Sinkhole (Hố Sụt) là bộ phim chiếu rạp mới của Lee Kwang Soo sau khi rời Running Man. Tuy là phim thảm họa nhưng có sự tham gia của “Sú” thì khán giả đều nhận định đây là phim hài chứ họa gì.

Thông tin phim Sinkhole (Hố Sụt)

Poster phim thảm họa Sinkhole 2021. (Ảnh: Internet)
Poster phim thảm họa Sinkhole 2021. (Ảnh: Internet)
  • Điểm IMDb: 6.2/10
  • Thể loại: Phim thảm họa, giật gân, hài hước
  • Đạo diễn: Kim Ji-hoon
  • Diễn viên: Cha Seung-won, Kim Sung-kyun, Lee Kwang-soo, Kim Hye-jun
  • Thời lượng: 1h57p
  • Công chiếu: 11 tháng 8 năm 2021

Nội dung chính phim Sinkhole (Hố Sụt)

Sau 11 năm làm việc chăm chỉ và tích cóp tiết kiệm, Park Dong-won đã mua được một căn hộ cho riêng mình và chuyển đến ở cùng vợ và con trai. Park Dong-won tổ chức một bữa tiệc tân gia mời bạn bè, đồng nghiệp của mình đến. Sáng hôm sau, cả căn nhà bỗng mất nước đột ngột, Dong-won vừa lên sân thượng để hòi người hàng xóm thì mặt đất rung chuyển, một hố sụt khổng lồ hình thành và nuốt chửng toàn bộ tòa nhà, rơi xuống dưới mặt đất 500 mét.

Dưới hố sâu, Park Dong-won, người hàng xóm Jeong Man-soo và những vị khách tân gia phải tìm cách để bảo vệ bản thân và tự cứu chính mình trước khi cảnh sát tìm ra biện pháp giải cứu họ. Đúng lúc đó, trời lại bắt đầu mưa, nước dội xuống liên tục đe dọa nhấm chìm cái hố, căn nhà và dìm chết những người xấu xố ở dưới đó. Họ phải tìm ra giải pháp trước khi hết thời gian để hít thở….

Trailer phim Sinkhole (Hố Sụt)

Sinkhole phá đảo doanh thu phòng vé Hàn Quốc

Bộ phim thảm họa Hàn Quốc mới – Sinkhole (Hố Sụt) đã công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Locarno vào ngày 6/8/2021. Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Locarno, Giona A. Nazaro, nhận xét: “Sinkhole là một bộ phim thảm họa tuyệt vời sánh ngang với những bộ phim bom tấn của Hollywood, với thông điệp mạnh mẽ, kịp thời và sự hài hước khó cưỡng. Đạo diễn Kim Ji Hoon đã làm một công việc tuyệt vời như vậy.”

Sikhole được bán cho 13 quốc gia và có doanh thu cao thứ 2 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Internet)
Sikhole được bán cho 13 quốc gia và có doanh thu cao thứ 2 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Internet)

Bộ phim sau đó đã được bán cho 13 quốc gia: Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Lào, Campuchia, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Sinkhole cũng là bộ phim nhanh nhất vượt qua con số 1 triệu người xem ở Hàn Quốc trong năm nay, khiến nó trở thành là ứng cử viên cuối cùng cho một trong những bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất trong năm.

Sinkhole: Phim thảm họa hài hước chưa từng có

Với sự góp mặt của “hươu cao cổ” Lee Kwang Soo thì không cần biết là phim gì, khán giả đều cảm thấy đấy sẽ là một bộ phim hài. Và Sinkhole dù được giới thiệu là phim thảm họa nhưng quả thực trong những lúc vật lộn giữa sống chết, tìm cách để thoát khỏi cái hố tử thần, thì Lee Kwang Soo vẫn không quên nhiệm vụ tấu hài của mình. Chàng “Sú” của Running Man một lần nữa chứng minh bản thân không chỉ là một nghệ sĩ giải trí tuyệt vời mà còn là một diễn viên tuyệt vời với tài năng gây cười bẩm sinh.

Cứ có Lee Kwang Soo auto là phim hài. (Ảnh: Internet)
Cứ có Lee Kwang Soo auto là phim hài. (Ảnh: Internet)

Có rất nhiều phân cảnh vui nhộn xuyên suốt bộ phim và những gì được thể hiện trong các đoạn trailer chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đặc biệt, mối quan hệ giữa 2 người hàng xóm Cha Seung-Won, Kim Sung-Kyun rất hài hước, thú vị và khiến khán giả cảm thấy vui vẻ mà không cần cố sức

Dù đã bị sụt xuống hố rồi nhưng các vị hàng xóm vẫn ngồi xổm cãi nhau được. (Ảnh: Internet)
Dù đã bị sụt xuống hố rồi nhưng các vị hàng xóm vẫn ngồi xổm cãi nhau được. (Ảnh: Internet)

Nhiều người sẽ cảm thấy phim thảm họa mà lại gây cười thì thật khó hiểu và khó xem. Nhưng Sinkhole lại có hướng đi khác, không phải thành công nhất nhưng là độc đáo nhất. Nó là phim thảm họa nhưng không phải kiểu kinh dị, giật gân, lấy nước mắt như Train to Busan.

Một bộ phim thảm họa lại gây cười, đúng là sự kết hợp kỳ quặc và táo bạo. (Ảnh: Internet)
Một bộ phim thảm họa lại gây cười, đúng là sự kết hợp kỳ quặc và táo bạo. (Ảnh: Internet)

Sinkhole là sự thử nghiệm táo bạo để kết hợp các thể loại đối lập giữa thảm họa và hài kịch mà chắc chắn nhiều người sẽ từ chối. Nhưng khán giả Hàn Quốc lại đưa bộ phim trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 2 năm 2021. Bởi vì họ tò mò muốn xem một bộ phim thảm họa tấu hài. Và có lẽ đại dịch Covid-19 đủ là thảm họa rồi, khán giả có nhu cầu “trốn tránh” thực tại và tìm kiếm sự lạc quan, vui vẻ trong những bộ phim kiểu này.

Sinkhole và những ý nghĩa nhân văn

Bộ phim làm nổi bật một vấn đề mà những ai đã xem Ký sinh trùng của Bong Joon Ho có thể liên tưởng – nhà ở là thứ xa xỉ nhất mà người dân không thể mua nổi. Người xem nhiều lần được nhắc nhở trong phim rằng nhà ở ở Seoul rất đắt đỏ, và Dong-won đã dành 11 năm tiết kiệm mới có thể sở hữu một ngôi nhà chỉ để nó bị chôn vùi hàng trăm mét dưới lòng đất chưa đầy một tháng sau đó.

Tích cóp 11 năm mới mua được nhà, vào ở được 1 ngày thì sập hố. (Ảnh: Internet)
Tích cóp 11 năm mới mua được nhà, vào ở được 1 ngày thì sập hố. (Ảnh: Internet)

Sinkhole về cơ bản đề cập đến chủ đề nhà ở nên đạo diễn Kim Ji-hoon tận dụng cơ hội để đưa ra những bình luận mạnh mẽ về tình hình bất động sản ở Hàn Quốc hiện đại, và cụ thể là ở thành phố Seoul. Đô thị hóa dẫn đến những ngôi nhà được xây dựng trên nền đất rõ ràng là không ổn định, có nguy cơ sụt lún, thậm chí sập đổ bất cứ lúc nào. Giá nhà đất lại quá đắt đỏ khiến những người lao động luôn rơi vào trạng thái lo lắng, trầm cảm, mệt mỏi khi nghĩ về tương lai u ám “không chốn dung thân” của mình.

Những người dân lao động bình thường cả đời cũng không mua nổi căn nhà. (Ảnh: Internet)
Những người dân lao động bình thường cả đời cũng không mua nổi căn nhà. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Sinkhole cũng xây dựng dàn nhân vật chính của phim theo hướng “hình tượng hóa” “anh hùng hóa”, với một số người sẽ cảm thấy hơi sáo rỗng, nhưng đó là ẩn ý gửi gắm niềm tin vào con người của đạo diễn Kim. Giống như đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã bào mòn sự lạc quan và niềm tin vào con người của chúng ta. Sinkhole cũng là một thảm họa, nhưng những người hàng xóm xấu tính lại đoàn kết cùng nhau, người cha bảo vệ con, đồng nghiệp giúp đỡ nhau, thậm chí hi sinh vì nhau…để khẳng định rằng người tốt vẫn luôn tồn tại, tình người vẫn luôn xuất hiện trong hoạn nạn, khó khăn.

Hãy tin rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều người tốt. (Ảnh: Internet)
Hãy tin rằng xung quanh chúng ta còn rất nhiều người tốt. (Ảnh: Internet)

Kết luận

Sinkhole là một bộ phim thảm họa nhưng hài hước, chắc chắn không dành cho các “thanh niêm nghiêm túc” xem phim để học hỏi, nghiên cứu hay bình luận những yếu tố logic cao siêu. Còn nếu bạn muốn tìm một bộ phim giải trí cuối tuần cùng gia đình, hãy xem Sinkhole nhé.

Xem thêm

Ngõ Nhỏ: Phim mới của Triệu Lộ Tư, Quan Hiểu Đồng chưa chiếu fan đã "chiến"

Ngõ Nhỏ - bộ phim sắp được chiếu ở đài Hồ Nam, ManGo TV với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Triệu Lộ Tư, Hầu Hạo Minh, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng, Lâm Nhất,...đã được cấp phép và sẽ được phát sóng vào ngày 25/9 với 40 tập. Thế nhưng, dù chưa ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận