Bạn có bao giờ thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo chưa? Tôi thì từng có rất nhiều lần thức dậy trong trạng thái mệt mỏi và không hạnh phúc. Tôi không vừa lòng với mọi thứ mình có. Rồi một ngày đẹp trời có người bạn nói với tôi rằng: “Mình ước có cuộc sống giống bạn”. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là biết đủ!

Hạnh phúc đến từ đâu?

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có vô vàn khó khăn và tôi tin rằng tất cả mọi người đều có những nỗi phiền lòng riêng. Dù bạn đang giàu có hay nghèo khổ thì sự lo lắng, bất an bằng nhiều cách vẫn gõ cửa tìm đến bạn. Chính những điều đó khiến bạn cảm thấy không hạnh phúc và tôi cũng vậy.

Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình chật vật ghê gớm bởi tôi là một cô gái không xinh đẹp, trí tuệ cũng chỉ ở mức thường chả nổi trội. Vì vậy tôi luôn nhìn vào ánh hào quang của những người hơn mình và tự thấy chán nản cho rằng mình kém cỏi rồi trốn trong cái kén vô hình của bản thân.

Điều đó khiến tâm hồn của tôi dần trở nên thực dụng và cằn cỗi. Bạn có đang gặp tình trạng giống tôi không? Và bạn đã thoát khỏi nó để tìm thấy ánh sáng trên con đường kiếm tìm hạnh phúc chưa? Tôi tin rằng, để thay đổi là một điều rất khó vì hạnh phúc đâu dễ gì đạt được.

Hạnh phúc luôn là điều mong chờ của mỗi người. (Ảnh: Kim Cúc)
Hạnh phúc luôn là điều mong chờ của mỗi người. (Ảnh: Kim Cúc)

Tôi cũng từng loay hoay trong mớ hỗn độn đó và rồi tôi quyết định có lẽ mình nên sống chậm lại. Để làm điều đó tôi bắt đầu lật mở kí ức của mình và chợt nhớ ra rằng khi còn nhỏ tôi đã từng hạnh phúc như thế nào chỉ vì những việc nhỏ nhặt như được mua quần áo mới, ăn ngấu nghiến món mình thích hoặc lang thang trên con đường làng chơi đùa với đám bạn và cùng nhau bật cười khúc khích.

Đơn giản vậy thôi mà sao cảm xúc khi chúng ta lớn lại không được như vậy? Tại sao chứ? Có lẽ nào trưởng thành rồi thì hạnh phúc nó trở nên hiếm hoi hơn vì gánh nặng mưu sinh hay vì ta đã thay đổi?

Gánh nặng mưu sinh. (Ảnh: Kim Cúc)
Gánh nặng mưu sinh. (Ảnh: Kim Cúc)

Niềm vui và hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta

Hôm nay trời đẹp quá, nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các tán lá cây ven đường. Như mọi ngày, tôi dắt xe máy của mình rời khỏi nhà trong sự vội vã vì sợ muộn giờ làm. Trên đường đi sự nhộn nhịp của phố phường, tiếng còi xe kêu inh ỏi thúc giục nhau di chuyển nhanh qua các ngã tư. Trên hè phố các quầy bán đồ ăn sáng được kê sát đường để tiện cho người mua ghé qua thoáng chốc chọn món mình yêu thích mang đi. Một ngày mới tẻ nhạt của tôi thường bắt đầu như thế.

Ngày đẹp trời. (Ảnh: Kim Cúc)
Ngày đẹp trời. (Ảnh: Kim Cúc)

Có lẽ tâm trạng không hứng khởi của tôi cũng sẽ giống rất nhiều bạn vào một buổi sáng nào đó. Nhưng hôm nay, do thời tiết dễ chịu nên tôi dành thời gian quan sát cuộc sống xung quanh mình nhiều hơn một chút bằng cách ngắm mấy cô chú bán hàng rong cười tươi lúc bán hàng, ánh mắt lấp lánh của sự hạnh phúc ấy đã lâu rồi tôi mới thấy. Đằng xa có hai bác lớn tuổi chở nhau bằng xe đạp điện tình cảm ghê. Hạnh phúc của họ như lan tỏa đến cả kẻ cô đơn như tôi, khiến trái tim của tôi như được sưởi ấm lên. Tôi chợt thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn, có chút yêu đời. Lúc này tôi mới hiểu thì ra niềm vui và hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta.

Hạnh phúc đôi khi là biết đủ

Khi chúng ta lớn lên thì thường hay nhìn vào điều kiện cuộc sống của người khác và ước ao được giống họ. Nhưng bạn có biết rằng ở một nơi nào đó cũng có người đang mong muốn có cuộc sống giống bạn và âm thầm ngưỡng mộ bạn không. Thế đấy, càng trưởng thành thì chúng ta có lẽ càng tham lam hơn. Vì vậy mà tự bản thân chúng ta đã làm cuộc sống của mình nhuộm màu u ám hơn so với thực tế của nó.

Màu sắc tươi đẹp của cuộc sống. (Ảnh: Internet)
Màu sắc tươi đẹp của cuộc sống. (Ảnh: Internet)

Tôi cũng đã từng như vậy cho đến khi được cô bạn thức tỉnh. Lúc đó tôi chợt nhận ra là mình cũng có rất nhiều thứ như một ngôi nhà để về, có bố mẹ thương yêu, kinh tế không giàu nhưng đủ sống và có rất nhiều kí ức tuyệt đẹp. Thực sự cuộc sống của tôi là khá tốt so với nhiều người, thế mà tâm hồn tôi lại khô cằn, và rồi tôi quyết định mở lòng mình ra để nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn với mong muốn hạnh phúc sẽ tìm về bên tôi.

Khi tôi chấp nhận buông bỏ sự đố kị thường ngày thì cảm giác hân hoan, vui vẻ âm thầm len lỏi trong cuộc sống của tôi. Thời tiết dù nắng hay mưa, khó khăn có đến, tôi dũng cảm đối mặt với một tâm thế ngẩng cao đầu chiến đấu với nó. Dù cho kết quả có ra sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức và không luyến tiếc điều gì. Tôi trân trọng cuộc sống của mình, luôn biết ơn những người yêu thương và thế là cảm giác hạnh phúc đã trở về.

Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt. (Ảnh: Internet)
Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt. (Ảnh: Internet)

À hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ là biết đủ!! Đơn giản vậy thôi mà chúng ta lại lãng quên nó. Hạnh phúc chẳng là thứ gì cao xa, nó hiện hữu trong cuộc sống thường trực của mỗi người. Chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn và dùng trái tim để cảm nhận.

Hãy bắt đầu mở đường cho hạnh phúc bằng cách mỉm cười mỗi sáng nhỉ!!?

Xem thêm

300+ cap để tiểu sử Facebook hay, ngầu, bá đạo cho profile thêm ấn tượng

Tiểu sử Facebook là phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân trên trang Facebook cá nhân. Nếu bạn muốn tạo điển nhấn, gây gấn tượng thì hãy tham khảo những tiểu sử Facebook hay, bá đạo và hài hước dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận