hoài nhung nhớ
  • Đau đủ rồi phải buông

284

  • Lá kia xanh vẫn cứ xanh
  • Một mai nếu phải lìa cành, thì… thôi
  • Dù sao đời vẫn cứ trôi
  • Chọn vui mà sống, hay ngồi ủ ê?

285

  • Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
  • Gió mát trăng thanh, trong lòng lạnh lẽo
  • Nhật nguyệt tinh tú, mây mù vây quanh
  • Một thuở xuân xanh, cả đời hiu quạnh

286

  • Phố thu thì dài lắm
  • Mênh mang và xa xăm
  • Người với người đông lắm
  • Biết ai là tri âm

287

  • Đến bao giờ ta viết được cho em
  • Một bài thơ không có trong sách vở
  • Một bài thơ gieo vần bằng nỗi nhớ
  • Cùng tình yêu em đã tặng cho ta
Sponsor
Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Đánh giá bài viết
Bài này có hay không bạn?
Có 2 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(