Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh do Đàn Kiện Thứ và Châu Dã đóng chính cũng đã lên sóng vào ngày 30/11 trên Tencent. Một bộ phận khán giả rất hào hứng với Rất Nhớ Rất Nhớ Anh nhưng không ít người lại cảm thấy bộ phim này quá nhạt nhẽo và không khiến họ muốn tiếp tục xem.

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng là chủ yếu

Ngay từ đầu, khán giả đã biết rõ Rất Nhớ Rất Nhớ Anh chỉ tập trung vào tuyến tình cảm của cặp đôi chính Mạc Thanh Thành (Đàn Kiện Thứ) và Cố Thanh (Châu Dã). Cố Thanh yêu thầm đại thần lồng tiếng Thương Thanh Từ (nghệ danh của Mạc Thanh Thành) nhưng cô không ngờ đối phương cũng đã nảy sinh tình cảm với mình. Từ việc cảm nắng nhau thông qua “giọng nói” cho đến lúc gặp nhau thật sự, chuyện tình cảm của Mạc Thanh Thành với Cố Thanh hẳn sẽ khiến khán giả phải “sâu răng” vì quá ngọt ngào.

P
Poster Rất Nhớ Rất Nhớ Anh (Nguồn: Internet)

Không ít khán giả cho rằng, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh khiến họ nhớ đến Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng vang danh trên màn ảnh một thời. Cùng đề tài ngọt sủng, cùng nhẹ nhàng lãng mạn, cư dân mạng cũng hy vọng Rất Nhớ Rất Nhớ Anh sẽ thành công như “tiền bối”.

Trailer Rất Nhớ Rất Nhớ Anh:

Dàn diễn viên gây bất ngờ

Đàn Kiện Thứ vai Mạc Thanh Thành

Mạc Thanh Thành được miêu tả rất hoàn hảo khi anh không chỉ là đại thần lồng tiếng mà còn làm bác sĩ và cũng rất giỏi nấu nướng, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của các chị em phụ nữ. Đàn Kiện Thứ đã khiến Mạc Thanh Thành trở nên “chuẩn chỉnh” nhờ diễn xuất ấn tượng của mình, đặc biệt là giọng gốc của anh cũng được khán giả đánh giá cao. Xem Trường Tương Tư rồi qua Rất Nhớ Rất Nhớ Anh mới thấy Đàn Kiện Thứ có thể dễ dàng hóa thân vào bất cứ vai diễn nào nhờ vào năng lực cùng sự chuyên nghiệp của anh.

Đàn Kiện Thứ vai Mạc Thanh Thành (Nguồn: Internet)
Đàn Kiện Thứ vai Mạc Thanh Thành (Nguồn: Internet)

Châu Dã vai Cố Thanh

Khác với sự trầm ổn và trưởng thành của Mạc Thanh Thành thì Cố Thanh lại mang đến vẻ trẻ trung nhiệt huyết, luôn phấn đấu vươn lên để đạt được những gì mình muốn. Ở Châu Dã cũng có sự trẻ trung của một sinh viên đại học, vẻ rạng rỡ của cô như ánh nắng mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa chói sáng. Có thể thấy, Châu Dã đã tiến bộ khá nhiều khi diễn Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, cô đã biết cách bộc lộ cảm xúc ở mức độ vừa phải và không bị “lố” như trước. Vậy nên, khán giả vẫn khá hài lòng với vai Cố Thanh của người đẹp 95 này.

Châu Dã vai Cố Thanh (Nguồn: Internet)
Châu Dã vai Cố Thanh (Nguồn: Internet)

Nhưng phim đang làm lãng phí dàn diễn viên?

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả nhưng bên cạnh đó có ý kiến cho rằng, bộ phim này khá nhạt nhẽo. Thay vì tạo ra quá trình để Mạc Thanh Thành và Cố Thanh biết đến nhau thì ngay từ tập 1, cả 2 người đã biết đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí còn cảm mến người kia luôn rồi. Tiết tấu quá nhanh khiến một bộ phận khán giả cảm thấy hơi khó hiểu và chưa kịp “bắt sóng” với nhịp điệu phim.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh dễ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán (Nguồn: Internet)
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh dễ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán (Nguồn: Internet)

Thêm vào đó, những bộ phim ngọt sủng như thế này hiếm khi có tình tiết cao trào để tạo ra sự hấp dẫn. Cao trào ở đây không phải là tạo sóng gió cho chuyện tình cảm của cặp đôi chính mà là những khoảnh khắc khó quên đủ sức làm cho khán giả nhớ mãi và Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã rất thành công với cách làm này. Nếu Rất Nhớ Rất Nhớ Anh về sau không thể tạo được sự cao trào như thế thì bộ phim đúng là có hơi nhạt thật.

Có lẽ đây là lý do khiến phim khó tạo được cơn sốt trên màn ảnh (Nguồn: Internet)
Có lẽ đây là lý do khiến phim khó tạo được cơn sốt trên màn ảnh (Nguồn: Internet)

Những đánh giá trên Douban

[1 sao] Trước tiên không nói Đàn Kiện Thứ có hợp vai nam chính hay không, chỉ thấy cốt truyện quá gượng gạo. Nam nữ chính không biết đã quen và yêu nhau từ lúc nào, mà bộ phim này chỉ đơn thuần là chuyện yêu đương chứ không có tình tiết nào cao trào đúng không?

[2 sao] Châu Dã đẹp quá nhưng nội dung quá nhạt nhẽo.

[3 sao] Mặc dù rất thích 2 diễn viên nhưng tôi thấy bộ phim này làm quá vụng về, những công thức và cảnh nấu ăn đột nhiên xuất hiện thật sự rất gượng gạo. Nói là phim thần tượng nhưng tôi vẫn muốn hướng đến sự thực tế, nữ chính không quá ưu tú nhưng phần lớn công việc cô ấy có được đều dựa vào nam chính. Khi nam chính chủ động nói chuyện thì nữ chính sẽ có ngay cơ hội hợp tác.

Rất Nhớ Rất Nhớ Anh nhận phản hồi trái chiều trên Douban (Nguồn: Internet)
Rất Nhớ Rất Nhớ Anh nhận phản hồi trái chiều trên Douban (Nguồn: Internet)

[4 sao] Châu Dã tròn vai, diễn xuất đủ dùng trong phim thần tượng, nhan sắc dàn diễn viên phụ cũng ổn. Bất ngờ nhất chính là Đàn Kiện Thứ, giọng nói dễ nghe, ánh mắt cũng rất tốt. Ngoài ra filter cũng rất dễ chịu, làm tăng cảm giác ấm áp trong mùa đông.

[5 sao] Một bộ phim ngọt ngào và chữa lành, nhan sắc của nam nữ chính đều cao; cảnh đẹp, âm nhạc hay và đồ ăn ngon nữa; phim hiện đại nhưng pha lẫn cổ trang cũng khá thú vị. Mạc Thanh Thành là hình mẫu bạn trai lý tưởng, vừa là bác sĩ giỏi vừa là đại thần lồng tiếng, nhẹ nhàng tinh tế lại còn biết kiếm tiền, ca hát và nấu nướng nữa chứ.

Xem thêm các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng: Nội dung, thông tin, lịch chiếu, diễn viên

Giữa Cơn Bão Tuyết đã chốt lịch lên sóng. Ngô Lỗi “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” với Triệu Kim Mạch. Trailer tình tứ của cả hai khiến khán giả mong đợi vào một bộ phim ấm áp chữa lành giữa trời đông lạnh giá.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận