Con người chúng ta trải qua 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, kiến thức về sách vở có thể nhiều nhưng liệu có mấy ai thực sự đủ kiến thức thực tế và áp dụng những kiến thức hàn lâm sách vở vào đời sống. Có mấy ai tự nghi hoặc bản thân sau 12 năm thật sự mình có những kỹ năng mềm hay những trải nghiệm thực tế để đương đầu với cuộc sống?
Những chia sẻ của những cô cậu cuối cấp ba đang chuyển sang cấp học cao hơn là đại học, liệu các em có thể sống độc lập một mình giữa thành phố lớn? Hay đặc biệt là việc chọn ngành học, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, ta học những kiến thức sách giáo khoa giống nhau, học dàn trải liệu bạn có thật sự biết mình hợp hay thích ngành học nào? Hay chạy theo xu thế những ngành hot, đi theo bạn bè rồi sau này ‘ tiền mất tật mang’ khi học sai ngành. Việc sai ngành vừa khiến chúng ta mất thời gian vừa mất tiền và nó hiện đang trở thành một xu hướng tiêu cực khi có quá nhiều sinh viên chuyển ngành sau học kỳ năm nhất. Điều đó cũng dẫn đến hệ quả của việc chúng ta không thật sự hiểu bản thân mình thích gì và hợp gì vì thế gap year ra đời nhưng một bước chậm lại để chiêm nghiệm để hoàn thành một chặng đường mới
Gap year là một xu hướng tích cực nhưng dần trở nên bị lầm tưởng thành một xu hướng tiêu cực, ‘ nghỉ học’ ‘mất thời gian,tiền bạc’, đó vốn là những lầm tưởng về gap year trong tâm trí của một số người. Tại sao phải gap year? Mất thời gian,tiền bạc? Có phải ai cũng nên gap year?
Câu trả lời phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Tôi muốn gap year nhưng tôi không biết làm gì, chỉ nằm ườn lướt Internet hay social media mỗi ngày, không mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống-> Đó là gap year tiêu cực, chỉ là cái cớ để con người trở nên lười nhác đối phó với bản thân. Nhưng nếu bạn gap year một cách có mục đích, có kế hoạch để hiểu bản thân mình, phát triển bản thân thì khi đó gap year mới phát triển theo đúng mục đích của nó
Có nhiều nguyên nhân khiến mọi người muốn gap year:
Gap year có thể là một bước đi chậm trong hành trình cuộc đời nhưng nên nhớ cuộc đua cuộc đời là một cuộc đua chạy bền, đi chậm để lấy một bước nhảy vọt chạy về đích. Hãy dừng lại, suy nghĩ chậm lại, vạch ra bản thiết kế tương lai của mình, đó là lựa chọn của mỗi con người, chúng ta có thể đi chậm nhưng đừng dừng lại hoặc có thể bức tốc chạy nhanh về phía trước nhưng hãy đảm bảo bạn có thể chạy nhanh trong cuộc đua cuộc đời!
Hãy sử dụng quãng thời gian quý báu này để hoàn thiện bản thân đừng để thời gian trôi dài lãng phí
Hãy tự đặt cho mình những câu hỏi, hãy cho sức khỏe tinh thần được nghỉ ngơi hãy hoàn thiện bản thân theo những con đường mới: MỘT MINDSET MỚI, MỘT CUỘC ĐỜI MỚI.
Một số thông tin khác:
Bạn đã có những suy nghĩ gì về bài viết này? Hãy để lại một bình luận để mình và các bạn đọc khác biết bạn nghĩ gì nhé!