“Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa đó lần nữa” – trích Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi – bộ phim về mối tình đầu kinh điển của Trung Quốc.

Quãng thời gian đẹp nhất đời người chính là thời học sinh và còn gì tuyệt vời hơn nếu trong những năm tháng này chúng ta có một mối tình trong sáng, ngọt ngào, đúng không các bạn? Có những bộ phim khai thác đề tài mối tình đầu, nội dung quen thuộc nhưng có sức hút kỳ lạ, bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không chán.

Sau đây là danh sách 5 bộ phim châu Á cực hay về chủ đề trên:

1. First Love (A Little Thing Called Love)

Năm 2010, phim điện ảnh First Love không những là hiện tượng tại quê nhà Thái Lan mà còn gây tiếng vang khắp châu Á. Nội dung kể về cô bé “vịt con xấu xí” tên Nam ( Baifern Pimchanok) thích thầm đàn anh Shone (Mario Maurer) là hot boy của trường. Nam âm thầm nỗ lực thay đổi bản thân để có thể tự tin đứng cạnh “crush”.

First Love
Poster của phim Mối Tình Đầu (nguồn: Internet).
Nam
“Vịt con xấu xí” – Nam (nguồn: Internet).
Nam và Shone
Nam và Shone (nguồn: Internet).

Shone cũng cảm mến Nam từ lâu nhưng không may bạn thân của Shone là Top cũng thích Nam. Shone không muốn “trọng sắc khinh bạn” nên mối tình ấy đành cất giấu vào trong, lòng thì thích mà miệng thì nói chỉ xem người ta là bạn.

First Love
Bạn thân của Shone là Top cũng thích Nam (nguồn: Internet).

Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ mãi dang dở, để lại nỗi tiếc nuối cho cả hai nhưng không, người có duyên ắt sẽ gặp lại. Chín năm sau, Nam và Shone đã vỡ òa cảm xúc khi gặp lại nhau và mối tình giấu kín ngày trước đã có thể có được cái kết trọn vẹn.

Fans của siêu phẩm học đường này đang háo hức mong chờ phần 2 của phim, được biết Baifern và Mario Maurer vẫn đóng chính.

2. You are the Apple of My Eye: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

Hiện tượng phòng vé năm 2011 của Đài Loan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Bá Đao – cũng kiêm luôn vai trò đạo diễn của phim.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Poster của phim (nguồn: Internet).

Cô bạn xinh xắn Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy) là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là giấc mộng thanh xuân của bao chàng trai, trong đó có nam sinh nghịch ngợm Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) cùng hội bạn thân gồm Lão Tào, A Hòa, Bột Khởi, Cai Biên đều thích Thẩm Giai Nghi.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Nữ sinh gương mẫu Thẩm Giai Nghi và cậu bạn Kha Cảnh Đằng tinh nghịch (nguồn: Internet).

Giữa một học sinh gương mẫu và một học sinh ngỗ nghịch tưởng chừng không có điểm chung nhưng số phận đã gắn kết họ lại với nhau, cùng trải qua quãng thời gian tươi đẹp cắp sách đến trường.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Cặp đôi trái ngược nhưng lại vô cùng đáng yêu (nguồn: Internet).

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Cảnh Đằng và Giai Nghi cuối cùng đã bỏ lỡ nhau vì sự ấu trĩ của Cảnh Đằng trong khi cô bạn kia là người khá chững chạc, hiểu chuyện hơn.

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Kha Cảnh Đằng trong hôn lễ của Thẩm Giai Nghi (nguồn: Internet).

Thẩm Giai Nghi kết hôn với người đàn ông hơn mình 8 tuổi, phong bì đỏ chúc phúc của Kha Cảnh Đằng trong hôn lễ của mối tình đầu ghi dòng chữ khiến khán giả vô cùng tiếc nuối: “Tân hôn vui vẻ, thanh xuân của tôi”.

3. Architecture 101: Lớp Kiến Trúc 101

Kiến trúc sư Seung Min được một phụ nữ thuê thiết kế lại nhà cũ của mình trên đảo Jeju, không ngờ người này lại là Seo Yeon – mối tình đầu thời sinh viên của anh. Thế là từ đây bao kỷ niệm bỗng ùa về, khiến lòng anh bồi hồi xúc động.

Architecture 101
Poster phim (nguồn: Internet).

Nữ chính thời trẻ được giao cho Suzy, nữ chính lúc trưởng thành do Han Ga In đảm nhận. Phía nam chính lần lượt là Lee Je Hoon và Uhm Tae Woong.

Architecture 101
Han Ga In và Uhm Tae Woong(nguồn: Internet).
Architecture 101
Suzy và bạn diễn Lee Je Hoon(nguồn: Internet).

Seung Min và cô nữ sinh xinh đẹp Seo Yeon có cảm tình với nhau nhưng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau. Sau nhiều năm gặp lại dưới thân phận kỹ sư và khách hàng, hoàn thành xong căn nhà kia, họ lại quay về với cuộc sống riêng của mình. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Sau khi Architecture 101 được công chiếu, Suzy được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” của Hàn Quốc vì hình tượng quá đỗi xinh xắn, trong sáng.

4. My Old Classmate: Bạn Cùng Lớp

Vẫn là đề tài mối tình đầu quen thuộc nhưng phim điện ảnh My Old Classmate do Châu Đông Vũ và Lâm Canh Tân đóng chính đã gây sốt khắp các phòng vé Trung Quốc và một số nước châu Á. Châu Tiểu Chi và Lâm Nhất là hai cô cậu học trò gắn bó với nhau từ những năm cấp 2 đến khi lên đại học nhưng rồi phải cách xa vì Lâm Nhất sang Mỹ.

Châu Đông Vũ
Châu Đông Vũ vai Tiểu Chi (nguồn: Internet).
Bạn Cùng Lớp
Tiểu Chi và Lâm Nhất (nguồn: Internet).

Tình yêu của họ rất đẹp, rất trong sáng nhưng cuối cùng đã thua hiện thực. Lần đầu Lâm Nhất trở về nước sau nhiều năm bôn ba xứ người là để dự đám cưới của Tiểu Chi. Cảnh cướp dâu cuối phim chỉ là hình ảnh Lâm Nhất tưởng tượng, sau cùng anh và mối tình đầu năm xưa cũng bước tiếp trên con đường riêng của mình.

Khán giả xem phim như bắt gặp hình bóng của mình trong đó, đây là bộ phim khiến bao người hoài niệm về mối tình đầu của mình.

5. Năm Tháng Vội Vã

Năm Tháng Vội Vã có cả bản web drama và bản điện ảnh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Dạ Hồi. Phim là câu chuyện về tình bạn, tình yêu của nhóm bạn gồm Trần Tầm, Phương Hồi, Kiều Nhiên, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt.

Năm Tháng Vội Vã
Năm Tháng Vội Vã bản điện ảnh do Bành Vu Yến, Nghê Ni đóng chính (nguồn: Internet).

Web drama do Dương Lặc, Hà Hoằng San, Bạch Kính Đình đóng chính, bản điện ảnh do Bành Vu Yến, Nghê Ni, Ngụy Thần đóng.

Phương Hồi là nữ sinh nhan sắc bình thường, học lực bình thường nhưng ở bạn ấy có một sức hút đặc biệt khiến cả lớp trưởng năng nổ Trần Tầm và nam sinh ôn nhu Kiều Nhiên đều thích.

Hà Hoằng San
Hà Hoằng San vai Phương Hồi của phiên bản web drama (nguồn: Internet).

Trần Tầm là người theo trường phái “tấn công” nên đã chiếm được trái tim của “crush”. Kiều Nhiên cũng là người hướng nội như Phương Hồi, có lẽ vì quá hiểu nhau nên chỉ có thể trở thành tri kỉ, không thể chạm đến ngưỡng yêu. Một Trần Tầm hoạt bát và một Phương Hồi trầm tính sánh đôi bên nhau giống như phép bù trừ.

Trần Tầm
Trần Tầm bản web drama do Dương Lặc đóng (nguồn: Internet).
Năm Tháng Vội Vã
Kiều Nhiên ôn nhu bản web drama do Bạch Kính Đình đảm nhận (nguồn: Internet).

Đáng tiếc, trên đời này có bao nhiêu người có thể nắm tay mối tình đầu của mình đi đến cuối con đường? Hai nhân vật chính của Năm Tháng Vội Vã cũng vậy. Trần Tầm vì muốn học cùng trường đại học với Phương Hồi mà bỏ mất câu 13 điểm khi thi đại học nhưng sau đó lại thay lòng đổi dạ, bỏ rơi Phương Hồi để đến với Hiểu Đường. Tuy nhiên cuối cùng hai người này cũng chia tay.

Phim có một câu nói nổi tiếng như nói hộ lòng của chúng ta: “Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”.

Còn bạn thì sao? Kỷ niệm về mối tình đầu của bạn như thế nào, có giống như những bộ phim trên đây mà chúng ta từng xem không? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với BlogAnChoi nhé!

Ngoài ra còn rất nhiều bộ phim khác với chủ đề về tình yêu bạn có thể tìm hiểu thêm:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để có thể cập nhật những thông tin giải trí bổ ích và thú vị nhé!

Xem thêm

6 bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ hay xuất sắc, xem đi xem lại mãi vẫn không chán!

Có rất nhiều bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ rất hay và lôi cuốn. Sau đây BlogAnChoi sẽ giới thiệu với độc giả 6 bộ phim đáng xem nhất của quốc gia Trung Đông này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận