Đại học luôn là niềm mơ ước khát khao của nhiều sinh viên, bên cạnh đó nó còn vẽ ra cho chúng ta một thế giới màu hồng đầy hoài bão. Cho đến khi chúng ta thật sự bước vào cánh cửa đại học, có thể giấc mơ hoài bão vẫn còn đó nhưng cái thế giới tự do đẹp đẽ mà chúng ta từng ao ước mong chờ ấy lại không hề rực rỡ như ta đã tưởng. Và sau đây là những lí do mà tại sao đại học lại không hề màu hồng như chúng ta đã từng nghĩ?

1. Vấn đề tài chính

Đây có lẽ là vấn đề gian nan và muôn thủa nhất của hầu hết các sinh viên. Khi bước chân đến cánh cửa đại học thì điều khiến chúng ta choáng ngợp đầu tiên không phải là kiến thức mà lại là sự đắt đỏ của nơi thành thị. Thử thách đầu tiên mà ta nhận không phải là các bài kiểm tra gắt gao mà đó chính là học phí đầu kì một số tiền không hề nhỏ với nhiều gia đình. Và còn ti tỉ chi phí khác như tiền trọ, tiền điện nước, tiền sinh hoạt đấy còn chưa kể đến những chi phí cá nhân như quần áo, mỹ phẩm,… Tất cả chúng đều như gáo nước lạnh dập tắt cái cuộc sống mộng mơ mà bạn đã từng hết sức mong chờ.

(nguồn: internet)
(nguồn: internet)

2. Xa nhà không thật sự tự do và vui vẻ như bạn nghĩ!

Điều đầu tiên mà chúng ta thường nghĩ đến khi vào đại học là được bay nhảy tự do mà không phải chịu bất kì sự quản thúc nào từ gia đình. Đúng là ban đầu nghe có vẻ vui vẻ đấy nhưng tin tôi đi chỉ sau vài tuần hoặc chỉ mất 1 tuần thôi. Bởi vì khi đó, bạn đã biết được cái cảm giác cô đơn khi chỉ có 1 mình, những bữa ăn cho qua ngày hay bạn nhận ra nơi đây không ai thấu hiểu và bao dung cho bạn như bố mẹ được. Bạn sẽ thèm ngay cái hương vị quê nhà, thèm cái cảm giác được bố mẹ gọi dậy đi học, thèm cái bữa cơm nhà mà bạn thường hay chán bỏ. Ở nơi đất khách quê người, bạn được gặp nhiều người, đi được nhiều nơi rồi sau tất cả bạn nhận ra rằng không ai yêu thương bạn thật sự ngoài bố mẹ, không nơi nào đẹp đẽ hạnh phúc bằng tổ ấm gia đình.

3. Deadline”dí” và nỗi lo trượt môn

Câu nói dối kinh điển của sinh viên: “Lên đại học học nhàn lắm các em ơi!” và cho đến khi một đống kiến thức nặng ập tới với đủ loại môn từ đại cương cho đến chuyên ngành. Điều quan trọng lên đại học thì phải tự học là chính, kiến thức học trên trường chỉ là bề nổi.Nếu như không biết chăm chỉ học tập đúng cách thì đương nhiên vấn đề trượt môn là điều dễ hiểu.Khác với cấp 3 mọi sự ngu ngốc được trả giá bằng việc bố mẹ mắng thì lên đại học mọi sự ngu ngốc phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền. Học lại, thi lại tốn của chúng ta không chỉ tiền mà còn thời gian. Nó còn khiến chúng ta học chậm so với các bạn cùng trang lứa và mức học phí của các trường đại học thì hầu như năm nào cũng tăng.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

4. Vừa học vừa làm

Để phụ giúp bố mẹ phần nào chi phí sinh hoạt, nhiều bạn chọn đi làm thêm từ những công việc liên quan đến chuyên ngành cho đến công việc tay chân cũng có. Nói có vẻ dễ nhưng để cân bằng được 2 điều trên thì rất khó. Nếu như chúng ta không biết sắp xếp thời gian hợp lí không chỉ là không có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng thời sinh viên mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học gây ra các vấn đề điểm thấp, học lại. Biết rằng đi làm thêm là giúp đỡ bố mẹ là hành động tốt còn có thể cho ta thêm nhiều kinh nghiệm làm việc trong tương lai nhưng chúng ta vẫn nên ưu tiên thời gian cho việc học lên hàng đầu để tránh tình trạng tiền làm bù tiền học và kết quả điểm không như ý muốn.

Cân bằng việc học và làm để có năng suất tốt nhất.(nguồn: internet)
Cân bằng việc học và làm để có năng suất tốt nhất.(nguồn: internet)

5. Cạm bẫy nơi thành thị

Những thành phố lớn luôn tồn tại những mặt trái của nó, nhiều bạn sinh viên mới lớn bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng, phồn vinh của nó để rồi bị đắm chìm vào ăn chơi sa đọa, quên đi mục tiêu thật sự của mình. Dẫn đến bỏ đại học để rồi nhiều bạn đã phải gánh lên mình một số nợ không nhỏ khi chỉ mới đầu 20. Nhiều bạn vì tin vào những lời dỗ dành ngọt ngào của mấy tên giới thiệu việc làm về những công việc nhẹ nhàng mà lương cao để rồi bị dẫn vào con đường không thể quay đầu lại được. Những thành phố lớn vốn dĩ như vậy, chúng càng đẹp bao nhiêu cũng có thể có những mặt tối bấy nhiêu. Những tên chuyên lừa gạt luôn nhắm đến các bạn sinh viên, đặc biệt là năm nhất bởi vì lúc đấy là độ tuổi chúng ta vẫn đang chập chững độ tuổi trưởng thành, dễ rung động trước lời dụ dỗ ngọt ngào. Vậy nên, lúc nào ta cũng phải tỉnh táo trước mọi tình huống, đừng để trái ngọt nhất thời ảnh hưởng cả tương lai tươi sáng.

Kết luận

Tuy cuộc sống đại học có không ít khó khăn, trở ngại nhưng mình tin rằng nếu chúng ta vượt qua được chúng thì đại học luôn là con đường sáng suốt nhất mà ta đã chọn đi. Công tâm mà nói môi trường đại học vẫn là một môi trường đáng trải nghiệm nhất và đại học vẫn là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công. Vậy nên, đừng vì một phút nản lòng, một chút lòng tham nổi dậy mà dính vào sa đọa, ăn chơi dẫn tới bỏ bê việc học, đánh mất tương lai tốt đẹp của chính mình.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

80+ bài thơ tình hay nhất, đong đầy cảm xúc cho những ngày nhớ mong

Những bài thơ tình yêu hay, có thể là lời yêu say đắm ngọt ngào, hay lời thở than của kẻ đơn phương, sự đau đớn của kẻ thất tình, đều khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi đọc lên.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận