“Số trang sách bạn đọc hôm nay sẽ là số tiền bạn đếm sau này”. Những câu nói hay về sách, châm ngôn về sách hay stt đọc sách hay sẽ truyền cảm hứng đọc, tiếp thêm động lực cho bạn trong việc khám phá tri thức.

Sách là thứ giúp định hình con người chúng ta và cách chúng ta nhìn thế giới. Sách là con đường dẫn vào những thế giới khác nhau và những cuộc sống khác nhau, và người ta không bao giờ có thể thực sự cảm thấy nhàm chán với một cuốn sách hay.

Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc

Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
  1. Việc đọc sách cho phép bạn đi du lịch mà không cần di chuyển đôi chân của mình.
  2. Một độc giả sống một ngàn cuộc đời trước khi chết.
  3. Số trang sách bạn lật ngày hôm nay chính là số tiền mà ngày mai bạn đếm.
  4. Điều kỳ diệu chỉ nằm ở những gì sách nói, cách họ khâu các mảnh vũ trụ lại với nhau thành một bộ quần áo cho chúng ta.
  5. Đến với một cuốn sách như thể bạn đến một vùng đất chưa được khám phá. Hãy đến mà không có bản đồ. Hãy khám phá nó và vẽ bản đồ của riêng bạn.
  6. Người ta phải luôn cẩn thận với những cuốn sách… và những gì bên trong chúng, vì ngôn từ có sức mạnh thay đổi chúng ta
  7. Sách không chỉ giúp ta hiểu thêm về thế giới, mà còn giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình.
  8. Một căn phòng mà không có sách tựa như một thể xác không có linh hồn. (Cicero)
  9. Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. (Harvey MacKay)
  10. Việc đọc sách là một liều thuốc an thần giúp con người ta xua tan nhọc phiền.
  11. Đọc sách cho tâm trí cũng cần như thể dục cho cơ thể.
  12. Một vài người nói họ chỉ sống có một lần trong đời. Đó là vì họ đã không đọc sách.
  13. Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn nghèo!
  14. Đọc sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn đang úa tàn và thúc đẩy tâm hồn phơi phới.
  15. Đọc sách không chỉ mang tới nguồn kiến thức giúp con người ta tự tin khi đứng trước giông bão.
  16. Đọc sách là nếp sống, là một nét đẹp văn hóa và là nguồn sống bất diệt.
  17. Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân.
  18. Việc đọc sách là một thói quen khó hình thành, nhưng khi đã được tạo nên nó sẽ không bao giờ bị dập tắt.
  19. Khi đọc đến trang cuối cùng của một cuốn sách hay, bạn sẽ cảm thấy như vừa nhận được lời nói chia tay của mối tình đầu.
  20. Đọc sách mang lại đủ các khung bậc cảm xúc từ hỉ, nộ, ái, ố và hơn hết đó là niềm tin và hy vọng.
  21. Thói quen đọc sách chỉ được hình thành và duy trì khi chữ tâm và sách hòa quyện làm một.
  22. Việc đọc một cuốn sách có đem lại cho bạn lợi ích hay không phụ thuộc vào thái độ và tâm thế của bạn khi đọc.
  23. Việc đọc được một cuốn sách hay giống như việc bạn nhìn thấy cầu vồng sau những ngày mưa dài.
  24. Không đọc sách thì không chết, nhưng bạn sẽ thua thiệt so với người khác.
  25. Đọc sách không chỉ là nhìn chữ mà còn là nhìn vào những thành tựu của nhân loại.
  26. Xem sách là một cách thưởng thức nghệ thuật.
  27. Đọc sách không mang lại cho bạn sự giàu có nhưng nó đem lại cho bạn kiến thức để làm giàu.
  28. Người đọc sách là người biết yêu thương bản thân mình và là người biết trân trọng cuộc sống.
  29. Mọt sách là những người biết tận dụng nguồn dinh dưỡngtuyệt vời có trong sách.
  30. Người biết cách đọc sách là người hiểu được giá trị mà cuốn sách đó mang lại.
  31. Người thông minh không khoe đã ngồi đọc được bao nhiêu giờ, thay vào đó họ nói ra được những giá trị của từng trang sách.
  32. Chỉ khi yêu sách, bạn mới là người biết đọc sách thực thụ.
  33. Người đọc sách coi sách là một liều thuốc nuôi dưỡng và chữa trị tâm hồn, còn người không biết đọc sách coi sách là vật dụng trang trí tủ sách.
  34. Những câu nói hay về người đọc sách
  35. Khi đọc một cuốn sách hay, người đọc sách đích thực sẽ thấy như mình vừa nhận được món quà vô giá từ thượng đế.
  36. Người đọc sách thường trân trọng cả những cuốn sách mới tinh lẫn những cuốn sách nhuốm màu thời gian.
  37. Khi thực sự đắm chìm trong những trang sách chính là lúc bạn nhận ra được giá trị thực sự của cuốn sách đó.
  38. Khi đọc những cuốn sách mà mọi người chưa đụng tới, đó là lúc bạn tìm ra được thế giới riêng của mình.
  39. Người đọc sách là những người nắm vững lý thuyết của cuộc đời.
  40. Khi đọc nhiều sách, bạn sẽ càng hiểu được suy nghĩ của nhiều người.
  41. Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc)
  42. Những cuốn sách tuyệt vời giúp bạn hiểu, và chúng giúp bạn cảm thấy được hiểu. (Khuyết danh)
  43. Người biết đọc nắm trong tay sức mạnh để khuếch đại bản thân mình, để nhân lên những cách mình tồn tại, để lấp đầy cuộc đời mình một cách đáng kể và thú vị.
  44. Cứ để người khác kiêu hãnh về số trang mình đã viết; tôi thà khoe khoang về những trang mình đã đọc.
  45. Người càng thông thái, càng đọc nhiều, và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất.
  46. Người thông minh không phải là người đọc nhiều mà là người hiểu được nhiều từ những điều đã đọc.
  47. Sách là bạn tôi khi tôi không có bạn bè quanh mình.
  48. Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Thiên đường sẽ giống như một thư viện.
  49. Với một số người, sách giúp cho cuộc sống đầy đặn. Với một số người khác, sách chỉ để chất đầy các giá sách mà thôi.
  50. Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn.
  51. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.
  52. Một người mê đọc sách sống hàng nghìn cuộc đời trước khi anh ta chết đi. Một người không bao giờ đọc sách chỉ sống duy nhất một cuộc đời
  53. Mọt sách không phải là những người yêu đọc sách. Họ là những người đối xử với những cuốn sách như những kho báu.

Những châm ngôn về sách hay nhất

Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
  1. Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà mọi người đang đọc, bạn chỉ có thể nghĩ những gì người khác đang nghĩ.– Haruki Murakami
  2. Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách. (Ernest Hemingway)
  3. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người. (Voltaire)
  4. Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần. (Robertson Davies)
  5. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
  6. Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. (Louisa May Alcott)
  7. Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú. (Môngtexkiơ)
  8. Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu. (Mary Pope Osborne)
  9. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. (Mark Twain)
  10. Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới. (Haruki Murakami)
  11. Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự giúp đỡ của người khác… (Phaghe)
  12. Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc. (Günter Grass)
  13. Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi. (Mahatma Gandhi)
  14. Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. (Rene Descartes)
  15. Điều tồi tệ nhất với những cuốn sách mới là chúng ngăn ta đọc những cuốn sách cũ. (John Wooden)
  16. Không gì tốt hơn việc đọc và hấp thu càng ngày càng nhiều tri thức. (Stephen Hawking)
  17. Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. (Mann Horace)
  18. Sách có thể ít đi một chút, nhưng phải tốt đẹp hơn. Không nên đặt một cuốn sách tầm thường lên giá sách. (N.Ôxtơrốpxki)
  19. Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc. (N. Rubakin)
  20. Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. (Thomas Carlyle)
  21. Người đọc sách có thể sống một cuộc đời khác mỗi khi mở một cuốn sách mới. (Benjamin Disraeli)
  22. Sách là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Người đọc sách là người biết tự mình khám phá và trau dồi tri thức. (Albert Einstein)
  23. Người đọc sách là người bất tử bởi họ sống trong những trang sách mãi mãi. (Carl Sagan)
  24. Để hiểu thế giới, bạn cần đọc sách. Để hiểu chính mình, bạn cần đọc nhiều sách. (William Nicholson)
  25. Người đọc sách không bao giờ cô đơn, vì họ luôn có những câu chuyện để chia sẻ và những nhân vật để đồng hành. (Charles W. Eliot)
  26. Sách là một phép màu, nó mang đến sự biến hóa và khám phá không giới hạn cho người đọc. (Jorge Luis Borges)
  27. Người đọc sách không chỉ học từ văn học, mà còn học cách nhìn thế giới và tâm hồn của con người. (Anna Quindlen)
  28. Sách là một trường đại học không ngày đóng cửa, nơi mọi người có thể học hỏi và lớn lên liên tục. (Henry Ward Beecher)

Những câu nói về sách tiếng Anh

Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
Câu nói hay về sách truyền cảm hứng đọc (Ảnh: Internet)
  1. Today a reader, tomorrow a leader. – Margaret Fuller (Hôm nay là độc giả, ngày mai là nhà lãnh đạo)
  2. One glance at a book and you hear the voice of another person, perhaps someone dead for 1,000 years. To read is to voyage through time. – Carl Sagan (Một lần đọc sách và bạn sẽ nghe thấy giọng nói của một người khác, có lẽ là của một người đã chết 1.000 năm. Đọc là du hành xuyên thời gian)
  3. Reading should not be presented to children as a chore, a duty. It should be offered as a gift. – Kate DiCamillo (Không nên coi việc đọc sách đối với trẻ em như một việc vặt, một nghĩa vụ. Nó nên được cung cấp như một món quà)
  4. Books are mirrors: You only see in them what you already have inside you. – Carlos Ruiz Zafón (Sách là những tấm gương: Bạn chỉ nhìn thấy trong đó những gì bạn đã có bên trong mình)
  5. If you don’t like to read, you haven’t found the right book. – J.K. Rowling (Nếu bạn không thích đọc nghĩa là bạn chưa tìm được cuốn sách phù hợp)
  6. Books and doors are the same thing. You open them, and you go through into another world. – Jeanette Winterson (Sách và cửa đều giống nhau. Bạn mở chúng ra và bạn đi vào một thế giới khác.
  7. Books are a uniquely portable magic. (Stephen King) (Sách là một loại ma thuật di động độc đáo)
  8. There is no friend as loyal as a book.– Ernest Hemingway (Không có bạn đồng hành nào trung thành như một cuốn sách.)
  9. A book is a dream that you hold in your hand. (Neil Gaiman) (Cuốn sách là một giấc mơ mà bạn nắm trong tay.)
  10. A book, too, can be a star, a living fire to lighten the darkness, leading out into the expanding universe. (Madeleine L’Engle) (Một cuốn sách cũng có thể là một ngôi sao, một ngọn lửa sống soi sáng trong bóng tối, dẫn dắt chúng ta vượt ra khỏi vũ trụ mở rộng)
  11. Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers. (Charles William Eliot) (Sách là bạn yên tĩnh và kiên nhẫn nhất; chúng là người tư vấn tận dụng và khôn ngoan nhất và là giáo viên nhẫn nại nhất.)
  12. Reading is a conversation. All books talk. But a good book listens as well. (Mark Haddon) (Đọc sách là một cuộc trò chuyện. Tất cả các cuốn sách đều nói nhưng một cuốn sách tốt cũng biết lắng nghe.)
  13. Books are friends that never fail you. (James Michener) (Sách là người bạn sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng.)
  14. A book is like a garden carried in the pocket. (Unknown) (Một cuốn sách giống như một vườn hoa nằm trong túi.)
  15. Whenever you read a good book, somewhere in the world a door opens to allow in more light. (Vera Nazarian) (Mỗi khi bạn đọc một cuốn sách tốt, ở nơi nào đó trên thế giới sẽ có một cánh cửa mở ra để để ánh sáng được lan tỏa.)
  16. The book you don’t read won’t help. (Jim Rohn) (Cuốn sách không được đọc sẽ không mang lại lợi ích.)
  17. To learn to read is to light a fire; every syllable that is spelled out is a spark. (Victor Hugo) (Học đọc là thắp lên một ngọn lửa; mỗi âm tiết được đánh vần là một tia lửa.)
  18. No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting. (Mary Wortley Montagu) (Không có trò giải trí nào rẻ bằng đọc sách, cũng không có thú vui nào lâu dài như thế.)
  19. If you are going to get anywhere in life you have to read a lot of books. (Roald Dahl) (Nếu bạn muốn đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống, bạn cần phải đọc thật nhiều sách.)
  20. To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life. (W. Somerset Maugham) (Có được thói quen đọc sách là xây dựng cho mình một nơi trú ẩn khỏi hầu hết mọi đau khổ của cuộc đời.)
  21. Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house. (Henry Ward Beecher) (Sách không sinh ra để làm đồ nội thất nhưng không có thứ gì khác có thể trang trí một ngôi nhà đẹp đến thế.)
  22. Books break the shackles of time – proof that humans can work magic. (Carl Sagan) (Sách phá vỡ xiềng xích của thời gian – bằng chứng cho thấy con người có thể làm nên điều kỳ diệu.)
  23. Reading, for me, is spending time with a friend. (Gary Paulsen) (Đối với tôi, đọc sách là dành thời gian cho một người bạn.)
  24. Reading is a basic tool in the living of a good life. (Mortimer J. Adler) (Đọc sách là một công cụ cơ bản để sống một cuộc sống tốt đẹp.)
  25. A book is a gift you can open again and again.— Garrison Keillor (Sách là hộp quà bạn có thể mở đi mở lại nhiều lần mà vẫn thích thú như ban đầu)
  26. Think before you speak. Read before you think.— Fran Lebowitz (Nghĩ trước khi nói, đọc trước khi nghĩ)
  27. We read in bed because reading is halfway between life and dreaming, our own consciousness in someone else’s mind.— Anna Quindlen (Chúng ta thường đọc sách trên giường vì sách là cầu nối giữa hiện thực và giấc mơ)

Một số thông tin khác:

Xem thêm

101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe cười sảng

Tổng hợp 101 những câu hỏi vô tri hack não khiến người nghe "dừng khoảng chừng 2 tiếng" vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Đang khoan tường mà bố kêu "khoan" thì là khoan tiếp hay dừng? Vì sao thứ 7 rất gần chủ nhật mà chủ nhật lại rất xa thứ 7...?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận