Đúng 3h chiều (giờ Việt Nam) ngày 12/3 Netflix đã trình làng Season 2 của bộ phim đình đám năm 2019: Love Alarm 2. Tuy nhiên, phần 2 này được cho bước thụt lùi lớn so với thành công của phần 1, hãy cùng BlogAnChoi phân tích nhé!

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim!

Thông tin chung phim Love Alarm 2 (Chuông Báo Tình Yêu 2)

Love Alarm Season 2 (Nguồn: Internet)
Love Alarm Season 2 (Nguồn: Internet)

Trailer phim Love Alarm 2 (Chuông Báo Tình Yêu 2)

Love Alarm 2 (Chuông Báo Tình Yêu 2) kể về một ứng dụng tình yêu sẽ cho bạn biết trong bán kính 10m có ai đang thích bạn. Ứng dụng có vẻ hữu ích, nhưng nó chính nguyên gây ra mối tình rắc rối của Kim Jo Jo, Hwang Sun Oh và Lee Hye Yeong. Họ sẽ phải đương đầu với nó ra sao đây? Những tưởng Season 2 sẽ giải quyết tất cả thắc mắc và rối ren của Season 1, nhưng nó lại gây ra thất vọng lớn cho người xem bởi lý do sau đây:

1. Tình yêu nhập nhằng và không thuyết phục

Bạn nghĩ điều gì đã làm nên thành công Season 1? Những yếu tố được kể đến là tình yêu đẹp và mãnh liệt của Kim Jo Jo và Hwang Sun Oh làm thổn thức trái tim người xem, hay là ứng dụng độc lạ Love Alarm sẽ cho biết ai sẽ thích bạn. Và bên cạnh đó cũng có thể kể đến sự xuất hiện của “Em gái quốc dân” Kim So Hyun vào vai nữ chính, hai ẩn số Song Kang và Jung Ga Ram tạo nên “chemistry” tuyệt vời cho bộ phim.

Kim So Hyun trong vai Kim Jo Jo (Nguồn: Internet)
Kim So Hyun trong vai Kim Jo Jo (Nguồn: Internet)
Sun Oh được nhiều người thích (Nguồn: Internet)
Sun Oh được nhiều người thích (Nguồn: Internet)
Hye Yeong thuộc tuýp người ấm áp (Nguồn: Internet)
Hye Yeong thuộc tuýp người ấm áp (Nguồn: Internet)

5 tập đầu phim được xây dựng ấn tượng và thu hút, nơi tình đầu đơm nở và ngọt ngào dưới bến xe buýt trong một chiều mưa, truyền những năng lượng tích cực cho người xem. Có thể nói, đoàn phim đã rất thành công với những thước phim đầu tiên của Love Alarm.

Chuyện tình bắt đầu vào một chiều mưa (Nguồn: Internet)
Chuyện tình bắt đầu vào một chiều mưa (Nguồn: Internet)

Sun Oh và Jo Jo, họ là định mệnh ngay lần gặp đầu tiên, trao cho nhau tình yêu tinh khôi nhưng cũng đầy sức nặng. Có thể thấy, tình càng đẹp, thì khi chia tay lại càng đau. Đó là lý do khán giả khó chấp nhận cho một cuộc chia ly khiên cưỡng giữa Jo Jo và Sun Oh.

Cảnh chia tay của 2 nhân vật không thuyết phục người xem (Nguồn: Internet)
Cảnh chia tay của 2 nhân vật không thuyết phục người xem (Nguồn: Internet)

Hàng loạt các câu hỏi được khán giả đặt ra trên các diễn đàn: Tại sao yêu nhau như thế mà Jo Jo lại dứt tình phũ phàng với Sun Oh? Sun Oh bị tai nạn xe xong, cậu ấy không đáng bị “đá” như vậy. Tại sao khi còn lưu luyến về Sun Oh như thế, Jo Jo lại chọn ngay bạn thân cậu để cố gắng yêu đương?

Tình càng đẹp chia tay càng đau (Nguồn: Internet)
Tình càng đẹp chia tay càng đau (Nguồn: Internet)

Rõ ràng kết thúc phần 1 Jo Jo vẫn còn dùng dằng tình cảm, sang phần 2 đã nên đôi với Hye Yeong một cách thần kỳ, rải “cơm chó” ngay tập 1. Nhưng Hye Yeong cũng không hề sai trong chuyện này, anh ấy từ đầu đến cuối chỉ yêu mình Jo Jo và nhiều năm trời luôn bên cạnh cô ấy, anh xứng đáng được đón nhận tình yêu.

Từ đầu đến cuối ss2 Jo Jo chỉ hướng về Hye Yeong (Nguồn: Internet)
Từ đầu đến cuối ss2 Jo Jo chỉ hướng về Hye Yeong (Nguồn: Internet)

Chỉ là cách biên kịch đặt dấu chấm hết cho mối tình Sun Oh – Jo Jo quá chóng vánh và khó hiểu, khiến cho cậu ấy trở thành một chàng trai tội nghiệp.

Song Kang nói rằng anh ấy đã khóc rất nhiều cho Sun Oh ở ss2 (Nguồn: Internet)
Song Kang nói rằng anh ấy đã khóc rất nhiều cho Sun Oh ở ss2 (Nguồn: Internet)

2. Kết phim rất bực, nhưng lại rất thực?

Cái kết của Love Alarm 2 cũng là kết cho mối tình tay ba đầy đau thương của Jo Jo – Hye Yeong – Sun Oh, và nó cũng tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhưng nếu đặt bộ phim ngoài đời thực, bạn sẽ thấy nó hợp lý ở những điểm này.

Chuyện tình lọ lem cũng chỉ là cổ tích mà thôi

Rung cảm thiết tha của tình đầu (Nguồn: Internet)
Rung cảm thiết tha của tình đầu (Nguồn: Internet)

Suy cho cùng, chuyện tình của Sun Oh và Jo Jo dù đẹp nhưng nó vẫn mang màu cổ tích, với nàng Lọ Lem Jo Jo và chàng Hoàng Tử tuyệt vời là Sun Oh bước vào cuộc đời cô. Mà cổ tích thì thật khó thành hiện thực. Thế giới quan của Sun Oh và Jo Jo quá khác biệt.

Jo Jo và Sun Oh có rất nhiều rào cản để đến bên nhau (Nguồn: Internet)
Jo Jo và Sun Oh có rất nhiều rào cản để đến bên nhau (Nguồn: Internet)

Jo Jo mồ côi từ nhỏ, lại chỉ làm một nhân viên bán hàng nhỏ bé, suýt chết trong một vụ tự sát gia đình, sau này cô làm sao có thể vượt qua sự suy xét của gia đình nổi tiếng và chính trị gia như nhà Sun Oh được! Nhất là khi bố Sun Oh được xây dựng là một người khó tính, trong tiểu sử của ông ấy phải sạch bong để trở thành quan chức nhà nước.

Có một phân đoạn Sun Oh nói rằng anh ấy có thể bỏ tất cả để bên Jo Jo (Nguồn: Internet)
Có một phân đoạn Sun Oh nói rằng anh ấy có thể bỏ tất cả để bên Jo Jo (Nguồn: Internet)

Nếu Sun Oh và Jo Jo vượt qua rào cản bản thân, họ cũng khó có thể vượt qua gia đình và dư luận xã hội để sống yên bình. Ngược lại, Jo Jo cũng cảm thấy tự ti trước cô bạn gái sành điệu và nổi tiếng Yuk Joo.

Không cần rung chuông, tớ vẫn thích cậu

Cặp đôi Hye Yeong - Jo Jo (Nguồn: Internet)
Cặp đôi Hye Yeong – Jo Jo (Nguồn: Internet)

Sun Oh và Hye Yeong khác nhau ở chỗ: khi Jo Jo không rung chuông của ai cả, cả hai đều mang nỗi đau, nhưng một người thì rời đi, một người vẫn ở lại. Hye Yeong là người ở lại, trên đời thật khó kiếm được ai cao cả, ấm áp và dịu dàng như anh.

Hye Yeong rất dịu dàng (Nguồn: Internet)
Hye Yeong rất dịu dàng (Nguồn: Internet)

Hye Yeong rất tuyệt vời, và sự nỗ lực nhiều năm trời của anh đã được đền đáp bằng tình cảm của người con gái anh yêu. Bạn có thấy cả Hye Yeong và Jo Jo đều rất đặc biệt trong bộ phim này không?

Cách yêu khác biệt (Nguồn: Internet)
Cách yêu khác biệt (Nguồn: Internet)

Đó là cả hai cùng chọn cách yêu bằng cả trái tim mà không đợi máy móc lên tiếng. Họ yêu nhau bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng nụ cười, đó là lý do tại sao Jo Jo mãi không rung chuông, Hye Yeong vẫn cảm nhận được tình yêu bên cạnh.

Hye Yeong cũng xứng đáng có tình yêu (Nguồn: Internet)
Hye Yeong cũng xứng đáng có tình yêu (Nguồn: Internet)

So với Sun Oh, Hye Yeong phù hợp với Jo Jo về gia cảnh. Cô sẽ không phải chịu sự ồn ào của những lời bàn tán, sự suy xét hay ánh mắt đố kị của người ngoài về một cô gái nhỏ bé “vớ” phải được chàng trai nổi tiếng như Sun Oh. Còn nhớ phần 1, Jo Jo đã hứng chịu sự ghẻ lạnh và cô độc thế nào. Trong khi đó Hye Yeong lại mang đến cảm giác yên bình và bao bọc mà Jo Jo cần.

Jo Jo sẽ tìm được bình yên khi bên Hye Yeong (Nguồn: Internet)
Jo Jo sẽ tìm được bình yên khi bên Hye Yeong (Nguồn: Internet)

Vậy nên có thể nói, cái kết của Love Alarm 2 có sự phù hợp khi nhìn ở lăng kính khác. Vẫn lần câu chuyện Lọ Lem có về với Hoàng Tử hay không, nhưng lần này thì không còn nữa rồi!

Kết lại

Có thể bạn đã biết, Love Alarm dựa trên một bộ webtoon nổi tiếng có tên Daum, cũng có nghĩa là cái kết đã được định sẵn ngay từ đầu. Tuy nhiên, mạch phim chậm và cách xử lý tình huống rối ren, vô lý của biên kịch khiến Season 2 gặp làn sóng dữ dội, không chỉ ở Việt Nam, điểm Douban Trung Quốc của Love Alarm 2 cũng thấp kỷ lục.

Nhưng suy cho cùng, mối tình Sun Oh – Jo Jo không thành thì nó vẫn mãi đẹp trong tim khán giả. Khoảnh khắc Sun Oh nhìn Jo Jo trên con đường đầy cây xanh, anh nhớ về một Jo Jo mà anh yêu tha thiết thời trung học. Jo Jo 4 năm sau không còn cười tươi với anh như thế nữa, nhưng cuối cùng Sun Oh cũng nở nụ cười, như là lời tạm biệt mối tình đầu của anh.

Sun Oh chào tạm biệt mối tình đầu (Nguồn: Internet)
Sun Oh chào tạm biệt mối tình đầu (Nguồn: Internet)

Hãy để lại bình luận của bạn về bộ phim này nhé!

Ngoài ra, bạn có thể đọc một số bộ phim khác:

Xem thêm

Lịch chiếu Pyramid Game: Phim nữ sinh học đường cực "dark"

Thông tin, lịch chiếu Pyramid Game - Trò Chơi Kim Tự Tháp là bộ phim Hàn Quốc sắp lên sóng với chủ đề về bạo lực học đường, hứa hẹn những nội dung cực cuốn cực "dark" và cũng rất hấp dẫn, bạn đừng bỏ qua nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
36 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 17808ffb

Cái thất bại của biên kịch: xây dựng tình yêu Jojo – Sun Oh quá đẹp, rồi đạp đổ nó một cách lãng xẹt

User 2298485e

kết thúc do sự tự ti của cô gái. là mình, mình cũng sẽ chọn kết thúc

halinht2005

T đọc đoạn cuối mà khóc á:((

thuatthai

Tính ra phim ko đáng bị chửi như thế. Nhưng p1 lại quá thành công, trong đầu ng xem đã nghĩ Sun Oh là nam chính mất rồi

User 1722841e

Biết vậy chả thèm xem.
Nam chính k ra nam chính nam phụ k ra nam phụ nhập nhằng thế thj ra cái gj. Tâng bốc nam chính chán rồi ném suống làm nam phụ. Ty gj mà chả chiến thắng nổi cái gj cứ nhờ nhờ chả ra đâu vào đâu.
Mất hết cả thời gian.

User 5a9dadce

Cái phim chán chả buồn xem

User bb349eb1

cảm thấy phần hai rất hay( cảm thấy mik bị ngược đời) câu chuyện lọ lem đã được chấm dứt, cực thích Hye young- Jo Jo ngay từ phần 1

User 5dce50bf

thật thất vọng với phần 2 của bộ phim

User ff19f9aa

Phần 1 xem cảm động bao nhiêu thì phần 2 lại thấy tức bấy nhiêu. Cái kết lm t quá thất vọng:))

User f60238ac

Ghét nhất con nhỏ vai chính..

User 9901a6d3

thề phần 2 diễn biến vừa lằng nhằng vừa chậm thêm cái kết như cc

User 9a8e08b1

Ủa biên kịch bị làm sao vậy. Xem đến t3 của p2 rồi biết cái kết thì chán đ buồn xem nữa.
Tình yêu Sun Oh Jojo đang đẹp sang p2 kết thúc lãng cmn xẹt. Dẹp mẹ đi?

Phạm Long Thuyên

Love alarm 1 mình còn chưa xem nữaaaa

Phan Thanh Hoàng Yến

Huhuhuhuhu

User a3a50495

mình chưa xem phần 2 nhưng sau khi đọc và biết được đoạn kết thực sự mình không muốn tiếp tục xem luôn ấy. Mình thấy Sun Oh vẫn luôn yêu JoJo mà đâu chỉ riêng HY đâu. Như mn nói cái kết hợp lý vì nó không phải là chuyện cổ tích có tình yêu đẹp nhưng mà đây là phim mà trong phim thì cũng chẳng khác nào chuyện cổ tích hết.

User 271ba74f

Thik phim nữ chính đóng phần 1 hay phần 2 coi tâp đầu hết muốn xem luôn mất cả hứng

zealthanhha

SS1 xây dựng hay bao nhiêu thì SS2 lại làm hụt hẫng bấy nhiêu … quá tệ cho sự mong chờ SS2

vihongmd

Tức không chịu được. Sun Oh của tôi

nguyenvonhaphuong248

mối tình với sun oh thì 2 người cũng hiểu nhau bằng ánh mắt, cử chỉ mà, kiểu rất sâu đậm chớ đâu phải không chững chạc kiểu con nít đâu, biên kịch chơi kỳ quá, thương sun oh quá, biết là kết phân tích phù hợp nhưng thà 2 ng bọ xít như ng yêu đầu của jojo đi, đằng này …

User 57de6433

xem xong phần 2 mà chỉ muốn đấm chết ông đạo diễn vì cho cái kết như vậy

User b41d765f

Chưa bh cmt khen chê 1 phim nào nhưng tác giả viết kịch bản như quần què.Để Sun Oh day dứt thấy thương,phim xàm nếu hông có Sun Oh thì đã hông xem rồi

User 479a7af1

Mùa 2 như l chưa thèm xem ss2

lvi180888

Tức quá đi thôi,xem mà phát khóc vì thương Sun Oh.Sun oh có làm gì sai đâu , Anh ấy vẫn cứ yêu jojo ???, buồn bực quá đang xem ss2 mà đọc đc cái kết này coi như bỏ xem luôn

User f60fc5ed

chính ra bộ phim rất hay dưới góc độ chữa lành tâm lý, kết phim mọi người đều xử lý ổn với vấn đề của mình: JoJo vượt qua được “âm vọng” từ quá khứ, Sun Oh biết cố gắng cho 1 điều gì đó, Hye Jeong chấp nhận được lên tình cảm của mình, Duk Sun dừng ảo tưởng thời trẻ về 1 ứng dụng giúp anh nói ra được tình cảm của bản thân để trưởng thành hơn…
tuy nhiên có lẽ bộ phim bị điểm trừ vì dưới góc độ nghệ thuật thì nó quá thực tế, thực tế đến nỗi khiến con người ta không cách nào chấp nhận được và cảm thấy thất vọng cũng như ta thất vọng đối với tình yêu trong cuộc sống thật này.
P/s: ngay cả nhịp phim nhanh cũng như chuyện tình cảm quay ngoạt 180 cũng vậy, trời ơi chúng ta đã chứng kiến bao nhiều cuộc tình say đắm ngày nay và đùng 1 cái họ chia tay vì không ứng phó được với áp lực từ đời sống, it’s so sad but true
Cám ơn nhà làm phim vì dù gì cũng đem đến 1 bộ phim ý nghĩa cho cuộc sống này

User 25b20b64

Thật sự phim rất hay. Tuy Sun Oh và JoJo ko thể đến bên nhau nhưng cuối cùng trái tim của JoJo đã hướng đến Hye Yeong. Mình biết có nhiều người tiếc nuối một Sun Oh nhiệt huyết thời trung học nhưng con người ai cũng phải trưởng thành. JoJo quyết định chọn Hye Yeong vì JoJo đã yêu sự chân thành và ấm áp của Hye Yeong, theo mình thì chẳng có gì phải tiếc nuối những chuyện đã qua cả. Và mong rằng Sun Ho sẽ tìm đc ng mà bản thân rung động lần nữa.

User e3c23a01

Vậy thì ngay từ đầu ko nên làm mọi chuyện như thế, thà 2 th cạnh tranh thì ko có j,cái này như kiểu thừa nước đục thả câu ấy nên ng xem tức ấy chứ,còn phim thì hay mà, tóm lại sơ hở là bị bạn hốt 😁

User 5bc8294e

Cảm thấy phần 2 rất chân thực, đáng xem, thực sự nếu Hỵe yeong có ngoại hình tương xứng vs sun oh thì nhiều khán giả sẽ không nghĩ vậy đâu =))), Hye yeong đã hy sinh rất nhiều và người ta xứng đáng mà

little apple

Thà là xây dựng nhân vật của Sun oh thiệt là tra nam á thì cuối cùng về với anh kia t không tức. Nhưng mà tự nhiên làm cái chuyện tình của jojo và sun oh đẹp muốn xỉu mà tự nhiên kết ngang ngược vậy :))

User ebda301b

Vừa xem xong phải đi tìm nơi xả ngay, từ đầu đến cuối Sun Oh rất tốt và cực kì yêu JoJo để rồi đáng bị bỏ rơi như vậy ? Thà là SunOh vô tâm, phản bội hay là ko hiểu cho JoJo,… thì cậu ấy đáng bị đối xử như vậy. Biết rõ Sun Oh cũng rất cô đơn, sống trong gia đình chẳng có hạnh phúc gì chỉ có bản thân là niềm vui của cậu ấy mà vẫn dứt áo ra đi không vì bất cứ lí do nào cả, gia đình cậu ấy còn chưa kịp ngăn cấm hay đe doạ gì,… Tính ra đầu phim đang quen Il Sik thì đi hôn Sun Oh, vừa chia tay SunOh lại quen sang Hye Yeong ? Tức thật sự.

User 8d33e230

Tức cái lồng ngực, SO đâu xứng đáng bị đối xử như vậy

User cca42f35

thik cặp Sun Oh-Jojo hơn nhưng phim thì vẫn là phim

taehyung.v.2903

Cái kết cũng chân thực mà! Người vẫn luôn bên cạnh lúc mình yếu đuối là sự lựa chọn đúng

User 4a03bd3f

Phim kiểu gì mà nữ chính thay lòng như thay áo vậy trời. Đang yêu Il Silk đc hôn 1 cái là chia tay ngay. Rồi tình yêu đang đẹp với Sun Oh không có gì để chê, không có lý do để chia tay thì lại cự tuyệt ng ta. Sau này thì chả hiểu yêu Lee Hey young vì cái gì. Cũng đâu làm đc gì to tát hơn Sun Oh. Một bộ phim rời rạc và gây ức chế đến vậy. 4 tập đầu thì đang hay như thế

hvani13060509

Đúng dị đó, ai cao huyết áp đừng xem, nếu xem thì xem phần một thôi đừng nhảy đến phần 2, ngược gì mà ngược hết phần hai, coi mà tức cái lòng ngực, thật là t xem đến tập 4 của p2 rồi, phải chạy lên gg search cái kết phim, và thế là nó lãng xẹt :’))

User c1b7efc8

Tức. Ai cao huyết áp đừng xem

User 42c34f7b

Vừa xem xong mà tức cái lồng ngực, xem mấy tập đầu phần 2 đã không ưng rồi, nma cố gắng xem đến tập cuối biết đâu có cú quay xe nhưng không, đáng ra mình nên xem review trước để đỡ tốn thời gian. Nữ chính thì tình cảm lằng nhằng, nói thật không vì anh nam chính thì mình cũng chả xem?lần đầu tiên biết bình luận phim . Mà nói thật là tức ko chịu đc, phần 1 thì rõ là hay. Nch là tức lắmmmmmm ( ý kiến cá nhân)lần sau xem phim sẽ xem review trc nha các bạn. Thế mà để cái poster phim như thậtttttt