Vụ bạo lực học đường có thật truyền cảm hứng cho cảnh bắt nạt trong “The Glory” được đào lại. Nạn nhân ngoài đời thực vẫn đang đấu tranh cho công lý của bản thân mình và netizen yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra.

Review The Glory: Song Hye Kyo lột xác để báo thù khiến khán giả nổi da gà

Series phim trả thù The Glory của Netflix đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cả giới phê bình và người xem chỉ sau vài ngày phát hành. The Glory – Vinh Quang Trong Thù Hận là một bộ phim kinh dị trả thù lạnh sống lưng kể về hành trình của Moon Dong Eun khi cô tìm cách trả thù những kẻ bắt nạt mình ở trường trung học.

Poster phim The Glory. (Ảnh: Internet)
Poster phim The Glory. (Ảnh: Internet)

Mặc dù bắt nạt là một hành động bị lên án ở khắp mọi nơi, nhưng từ này lại mang một trọng lượng khác ở Hàn Quốc. Không hiếm trường hợp học sinh bị bạo lực nghiêm trọng mà thủ phạm hầu như không phải chịu hậu quả. The Glory mô tả thực tế khắc nghiệt đó rất sinh động. Ngoài việc bị tấn công tình dục và tâm lý nghiêm trọng, những kẻ bắt nạt Moon Dong Eun còn nhiều lần đốt cơ thể cô bằng máy uốn tóc và bàn là, khiến cơ thể cô chằng chịt vết thương.

Bạo lực học đường là nguyên nhân cho sự báo thù của Dong Eun. (Ảnh: Internet)
Bạo lực học đường là nguyên nhân cho sự báo thù của Dong Eun. (Ảnh: Internet)

Mặc dù đã báo cáo sự việc với giáo viên chủ nhiệm và thậm chí cả cảnh sát, những kẻ bắt nạt cô vẫn thoát tội, trong khi cô phải tự chống đỡ với cơ thể đầy vết bỏng.

Dong Eun phải chịu đựng những vết bỏng chi chít khắp cơ thể. (Ảnh: Internet)
Dong Eun phải chịu đựng những vết bỏng chi chít khắp cơ thể. (Ảnh: Internet)

Cảnh bạo lực được miêu tả trong loạt phim đã khiến nhiều người hâm mộ quốc tế ngạc nhiên. Nhiều người thắc mắc liệu bắt nạt có thực sự đi đến mức cực đoan này ở Hàn Quốc hay liệu nó có được phóng đại lên vì lợi ích của kịch bản hay không. Hóa ra, khái niệm bắt nạt bằng cách đốt cháy cụ thể đó trong chương trình thực sự dựa trên một sự kiện trong đời thực.

Năm 2020, một vụ bắt nạt bị phanh phui khiến Hàn Quốc bàng hoàng. Theo báo cáo của đài SBS, một thanh niên 22 tuổi tên Park đã bị người quen châm lửa đốt để chơi khăm vào ngày sinh nhật của mình. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, Park, khi đó 22 tuổi, nhận được cuộc gọi từ một nhóm người quen yêu cầu anh tổ chức sinh nhật cùng họ. Sau đó, anh ta bị cưỡng bức kéo đến một bãi đất trống và bị trói vào một chiếc ghế, mặt bịt kín bằng một chiếc mũ trùm đầu. Sau đó, nhóm này đã xịt xăng lên khắp cơ thể anh ấy và tiến hành đốt pháo hoa trên cả hai đầu gối của anh ấy. Cuối cùng, khi pháo hoa nổ, cơ thể của Park bốc cháy.

Vụ bạo lực học đường có thật đã truyền cảm hứng cho The Glory. (Ảnh: Internet)
Vụ bạo lực học đường có thật đã truyền cảm hứng cho The Glory. (Ảnh: Internet)

“Nóng và đau quá, tôi ngã lăn ra…Những thủ phạm nhìn thấy một người đang bị bỏng và chỉ nói ‘Cứ lăn đi.’…Tôi đã nghĩ, ‘Mình sẽ chết như thế này’. Khi tôi nói với họ ‘Làm ơn gọi 119’, thủ phạm nói rằng nơi này u ám nên xe cứu thương không thể đến dễ dàng.” – Nạn nhân sau đó đã chia sẻ

Hậu quả của sự kiện, Park bị bỏng cấp độ 3 trên 40% cơ thể. Gia đình anh ấy đã tìm kiếm hành động pháp lý, chỉ để bị buộc phải giải quyết bằng tiền. Cuối cùng, thủ phạm đã trốn thoát chỉ với án treo. Mặt khác, chi phí điều trị của Park hơn 100 triệu KRW (khoảng 79.800 USD), cao hơn gấp đôi số tiền đền bù. Khi gia đình anh yêu cầu thủ phạm trả tiền điều trị cho anh, họ phủ nhận và nói rằng họ không có tiền. Hiện gia đình anh đã làm đơn khởi kiện dân sự bổ sung để giải oan.

Với The Glory, trường hợp của Park lại nổi lên trên mạng Hàn Quốc, khiến cư dân mạng một lần nữa phẫn nộ với cách xử lý vụ việc.

Hy vọng nạn nhân có thể đòi được công lý cho mình sau hiệu ứng The Glory. (Ảnh: Internet)
Hy vọng nạn nhân có thể đòi được công lý cho mình sau hiệu ứng The Glory. (Ảnh: Internet)
  • Công tố viên bị điên à? Họ đốt cơ thể người khác ai đó, và tất cả những gì họ nhận được là quản chế ??
  • Gửi các công tố viên của đất nước này.. các bạn tính toán chính xác như thế nào về những tội cố ý giết người sẽ bị quản chế?
  • Hãy ném tất cả vào tù và phóng hỏa. Chúng là ác quỷ.
  • Thật điên rồ.
  • Nạn nhân có cần phải chết để thủ phạm bị trừng trị? Một người suýt bị thiêu chết và quản chế? Mấy người điên à, đùa à? Tôi không thể không nguyền rủa vì nó giống như ‘The Glory’ ngoài đời thực với cùng cảnh bạo lực học đường với máy uốn tóc.

Một số thông tin khác có thể bạn quan tâm:

Xem thêm

YoungK tổ chức buổi hòa nhạc solo vào tháng 9 và phát hành album tiếp theo

Thành viên ban nhạc DAY6 YoungK được thông báo sẽ trở lại với một album mới và tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên sau khi xuất ngũ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận