Cứ mỗi khi mùa lụt về, Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh lại bắt đầu những trận lụt lịch sử. Đặc sản tại thủ đô không chỉ có phố cổ mộng mơ, có những địa điểm ăn chơi check in vô cùng sang chảnh mà còn có cả lụt, tắc đường, nóng đến mức có thể rán trứng được, … Hãy cùng BlogAnChoi tới những địa điểm lừng danh tại Hà Nội mùa lụt năm nay nhé!

Chào mừng tới “Hà Lội” mùa lụt

Hà Nội có những đặc sản của một thành phố lớn khi cứ tới mùa mưa, người dân trong đây lại bắt đầu than vãn, mệt mỏi với hàng loạt hậu quả của quá đông dân và cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch đúng cách. Với hệ thống thoát nước kém, mưa xuống xối xả chừng một, hai giờ thì Hà Nội lại trở về với đúng cái danh của mình – Hà Lội.

Hà Nội lụt lớn (Nguồn: Internet)
Hà Nội lụt lớn (Nguồn: Internet)

Nước ngập có nhiều loại, từ ngang cổ chân cho tới tận ngang người. Mỗi lần các xe oto to đi là y như rằng mọi người được trải nghiệm sóng ở biển. Nhiều lúc tuyệt vọng quá người ta sẽ đùa với nhau rằng đem thuyền bơi ở thủ đô cũng được. Và quả thực với trận mưa lịch sử thì album Hà Lội lại có thêm những tấm ảnh đắt giá.

Những địa điểm lừng danh cần ghé thăm khi đi Hà Lội

Có một số địa điểm mà chắc chắn rằng nếu không mang thuyền lên trên Hà Nội để trải nghiệm thì mọi người sẽ khá tiếc nuối, đồng thời đau xót cho chiếc xe của mình. Không ít người đã phải chấp nhận số phận dắt xe khi chết máy giữa dòng nước xanh tươi mát, thum thủm đủ loại mùi không biết phân biệt kiểu gì và khi có thể cập bến về tới nhà/phòng trọ, trên người dính ít nhất vài loại rác rưởi.

Người dân lênh đênh giữa biển nước (Nguồn: Internet)
Người dân lênh đênh giữa biển nước (Nguồn: Internet)

Vài chỗ gần sông, người dân còn đem được cả rổ, rá các thứ ra ngoài để vợt được cá, tôm, cua, … thực sự giống với một huyện đảo, hoặc một tỉnh gần biển dù rằng Hà Nội không hề có biển. Chiều ngày 29/05/2022, 30/05/2022 thì một trận mưa mà nhiều năm rồi chúng ta mới lại thấy Hà Lội như thế. Một người chủ xe phải nằm đè lên xe cho đỡ bồng bềnh, rồi sau đó đứng trên xe nhìn bốn bể toàn là nước.

Ngày xưa vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long – Hà Nội vì nơi đây có hệ thống đê chắn lụt, không sợ nước sông Hồng dâng lên. Giờ sông hồ thu hẹp, hệ thống tưới tiêu cũng được gia cố, thay đổi, nâng cấp. Thế nhưng vì thành phố quá đông dân, quy hoạch chưa thực sự tốt, cơ sở vật chất còn không theo kịp với tốc độ phát triển. Chính vì thế mà ở Hà Nội bây giờ lại ngập lụt nhiều hơn cả ngày xưa.

Vịnh Triều Khúc

Vịnh Triều Khúc (Nguồn: Internet)
Vịnh Triều Khúc (Nguồn: Internet)

Vịnh Triều Khúc thuộc phố Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội. Một trong những nơi ngập lụt rất nhanh mỗi lần mưa xuống. Người dân lướt gió rẽ sóng đi về băng băng như đang đua xe thứ thiệt.

Cảng nước sâu Mỹ Đình

Cảng nước sâu Mỹ Đình (Nguồn: Internet)
Cảng nước sâu Mỹ Đình (Nguồn: Internet)

Bến xe Mỹ Đình – điểm đến của rất nhiều xe từ các tỉnh thành trên cả nước, xung quanh Hà Nội nay đã trở thành một cảng nước ngập sâu. Bất kỳ xe nào đi tới đây đều phải dè chừng với mực nước lên cao tới 50 – 80 cm có thể làm ngập, đẩy khỏi lộ tuyến bất kỳ xe nào.

Làng chài Ciputra Keang Nam

Làng Ciputra Kaeng Nam (Nguồn: Internet)
Làng Ciputra Keang Nam (Nguồn: Internet)

Khu đô thị do nhà đầu tư bên phía Indonesia và Việt Nam bắt tay hợp tác liên doanh xây dựng, đây còn gọi là khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội. Đây là một trong những khu đô thị mới nhưng mà khu vực này vẫn không thoát khỏi tình trạng ngập lụt.

Đầm Tràng Tiền

Đầm Tràng Tiền (Nguồn: Internet)
Đầm Tràng Tiền (Nguồn: Internet)

Tràng Tiền là một con phố nổi tiếng, lâu đời của Hà Nội. Phố Tràng Tiền nằm ngay vị trí trung tâm Hà Nội, ngày xưa từng được đặt tên là Rue Paul Bert, sau này mới đổi sang thành phố Tràng Tiền. Trên phố có nhiều hiệu sách và cũng có kem Tràng Tiền nổi tiếng với người Việt Nam.

Huyện đảo Cầu Giấy

Huyện đảo Cầu Giấy (Nguồn: Internet)
Huyện đảo Cầu Giấy (Nguồn: Internet)

Cầu Giấy – Hà Nội, đây là khu vực tập trung giao thông và cũng có nhiều trường đại học. Và cũng không ít công trình được xây dựng chưa hoàn thiện tại đây, mỗi lần tắc đường, nắng nóng đã khiến người dân khổ sở. Song đến lần mưa lụt vài ngày trước thì Cầu Giấy chính thức trở thành một huyện đảo vì xung quanh toàn là nước.

Phượng Hoàng Cổ Nhuế

Phượng Hoàng Cổ Nhuế (Nguồn: Internet)
Phượng Hoàng Cổ Nhuế (Nguồn: Internet)

Nếu ở Trung Quốc có Phượng Hoàng cổ trấn thì ở Hà Nội có Phượng Hoàng Cổ Nhuế. Người ta đi trên những phao nổi, người dân Hà Nội đặt ghế nhựa để nhảy qua nước. Đây quả thực là những tấm ảnh động lòng người, năm nào cũng ngắm mà vẫn bồi hồi xúc động như lần đầu lội qua mực nước sâu tới vậy.

Bạn đã tới Hà Nội mùa lũ này chưa? Check in được toàn bộ địa điểm tại Vịnh Hà Nội chưa? Hãy nói cho BlogAnChoi biết nhé.

Ngoài ra những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:

Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!

Xem thêm

Chào ngày mới tràn đầy năng lượng với 250 câu nói "chất hơn nước cất"

Cùng chào ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực với 250 câu nói cực hay và “chất” để bạn gửi tặng bản thân, những người thân yêu hoặc một ai đó đặc biệt nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận