Dân Quốc Đại Trinh Thám tập 17-18: Vụ án giết người ngoại tình nhà hào môn này hung thủ chính là mẹ của Chu Mặc Uyển, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một trái tim yếu đuối của cô gái. Tư Đồ Nhan tình cờ phát hiện điểm nghi vấn trong vụ án và quyết định giải oan cho mẹ cô.

Những tài liệu được gửi từ Phụng Thiên tới sở cảnh sát giúp vụ án đầu độc mì Pasta, Lạc Thiếu Xuyên tình cờ phát hiện một vụ án có liên quan đến Chu Mặc Uyển. Sau khi đưa cho Tư Đồ Nhan xem xét, anh cho rằng vụ án có nhiều kẽ hở và muốn tìm hiểu thêm vụ án, rất có khả năng hung thủ bị oan. Hai người nhanh chóng lên tàu tới Phụng Thiên, tại đây sư huynh của Tư Đồ Nhan là luật sư trực tiếp bào chữa vụ án năm đó và cũng là bạn của mẹ Chu Mặc Uyển. Sau khi nghe tường thuật lại vụ án, anh tự tin nghĩ rằng hướng đi của mình là đúng.

Nghe lại vụ án từ ngườii sư huynh Lý Viên Thổ (Ảnh: iQIYI)
Nghe lại vụ án từ ngườii sư huynh Lý Viên Thổ (Ảnh: iQIYI)

Vụ án năm đó được xác định mẹ Chu Mặc Uyển là Phương Hoài Cẩn giết chết chồng mình là Chu Trạch bởi ly rượu có chứa morphin. Cảnh sát cũng tìm thấy trong túi áo khoác của mẹ cô lọ thuốc chứa thành phần này. Cùng với lời khai của những nhân chứng như giúp việc, người tình…. cảnh sát đã kết luận vụ án và mẹ cô bị tuyên án tử hình.

Chu Trạch bị giết chết bởi Phương Hoài Cẩn (Ảnh: iQIYI)
Chu Trạch bị giết chết bởi Phương Hoài Cẩn (Ảnh: iQIYI)

Bộ phim đem đến cho người xem sầu não vì thấy ai cũng rất khả nghi, có thể là hung thủ. Năm đó, Chu Trạch là một họa sĩ vẽ tranh, có thói hư ngoại tình, tình cờ gặp Grace ở quán rượu, anh đem lòng say mê. Không những thế còn đưa Grace về nhà mình để tiếp tục vẽ bức tranh sáng tạo của mình. Có thể nói Chu Trạch có được cảm hứng vẽ tranh từ người tình ngoại quốc này. Phương Hoài Cẩn là một người vợ dịu hiền, luôn chăm lo cho gia đình, không hiểu biết gì nhiêu về nghệ thuật, điều quan trọng đối với cô chính là gia đinh, người chòng và cô con gái nhỏ sống hạnh phúc với nhau.

Từ ngày Grace đến nhà, cô luôn cãi nhau với Chu Trạch, còn nhắc đến 2 chũ “ly hôn”, ai ai cũng nghe thấy, Grace cũng vì thế mà thấy vui vẻ vì sắp trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Vụ án xảy ra sau khi 2 người cãi nhau lớn, Chu Trạch không muốn tiếp tục cãi nữa, anh muốn uống rượu loại Volka, Phương Hoài Cẩn đi lấy rượu, cũng lấy luôn cho Grace một cốc. Sau đó trở về bàn ăn với mọi người trong gia đình.

Lúc sau khi người giúp việc đưa cơm cho Chu Trạch phát hiện anh đã chết bên cạnh chén rượu chứa chất độc morphin, cảnh sát lập tức bắt Phương Hoài Cẩn vì nghi ngờ cô giết chồng mình. Người bạn của cô lúc đó là Lý Viên Thổ lại là luật sư giúp cô bào chữa án nhưng không được.

Tư Đồ Nhan và Lạc Thiếu Xuyên lần theo manh mối, nghe lời khai của những người có mặt trong hôm đó. Đầu tiên là cô giúp việc, khi nhắc đến vụ án, cô khẳng định rằng Phương Hoài Cẩn chính là hung thủ

Giúp việc năm đó khẳng định Phương Hoài Cẩn chính là hung thủ (Ảnh: iQIYI)
Giúp việc năm đó khẳng định Phương Hoài Cẩn chính là hung thủ (Ảnh: iQIYI)

Vì sau khi vụ việc xảy ra vào bếp thấy bà chủ đang lau giấu vân tay trên chai rượu Volka. Sau những câu hỏi của Tư Đồ Nhan, bà nói thêm đó là chai rượu của An Thu Tử đưa cho.

Lau sạch dấu vân tay (Ảnh: iQIYI)
Lau sạch dấu vân tay (Ảnh: iQIYI)

Mọi manh mối và lời nói đều đổ dồn về người em gái An Thu Tử, dì út của Chu Mặc Uyển. An Thu Tử luôn bất bình với Chu Trạch, mỗi lần Chu Trạch giận toàn nói muốn đưa cô về quê, An Thu Tử không thích cảm giác bị bỏ rơi nên toàn làm những trò khiến Chu Trạch tức giận. Ai Ai cũng đều biết điều đó. Chu Mặc Uyển nghĩ rằng có thể hung thủ chính là dì út, vì giết Chu Trạch không ai có thể đưa cô đi nữa.

Tiếp theo anh đến gặp Lý Viên Thuận, anh trai của Lý Viên Thổ, là bạn thời thơ ấu cùng Phương Hoài Cẩn, đem lòng yêu đương phương cô. Vì hôm dó mọi người đến nhà Lý Viên Thuận xem anh biểu diễn thí nghiệm, Phương Cẩn Hoài cũng hỏi một số về morphim như uống bao nhiêu thì chết, có độc không,….khiến ai cũng bất ngờ.

Câu nói khiến ai cũng bất ngờ (Ảnh: iQIYI)
Câu nói khiến ai cũng bất ngờ (Ảnh: iQIYI)

Không những thế khi Tư Đồ Nhan vô tình mở cửa sổ, Lý Viên Thuận bắt đóng lại ngay vì ảnh hưởng tới các “con cưng” của ông. Chiếc lỗ cửa sổ ấy cũng vừa đủ một đứa trẻ chui vào. Lại thêm một manh mối hướng về phía An Thu Tử.

Lý Viên Thuận (Ảnh: iQIYI)
Lý Viên Thuận (Ảnh: iQIYI)

Sau đó gặp An Thu Tử kể lại tình huống lúc đó, đa số cô đều nói mình không còn nhớ vì chuyện rất lâu rồi, hiện tại cô cũng có cuộc sống rất tốt, học đại học, lấy chồng , còn sắp qua Pháp ở. Chu Mặc Uyển như đã biết ai là hung thủ, mặt lạnh tạnh chi trích dì út. Chính vì An Thu Tử mà cô bị thất lạc ngần ấy năm, Phương Hoài Cẩn cũng từng làm hỏng mắt cô, Chu Trạch hay nói muốn đưa cô về quê… tất cả những điều đó đều chứng minh hung thủ chính là An Thu Tử.

An Thu Tử nói rằng mình không hề giết Chu Trạch (Ảnh: iQIYI)
An Thu Tử nói rằng mình không hề giết Chu Trạch (Ảnh: iQIYI)

Tuy nhiên Tư Đồ Nhan lại không nghĩ thế, anh xem xét kĩ lưỡng từng góc phòng của mỗi người để tìm thông tin. Và cuối cùng phép màu cũng đến, anh cũng biết ai là hung thủ.

Bắt đầu từ việc 2 vợ chồng họ cãi nhau không phải vì sự xuất hiện của người thứ 3 phá nát hạnh phúc gia đình mà là vì Phương Hoài Cẩn muốn đòi lại công bằng cho Grace vì cô biết Chu Trạch đem cô về, những lời nói dối đều chỉ vì hoàn thành xong bức tranh của mình. Hung thủ ra tay chính là Grace, cô đẫ nhìn thấy Phương Hoài Cẩn lấy trộm morphim nên lúc hai người cãi nhau ngoài sân cô đã lẻn vào phòng lấy morphim đi rồi quay lại như chưa có chuyện gì, nhận cơ hội đó còn bảo lấy thêm một ly rượu.

Chai rượu không vấn đề, vấn đề chính là ở ly rượu đưa đến tay Chu Trạch, cô đã bỏ thêm chất morphim vào đó. Sở dĩ cô giúp việc thấy bà chủ lau dấu vân tay là vì Phương Hoài Cẩn nghĩ rằng An Thu Tử giết Chu Trạch nên muốn bảo vệ cô. Mà An Thu Tử lẻn vào phòng thí nghiệm của Lý Viên Thuận chỉ muốn lấy một ít thuốc khiến Chu Trạch đau bụng. Nhưng tất cả đều không ngờ Chu Trạch lại chết.

Cuối cùng cũng tìm ra hung thủ (Ảnh: iQIYI)
Mọi người vẫn khẳng định Phương Hoài Cẩn là hung thủ (Ảnh: iQIYI)

Grace cuối cùng cũng nhận tội nhưng morphim không tan trong cồn mà tan trong nước, phải uống một lượng lớn mới đủ để chết. Tư Đồ Nhan suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: Thì ra vẫn còn một hung thủ nữa, người luôn muốn Chu Trạch phải chết rồi đổ tội cho Phương Hoài Cẩn”….”Morphim mà Grace cho Chu Trạch uống căn bản không thể giết người được vì hàm lượng thấp không đủ”.

Hung thủ là người yêu Grace từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại luôn nhầm lẫn đó là Phương Hoài Cẩn, sau khi nghe những lời nói không tốt về Grace, hung thủ đã nổi lên lòng muốn giết Chu Trạch và đổ hết tội lỗi cho vợ anh ta. Từ đó không ai biết hung thủ chính là họ. Nhưng họ đã nhầm, vụ án năm đó lại bị đào lại và ngày vào tù không còn xa.

Xem thêm

Tình Yêu Này Bất Khả Kháng: Học cách thả thính "độc lạ Bình Dương" của Rowoon

"Ngay cả khi vội đi vệ sinh, anh vẫn muốn nhìn em thêm vài lần nữa". Tình Yêu Này Bất Khả Kháng là bộ phim hài lãng mạn của Rowoon và Jo Bo-ah sở hữu những câu thả thính "độc lạ Bình Dương" khiến người xem cười sảng nhưng cũng cực dính anh chàng nam chính hề hước này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận