Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 3 tiếp tục với đêm tân hôn của bác sĩ khắc kỷ Cố Ngụy và cô gái âm nhạc đáng yêu Lâm Chi Hiệu, để giúp các fans hâm mộ thỏa mãn lòng hiếu kỳ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ.

Một nụ hôn trìu mến từ Cố Ngụy khiến Lâm Chi Hiệu được bao quanh bởi sự mềm mại ngọt ngào. Bác sĩ Cố – người luôn nghiêm túc, không ngờ lại khiêu khích đến vậy. Nếu không nhờ sự ngoan cường dựa vào chút ý chí cuối cùng, Lâm Chi Hiệu đã nghĩ rằng mình sẽ mặc bộ đồ cô dâu này mà động phòng luôn với bác sĩ Cố rồi.

Đêm tân hôn ngọt ngào của bác sĩ Cố và Hiệu Hiệu. (Ảnh: Internet)
Đêm tân hôn ngọt ngào của bác sĩ Cố và Hiệu Hiệu. (Ảnh: Internet)

Phải nói rằng ngày hôm nay, sự ngạc nhiên mà Cố Ngụy dành cho Lâm Chi Hiệu thực sự đã khiến cô đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đó là khi cô ngại ngùng chạy vào phòng tắm, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến cô mở to mắt, miệng vô thức biến thành hình chữ “O” phóng đại.

Cố Ngụy thật sự rất lãng mạn. (Ảnh: Internet)
Cố Ngụy thật sự rất lãng mạn. (Ảnh: Internet)

Thì ra Cố Ngụy đã cẩn thận chuẩn bị bồn tắm có cánh hoa hồng cho cô, giống hệt như trong tưởng tượng của Lâm Chi Hiệu trước đây. Chỉ thấy hàng trăm cánh hoa hồng đỏ phủ kín bồn tắm, hết lớp này đến lớp khác, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước trượt trên các cánh hoa, rơi xuống mặt nước gợn sóng, uyển chuyển lanh lợi.

Nhìn vào bồn tắm lớn phủ đầy cánh hoa, ước tính cần ít nhất 999 bông hồng để tạo nên một khung cảnh sang trọng như vậy.

Phải biết rằng sức quyến rũ của hoa hồng là trường tồn trong lòng phụ nữ, thậm chí còn vướng vào cả tiềm thức, trở thành phức cảm của một người phụ nữ. Hoa hồng, nó không phải là biểu tượng của tình yêu, mà còn là chất xúc tác và hương vị của tình yêu.

Lâm Chi Hiệu thực sự ngỡ ngàng trước bồn tắm toàn cánh hoa hồng. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu thực sự ngỡ ngàng trước bồn tắm toàn cánh hoa hồng. (Ảnh: Internet)

“Không ngờ Cố Ngụy lại hiểu lòng phụ nữ đến vậy,” Lâm Chi Hiệu ngọt ngào tự tthì thầm với chính mình.

Bồn tắm trước mặt đẹp đến mức Lâm Chi Hiệu quên mất rằng mình đang ở đây để tắm, cứ mãi đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Còn Cố Ngụy ở bên ngoài đang cầm một cuốn sách, đợi vài phút sau khi Lâm Chi Hiệu bước vào phòng tắm vẫn không thấy có động tĩnh gì làm anh cảm thấy có chút khó hiểu. Gập cuốn sách chưa đọc được chữ nào trên tay, anh đứng dậy, nhẹ chân đi về phía phòng tắm, cố gắng nghe trộm cảm nhận của Lâm Chi Hiệu về chiếc bồn tắm hoa hồng mà anh đã chuẩn bị cẩn thận kia.

Cố Ngụy nghĩ rằng khi nhìn thấy một “khung cảnh lãng mạn” như vậy, Lâm Chi Hiệu sẽ hét lên vì sung sướng. Nhưng anh đợi mãi mà không thấy cô nói gì, mọi thứ bình tĩnh đến lạ thường khiến Cố Ngụy từ tò mò chuyển thành bất an. Phải chăng Lâm Chi Hiệu – cô gái nhỏ luôn sống vô tư hồn nhiên nay đã trở nên trưởng thành và vững vàng sau khi kết hôn? Nếu vậy thì thay đổi cũng quá nhanh và quá mức rồi!

Cố Ngụy vừa suy đoán vừa ghé sát vào cửa phòng tắm gọi một tiếng: “Hiệu Hiệu! Hiệu Hiệu!”

Sau khi Cố Ngụy gọi vài lần đều không nhận được phản hồi, vẻ mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Anh chạm vào tay nắm cửa, hơi chần chừ một chút nhưng rồi chợt nhớ ra hai người đã kết hôn, đã là vợ chồng, còn gì phải ngần ngại nữa. Vì vậy Cố Ngụy dứt khoát đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy Lâm Chi Hiệu trong phòng tắm?

Phải chăng Lâm Chi Hiệu mắc chứng sợ kết hôn và bỏ trốn trong lúc chú rể không để ý?

Suy nghĩ kỳ lạ này chợt lóe lên trong đầu Cố Ngụy, rốt cuộc Lâm Chi Hiệu vừa mới bước ra khỏi cổng trường, thật ra cô ấy vẫn còn rất trẻ con, mới có 22 tuổi thôi! Cố Ngụy bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ tới mức vội vàng chạy tới cửa sổ phòng tắm, nhìn ra bên ngoài lo lắng gọi mấy lần: “Hiệu Hiệu! Lâm Chi Hiệu!”

“Ha-” Một tiếng cười rất nhỏ vang lên đằng sau, từ trong bồn tắm lập tức giải tỏa tâm trạng căng thẳng của Cố Ngụy. Với trí thông minh của người thi cao khảo được 700 điểm, anh liền biết rằng Lâm Chi Hiệu hẳn đã cố tình núp dưới những cánh hoa trong bồn tắm để tạo hiệu ứng “cô dâu biến mất”, muốn dọa anh đây mà.

Nhìn thấu “âm mưu và thủ đoạn” của Lâm Chi Hiệu, Cố Ngụy quyết định trừng trị cô dâu nghịch ngợm này. Anh cố ý đứng im lặng, không rời khỏi phòng tắm mà khoánh tay nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đang nổi bồng bềnh trên mặt nước kia. Sau vài chục giây, những cánh hoa bắt đầu chuyển động không ngừng. Gương mặt của Cố Ngụy tràn đầy vẻ tự mãn chiến thắng. Anh âm thầm duỗi năm ngón tay ra, nhẩm đếm: “5, 4, 3, 2, 1”

Và ngay sau đó Lâm Chi Hiệu đã trồi lên từ dưới những cánh hoa. Với một động tác hất tóc mạnh mẽ của cô, những tia nước lớn bắt tung lên cả người Cố Ngụy đứng bên cạnh bồn tắm. Lâm Chi Hiệu nhịn thở tới cực hạn, lúc trồi lên thở dốc hai mắt đều đỏ hoe, thậm chí còn có tiếng khóc ấm ức.

Lâm Chi Hiệu nghịch ngợm trêu bác sĩ Cố, cuối cùng lại thành tự hại mình. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu nghịch ngợm trêu bác sĩ Cố, cuối cùng lại thành tự hại mình. (Ảnh: Internet)

Cố Ngụy lộ ra vẻ mặt không chút thương hại, còn nhướn mày nhìn cô: “Ai bảo em nghịch ngợm, lại còn tự làm mình ngạt thở, đáng lắm!”

Lâm Chi Hiệu thò đầu ra khỏi bồn tắm, trừng đôi mắt to với anh. Trên tóc cô còn có vài cánh hoa rơi xuống, Lâm Chi Hiệu bất mãn nhếch miệng, thổi bay một hai cái. Cố Ngụy ở một bên nhìn cô đáng yêu như vậy, khóe miệng lộ ra một chút bất lực cùng cưng chiều.

Trên tóc mái vẫn còn sót lại một cánh hoa, Lâm Chi Hiệu lắc lắc đầu rồi lại thổi mạnh khiến cánh hoa trực tiếp rơi xuống môi cô, giống như một cảnh tưởng trong phim điện ảnh, vừa lãng mạn vừa diễm lệ.

Lâm Chi Hiệu bĩu môi định thổi cánh hoa đi, Cố Ngụy ngay lập tức vươn tay ôm lấy gáy cô ngăn lại, giọng nói có chút thấp trầm: “Đừng nhúc nhích!”

Lâm Chi Hiệu ngoan ngoãn đứng im, mở to hai mắt nhìn anh không chớp vì sợ rằng cánh hoa sẽ rơi. Cố Ngụy dùng vài giây để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trước khi cúi xuống và từ từ đến gần Lâm Chi Hiệu. Sau đó môi anh nhẹ nhàng phủ lên cánh hoa mỏng mượt kia.

Lâm Chi Hiệu từ từ nhắm mắt, Cố Ngụy vươn tay ôm lấy sau đầu cô, nụ hôn phủ lên cả cánh hoa, bao trùm đôi môi cô khiến trong nháy mắt có một luồng điện chạy qua cơ thể hai người.

Lâm Chi Hiệu chỉ cảm thấy hai cánh môi mềm mại cọ xát vào môi của chính mình, nhưng anh không tiến sâu hơn, chỉ ấn nhẹ lên môi cô mang theo sự trân trọng, dịu dàng và đầy yêu thương. Cô rất thích nụ hôn này, với hương thơm của hoa hồng, ngọt ngào, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Đột nhiên, Lâm Chi Hiệu rời khỏi nụ hôn. Cố Ngụy ngạc nhiên mở mắt lại thấy cô đang mím mím môi ngượng ngùng: Ah, em lỡ ăn cánh hoa mất rồi!”

Cố Ngụy phì cười, nhéo nhéo má cô: “Không sao, hoa hồng này ăn được!”

Xem thêm

250+ câu thơ thả thính hay, "cưa đổ" ngay mọi crush khó tính!

Mỗi ngày một câu thơ thả thính, đảm bảo hạ gục mọi crush khó tính nhất. Bạn không tin ư? Lưu ngay những câu thơ thả thính hay nhất, chất nhất của BlogAnChoi về làm thử xem năm sau có người yêu không nào?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận