Nhưng điều thực sự quan trọng là BTS luôn làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ cho dù đang ở trên đỉnh cao của thành công. Họ cố gắng hết sức để mang đến những điều tốt nhất tuyệt đối cho người hâm mộ. Dù với tư cách là nhóm nhạc nổi tiếng hay với tư cách cá nhân, 7 chàng trai BTS đều là nguồn cảm hứng, truyền động lực cho người hâm mộ và các khán giả theo dõi họ, qua lời bài hát hay những câu nói ý nghĩa, sâu sắc.
Hãy cùng BlogAnChoi tham khảo những câu nói hay, những quan điểm sống tích cực và truyền cảm hứng vô tận của BTS để thấy được họ thực sự đáng tin cậy đến mức nào nhé.
Sự nổi tiếng là một quả bóng leo lên ngọn núi: Bạn có thể đi lên rất khó nhưng đi xuống rất nhanh.
Nếu bạn muốn yêu người khác, tôi nghĩ bạn nên yêu chính bản thân mình trước.
Hạnh phúc không phải là thứ mà bạn phải đạt được. Bạn vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc trong suốt quá trình đạt được điều gì đó
Nếu suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc, bạn sẽ thấy điều đó không có gì lớn lao cả. Đôi khi chỉ đơn giản là có một gói mì để ăn lúc đói thì đó đã là hạnh phúc rồi!
Có thể hôm qua tôi đã mắc sai lầm, nhưng tôi của ngày hôm qua vẫn là tôi. Tôi của ngày mai có thể khôn ngoan hơn một chút. Những lỗi lầm và sai lầm này là chính tôi, tạo nên những ngôi sao sáng nhất trong chòm sao của cuộc đời tôi. Tôi dần yêu quý bản thân mình ở cả quá khứ, hiện tại và bản thân tương lai mà tôi hy vọng sẽ trở thành.
Cuộc sống là một tác phẩm điêu khắc mà bạn tạo ra khi bạn mắc sai lầm và học hỏi từ chúng.
Âm nhạc vượt qua ngôn ngữ. BTS giao tiếp với người hâm mộ bằng cách sống thật với chính mình và tin tưởng vào âm nhạc mỗi ngày.
Nếu bạn không thể nói lời tôn trọng, tốt nhất đừng mở miệng.
Nếu tôi muốn chết, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để sống giống như tôi muốn chết – Moonchild
Cảm ơn bạn đã chấp nhận chúng tôi. 7 chàng trai đến từ Hàn Quốc hát tiếng Hàn.
Trong tiếng Hàn, từ ‘tương lai’ được tạo thành từ hai phần. Phần đầu tiên có nghĩa là ‘không’ và phần thứ hai có nghĩa là ‘sẽ đến.’ Theo đó thì ‘tương lai’ có nghĩa là điều gì đó sẽ không đến. Điều này muốn nói rằng tương lai là Hiện Tại, và bây giờ chúng ta đang sống trong tương lai của mình.
Lời bài hát của chúng tôi đề cập đến những vấn đề thực tế mà tất cả con người phải đối mặt: lựa chọn trong cuộc sống, trầm cảm, lòng tự trọng. Và những người hâm mộ biết rằng chúng tôi ở đó vì họ, và họ ở đó vì chúng tôi.
Chính trong gen của chúng ta, chúng ta luôn nghĩ đến việc chia tay khi bắt đầu yêu, luôn nghĩ đến thất bại và gục ngã khi chúng ta thành công.
Một cuộc sống tốt đẹp đến từ sự yêu thương bản thân và tự tin vào chính mình.
Điều giữ tôi luôn vững vàng trong thời gian qua là lời hứa với bản thân mình: Cứ bình tĩnh, tôi đang đi với tốc độ của bản thân, chậm mà chắc.
Khi có khoảng thời gian khó khăn, hãy nói với mọi người là cậu đang gặp rắc rối. Bảo họ hiểu và an ủi cậu. Chắc chắn phải nói ra như thế.
Tất cả mọi thứ đều trở nên tồi tệ khi mình nghĩ tiêu cực. Khi nghĩ tích cực, nó lại trở nên tốt hơn. Nên là khi mình nghĩ tích cực, mọi thứ sẽ ổn hơn thôi. Anh tin là như thế.
Sự hiện diện của bạn có thể mang lại hạnh phúc. Mình hi vọng mọi người sẽ nhớ điều đó.
Khi một cái gì đó ngon, nó có nghĩa là không BÉO!
Chỉ bạn là người cần biết bạn đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
Tự tin với khuôn mặt của bạn ngay khi bạn thức dậy.
Khi điều gì đó không suôn sẻ, thay vì tự trách mắng bản thân, hãy nói, ‘Được rồi, chuyện này đã xảy ra lần này, vậy lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Không sao đâu’
Đừng bao giờ để bản thân mắc kẹt vào trong giấc mơ của người khác.
보라 해 (BORAHAE) – tôi tím bạn.
Các cậu có biết màu tím có ý nghĩa gì không? Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là mình sẽ tin tưởng và yêu thương các bạn thật dài lâu.
Bạn không thể bước vào cuộc đời của một ai đó, khiến họ cảm thấy đặc biệt, rồi rời đi.
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, hãy dừng lại một chút và nhìn lại xem bạn đã đi được bao xa. Đừng quên nó đáng giá như thế nào. Bạn là bông hoa đẹp nhất, hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này.
Làm hơn hãy yêu thương cả bảy người chúng tớ, đừng bỏ một ai lại phía sau.
Bạn còn quá trẻ để chấp nhận cho thế giới phá vỡ bạn.
Một khi trái tim của bạn được lay động, nó sẽ tạo thành những thành điều tốt đẹp và tích cực hơn.
Khuôn mặt đẹp ở khắp mọi nơi nhưng trái tim đẹp thì khó tìm.
Tôi cảm thấy rằng chúng tôi chỉ chạy về phía trước mà không hề nghỉ ngơi. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tìm thấy thời gian để thư giãn và mỉm cười nhiều hơn một chút.
Cho dù hiện tại có khó khăn đến đâu, hãy nghĩ xem thành quả sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào.
Người buồn thích mưa vì lúc đó họ không phải khóc một mình.
Hãy ngừng ghét bản thân vì những thứ bạn không có, và bắt đầu yêu bản thân vì những thứ bạn đã có.
Ngay cả khi mưa tạnh, đến khi mây tan, tôi sẽ vẫn vững vàng vượt qua mọi bão giông.
Âm nhạc đã giúp tôi dễ cảm thông với thế hệ trẻ và đồng cảm với họ. Tôi muốn sáng tạo và viết nhiều nhạc hơn đại diện cho họ.
Tôi đặt ‘hy vọng’ trong tên của mình để hy vọng tồn tại trong nhóm.
Đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa trên sự lo lắng. Hãy quyết định khi bạn có hy vọng và suy nghĩ lạc quan.
Tôi không phải là người có nhan sắc nhưng có lẽ mọi người yêu mến tôi bởi tôi đặc biệt và khác lạ
Jungkook bảo: “Không cần lau (mồ hôi), đằng nào nó chẳng khô”, Suga: “Thế thì con người sống làm gì khi đằng nào chẳng chết?”
Chúng ta còn quá trẻ và chưa đủ trưởng thành để bỏ cuộc, đồ ngốc.
Nếu điều đó làm bạn hạnh phúc, nó là điều quan trọng.
Nếu tôi là mặt trời, bạn sẽ là mặt trăng. Bởi vì khi tôi xuất hiện, bạn sẽ phải lặn xuống.
Kiểu gì thì họ cũng sẽ phán xét tôi thôi, nên là kệ nó đi.
Tôi muốn mọi người nhận được năng lượng tích cực từ âm nhạc của chúng tôi.
Tôi muốn trở thành một người tốt. Nhưng làm sao tôi có thể “tốt” trong mắt tất cả mọi người được. Vậy nên tôi muốn trở thành một người trung thực, chân thành.
Đúng, hãy coi thường tôi đi. Đó là sở thích của tôi để chứng minh bạn đã sai – We On
Bản thân mình cũng không hiểu rõ thì ai mà hiểu được? – The Last
Thà chết chứ không sống thiếu đam mê.
You are the cause of my euphoria (Bạn chính là nguồn hạnh phúc của tôi).
Nỗ lực tạo nên bản thân bạn. Bạn sẽ hối hận vào một ngày nào đó nếu bạn không làm hết sức mình bây giờ. Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục bắt tay vào thực hiện.
Mục tiêu của cuộc sống không phải là sự hoàn hảo, mà là việc hoàn thành được ước mơ của bạn.
Mọi ước mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực, nếu đủ can đảm và kiên trì với nó.
Bạn nên xây dựng mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Tôi nghĩ thật sự rất buồn khi một số người không có cơ hội xây dựng ước mơ của riêng mình vì áp lực từ bên ngoài.
Đối với những người đang làm việc: dù có nản lòng, khó khăn đến đâu, tôi cũng mong các bạn có thể vượt qua và trở thành một người mạnh mẽ hơn nữa.
Hối tiếc… xem lại những gì bạn đã làm không tốt cũng sẽ không giúp ích gì cho bạn. Quá khứ chỉ là quá khứ. Chúng ta hãy cố gắng trở thành một người lớn với một trái tim rộng lớn.
Đừng từ bỏ ước mơ của bạn chỉ bởi vì bạn biết những điều người khác nói về mình.
Đi theo con đường của riêng bạn. Ngay cả khi bạn sống một ngày. Làm việc gì đó và loại bỏ điểm yếu qua một bên – No More Dream
Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ. Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò – Not Today
Ngay cả những vết sẹo do sai lầm của bạn cũng góp phần giúp bạn tỏa sáng – Answer: Love Myself
Hãy yêu bản thân mình. Không cần sự cho phép của bất kỳ ai khác – Answer: Love Myself
90% lo lắng của bạn chỉ là một đầm lầy tưởng tượng mà chính bạn đã tạo ra – So What
Nếu bạn cố gắng làm tổn thương tôi bằng những từ đơn giản như thế. Tôi sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn thôi – Cypher Pt. 3: Killer
Đôi cánh này đến từ nỗi đau. Nhưng chúng là đôi cánh hướng tới ánh sáng. Mặc dù nó khó và nó đau. Nếu tôi có thể bay, tôi sẽ bay – You Never Walk Alone
Bình minh sẽ đến một lần nữa. Không có bóng tối nào, không có mùa nào là vĩnh cửu – Spring Day
Không có gì tồn tại mãi mãi. Bạn chỉ sống một lần. Vì vậy, hãy sống cuộc sống của bạn, không phải cuộc sống của bất kỳ ai khác. Hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ hối tiếc, không bao giờ. Không bao giờ muộn để làm những gì bạn muốn làm ngay bây giờ. Bởi vì một ngày nào đó, mọi thứ bạn đã làm, sẽ là chính xác những gì bạn muốn trở thành. – Intro: O!RUL8,2?
Bạn cảm thấy ấn tượng nhất với câu nói nào của BTS? Bạn còn biết những câu nói hay nào của 7 chàng trai BTS nữa không, hãy chia sẻ dưới mục bình luận cho BlogAnChoi cùng biết nhé.
Đúng là BTS , họ chưa bao giờ làm ARMY chúng tôi thất vọng , nhờ có họ mà tôi ngày càng trưởng thành hơn
đây là những câu nói làm dẫn chứng để tôi viết vào bài văn nghị luận của mình
Thích nhất câu” nếu có kiếp sau, anh muốn làm hòn đá”
ủa sao có mấy câu hài vậy=))
Đó là lý do t trở thành ARMY
bía tôi có mấy câu swag dữ =))))