“Vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ”. Cùng BlogAnChoi tổng hợp 100+ câu nói hay về mẹ, ý nghĩa và sâu sắc qua bài viết dưới đây nhé!

60 câu nói hay về mẹ bằng tiếng Việt

Chỉ có mẹ mới yêu con vô điều kiện. (Ảnh: Internet)
Chỉ có mẹ mới yêu con vô điều kiện. (Ảnh: Internet)
  1. Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ – Bernard Shaw.
  2. Mọi người đều mong muốn cứu lấy cả trái đất, nhưng lại không có ai muốn giúp mẹ mình rửa bát. – P.J.O’Rourke
  3. Cánh tay dịu êm của mẹ chính là cánh tay giúp con có một giấc ngủ bình yên. – Victor Hugo
  4. Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ – Florian.
  5. Tương lai của con là công trình của mẹ – Napoleon I.
  6. Bàn tay đong đưa vành nôi là bàn tay thống trị toàn cầu – W.R.Wllce.
  7. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.
  8. Mẹ, người tuyệt diệu nhất của mỗi con người trên thế gian này có được.
  9. Ôi! tình mẹ, mối tình không ai quên được – V.Hugo.
  10. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha – Balzac.
  11. Không có mẹ thì tổ ấm là cái gì? – A.Hawthorne.
  12. Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền – Lamartime.
  13. Tình yêu duy nhất mà tôi thực sự tin tưởng là tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình. – Karl Lagerfeld.
  14. Nơi tuyệt vời nhất để bạn khóc đó là trên cánh tay của mẹ. – Jodi Picoult, House Rules.
  15. Nghề đẹp nhất, quan trọng nhất trong tất cả mọi nghề, là làm mẹ. Đó là nghề đòi hỏi nhiều tri thức nhất trong lãnh vực khoa học nhân bản – Elizabeth Cady Stanton.
  16. Theo kinh nghiệm và nhận xét của tôi, nếu một gia đình còn bền chặt được qua thử thách, thì chín phần mười là nhờ ở người mẹ – Roddy Doyle.
  17. Không có bài hát nào đủ nói về Mẹ… Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. – Trịnh Công Sơn.
  18. “Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.”– Erich Fromm.
  19. Mẹ là trường học vĩ đại nhất của con người.
  20. Tình mẹ cao như mây trời, rộng như biển cả. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ là tuyệt vời nhất.
  21. Chỉ có mẹ mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con.
  22. Không có cánh, không vòng thánh nhưng trong mắt con mẹ vẫn là thiên thần.
  23. Mỗi mùa xuân sang là con lại trưởng thành thêm, nhưng mẹ lại già đi, xin thời gian đừng làm những vết nhăn trên gương mặt mẹ hằn sâu thêm nữa.
  24. Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kì điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến quy luật hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó.
  25. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha.
  26. Không có người mẹ nào là hoàn hảo. Nhưng sẽ luôn có những người mẹ yêu thương con mình một cách hoàn hảo nhất.
  27. Trong mắt con cái, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hi sinh tất cả chỉ để con cái khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày. Đổi lại hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ.
  28. Đối với con, mẹ mãi mãi là kỳ quan cao quý nhất trên thế giới này. Con chỉ mong kỳ quan này luôn khỏe mạnh để theo dõi con mỗi ngày.
  29. Khi bạn là một người mẹ, bạn thực sự không bao giờ cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
  30. Cám ơn ông trời đã ban cho con một người mẹ quá tuyệt vời. Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà không món quà nào có thể so sánh được. Tình yêu của mẹ luôn bao la và rộng lớn.
  31. Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời của mỗi người con.
  32. Mẹ là nguồn cảm hứng tạo nên những ca từ, ca khúc nghe vô cùng du dương.
  33. Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong.
  34. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.
  35. Tình mẹ cao như mây trời, rộng như biển cả. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ là tuyệt vời nhất.
  36. Trong mắt con cái, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hi sinh tất cả chỉ để con cái khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày. Đổi lại hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ.
  37. Mẹ là người có thể thay thế bất kể ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.
  38. Mẹ là nguồn sống, là sức mạnh giúp con chống trội với phong ba bão táp ở ngoài xã hội kia. Chỉ cần mẹ vui là con mãn nguyện.
  39. Cám ơn ông trời đã ban cho con một người mẹ quá tuyệt vời. Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà không món quà nào có thể so sánh được. Tình yêu của mẹ luôn bao la và rộng lớn.
  40. Mẹ có thể chưa bao giờ nói yêu bạn, thương bạn, nhưng mẹ sẽ là người làm tất cả để bạn được sống một cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Vì vậy hãy thể hiện những cử chỉ yêu thương mẹ mỗi ngày bạn nhé.
  41. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.
  42. Trong mắt mẹ, con luôn là một đứa trẻ. Dù con làm gì mẹ luôn theo dõi và ủng hộ con. Dù con có phạm lỗi lầm, mẹ luôn bảo vệ và tha thứ cho con.
  43. Làm mẹ là một nghề đẹp nhất, cao thượng nhất trong tất cả các nghề. Dù bạn có thành công trên mọi lĩnh vực nhưng vai trò làm mẹ không tròn thì khó thành công ở lĩnh vực khác.
  44. Trên cuộc đời này, mẹ là người duy nhất thấu hiểu tâm tư tình cảm của con mặc dù con không thể hiện ra bên ngoài. Mẹ luôn là người đầu tiên giúp con vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống.
  45. Hương vị của từng món ăn chính là tình cảm của người mẹ dành cho các con. Nhìn con ăn ngon miệng chính là niềm hạnh phúc của mẹ.
  46. Trong cuộc đời của mỗi người có 2 nụ hôn quan trọng. Nụ hôn đầu tiên dành trao cho người bạn đời, nụ hôn cuối cùng dành tặng cho mẹ yêu dấu của mình.
  47. Nhan sắc có thể tàn phai theo năm tháng nhưng tình cảm mẹ con dù có sóng gió bao nhiêu cũng không bao giờ nhạt nhòa. Ngược lại sau bao sóng gió tình cảm này càng thêm sâu đậm.
  48. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
  49. Khi làm mẹ, bạn mới có thể thấu hiểu hết những nỗi lòng, những khổ cực mà mẹ phải gánh chịu khi sinh ra con và nuôi con khôn lớn.
  50. Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm.
  51. Mẹ là người duy nhất trên cuộc đời này, thấu hiểu những điều mà đứa con muốn nói mà chưa thể nói được.
  52. Mọi thứ đều bị thời gian bào mòn, riêng tình thương của người mẹ không thể.
  53. Chúa không thể ở khắp mọi nơi, nên ngài sinh ra người mẹ.
  54. Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.
  55. Vì hạnh phúc của con, mẹ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của Mẹ, làm sao con vui và hạnh phúc là mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
  56. Thế giới của mẹ nhỏ bé, chỉ có thể chứa một mình con. Thế giới của con to lớn, vì vậy thường quên mất mẹ. Cuộc sống không có quá nhiều những lần kích động nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn. Mẹ, con muốn nói với mẹ “Con yêu mẹ, cảm ơn vì đã có mẹ trên đời”.
  57. Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ.
  58. Mẹ hiền sinh con ngoan, lúa tốt cho gạo ngon.
  59. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất.
  60. Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học.

15 đoạn thơ hay về mẹ

Câu thơ hay về mẹ. (Ảnh: Internet)
Câu thơ hay về mẹ. (Ảnh: Internet)
  1. Mẹ là dòng sữa ngọt ngàoLà lời ru để con vào giấc mơMẹ là cả 1 bài thơLà câu hát dịu ầu ơi ví dầu …
  2. Thương con mẹ dệt niềm tinCho con ăn học, cho mình ước aoNỗi lo mẹ cộng thêm vàoTuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra
  3. Con dù lớn vẫn là con của mẹĐi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
  4. Mẹ là vòng tay ấm ôm con qua những ngày đông.Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hèMẹ là rặng tre che bóng con đi học vềMẹ là bờ đê để con vui với cánh diều.

    Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao

    Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều

    Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công

    Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người

  5. Sinh con cơ cực lầm than.Nuôi con khôn lớn, gian nan bội phần.Mẹ luôn chu đáo ân cần.Nhịn ăn nhịn mặc để phần cho con.
  6. Vì cuộc sống…. Mẹ suốt đời lam lũVì con vui… Mẹ gánh hết nỗi đau.
  7. Con biết đi… mẹ vui mừngCon vấp ngã… mẹ nâng niuCon gọi mẹ… mẹ mỉm cườiCon hôn mẹ… mẹ hạnh phúc

    Con đau yếu… mẹ chăm chút

    Con đau buồn… mẹ vỗ về

    Con thất bại… Mẹ động viên

    Con thành công… mẹ hãnh diện

    Con nên người… mẹ an lòng

    Mẹ là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa mang lại.

  8. Thương con mẹ dệt niềm tinCho con ăn học, cho mình ước aoNỗi lo mẹ cộng thêm vàoTuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra.
  9. Đằng sau sự hào nhoáng của một số người conLà sự lam lũ vất vả của cha mẹ.
  10. Mẹ là dòng sôngCho tôi tắm mátMẹ là khúc hátRu tôi lớn khôn.
  11. Mẹ là cơn gió mùa thuCho con mát mẻ lời ru năm nàoMẹ là đêm sáng trăng saoSoi đường chỉ lối con vào bến mơ
  12. Con cò lặn lội bờ sôngLam lũ nuôi chồng, nuôi cả đàn conTháng năm thân mẹ hao mònSớm khuya vất vả, héo hon khô gầy
  13. Mẹ là tia nắng đời conĐêm ngày khổ cực héo mòn sắc xuânBấy lâu mẹ đã thấm nhuầnNhững lọ gạo mắm đổi luân ở đời
  14. Thương nhiều xót thẳm mẹ hiền ơi!Bão tố cuồng phong gánh cả trờiNắng đổ thân cò phơi kiệt vắtMưa dầm cánh vạc rụng trào rơi
  15. Cả đời mẹ vẫn theo conNắng mưa sương gió mãi còn đeo mangMuối dưa nghịch cảnh trái ngangThơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui

30 câu nói hay về mẹ bằng tiếng Anh

Câu nói về mẹ bằng tiếng Anh. (Ảnh: Internet)
Câu nói về mẹ bằng tiếng Anh. (Ảnh: Internet)
  1. I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do. – Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.
  2. I believe in love at first sight because I loved my mom since I opened my eyes. – Tôi tin vào tình yêu sét đánh bởi vì tôi yêu mẹ mình từ lúc tôi nhìn thấy cuộc sống này.
  3. A mother understands what a child does not say. Người mẹ hiểu được lời đứa trẻ chưa biết nói.
  4. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay. – Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.
  5. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother. – Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.
  6. When you are a mother, you are never really alone in your thoughts. A mother always has to think twice, once for herself and once for her child. – Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
  7. No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above. – Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.
  8. No matter what we go through. No matter how much we argue. In the end, you are there for me always, and I love you for that. – Bất kể chúng ta đã trải qua những chuyện gì hay sau bao lần tranh luận, cuối cùng thì mẹ vẫn ở đó và con luôn yêu mẹ vì lý do đó.
  9. Always love your mother because you will never get another. – Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.
  10. A mother’s love will never end. It is there from beginning to end. – Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.
  11. What do girls do who haven’t any mothers to help them through their troubles? – Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?
  12. Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born. – Tình yêu, đau khổ và tình mẹ, Danh vọng, niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào.
  13. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother. – Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.
  14. I love my mom because she gave me everything: she gave me love, she gave me her soul, and she gave me her time. – Tôi yêu mẹ bởi vì bà đã cho tôi mọi thứ: cho tôi tình yêu, tâm hồn và cả thời gian của mẹ nữa.
  15. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity. It dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path. – Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Tình yêu đó không có luật lệ và không có hối tiếc. Tình yêu đó dám đương đầu và làm tan chảy mọi thứ trên đường lan tỏa của nó mà không chùn bước.
  16. The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It requires the most intense love on the mother’s side, yet this very love must help the child grow away from the mother, and to become fully independent. – Mối quan hệ giữa mẹ và con đầy nghịch lý, và theo một cách hiểu nào đó, rất bi thảm. Nó đòi hỏi tình yêu vô cùng lớn lao của người mẹ, nhưng cũng chính tình yêu này giúp đứa con trưởng thành khi rời xa người mẹ và trở nên độc lập hoàn toàn.
  17. Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved. – Tình yêu của người mẹ là cao cả. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
  18. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever. – Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.
  19. A mother who is really a mother is never free. – Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi.
  20. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories. – Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.
  21. I have a million roses I would give them all to my mom because of the million things moms do. – Nếu tôi có triệu đóa hồng tôi sẽ tặng chúng hết cho mẹ vì hàng triệu thứ mẹ đã làm vì tôi.
  22. I believe in love at first sight because I loved my mom since I opened my eyes. – Tôi tin vào tình yêu sét đánh bởi vì tôi yêu mẹ mình từ lúc tôi nhìn thấy cuộc sống này.
  23. Because even if the whole world was throwing rocks at you, if you had your mother at your back, you’d be okay. – Nếu cả thế giới ném đá vào bạn, nếu bạn có mẹ đứng sau lưng, bạn sẽ ổn.
  24. No one understands my ills, nor the terror that fills my breast, who does not know the heart of a mother. – Không ai có thể hiểu những đau khổ, hay nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực, nếu người đó không hiểu trái tim của một người mẹ.
  25. No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above. – Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.
  26. No matter what we go through. No matter how much we argue. In the end, you are there for me always, and I love you for that. – Bất kể chúng ta đã trải qua những chuyện gì hay sau bao lần tranh luận, cuối cùng thì mẹ vẫn ở đó và con luôn yêu mẹ vì lý do đó.
  27. Always love your mother because you will never get another. – Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác.
  28. A mother’s love will never end. It is there from beginning to end. – Tình yêu của mẹ cho con không bao giờ chấm dứt. Nó luôn tồn tại từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.
  29. Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever. – Người mẹ nắm lấy tay con mình chỉ trong một lúc, nhưng trái tim của con là vĩnh viễn.
  30. A mother’s happiness is like a beacon, lighting up the future but reflected also on the past in the guise of fond memories. – Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương.

Xem thêm những câu nói hay về mẹ trong video sau:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác trên BlogAnChoi như:

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi và chia sẻ những câu nói hay về mẹ trong phần bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm

250+ câu thơ thả thính hay, "cưa đổ" ngay mọi crush khó tính!

Mỗi ngày một câu thơ thả thính, đảm bảo hạ gục mọi crush khó tính nhất. Bạn không tin ư? Lưu ngay những câu thơ thả thính hay nhất, chất nhất của BlogAnChoi về làm thử xem năm sau có người yêu không nào?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận