Thiên Cổ Quyết Trần là bộ phim cổ trang tiên hiệp mới lên sóng của Châu Đông Vũ và Hứa Khải. Tuy cùng là một cặp đôi nhưng lại có 2 câu chuyện tình của Thượng Cổ – Bạch Quyết và Thanh Mục – Hậu Trì. Bạn yêu thích couple nào hơn?

Thông tin phim Thiên cổ quyết trần

Poster phim Thiên cổ quyết trần. (Ảnh: Internet)
Poster phim Thiên cổ quyết trần. (Ảnh: Internet)
  • Tựa gốc: 千古玦尘 (Ancient Love Poetry)
  • Thể loại: Phim cổ trang, tiên hiệp, tình cảm
  • Đạo diễn: Doãn Đào, Lý Tài
  • Diễn viên: Châu Đông Vũ, Hứa Khải, Trương Gia Nghê, Lưu Học Nghĩa, Lý Trạch Phong, Lại Nghệ, La Thu Vận, Trương Nhã Khâm, Trương Vân Long, Phó Tân Bác, Hoàng Giác…
  • Số tập: 49 tập
  • Thời lượng: 45 phút / tập
  • Khởi chiếu: 17/6/2021
  • Lịch chiếu: Các ngày T5, T6, T7, CN, mỗi ngày 2 tập

Nội dung chính phim Thiên cổ quyết trần

Bộ phim kể về thời kỳ tam giới phân chia thành Thần giới, Thiên giới và Yêu giới với Thần giới là sự tồn tại tối cao, được tứ đại thượng thần cai quản. Thế nhưng dự báo Hỗn Độn kiếp sắp xảy ra, đe dọa phá tan sự bình yên của tam giới. Vậy là thượng thần Bạch Quyết đã trở về để giúp Thượng Cổ – thần chủ Hỗn Độn tu luyện, nhanh chóng gia tăng linh lực, tiếp nhận chức Thần chủ, bảo vệ thiên hạ giang sơn, bảo vệ chúng sinh tam giới.

Nhưng khi Bạch Quyết trở về, gặp gỡ Thượng Cổ, cũng là mở ra một câu chuyện tình yêu kéo dài vạn năm của 2 người, trải qua biết bao sinh ly tử biệt, gặp gỡ, rung động, định ước nhưng rồi lại chẳng thể thực hiện được lời hứa bên nhau trọn kiếp.

Thiên Cổ Quyết Trần: Có gì hay mà lọt top Douban với 400 triệu views chỉ sau 10 ngày?

Trailer phim Thiên cổ quyết trần

Thượng Cổ – Bạch Quyết: Nguyện hi sinh vì nàng vạn kiếp bất hồi sinh

Thượng Cổ sinh ra đã mang chức vụ Thần chủ Hỗn Độn đứng đầu tam giới, vạn vạn chúng sinh đều nghe mệnh lệnh của nàng. Nhưng địa vị càng cao trọng trách càng lớn, Thượng Cổ từ lúc sinh ra đã phải gánh trên mình trách nhiệm với tam giới, phải bảo vệ thiên hạ giang sơn, phải tu luyện để trở lên mạng mẽ, bảo vệ chúng sinh.

Thượng Cổ là thần chủ Hỗn Độn đứng đầu tam giới nhưng trọng trách cũng rất lớn. (Ảnh: Internet)
Thượng Cổ là thần chủ Hỗn Độn đứng đầu tam giới nhưng trọng trách cũng rất lớn. (Ảnh: Internet)

Có lẽ vì trách nhiệm quá nặng nề như vậy, lại đè trên vai một thiếu nữ nhỏ bé, ngây thơ nên các huynh trưởng Chích Dương, Thiên Khải hay tỷ tỷ Nguyệt Di đều không muốn Thượng Cổ phải ép buộc bản thân quá mức. Bọn họ rất yêu thương, nuông chiều vị “tiểu tổ tông” này, mấy vạn năm vẫn chẳng bắt nàng phải học hành hay tu luyện, chỉ vì mong nàng có được những tháng ngày vui vẻ, vô tư trước khi phải tiếp nhận vị trí đứng đầu tam giới.

Dù là thần chủ nhưng Thượng Cổ vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ, nghịch ngợm. (Ảnh: Internet)
Dù là thần chủ nhưng Thượng Cổ vẫn là một tiểu cô nương ngây thơ, nghịch ngợm. (Ảnh: Internet)

Nhưng ngày vui rồi cũng phải đến lúc tàn. Khi Hỗn Độn kiếp sắp xảy ra, Chích Dương đành phải triệu thượng thần Bạch Quyết trở về, nhờ hắn dạy dỗ Thượng Cổ để nhanh chóng thực hiện được nhiệm vụ của chủ thần.

Bạch Quyết là một trong tứ đại thượng thần nhưng tính tình lãnh đạm, dành cả vạn năm để tu luyện, không màng đến thế sự, cũng không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích những chuyện ồn ào, tiệc rượu hay chơi đùa… Bởi vậy khi gặp Thượng Cổ, hai người chính là nước với lửa, bên điềm tĩnh âm trầm bên lại quậy phá nghịch ngợm.

Thượng Cổ nghịch ngợm và Bạch Quyết lạnh lùng khi mới gặp nhau thực sự như nước với lửa. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng Cổ nghịch ngợm và Bạch Quyết lạnh lùng khi mới gặp nhau thực sự như nước với lửa. (Ảnh: BlogAnChoi)

Chỉ là Bạch Quyết thần tôn không hiểu vì sao nhìn thấy các thần nữ khác thì đều muốn xoay người né tránh, nhưng đối với tiểu thần chủ Thượng Cổ này lại không thể chống cự. Nàng muốn luyện kiếm, hắn nắm tay dạy nàng từng đường, nàng muốn thả diều, hắn làm phép khiến con diều bay thật cao, nàng muốn xuống hạ giới chơi, hắn bồi nàng cùng đi, nàng muốn ăn vằn thắn, hắn liền mua cho nàng…

Thượng Cổ muốn học kiếm pháp, Bạch Quyết dạy cho nàng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng Cổ muốn học kiếm pháp, Bạch Quyết dạy cho nàng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng Cổ muốn chơi thả diều, Bạch Quyết chơi cùng nàng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng Cổ muốn chơi thả diều, Bạch Quyết chơi cùng nàng. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng cổ muốn ăn vằn thắn, Bạch Quyết dẫn nàng đi. (Ảnh: BlogAnChoi)
Thượng cổ muốn ăn vằn thắn, Bạch Quyết dẫn nàng đi. (Ảnh: Internet)

Bạch Quyết thần tôn cao lãnh lạnh lùng, đến cả huynh đệ thân thiết như Chích Dương cũng không muốn tiếp xúc, nhưng năm lần bảy lượt Thượng Cổ hết nắm tay, ôm eo lại đè hắn ra giường mà cưỡng hôn, nhưng Bạch Quyết chưa từng giận (mà còn mừng thầm).

Ngoài Thượng Cổ, nào có ai có thể làm nũng với Bạch Quyết thần tôn? (Ảnh: Internet)
Ngoài Thượng Cổ, nào có ai có thể làm nũng với Bạch Quyết thần tôn? (Ảnh: Internet)
"Không thích dựa sát" nhưng ôm sát sàn sạt, tựa đầu vào vai thì được - Bạch Quyết thần tôn said. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)
“Không thích dựa sát” nhưng ôm sát sàn sạt, tựa đầu vào vai thì được – Bạch Quyết thần tôn said. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)

Bạch Quyết vốn là kẻ thù dai lại không nể nang ai bao giờ, gặp Thiên Khải là đánh, gặp Chích Dương là kể xấu, gặp Tuyết Nghênh là chỉ muốn đuổi đi. Nhưng khi Thượng Cổ giận, hắn ngày đêm suy nghĩ cách để xin lỗi, khi Thượng Cổ buồn, hắn liền dùng mọi phép biến hóa để nàng vui. Một tình yêu rõ ràng đến như vậy, nhưng Bạch Quyết lại chưa một lần nói ra lời, vì sao vậy?

Bạch Quyết thích Thượng Cổ ra mặt, nhưng lại không bao giờ nói ra lời. (Ảnh: Internet)
Bạch Quyết thích Thượng Cổ ra mặt, nhưng lại không bao giờ nói ra lời. (Ảnh: Internet)

Thượng Cổ từng chủ động hỏi hắn có thích nàng không, vì sao không bày tỏ. Bạch Quyết ngầm thừa nhận tình cảm, nhưng lại có quá nhiều rào cản cùng những trọng trách khiến hắn không thể thoải mái thể hiện. Vì Thượng Cổ là thần chủ tam giới, vì hắn là người phò tá cho nàng, vì nàng có quá nhiều gánh nặng phải mang, hắn không muốn nàng phải bận lòng thêm.

Chỉ đến ngày cuối cùng, trước khi Thượng Cổ tiếp nhận vị trí thần chủ Hỗn Độn, Bạch Quyết mới có thể nói hết ra tâm tư của mình, có thể thoải mái nói yêu nàng, hôn nàng giống như hắn từng mong muốn. Nhưng kiếp thần quá dài lại khiến người ta không biết quý trọng, khiến Bạch Quyết và Thượng Cổ một lần nói yêu, vạn năm xa cách.

Ngày cuối cùng, khi cả 2 đều biết sẽ không thể gặp lại nhau nữa, lại nói với nhau những lời ước hẹn đáng lẽ phải nói từ đầu. (Ảnh: Internet)
Ngày cuối cùng, khi cả 2 đều biết sẽ không thể gặp lại nhau nữa, lại nói với nhau những lời ước hẹn đáng lẽ phải nói từ đầu. (Ảnh: Internet)
Tổng kết mối quan hệ của Cổ Bạch CP chính là ngang trái như thế này đây. (Ảnh: Fb Xó xàm xí của Xam)
Tổng kết mối quan hệ của Cổ Bạch CP chính là ngang trái như thế này đây. (Ảnh: Fb Xó xàm xí của Xam)

Phân đoạn ứng kiếp của Thượng Cổ và cái kết vạn năm xa cách của 2 người Cổ Bạch: “Nguyện kiếp sau không làm thần, để được bên chàng”

Thanh Mục – Hậu Trì: Nguyện kiếp này bồi nàng bầu bạn

Thượng Cổ sau khi tiếp nhận vị trí thần chủ Hỗn Độn, lấy thân mình ứng kiếp để hóa giải Hỗn Độn kiếp, tạo ra nhân gian thì đã tan biến không thể hồi sinh. Bạch Quyết lúc đó chỉ có thể đau lòng nhìn người hắn yêu dần dần tan biến, chỉ để lại một câu: “Kiếp sau nguyện không làm thần, để được bên chàng” cùng chiếc vòng tay mà hắn tặng nàng ngày sinh nhật.

Bạch Quyết thề rằng: “Nàng sống cùng trời đất, tam giới còn thì nàng còn. Ta không cho phép nàng chết”. Và rồi hắn dùng 8 vạn, 10 vạn năm sau đó để đi tìm kiếm Thượng Cổ, tìm cách hồi sinh nàng.

"Tam giới còn thì nàng còn. Ta không cho phép nàng chết." (Ảnh: Internet)
“Tam giới còn thì nàng còn. Ta không cho phép nàng chết.” (Ảnh: Internet)

8 vạn năm sau, khi Thần giới đã đóng cửa, chỉ còn lại Thiên giới và Yêu giới giao chiến liên miên, ở cung Thanh Trì của Thượng thần Cổ Quân lại xuất hiện một vị tiểu thượng thần Hậu Trì với dung mạo giống hệt Thượng Cổ. Cùng với đó ở vùng biển Bắc Hải lại xuất hiện một thượng quân tuấn tú rất giống Bạch Quyết. Có lẽ là tình cờ, hay sợi chỉ đỏ ngày đó Thượng Cổ buộc trên cây cầu duyên của Phổ Hoa vẫn chưa đứt, nên Hậu Trì và Thanh Mục đã gặp nhau.

Ngày đó khi Thần giới còn, Thượng Cổ đã cầu nguyện cho nàng và Bạch Quyết được là "trời sinh một cặp". (Ảnh: Internet)
Ngày đó khi Thần giới còn, Thượng Cổ đã cầu nguyện cho nàng và Bạch Quyết được là “trời sinh một cặp”. (Ảnh: Internet)

Thanh Mục rất giống Bạch Quyết cả về dung mạo lẫn thói quen không thích tiếp xúc với người khác, đặc biệt kỳ thị nữ nhân. Thế nhưng khi vừa gặp Hậu Trì hắn liền thay đổi 180 độ, bám riết không buông. Thậm chí bị Hậu Trì mắng là háo sắc, vô liêm sỉ thì hắn vẫn tiếp tục mặt dày đóng vai keo chó dính người.

Thanh Mục mấy ngàn năm luôn sống 1 mình, vừa gặp Hậu Trì liền nhận người quen (thương). (Ảnh: Fb Xó xàm xí của Xam)
Thanh Mục mấy ngàn năm lánh xa trần thế, vừa gặp Hậu Trì liền nhận người quen (thương). (Ảnh: Fb Xó xàm xí của Xam)
Dù bị Hậu Trì mắng là vô liêm sỉ thì Thanh Mục vẫn "keo chó" bám theo.
Dù bị Hậu Trì mắng là vô liêm sỉ thì Thanh Mục vẫn “keo chó” bám theo. (Ảnh: Fb Xó xàm xí của Xam)

Hậu Trì có danh phận là thượng thần cao quý nhất tam giới nhưng từ bé đã yếu ớt, hay bệnh tật lại có linh lực kém nên bị nhiều người đồn đại, dèm pha và chế nhạo. Thanh Mục nghe được, chẳng ngần ngại mà cho mỗi tên đó một chưởng bay xa ba thước. Hay khi Yêu hoàng muốn làm hại Hậu Trì, Thanh Mục cũng sẵn sàng chịu thay 3 chiêu, chỉ mong còn giữ được chút hơi tàn để nói lời tỏ tình với người hắn yêu.

Thanh Mục Lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng vẫn phải nhân cơ hội tuyên bố chủ quyền với cả Yêu giới. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)
Thanh Mục Lúc dầu sôi lửa bỏng nhưng vẫn phải nhân cơ hội tuyên bố chủ quyền với cả Yêu giới. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)

Phân đoạn Thanh Mục đỡ 3 chiêu của Yêu hoàng thay Hậu Trì nhưng khi tỏ tình vẫn bị từ chối:

Thanh Mục không giống Bạch Quyết ở chuyện tình cảm. Khi hắn biết mình thích Hậu Trì liền ngay lập tức nói cho nàng biết, mà không chỉ nói một lần. Hắn vì Hậu Trì mà hái hết cả hoa quý của cung Thanh Trì, vì nàng mà hầm canh lê, đi bắt 999 con đom đóm cho nàng ngắm, tổ chức sinh thần còn tặng kiếm tiên cho nàng…

Thanh Mục khi biết mình thích Hậu Trì, ngay lập tức tỏ tình với nàng, thậm chí còn muốn cả tam giới cùng biết. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)
Thanh Mục khi biết mình thích Hậu Trì, ngay lập tức tỏ tình với nàng, thậm chí còn muốn cả tam giới cùng biết. (Ảnh: FB Xó xàm xí của Xam)
Hắn vì nàng mà xuống bếp hầm canh lê mấy giờ. (Ảnh: Internet)
Hắn vì nàng mà xuống bếp hầm canh lê mấy giờ. (Ảnh: Internet)
Hắn vì nàng mà làm mì trường thọ, tổ chức sinh thần cho nàng. (Ảnh: Internet)
Hắn vì nàng mà làm mì trường thọ, tổ chức sinh thần cho nàng. (Ảnh: Internet)
Ánh mắt của Thanh Mục nhìn Hậu Trì là ánh mắt bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn có được. (Ảnh: Internet)
Ánh mắt của Thanh Mục nhìn Hậu Trì là ánh mắt bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn có được. (Ảnh: Internet)
Thật tiếc là thiên thời địa lợi mà nhân chưa hòa, hôn hụt mất rồi. (Ảnh: Internet)
Thật tiếc là thiên thời địa lợi mà nhân chưa hòa, hôn hụt mất rồi. (Ảnh: Internet)

Hậu Trì dù có gánh nhiều trách nhiệm với cung Thanh Trì, với phụ thần hay dù trong lòng nàng còn có Bách Huyền, Thanh Mục đều không để ý. Hắn chỉ cần được ở bên cạnh Hậu Trì, dù có là Thiên hậu ép hôn hay trừng phạt 49 đạo thiên lôi hắn cũng không từ bỏ.

Vì Hậu Trì, 49 đạo thiên lôi Thanh Mục cũng không sợ hãi. (Ảnh: Internet)
Vì Hậu Trì, 49 đạo thiên lôi Thanh Mục cũng không sợ hãi. (Ảnh: Internet)

Tình yêu của Thanh Mục và Hậu Trì là tình yêu đơn thuần, vui vẻ hơn so với Thượng Cổ – Bạch Quyết. Bạch Quyết hay Thanh Mục đều có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, nhưng Thanh Mục sẽ thể hiện cho Hậu Trì biết, sẽ nắm tay nàng vượt qua mọi khó khăn, chỉ cần 2 người họ được bên nhau. Còn Bạch Quyết lại suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá lâu, lo lắng quá mức, khiến cho lời yêu chưa kịp nói ra thì hai người đã không thể bên nhau được nữa.

Bạch Quyết chọn cách hi sinh vì Thượng Cổ, còn Thanh Mục chọn cách bảo vệ bên cạnh Hậu Trì. (Ảnh: BlogAnChoi)
Bạch Quyết chọn cách hi sinh vì Thượng Cổ, còn Thanh Mục chọn cách bảo vệ bên cạnh Hậu Trì. (Ảnh: BlogAnChoi)

Sự tương đồng giữa 2 kiếp Cổ Bach vs Mục Trì chính là tình yêu họ dành cho nhau rất sâu đậm:

Tuy Thanh Mục là thần thức của Bạch Quyết biến thành, Hậu Trì là hồn phách của Thượng Cổ tạo ra, nhưng hai câu chuyện tình của Cổ Bạch và Thanh Trì lại không hoàn toàn giống nhau. Bạn thích cặp đôi Cổ Bạch hay Thanh Trì hơn, hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với BlogAnChoi ở phần bình luận nhé.

Xem thêm

Top 10 movie Thám tử lừng danh Conan hay nhất, nổi tiếng nhất hiện nay

Các bộ phim movie Thám tử lừng danh Conan luôn nằm trong danh sách những bộ phim anime được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Cùng điểm qua top 10 movie ăn khách nhất của Thám tử lừng danh Conan này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận