Mỗi cô gái, mỗi chị nội trợ, mỗi một cô hàng rong, mỗi bà lão,… đều mang cho mình vẻ đẹp riêng biệt không xen lẫn vào ai cả. Vì mỗi bản thân chúng ta chính là định nghĩa cho vẻ đẹp.

Sponsor

Từ xa xưa, vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là đề tài bàn luận hấp dẫn và không ngừng làm bùng nổ rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thế nhưng cho đến nay đã có ai định nghĩa thế nào là chuẩn mực của vẻ đẹp chưa?

Vẻ đẹp của người phụ nữ muôn hình vạn trạng (Ảnh: Internet).
Vẻ đẹp của người phụ nữ muôn hình vạn trạng (Ảnh: Internet).

Vẻ đẹp của nàng Thúy Vân trong tác phẩm Truyện Kiều được miêu tả “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” có phải là tiêu chuẩn của cái đẹp chăng? Hay định nghĩa cái đẹp phải là người con gái lầu hoa với “ánh mặt trời pha ửng sắc hồng, in lên đôi má trắng như bông” và các cô gái sông Hương “da thơm là phấn, môi hường là son” trong thơ Nguyễn Bính?

Xã hội phát triển, triều đại thay đổi thì định nghĩa về vẻ đẹp cũng có phần khác nhau theo thời thế. Hằng năm có hàng trăm, hàng ngàn cuộc thi hoa hậu diễn ra khắp nơi từ vùng quê nhỏ tới phố thị xa hoa. Thế các cô hoa hậu liệu có phải là biểu mẫu cho vẻ đẹp chưa? Hay bất kỳ người phụ nữ nào khi đã được gọi là phái đẹp thì đều sở hữu vẻ đẹp riêng biệt đầy cuốn hút mà chẳng cần tuân theo quy tắc hay thước đo nào cả!

“Bản thân chính là

định nghĩa cho vẻ đẹp”

Ai cũng đẹp hết

Mọi người thường có xu hướng “bắt chước” nét đẹp từ nhau nhưng quên mất rằng, chỉ khi bản thân được là chính mình, bạn mới đang ở trong trạng thái xinh đẹp nhất.

Mỗi chúng ta sinh ra đều là một cá thể khác biệt, chỉ tồn tại duy nhất. Cho dù bạn có chị em sinh đôi, nhìn có vẻ khá giống nhau nhưng bạn phải luôn nhớ chẳng có ai là phiên bản hoàn hảo của mình cả. Chúng ta là cá thể duy nhất. Vì thế hãy tin rằng tạo hóa sinh ra mỗi chúng ta khác biệt. Và đừng vì một tiêu chuẩn chung nào đó mà ép buộc mình phải trở thành một ai đó.

Ai cũng đẹp hết ̣(Ảnh: Lainey.Molnar).
Ai cũng đẹp hết ̣(Ảnh: Lainey.Molnar).

Vẻ đẹp của phụ nữ đâu cứ phải là chim sa cá lặn, chân mày cong vút thanh cao hay mái tóc dài mượt mà óng ả, mà thực ra lại ẩn chứa trong những nét riêng đầy sức sống của mỗi cô gái. Khi hầu như mọi phái đẹp đều thích son đỏ, đâu có nghĩa là những thỏi son nude không cuốn hút? Khi làn da trắng là xu thế, đâu có nghĩa chút tàn nhang điểm tô không gây ấn tượng? Khi các cô gái chuộng chiều cao như các nàng hậu thì đâu có nghĩa cô gái 1m52 không đáng yêu?

Ai cũng có nét đẹp độc đáo của riêng mình, vậy nên, thay vì chạy theo một hình mẫu hay xu hướng nào đó, hãy dành thời gian để khám phá vẻ đẹp, vẻ duyên dáng của riêng mình, thứ chỉ duy nhất bạn sở hữu và có thể khiến ai bắt gặp cũng phải “nhìn lâu thêm chút nữa”.

Chúng ta là con người, không phải búp bê

Hãy tôn trọng vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cô gái nhé. Chúng ta đừng dùng quy chuẩn nhan sắc của búp bê quy chụp lên con người. Hãy yêu vẻ đẹp có chút mụn của cô gái dậy thì. Hãy yêu vẻ đẹp rạn da của các mẹ bỉm sữa sau sinh. Hãy yêu luôn cả vẻ đẹp có chút tàn nhang, vết chân chim của các cô nội trợ. Vì những khuyết điểm đấy mới làm nên vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ cho cuộc sống.

Chúng ta là con người không phải búp bê (Ảnh: Lainey.Molnar).
Chúng ta là con người không phải búp bê (Ảnh: Lainey.Molnar).
Sponsor

Thời trang dành cho tất cả mọi người

Thời trang luôn dành cho tất cả mọi người. Đừng tự ti vì cơ thể mà ngại diện cho bản thân những bộ cánh thật thời trang. Vì thời trang là để phục vụ cuộc sống chứ không phải thứ mà chúng ta phải tôn thờ.

Thời trang phục vụ cho cuộc sống chứ không phải để tôn thờ (Ảnh: Lainey.Molnar).
Thời trang phục vụ cho cuộc sống chứ không phải để tôn thờ (Ảnh: Lainey.Molnar).

Tự nguyện thay đổi chính mình chứ đừng vì bất kỳ ánh nhìn của ai khác

Chúng ta sinh ra dù cao, thấp, có chút ốm, hay chút béo,… thì đều là một cá thể rất tuyệt vời. Đừng vì một quy chuẩn của bất kì ai mà ép chính mình trở thành phiên bản khác. Dù cơ thể có thế nào nhưng nếu đó là một cơ thể khỏe mạnh thì không nhất thiết phải thay đổi.

Chẳng có một thước đo nào chuẩn xác để chắc chắn thế nào là đẹp cả. Vì thế bạn cứ tự tin về chính mình nhé. Một cô gái tự tin, dám là chính mình, dám học hỏi những điều tốt đẹp, tự suy ngẫm và thay đổi mình thật tích cực mới là cô gái tỏa sáng.

Tự nguyện thay đổi chính mình chứ đừng vì ánh nhìn của ai khác (Ảnh: Lainey.Molnar).
Tự nguyện thay đổi chính mình chứ đừng vì ánh nhìn của ai khác (Ảnh: Lainey.Molnar).

Các cô gái hãy thử tìm hiểu cách để yêu bản thân mình trong video sau nhé:

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

BlogAnChoi hy vọng bài viết có thể giúp bạn có thêm nhiều động lực trong cuộc sống. Các cô gái hãy yêu thương chính mình, kiên cường đứng dậy, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực, tự tin và tin tưởng vào sức mạnh của chính mình nhé. Vì chính bản thân bạn chính là định nghĩa cho vẻ đẹp.

Sponsor
Xem thêm

15 truyện đam mỹ vườn trường hay với những câu chuyện thanh xuân ngọt ngào nhất

Truyện đam mỹ vườn trường với bối cảnh học đường không còn quá xa lạ với các độc giả. Truyện mang đến cảm giác bình yên với những câu chuyện tình yêu ngây ngô, trẻ con nhưng không kém phần lãng mạn. Hãy cùng BlogAnChoi điểm lại những bộ truyện đam mỹ thanh xuân vườn trường gây sốt những ...
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(
Đánh giá bài viết
Bạn thấy bài này hay không?
Có 3 lượt đánh giá.
CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH
Đang nạp...
Nạp dữ liệu bị lỗi :(