Kỳ thi THPT quốc gia 2023 đang đến gần, những lời động viên chân thành sẽ là động lực lớn giúp các sĩ tử vững bước “vượt vũ môn”. Nếu bạn đang mệt mỏi và lo lắng trước những áp lực đè nặng trên vai mà kỳ thi mang tới, hãy đọc ngay những câu nói hay truyền động lực sau để lấy lại tự tin và dũng khí để bước tiếp nhé!

Kỳ thi THPT quốc gia 2023 diễn ra vào ngày nào?

Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là kỳ thi THPT quốc gia 2023 sẽ bắt đầu. Được biết, kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức chính thức trong 4 ngày, từ ngày 27/06/2023 đến ngày 30/06/2023, cụ thể:

Lịch thi THPT quốc gia 2023 (Ảnh: Internet)
Lịch thi THPT quốc gia 2023 (Ảnh: Internet)

Những câu nói hay ngắn gọn giúp bạn lấy lại động lực và khí thế trước kỳ thi quan trọng

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
  1. Ngày thi còn chưa tới, nỗ lực quyết không vơi.

  2. Hi vọng khoảnh khắc bạn đóng hộp bút sẽ tràn đầy dũng mãnh, tự tin như vị chiến thần thu gươm vào vỏ kiếm sau chiến thắng oanh liệt.

  3. Hãy nỗ lực hết mình, dù cho kết quả ra sao cũng sẽ không hối tiếc.

  4. Hôm nay chăm chỉ cần cù – Ắt sau một bước vút vù vinh quang.

  5. Dục vọng chỉ làm ý chí thêm mạnh mẽ; Nghị lực lại có thể mài mòn cả núi cao.

  6. Kẻ mạnh thật sự sẽ không rơi nước mắt mà sẽ dùng nước mắt làm động lực.

  7. Khi bạn cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng bên trong bạn đang có hàng ngàn tế bào chỉ vì bạn mà sống.

  8. Chỉ có kiên trì vượt qua đau khổ mới xứng đáng có được hạnh phúc lâu dài.

  9. Nỗ lực chỉ có thể giúp bạn thành công, liều lĩnh mới giúp bạn trở thành độc nhất.

  10. Cùng là gian khổ học tập như nhau làm sao có thể để bản thân chịu thua kém người khác?

  11. Bởi vì chẳng muốn thấy ánh mắt mong chờ biến màu ảm đọng, vậy nên chúng ta mới cần cố gắng hết mình một lần

  12. Đừng để cho bản thân chúng ta sau này phải hối hận

  13. Không có gì là không thể, tin vào chính mình, đừng để bản thân phải hối tiếc

  14. Mong cậu hết mình ngày này, để hôm nay vĩnh viễn không trở thành ngày khiến cậu hối hận

  15. Tên cậu dễ nghe như vậy nhất định phải xuất hiện ở thông báo trúng tuyển nhé!

  16. Thần tượng của cậu ưu tú như thế, vậy tại sao cậu lại không cố gắng lên chứ?

  17. Tay của cậu là để cầm cúp vô địch không phải dùng để lau nước mắt đâu

  18. Cậu còn có thời gian, cậu vẫn có thể làm được

  19. Nếu như bạn bắt đầu cố gắng, tình huống xấu nhất chỉ là thành công đến trễ mà thôi

  20. Ánh sao không chùn bước người vội vã, thời gian không phụ kẻ có lòng (Đại Băng – Tôi không)

  21. Bạn dành thời gian chuẩn bị 3 năm là đợi trận chiến vĩ đại này

  22. Mong cho 3 năm này mỗi lần đặt bút của bạn đều không lãng phí, mong cho bạn sẽ nhận được may mắn mà bạn xứng đáng có được

  23. Hy vọng cuối cùng thành tích của bạn sẽ thắp sáng cả mùa hè

  24. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì

  25. Một ngày, khi bạn nhìn lại những điều đã trải qua, bạn sẽ cảm thấy tất cả những nỗ lực phấn đấu bạn bỏ ra đều là những điều tốt nhất trong cuộc đời của bạn

  26. Cậu đã trải qua những ngày cực khổ nhất và giờ là lúc cậu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

  27. Bạn còn trẻ như vậy, bạn nhất định có thể trở thành kiểu người mà bản thân bạn muốn

  28. Tên của bạn hay như vậy, nó nhất định phải xuất hiện trên giấy báo nhập học của ngôi trường bạn hằng mong ước!

  29. Mùa hè năm nay thành tích của bạn nhất định sẽ rất tốt, bạn sẽ là người “bất khả chiến bại”

  30. Cúi đầu là biển đề, ngẩng đầu là tương lai.

  31. Mong bạn dành ba năm để làm được điều khiến bạn cảm động cả đời.

  32. Cố lên! Tại thời điểm này bạn đang đến gần với ước mơ của mình hơn bao giờ hết!

  33. Cùng là gian khổ mười năm đèn sách, làm sao có thể nguyện ý ở lại phía sau.

  34. Chúc cho những nỗ lực của bạn ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở thành điều hối tiếc trong tương lai.

  35. Tay của bạn để cầm những chiếc cúp, không phải để lau nước mắt.

  36. 18 tuổi chỉ có một lần, bạn xứng đáng có một khởi đầu tốt đẹp.

  37. Thi đại học sẽ không cho cả thế giới nhìn thấy bạn, nhưng nó sẽ cho bạn thấy cả thế giới này ra sao.

  38. Cuộc thi này nhất định phải có người chiến thắng, tại sao đó không thể là bạn!

  39. Trong đời có rất nhiều mùa hè, nhưng chắc chắn không có mùa hè nào như mùa hè năm nay.

  40. Hy vọng bạn có thể đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học và vào trường đại học mà bạn muốn cùng với người bạn muốn ở bên.

  41. Ánh sao đền đáp người qua đường, thời gian đền đáp cho người có tâm.

  42. Mong em là mặt trời của riêng em, không cần toả sáng nhờ bất kỳ ai.

  43. Phải kiên trì nhé! Thi Đại học xong bạn sẽ nhìn thấy núi, thấy biển nơi xa.

  44. Trường Đại học bạn muốn vào không thể trao cơ hội cho người khác.

  45. Bài toán thật khó, nhưng tôi muốn đưa bố mẹ mình đi nhìn thế giới ngoài kia.

  46. Mình hi vọng thành tích của cậu sẽ chiếu sáng cả mùa hè này, sau đó mang theo sự mong đợi của cậu, đi nhìn ngắm những nơi trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới.

  47. Cậu phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào kì tích, không cần sầu não u buồn, cũng không cần sợ hãi, bởi vì cậu chính là sự kì tích ấy.

  48. Cố gắng vào thời khắc này hơn bất cứ lúc nào, đều sẽ khiến cậu tiến gần hơn tới ước mơ.

  49. Phải nhớ rằng: Thế gian sẽ không phụ lòng những người biết nỗ lực và kiên trì. Thời gian cũng sẽ không phụ lòng những người hết mực dũng cảm.

  50. Khép đôi mắt lại, nhớ về sự nỗ lực của cậu những ngày trước, tự tin bản thân sẽ bung hết sức mình!

  51. Cố lên nhé, đừng quá căng thẳng, cũng giống như lúc trước, đây chỉ là một mùa hè bình bình thường thường trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu mà thôi.

  52. Ánh sao sáng không hỏi người qua đường. Thời gian đẹp không phụ người có lòng.

  53. Mong rằng 10 năm đèn sách vất vả đều có thể được trả công bằng tiền đồ rực rỡ.

  54. Nụ cười hòa lẫn trong nước mắt mới là nụ cười rực rỡ nhất; Từ mơ màng bế tắc tìm được lối thoát mới là tâm hồn sáng suốt nhất.

  55. Thời áo trắng mà chưa một lần bước lên sân khấu thì thật có lỗi với thanh xuân nha!

  56. Cuộc sống tươi sáng, vạn vật đều trở nên đáng yêu; Sống có ý nghĩa, tương lai ắt có nhiều mong đợi.

  57. Trong cuộc sống, có những con đường nhất định phải tự mình đối mặt, một mình vượt qua. Dù con đường có dài đến đâu, đêm tối mịt mù đến thế nào cũng phải cắn răng, âm thầm bước đi.

  58. Người khác xem thường bạn, không sao cả. Quan trọng là bạn có xem trọng bản thân mình hay không. Hãy dũng cảm sống cuộc sống của riêng mình để sau này không phải hối tiếc.

  59. Bạn vẫn còn trẻ, điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Không ngọn núi nào cao hơn ý chí con người, không con đường nào dài hơn đường đời ta qua. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần nỗ lực thì sẽ không gì là không thể.

  60. Cho dù con đường phía trước có ngập tràn bóng tối, dù vậy, bạn cũng phải tiến về phía trước, bởi vì ánh sao cho dù yếu ớt cũng sẽ vì bạn mà chiếu rọi.

Những câu nói sâu sắc, cảm động tiếp thêm sức mạnh cho bạn

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

50+ câu nói hay truyền động lực dành cho các sĩ tử sắp thi đại học bế giảng cảm động cấp 3 caption hay câu nói câu nói hay câu nói hay truyền động lực đại học kỷ yếu những câu nói hay thi đại học thi tốt tuổi học trò

  1. Đây là thời đại chỉ dành cho những kẻ mạnh, mà học hành chính là con đường dẫn ta đến cánh cửa sức mạnh. Học tập là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của chúng ta. Quá trình này sẽ khó tránh khỏi gian nan, nhưng kẻ mạnh thật sự sẽ vượt qua nỗi cô đơn, chịu đựng được giày vò, cưỡng cự với mê hoặc.
  2. Người sống trong nhung lụa, kẻ hậm hục mương sâu;

Người thân sặc óng ánh, kẻ rỉ sét bạc màu.

Đời muôn hình vạn trạng, cớ phù phiếm truy cầu;

Sau giông vòng ló dạng, sực tỉnh định ban đầu.

  1. Gieo giọt lệ vào trong tim sẽ nở ra đóa hoa dũng cảm,

Khi mệt mỏi chỉ cần nhắm mắt sẽ cảm nhận được hương thơm ngan ngát;

Giấc mộng ban đầu vẫn còn đang nắm chặt trong bàn tay,

Nơi muốn đi nhất sao có thể chỉ đi một nửa rồi quay đầu;

Giấc mộng ban đầu nhất định sẽ thành hiện thực,

Hoàn thành khát vọng mới xem như đặt chân đến thiên đường.

(Phạm Vỹ Kỳ – Giấc mộng ban đầu)

  1. Thi đại học có lẽ là cột mốc có ý nghĩa lịch sử hùng tráng nhất của thời thanh xuân mà chúng ta phải trải qua. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, cột mốc ấy có thể chỉ là một ngọn đồi nhỏ, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ gần, ngọn đồi bé nhỏ ấy cũng có thể che khuất tầm nhìn phía trước. (Bát Nguyệt Trường An – Thời gian của con gái)
  2. Mong giây phút bạn đặt bút làm bài dũng mãnh như vị thần chinh chiến tứ phương, tự tin mỉm cười, vượt mọi trở ngại.

Mong bạn sẽ mang theo ước mộng tuổi trẻ vụt bay về tương lai phía trước, mang theo nỗ lực mà cùng nhau trưởng thành.

  1. Những quyển sách mà bạn than đọc mãi không xong, có người đã xem hết. Những đề thi bạn ngồi yên than khó làm không ra, cũng đã có người thức đêm tìm cách giải. Những chuyện bạn luôn “còn nhiều thời gian để mai làm”, thì biết bao người cố gắng làm nốt “chuyện hôm nay quyết không để ngày mai”. Vì vậy thật xin lỗi, ngôi trường mà bạn ao ước thi đỗ, người khác có thể ngang nhiên bước vào còn bạn chỉ có thể “ao ước”. Cuộc sống mà bạn muốn trải qua chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn người khác trải qua.
  2. Sống cuộc sống thuận theo tự nhiên, làm những việc theo ý nguyện của mình, mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi, nhưng dừng lại không có nghĩa là từ bỏ. Muốn trở thành người từ trong im lặng, không khua chiêng gõ trống mà vẫn thành công, vẫn có thể làm mọi việc chu toàn. Người vận khí không may mắn chỉ có thể dựa vào chính mình, tự nỗ lực hoàn thành. Hãy trở thành người ưu tú đến mức người khác không thể nỡ để bạn chịu thiệt.

  3. Mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, một ngày tốn hai ruột bút để giải đề bên vô số ly cà phê hòa tan vội pha. Khi màn đêm qua đi, ánh bình minh ló dạng, ta thẫn thờ rảo nhanh về phía lớp học. Chợt nghĩ, phải chăng chúng ta đã và đang lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ngay lập tức hiện thực sẽ “vả” cho ta một bạt tai mà nói rằng: “Nếu muốn thành công thì những việc này chẳng là gì cả!”

  4. Hãy làm hết sức mình có thể, cố gắng nỗ lực và phải kiên trì. Nếu cảm thấy thực sự không ổn nữa thì hãy từ bỏ, nhưng một khi đã quyết định từ bỏ thì đừng ôm hận, báo oán. Đời vốn là thế, thế giới này cũng rất công bằng. Mỗi người đều sẽ thông qua mức độ cố gắng của bản thân mà sống cuộc sống khác nhau.

  5. Không ai biết ẩn sâu trong gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười là bao đêm nước mắt rơi, nấc nghẹn không thành lời. Không ai biết đằng sau phong thái khoan thai kia là bao vết bầm do vấp ngã đau đớn. Đằng sau dáng vẻ mà mọi người cho rằng là lẽ thường tình vốn có, chính là sự nỗ lực âm thầm. Tương lai hoàn toàn có thể thay đổi được, chỉ là bạn có chấp nhận thay đổi quá khứ hay không.

  6. Vấp ngã rồi không tự mình bò dậy, còn đợi người khác đến dẫm vào chân bạn à?

Bị thương rồi không biết tự mình băng bó, còn đợi người khác đến xát muối vào sao?

Nước mắt rơi rồi không biết lau đi, còn đợi trở thành trò cười cho người khác sao?

Gục ngã rồi không tự biết tự mình đứng dậy, còn mong chờ ai đến ban cho bạn đôi cánh sao?

Hãy tự nhận thức được mình là ai, mình cần làm gì.

  1. Bất luận là cậu thi được bao nhiêu điểm, có thể vào được trường mình mong muốn hay không, đều không cần lo lắng. Những nơi cậu có thể đi sẽ đem đến cho cậu những niềm vui không ngờ đến. Cậu sẽ gặp những người mà cậu tiếc vì đã gặp họ quá muộn, hoặc sẽ gặp những người khiến cậu cảm thấy đến nơi đây là xứng đáng. Cuộc sống này, hãy đi gặp những người cậu nên gặp, hãy học cách chấp nhận những điều cậu không thể thay đổi. Thi đại học không phải lúc nào cũng có thể đạt được ước nguyện, trong nó vẫn tồn tại những sai số ngẫu nhiên.
  2. Cậu 18 tuổi, là khoảng thời gian quý báu của kì thi đại học, vừa hay cũng là độ tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Cây bút cậu cầm hiện tại trong tay, mỗi một nét bút được viết ra, đều là đáp án cho cuộc đời của chính cậu. Sao có thể không muốn viết thật tốt đúng không? Cậu chỉ viết đúng một lần mà thôi.

  3. Tôi hy vọng lá thư nhập học vào tháng 9 sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất năm 18 tuổi!

Chúc cho mỗi sĩ tử thi Đại học của chúng ta: “Chúc cho cậu tháng 7 có kết quả thi thật tốt

Tháng 8 vui vẻ, không hối tiếc

Tháng 9 nhận được giấy báo nhập học trường như ý

Tháng 10 bước vào ngôi trường lý tưởng

Không phụ tương lai tươi đẹp!”

  1. Đừng lo lắng kỳ thi này bạn sẽ được bao nhiêu điểm, sẽ thi đỗ vào trường nào; Nơi mà bạn đặt chân đến, chắc chắn đều sẽ cho bạn những bất ngờ mà bạn không thể ngờ tới.

Bạn sẽ gặp một vài người, người mà khiến bạn thốt lên rằng tại sao lại gặp nhau muộn đến vậy; Cũng có thể sẽ gặp người làm bạn cảm thấy đến đây quả thật là quyết định sáng suốt. Cuộc sống vẫn luôn kì ảo như vậy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặp được người mà bạn nên gặp, và hãy chấp nhận những gì mà bạn không thể thay đổi.

Lúc ấy, đã từng vô số lần nghĩ tới cuộc sống đại học của mình sẽ trải qua như thế nào? Sẽ cùng ai trải qua? Bây giờ nhìn lại, cũng không tệ lắm nhỉ?!

Nếu khi ấy chúng ta chọn đúng hay chọn sai vài ba câu trắc nghiệm, có phải bây giờ chúng ta sẽ ở nơi hoàn toàn khác? Sẽ quen những người bạn hoàn toàn khác? Sẽ làm những việc hoàn toàn khác? Sẽ bỏ lỡ tất cả những gì chúng ta đang có?…

Sức hấp dẫn của kì thi đại học không phải là cầu được ước thấy mà là một sự sắp đặt bí ẩn của cả tương lai phía sau…

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, đẹp từ nội dung đến nét vẽ

Không chỉ phim đam mỹ mà truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc cũng đang ngày càng chiếm được cảm tình của độc giả bởi nội dung hay, nét vẽ đẹp. Cùng điểm danh top 15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, được yêu thích nhất hiện nay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
5 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User e57a0485

đọc xong có khí thế hơn hẳn cố lên tôi ơi

User 4cfcc8c9

năm ngoái chuẩn bị đi thi cũng có tâm lý lo sợ như các em nhưng rồi cũng qua hết thôi, chúc các em thi tốt

User 767f23dd

rất stress vì sắp thi rồi, đọc mấy câu này healing quá ?

sunajunbi

đúng lúc cần tìm caption mang vibe trung quốc kiểu này, cảm ơn tác giả đã tổng hợp ^^