Dự án phim “Giây Phút Ấy Quá Thời Hạn” là một trong những dự án phim được chú ý nhất năm 2026, nhờ tạo hình đẹp mắt được phát tán trong quá trình quay phim. Mới đây, đoàn làm phim đã chính thức có thời gian sóng. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Thông tin phim Giây Phút Ấy Quá Thời Gian

- Thể loại : dân quốc, ngược tâm, tình cảm
- Nguyên tác : tiểu thuyết “Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau” – tác giả Phỉ Ngã Tư Tôn
- Sản xuất : iQIYI, Tencent, Công ty TNHH Văn hóa Tập Giới Bắc Kinh
- Đạo diễn : Dịch Quân (tác phẩm tiêu biểu: Chân Tâm Anh Hùng, Đào Hoa Ánh Giang Sơn, Phúc Lưu Niên,…)
- Biên kịch : La Quân Duyệt, Lưu Vũ Hi, Dương Tư Đình
- Diễn viên chính : Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên
- Diễn viên khác : Vương Tử Tô, Phó Tân Bác, Vương Đề Hi (Hạc Thu), Sa Bảo Lượng, Hồ Hạnh Nhi, Ngô Mạc Sầu, Từ Chấn Hiên, Trần Tế Khuẩn, Hoàng Bác Viễn,…
- Số tập : 33 tập
- Phát sóng nền tảng : IQIYI, Tencent video
Nội dung phim Giây Phút Ấy Quá Thời Gian
Mộ Dung Thanh Dịch là con trai út của gia tộc quân phiệt Mộ Dung lừng lẫy, nhưng số phận của anh lại Sau đã hát một hướng hoàn toàn khác ngay từ khi cửa hàng tiếng khóc chào đời. Vì một biến cố ngoài ý muốn, Mộ Dung Thanh Dịch được trao nhầm cho một gia đình khác và lớn lên trong sự ngược đãi, bạo hành của người cha nuôi tàn nhẫn. Tuổi thơ của anh không có tình thân, không có sự nhẹ nhàng, chỉ chứa những trận đòn roi và sự lạnh nhạt. Chính những năm tháng cực cơ ấy đã tôi huấn luyện nên một Mộ Dung Thanh Dịch hiển cường, lạnh lùng nhưng cũng mang trong lòng nhiều vết thương không thể xóa bỏ.

Đến tuổi thiếu niên, không còn chịu nổi cuộc sống địa ngục, Mộ Dung Thanh Dịch quyết định bỏ trốn. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh tình cờ gặp Nhậm Tố Tố, cô gái lương thiện đã không miễn cưỡng giúp đỡ một người xa lạ. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi trở thành tia sáng đầu tiên trong cuộc đời đầy bóng tối của Mộ Dung Thanh Dịch. Thế nhưng, xin hãy tốt cho Nhậm Tố Tố lại vô tình kéo cả gia đình cô vào thảm kịch. Vì che mờ cho anh, gia đình Nhậm gia phải chịu tai họa diệt môn, để lại nỗi buồn yên ảnh và món nợ không thể bù bồi.

Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa đưa hai người gặp lại. Lúc này Mộ Dung Thanh Dịch đã trở thành người thừa kế của gia tộc Mộ Dung, mang trong mình quyền lực và địa vị, còn Nhậm Tố Tố cũng không còn là cô gái vô ưu năm nào. Sau nhiều lần đồng hành và kề vai vượt qua hiểm nguy, tình cảm giữa họ dần nảy nở. Tưởng chừng cả hai cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau bước tiếp, nhưng biến cố lại một lần nữa chia cắt họ.
Để cứu người mình muốn bảo vệ và hoàn thành kế hoạch đã được sắp đặt, Nhậm Tố Tố buộc phải dựng lên màn kịch giả chết. Cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Mộ Dung Thanh Dịch mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào. Đối với anh, đó chẳng khác nào một cú đánh chí mạng. Người con gái anh yêu bỗng dưng biến mất, để lại phía sau chỉ là sự tuyệt vọng, đau đớn và cảm giác bị phản bội. Trong suốt ba năm, Mộ Dung Thanh Dịch sống trong oán hận và nỗi nhớ khôn nguôi, không ngừng tìm kiếm câu trả lời nhưng tất cả chỉ đổi lại sự im lặng.

Điều không ai ngờ tới là sau ba năm mất tích, Nhậm Tố Tố bất ngờ xuất hiện trở lại. Thế nhưng lần hội ngộ này còn nghiệt ngã hơn cả cuộc chia ly trước đó khi cô trở về với thân phận vị hôn thê của anh trai Mộ Dung Thanh Dịch, người sắp trở thành chị dâu của chính anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này không chỉ là những hiểu lầm chưa được hóa giải mà còn là lễ giáo, danh phận và vô số bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm.
Từ đây, câu chuyện tình yêu của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố bước vào giai đoạn giằng xé đầy cảm xúc. Một người luôn cho rằng mình đã bị phản bội, mang theo oán hận và sự nghi ngờ không thể buông bỏ. Người còn lại phải ôm trọn bí mật trong lòng, chấp nhận để người mình yêu hiểu lầm vì không thể nói ra sự thật. Họ không ngừng thử thách lẫn nhau, từng bước thăm dò đối phương, vừa muốn đến gần lại vừa cố đẩy nhau ra xa. Mỗi lần chạm mặt đều là cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, giữa yêu thương và hận thù.

Khi những nút thắt trong quá khứ dần được tháo gỡ, chân tướng về màn kịch năm xưa cũng từng bước sáng tỏ. Mộ Dung Thanh Dịch cuối cùng hiểu được tất cả những gì Nhậm Tố Tố đã âm thầm hi sinh để bảo vệ anh. Tình yêu tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng một lần nữa bùng cháy mãnh liệt, giúp cả hai tìm lại niềm tin dành cho nhau. Thế nhưng đúng lúc hạnh phúc vừa chớm nở, đất nước lại rơi vào cơn biến động chưa từng có. Quốc nạn ập đến, chiến tranh và những âm mưu quyền lực đẩy hai người vào lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời. Liệu Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố có thể vượt qua sóng gió để ở bên nhau, hay số phận sẽ một lần nữa cuốn họ vào vòng xoáy chia ly đầy nghiệt ngã?
Bộ phim “Giây Phút Ấy Quá Thời Hạn” của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên lên sóng liệu có được như mong đợi?
Sau thời gian dài được giả sử mong đợi, “Giây Phút Ấy Quá Giới Han” đã chính thức được phát sóng từ ngày 19/7/2026 đồng thời trên nền tảng phát trực tuyến lớn nhất là IQIYI và Tencent Video. Ngay từ khi công bố lịch phát sóng, bộ phim đã nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, tác phẩm còn gây chú ý nhờ được chuyển thể từ tiểu thuyết “Nếu Như Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau” của Phỉ Ngã Tư Tồn, một trong những cây bút ngôn tình nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Phỉ Ngã Tư Tồn từ lâu đã được độc giả ưu ái gọi là “mẹ kế” của dòng tiểu thuyết ngôn ngữ bởi những câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, ngược tâm và lấy đi không ít nước mắt của người đọc. Hầu như tất cả các sản phẩm của bà đều để lại dấu ấn nhờ mạch nhiều biến cố, cảm thấy thư giãn cùng những nhân vật phải đánh đổi hạnh phúc để trưởng thành. Chính vì vậy, công việc “Giây Phút Ấy Quá Giới Han” được chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết nổi tiếng của nữ tác giả càng tạo ra kỳ vọng của khán giả dành cho bộ phim tăng cao.

Một trong những yếu tố giúp dự án liên tục được giữ sức nóng chính là màn kết hợp giữa Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Cả hai đều được xem là những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có lượng người hâm mộ đông đảo. Ngay từ khi đoàn phim khai máy, hàng loạt hình ảnh hậu trường và tạo hình nhân vật đã liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt thích tương tác. Khán giả dành nhiều lời khen cho hình ảnh của cặp đôi khi cả Trương Lăng Hách hỗn Vương Sở Nhiên đều mang vẻ đẹp đậm chất điện ảnh, cổ điển, tạo nên khung hình hài hòa và đầy cảm xúc.


Không chỉ được đánh giá cao về phần nhìn, bộ phim còn được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng lớn khi quy tụ nhiều yếu tố dễ thu hút chân giả, từ nguyên tác nổi tiếng, câu chuyện ngược giàu cảm xúc cho dàn diễn viên có sức hút truyền thông mạnh. Chính vì vậy, “Giây Phút Ấy Quá Giới Hạnh” được xem là một trong những dự án Hoa ngữ đáng chờ đợi nhất năm 2026 và liên tục xuất hiện trong danh sách những bộ phim được mong ngóng ngày trước phát sóng.


Đối với Trương Lăng Hách, đây cũng là bộ phim được kỳ vọng rất cao sau “Trục Ngọc”, tác phẩm từng tạo được hiệu quả phát sóng vô cùng tốt khi lên sóng đầu năm. Nếu “Giây Phút Ấy Quá Giới Hạnh” đạt được thành tích tốt cả về lượt xem lẫn thảo luận, nam diễn viên hoàn toàn có cơ hội tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm sao nam lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ. Đồng thời, đây cũng có thể trở thành bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Vương Sở Nhiên, giúp cô củng cố cố sức hút sau nhiều dự án chưa thực sự đạt hiệu quả mặc dù có ưu thế về ngoại hình hòa diễn xuất.

Hiện tại, sau vài ngày tăng sóng, bộ phim dẫn đầu về các số chỉ, lượt xem tăng đều trong ngày. Chưa phải con số được kỳ vọng bởi tỉnh nhiều ý kiến kiến trúc trái chiều đến từ góc quay, lời thoại,…Liệu “Giây Phút Ấy Quá Thời Gian” có dư thừa như mong đợi? Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để biết thêm những tin tức mới về bộ phim này nhé!
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:



















































