The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) là bộ phim Netflix hot nhất hiện nay về đề tài bạo lực học đường và sự trả thù của nữ chính sau 18 năm. Có thể bạn đã xem phim, nhưng bạn có từng hỏi vì sao biên kịch lại để nam chính Joo Yeo Jeong làm bác sĩ thẩm mỹ không?

The Glory: Những vết sẹo của Dong Eun

The Glory là bộ phim báo thù của Netflix do Song Hye Kyo đóng chính, vào vai Mon Dong Eun bị bắt nạt khi còn là học sinh trung học, sau đó đã lên kế hoạch báo thù từng người đã hủy hoại cuộc đời mình, trong 18 năm ròng.

Poster phim The Glory. (Ảnh: Internet)
Poster phim The Glory. (Ảnh: Internet)

Mon Dong Eun không phải nạn nhân bạo lực học đường đầu tiên. Trước cô còn có cô bạn tên So Hee mà Dong Eun đã từng gặp khi cô ấy đi mua oxy già và thuốc trị bỏng. Dong Eun cũng không phải nạn nhân cuối cùng, vì khi cô nghỉ học rồi quay trở lại gặp Yeon Jin, bọn họ đang bắt nạt một nữ sinh khác, cũng với cái máy uốn tóc giống So Hee và Dong Eun.

Dong Eun từng hỏi vì sao Yeon Jin và đám bạn nhà giàu lại bắt nạt cô? Họ đã trả lời rằng: Vì dù có làm gì đi nữa thì bọn họ cũng chẳng sao cả, không bị mắng, không bị phạt, dù là giáo viên hay cảnh sát. Chỉ có Dong Eun, là nạn nhân, càng phản kháng thì càng bị hành hạ nặng nề hơn mà thôi.

Họ dùng đủ mọi cách để tra tấn Dong Eun, dùng máy uốn tóc dí vào tay cô, dùng bàn là làm bỏng người cô, bóp cổ cô và bấm giờ xem bao giờ mới ngất. Bọn họ lăng mạ, sỉ nhục, tấn công tình dục, hủy hoại cả cơ thể lẫn tinh thần của Dong Eun, mà chẳng bị nhắc nhở một câu…

Bạo lực học đường không chỉ tổn thương thân thể mà còn hủy hoại cả cuộc đời một người. (Ảnh: Internet)
Bạo lực học đường không chỉ tổn thương thân thể mà còn hủy hoại cả cuộc đời một người. (Ảnh: Internet)

Những vết sẹo của Dong Eun có từ đó. Những vết sẹo lồi lõm xấu xí, chằng chịt chiếm toàn bộ cơ thể Dong Eun, hầu như không còn mảnh da nào lành lặn. Những vết sẹo luôn ngứa ngáy mỗi khi trời nóng, khiến cô vô thức gãi đến trầy da chảy máu vẫn không hết đau. Có những lúc bị các vết sẹo hành hạ đến mức cô đã nghĩ “Hiệu thuốc mở cửa lúc 9h sáng, còn sông Hàn chỉ cách đó 20 phút đi bộ”

Những vết thương dù đã thành sẹo vẫn luôn giày vò Dong Eun. (Ảnh: Internet)
Những vết thương dù đã thành sẹo vẫn luôn giày vò Dong Eun. (Ảnh: Internet)

Liệu có phải vết sẹo thực sự ngứa, thực sự đau? Hay đó là cảm giác nóng cháy da thịt do máy uốn tóc, bàn là đã hằn sâu vào tâm trí Dong Eun, khiến một chút nóng của mùa hè cũng khiến cô đau đớn cùng cực? Liệu đó có phải là những vết sẹo, hay như Yeo Jeong nói, đó là những tổn thương sâu sắc mà Dong Eun phải mang theo suốt cuộc đời?

The Glory: Vì sao nam chính lại là bác sĩ thẩm mỹ?

Nam chính Joo Yeo Jeong của The Glory là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, sinh ra trong một gia đình truyền thống bác sĩ, làm việc ở bệnh viện của mẹ anh. Có vẻ Yeo Jeong là một anh chàng “ngậm thìa vàng”, sinh ra đã được trải sẵn con đường thuận lợi để trưởng thành?

Lee Do Hyun nam diễn viên Hàn Quốc phù hợp để trở thành người chồng mẫu mực. (Nguồn: Internet)
Lee Do Hyun đảm nhận vai Joo Yeo Jeong (Ảnh: Internet)

Nhưng Yeo Jeong cũng có một bóng ma tâm lý rất lớn khiến anh phải đi trị liệu tâm lý trong thời gian dài. Đó là việc bố anh đã bị một bệnh nhân sát hại dã man. Tên bệnh nhân đó đã phải vào tù, nhưng hắn vẫn đeo bám Yeo Jeong, đều đặn hàng tuần gửi thư cho anh để kể về cái chết của bố anh.

Yeo Jeong từng hàng trăm, hàng nghìn lần tưởng tượng ra cảnh trả thù, lựa chọn một con dao sắc bén nhất, đâm chết kẻ đã hại bố mình. Nhưng anh là bác sĩ, như tên hung thủ đã nói “Bác sĩ không thể giết người, chỉ có thể cứu người thôi”, nên Yeo Jeong lựa chọn đi trị liệu tâm lý để xóa bỏ thù hận, để quên đi bóng ma tội ác luôn hiển hiện bên cạnh mình. Cho đến khi anh gặp Dong Eun.

từng tưởng tượng cảnh trả thù kẻ đã sát hại bố mình. (Ảnh: Internet)
Yeo Jeong đã từng tưởng tượng cảnh trả thù kẻ đã sát hại bố mình. (Ảnh: Internet)

Khi Dong Eun cho Yeo Jeong xem các vết sẹo trên cơ thể mình, anh đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt của đau lòng, nhưng phần lớn là phẫn nộ, là thù hận. Nên khi Dong Eun nói “những vết sẹo của tôi”, Yeo Jeong đã gọi chúng là “những tổn thương”.

Bởi vì anh biết nó không chỉ là vết sẹo trên da thịt, không chỉ là nỗi đau thể xác, mà nó là sự hủy hoại sâu hơn, tàn nhẫn hơn, triệt để hơn, khiến tâm hồn, linh hồn của một người bị xé rách, bị chà đạp, bị phá hủy đến không thể chữa lành được nữa.

Yeo Jeong là bác sĩ, còn là bác sĩ thẩm mỹ, vì anh có thể sửa được những khiếm khuyết ngoại hình, làm đẹp cho hình thể của con người. Nếu Dong Eun là một người khác, có một vài vết sẹo, Yeo Jeong có thể giúp cô sửa chúng, khiến chúng mờ đi, biến mất và cô sẽ trở lại xinh đẹp như ban đầu.

Dong Eun hỏi anh có thể chữa các vết sẹo này không? (Ảnh: Internet)
Dong Eun hỏi anh có thể chữa các vết sẹo này không? (Ảnh: Internet)

Bản thân tôi cũng có nhiều vết sẹo trên cổ tay, rất nhiều người tò mò và nói rằng nên đi thẩm mỹ là sẹo, làm mờ sẹo để đẹp hơn. Nhưng tôi, cũng như Dong Eun và Yeo Jeong đều biết, chúng tôi muốn giữ những vết sẹo đó. Những vết sẹo chứng minh rằng Dong Eun đã sống sót, vẫn còn sống và sẽ cố gắng sống. Những vết sẹo có thể phẫu thuật thẩm mỹ để làm mờ, nhưng tổn thương thì không thể chữa lành, nỗi đau không thể biến mất, hận thù không thể tha thứ. Bởi vậy, hãy để những vết sẹo ở đó, là minh chứng cho tội ác, là minh chứng cho sức sống của Dong Eun, và là động lực cho Yeo Jeong đồng hành bên cô.

Yeo Jeong đồng cảm và quyết định đồng hành với Dong Eun. (Ảnh: Internet)
Yeo Jeong đồng cảm và quyết định đồng hành với Dong Eun. (Ảnh: Internet)

The Glory là một bộ phim báo thù đen tối, đau đớn nhưng cũng rất đẹp. Nó đẹp bởi những chi tiết mà phim lựa chọn xây dựng đều có ý nghĩa sâu sắc và mang tính biểu tượng. Dong Eun giữ mái tóc ngắn từ khi còn là học sinh đến khi trưởng thành, Yeo Jeong là bác sĩ nhưng lại muốn làm đao phủ của cô, cô Kang bị bạo lực gia đình nhưng vẫn có thể vui vẻ cười nói, hay tiếng giày cao gót của Yeon Jin đối lập với sự nhón chân của cô bé đồng nghiệp Dong Eun…

Mỗi chi tiết rất nhỏ nhưng đều có sự hiện diện rõ ràng và ý nghĩa riêng khiến người xem chìm sâu vào suy nghĩ: Báo thù, rốt cuộc là nên hay không, là tốt hay xấu, là hủy hoại lẫn nhau hay sự thanh tẩy cho tâm hồn?

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

Khương Thập Thất là ai? 7 phim Khương Thập Thất full hay nhất 2023

Khương Thập Thất là ai? Đây là một hot girl nổi tiếng trên Douyin Trung Quốc với những bộ phim ngắn do cô đóng chính, thu hút hàng triệu fans hâm mộ. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về Khương Thập Thất và tổng hợp những bộ phim hay nhất của Khương Thập Thất nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận