Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì những lời bàn tán sau lưng chưa? Đã bao lần bạn gục ngã vì đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn cứ thất bại hết lần này đến lần khác chưa? Hiển nhiên rồi bạn nhỉ, ai trên con đường trưởng thành mà không từng trải qua chúng cơ chứ. Nhưng bạn ơi dù chuyện gì đi chăng nữa rồi một ngày nó sẽ qua nhanh thôi, giống như cơn mưa rào lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, để lại cho vạn vật sức sống mới, với bạn cơn mưa đó chính là bài học kinh nghiệm để đời đó. Hôm nay, BlogAnChoi tặng bạn một vài lời khuyên nho nhỏ để tưới mát cho đời bạn thêm thản nhiên khi đối mặt với những mưa gió bão bùng của cuộc đời bạn nhé!

Chân lý cuộc sống

  1. Chân lý của cuộc sống chỉ được che giấu trong sự nhạt nhẽo tầm thường.

    Chân lý của cuộc sống chỉ được che giấu trong sự nhạt nhẽo tầm thường (Nguồn: Internet).
    Chân lý của cuộc sống chỉ được che giấu trong sự nhạt nhẽo tầm thường (Nguồn: Internet).
  2. Im lặng là câu trả lời tốt nhất cho sự vu khống.
  3. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.
  4. Đến với nhau là sự tình cờ, rời đi là điều không thể tránh khỏi, vì vậy cứ thuận theo duyên phận đi.

    Đến với nhau là sự tình cờ, rời đi là điều không thể tránh khỏi, vì vậy cứ thuận theo duyên phận đi (Nguồn: BlogAnChoi).
    Đến với nhau là sự tình cờ, rời đi là điều không thể tránh khỏi, vì vậy cứ thuận theo duyên phận đi (Nguồn: BlogAnChoi).
  5. Từ bi là vũ khí tốt nhất của bạn.
  6. Chỉ cần bạn đối mặt với thực tế, bạn có thể vượt lên trên thực tại.
  7. Lương tâm chính là thẩm phán công bằng nhất đối với mọi người, bạn có thể lừa dối người khác, nhưng bạn không bao giờ có thể lừa dối lương tâm của chính mình.
  8. Đôi khi chúng ta phải bình tĩnh tự hỏi mình, chúng ta đang tìm kiếm điều gì, chúng ta sống để làm gì?
  9. Cảm ơn trời xanh vì những gì tôi có, cảm ơn trời xanh vì những gì tôi không có.
  10. Nhân quả chưa bao giờ nợ chúng ta điều gì nên xin đừng than phiền.
  11. Khi bạn nắm chặt một thứ trong tay, bạn chỉ có thể sở hữu thứ này, nếu bạn sẵn sàng buông tay, thì bạn có cơ hội lựa chọn thứ khác. Nếu lòng người cứ níu kéo theo ý riêng mà không chịu buông xuống, thì trí tuệ của người đó chỉ có thể đạt đến một mức độ nhất định.
  12. Nếu bạn có thể trải qua một ngày trong bình yên, đó là một điều may mắn. Bao nhiêu người hôm nay đã không nhìn thấy mặt trời của ngày mai, bao nhiêu người đã trở thành người tàn tật trong hôm nay, bao nhiêu người mất tự do ngày hôm nay, bao nhiêu người đã cửa nát nhà tan và chết ngày hôm nay.
  13. Bạn có cái nhìn của bạn về cuộc sống, tôi có cái nhìn của tôi về cuộc sống, tôi sẽ không can thiệp vào bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ giúp đỡ bạn. Nếu như tôi không thể thì tôi chấp nhận số phận của mình.
  14. Dù không thể thay đổi thế giới xung quanh nhưng chúng ta phải thay đổi bản thân và đối mặt với tất cả những điều này bằng lòng từ bi và trí tuệ.
  15. Bạn muốn sự kiểm soát vĩnh cửu, thì bạn phải kiểm soát hiện tại.
Bạn muốn sự kiểm soát vĩnh cửu, thì bạn phải kiểm soát hiện tại (Nguồn: BlogAnChoi).
Bạn muốn sự kiểm soát vĩnh cửu, thì bạn phải kiểm soát hiện tại (Nguồn: BlogAnChoi).

Vị tha thể hiện trí tuệ của bạn

  1. Có được một tình yêu vị tha, bạn đã có tất cả.

    Có được một tình yêu vị tha, bạn đã có tất cả (Nguồn: Internet).
    Có được một tình yêu vị tha, bạn đã có tất cả (Nguồn: Internet).
  2. Người không tắm, không thoa nước hoa sẽ không thơm. Danh tiếng và phẩm giá đến từ tài năng và học thức thực sự. Có đức hiển nhiên là có hương thơm. Tha thứ cho người khác là để lại chỗ trống trong lòng mình, để chứa đựng những người ta yêu thương.
  3. Thời gian sẽ luôn trôi qua, hãy để thời gian cuốn trôi những lo toan của bạn!
  4. Bạn cố chấp xem trọng những việc đơn giản, vì vậy bạn sẽ rất đau khổ.
  5. Hãy đối mặt với những xung đột nội tâm và những vết nhơ của bạn một cách trung thực, đừng lừa dối bản thân.
  6. Để tạo được nhiều kết nối, chỉ cần không làm tổn thương bất kỳ ai.

    Để tạo được nhiều kết nối, chỉ cần không làm tổn thương bất kỳ ai (Nguồn: BlogAnChoi).
    Để tạo được nhiều kết nối, chỉ cần không làm tổn thương bất kỳ ai (Nguồn: BlogAnChoi).
  7. Người không biết yêu thương mình thì không có khả năng yêu thương người khác.
  8. Chỉ cần bạn cảm thấy thanh thản thì mọi việc đều tốt đẹp. Nếu một người chưa được cứu thì đừng tự mình chạy trốn.
  9. Thế giới vốn dĩ không thuộc về bạn, nên bạn không cần phải bỏ nó, thứ bạn muốn từ bỏ đều là những điều cố chấp. Vạn vật đều được bạn sử dụng, nhưng không phải là của bạn.
  10. Đừng bao giờ được thốt ra từ miệng chúng ta những từ ngữ xúc phạm, dù người ta có xấu đến đâu. Càng mắng chửi thì lòng bạn càng ô uế, đối xử với người đó như thế nào chính là thể hiện tri thức của bạn.
  11. Bất cứ ai có thể đứng ở góc độ của người khác vì người khác mà suy nghĩ, đây là lòng khoan dung.
Bất cứ ai có thể đứng ở góc độ của người khác vì người khác mà suy nghĩ, đây là lòng khoan dung (Nguồn: Internet).
Bất cứ ai có thể đứng ở góc độ của người khác vì người khác mà suy nghĩ, đây là lòng khoan dung (Nguồn: Internet).

Sống một cuộc đời thật thản nhiên

  1. Người mãi mãi bóp méo lòng tốt của người khác thì không có thuốc nào chữa được.

    Người mãi mãi bóp méo lòng tốt của người khác thì không có thuốc nào chữa được (Nguồn: Internet).
    Người mãi mãi bóp méo lòng tốt của người khác thì không có thuốc nào chữa được (Nguồn: Internet).
  2. Nói dối thì phải bịa ra mười lần nói dối, tội gì lại khổ như vậy chứ?
  3. Sống một ngày vô ích, không làm được gì, giống như phạm tội trộm cắp.
  4. Đừng nói lời xúc phạm, đừng có khẩu khí, đã không khen ngợi thì đừng nói xấu người khác, tự nhiên có thể biến địch thành bạn thôi.
  5. Đừng vì một tranh chấp nhỏ mà xa cách người thân, cũng đừng vì một ân oán nhỏ nhặt mà quên đi lòng tốt lớn lao của người khác.

    Đừng vì một tranh chấp nhỏ mà xa cách người thân, cũng đừng vì một ân oán nhỏ nhặt mà quên đi lòng tốt lớn lao của người khác (Nguồn: Internet).
    Đừng vì một tranh chấp nhỏ mà xa cách người thân, cũng đừng vì một ân oán nhỏ nhặt mà quên đi lòng tốt lớn lao của người khác (Nguồn: Internet).
  6. Hầu hết mọi người chỉ làm ba điều trong đời: tự lừa dối, lừa dối và lừa dối.
  7. Người khác có thể vi phạm nhân quả, người khác có thể làm hại chúng ta, đánh đập chúng ta và vu khống chúng ta. Nhưng chúng ta không thể căm ghét người khác, vì cái gì? Bởi vì chúng ta phải giữ một bản chất trọn vẹn và một trái tim trong sáng.
  8. Một người không cảm thấy khổ, không dễ thông cảm cho người khác. Muốn học được tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu khổ gặp nạn.
  9. Trái tim là kẻ dối trá lớn nhất, người khác có thể nói dối bạn nhất thời, mà nó thì sẽ nói dối bạn cả đời.
Trái tim là kẻ dối trá lớn nhất, người khác có thể nói dối bạn nhất thời, mà nó thì sẽ nói dối bạn cả đời (Nguồn: BlogAnChoi)
Trái tim là kẻ dối trá lớn nhất, người khác có thể nói dối bạn nhất thời, mà nó thì sẽ nói dối bạn cả đời (Nguồn: BlogAnChoi)

Sau cơn mưa trời lại sáng, hãy dám đối mặt và rồi vượt qua nó để sống một cuộc đời thật thản nhiên bạn nhé.

Một số bài viết hữu ích liên quan bạn có thể tham khảo:

Hy vọng qua những thông điệp trên BlogAnChoi đã đem lại cho bạn những thông tin hữu ích cần thiết. Và đừng quên ghé chuyên mục Bạn đọc tại BlogAnChoi để góp nhặt thêm những gợi ý thú vị cho cuộc sống bạn nhé!

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận