Nếu các bạn là tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm thì chắc hẳn sẽ rất quen thuộc với cái tên Ân Tầm nhỉ! Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài tác phẩm tâm đắc nhất của nữ tác giả này.

1. Hào Môn Kinh Mộng: 99 ngày làm cô dâu

Tiểu thuyết Hào Môn Kinh Mộng: 99 ngày làm cô dâu (Ảnh: Internet).
Tiểu thuyết Hào Môn Kinh Mộng: 99 ngày làm cô dâu (Ảnh: Internet).
  • Nhân vật chính: Lệ Minh Vũ – Tô Nhiễm.
  • Số chương: 230 chương (4 ngoại truyện).
  • Thể loại: Tiểu thuyết.

Câu chuyện bắt đầu với việc kết hôn – làm dâu nhà hào môn trong 99 ngày. Cuộc hôn nhân nhanh chóng và chỉ có tình yêu từ một phía. Cô yêu anh, quan tâm từng li từng tí đến anh. Mặc dù chỉ chuốc lấy đau khổ về mình nhưng cô vẫn ép bản thân phải tỏ vẻ hạnh phúc. Thế nhưng có vẻ ông trời cũng thương cho số phận của cô, vì một vài biến cố nên Tô Nhiễm đã rời xa. Lúc đi cô chỉ mang theo duy nhất đôi bông tai anh đã tặng. Vài năm sau, cô trở lại với tư cách là nữ tác giả của bộ tiểu thuyết hút khách nhất.

Tô Nhiễm nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ không gặp lại anh bởi sở dĩ hai người không có bất kì quan hệ hợp tác nào, nhưng cô đã quên tờ hợp đồng hôn nhân ấy. Cô gặp lại anh ngay đúng ngày vui của mình. Mặc dù gặp lại thế nhưng cô lại cảm thấy hoảng sợ chứ không vui mừng như trong tưởng tượng. Bởi hợp đồng còn 9 ngày nên cô bị anh ép buộc về lại bên mình để hoàn thành xong bổn phận làm vợ. Sự tương phùng, ép buộc trở lại bên anh đã đẩy Tô Nhiễm lâm vào tình trạng tâm thần phân liệt. Liệu cuộc tình này sẽ đi đến đâu? Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho hai người hay chỉ toàn đau đớn? Mời các bạn đón đọc tác phẩm.

2. Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Tiểu thuyết Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời (Ảnh: Internet).
Tiểu thuyết Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời (Ảnh: Internet).
  • Nhân vật chính: Lôi Dận – Mạch Khê.
  • Số chương: 169 chương (16 ngoại truyện).
  • Thể loại: Tiểu thuyết.

Năm tám tuổi, Mạch Khê được Lôi Dận nhận nuôi và đưa đến Bạc Tuyết viên để chăm sóc. Tòa thành rộng lớn với số người làm đến không xuể thế nhưng vẫn thiếu một người – người đàn ông thần bí, chủ nhân của toà thành và cũng là cha nuôi trên danh nghĩa của cô. Mặc dù không gặp mặt thế nhưng Mạch Khê vẫn nghe đến danh tiếng của người đàn ông này. Hắn là một người lãnh khốc, vô tình, chọc tới hắn chỉ có một kết cục là chết.

Mười năm, từ một cô bé sợ sệt đã phá kén trở thành một thiếu nữ với vẻ đẹp động lòng người. Lễ thành nhân năm 18 tuổi cuối cùng cô cũng gặp được người cha nuôi thần bí của mình. Thế nhưng cô không hề biết rằng cơn ác mộng của mình bắt đầu từ đây. Hắn cướp đi lần đầu tiên của cô, giam cầm cô trong một chiếc lồng sắt. Cô đã nhiều lần cố gắn bỏ trốn nhưng vẫn không thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ này. Hắn chặt đứt mọi niềm hy vọng cũng như đôi cánh tự do của Mạch Khê.

Tình yêu loạn luân không những thế còn xuất phát từ một phía cứ thế tiếp tục diễn ra giày vò người con gái mỏng manh ấy. Sự độc chiếm bá đạo này làm Mạch Khê cảm thấy sợ hãi và bất lực. Cô chỉ mong một ngày nào đó có thể thoát ra được khỏi cái vòng xích này và chạy thật xa để không bao giờ gặp lại hắn. Vậy kết thúc cuối cùng là như thế nào thì mời các bạn cùng đón đọc.

3. Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng để lỡ nhau

Sách Đừng để lỡ nhau tập 1+2 (Ảnh: Internet).
Sách Đừng để lỡ nhau tập 1+2 (Ảnh: Internet).
  • Nhân vật chính: Niên Bách Ngạn – Tố Diệp.
  • Số chương: 727 chương-HE
  • Thể loại: Tiểu thuyết.

“Niên hoa cẩm tú, tương phùng vị mãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên.”

Anh là Niên Bách Ngạn – một nhà cung cấp đá quý có tiếng trong giới kinh doanh. Với tính tình lạnh lùng và vô cùng khắt khe nên hầu hết các nhân viên dưới trướng đều sợ hãi.

Cô là Tố Diệp – Một nhà tâm lý học tư vấn tâm lý cho mọi người nhờ vào những giấc mơ.

Hai con người không hề có điểm chung, tưởng chừng như không có cơ hội gặp nhau thế nhưng vì một vụ án bí ẩn đã cuốn hai sinh mệnh vào một cuộc tình đầy bão táp, hạnh phúc có nhưng cũng không thoát khỏi những đau đớn. Trải qua nhiều biến cố hợp rồi tan, tan rồi hợp, hai người họ lại bị trói buộc với nhau bởi cuộc hôn nhân. Đây là khoảng thời gian tình yêu của hai người lên đến đỉnh điểm, trải qua giai đoạn hết sức ngọt ngào.

Cứ tưởng cuộc sống màu hồng này sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ Niên Bách Ngạn lại bị liên lụy vào một vụ án giết người, đến khi anh chứng minh được mình vô tội thì anh lại phát hiện ra bí mật của Tố Diệp. Bí mật này càng giúp anh yêu thương bảo vệ và che chở cô hơn. Thế nhưng đến khi cô nhớ lại quá khứ của mình thì nhất quyết ly hôn cùng anh. Họ đến với nhau rồi lại bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Rốt cuộc có phải là dấu chấm hết cho tất cả những buồn vui, ngọt nào đau đớn hay không? Mời các bạn đón đọc tác phẩm này.

4. Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Tiểu thuyết Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí (Ảnh: Internet).
Tiểu thuyết Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí (Ảnh: Internet).
  • Nhân vật chính: Louis Thương Nghiêu – Lạc Tranh
  • Số chương: 188 chương-HE
  • Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình.

Gần đến ngày kết hôn của Lạc Tranh cùng người bạn trai, cô nhận được lời mời và trở thành cố vấn cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Bởi sự tài giỏi cùng vẻ lanh lợi, cô đã hoàn thành trách nhiệm của mình và gặp được ông chủ đứng sau vụ bê bối đấy. Các bạn cũng có thể đoán ra được ông chủ ở đây là ai rồi đúng không? Chính xác là nam chính của chúng ta.

Số mệnh đã tạo ra cơ hội cho hai sinh mệnh cuốn vào với nhau. Từng cử chỉ của anh đều toát lên sức mạnh quyền lực khiến nỗi lòng Lạc Tranh cực kì bất lực. Anh tiếp cận cô cũng chỉ vì muốn trút cơn hận giùm người em trai của mình. Anh làm nhục cô trước mặt người chồng chưa cưới vậy mà còn làm như chẳng là chuyện gì to lớn. Liệu sau này anh có hối hận với những gì mình đã làm với cô không? Rốt cuộc họ sẽ đi với nhau đến cuối đời hay anh chỉ trả xong mối hận rồi thả cho cô tự do? Mời các bạn cùng đón đọc siêu phẩm ngược tâm, ngược đến thê thảm này.

5. 7 Ngày Ân Ái

Sách 7 Ngày Ân Ái (Ảnh: Internet).
Sách 7 Ngày Ân Ái (Ảnh: Internet).
  • Nhân vật chính: Hoắc Thiên Kình – Úc Noãn Tâm
  • Số chương: 173 chương
  • Thể loại: Tiểu thuyết

Vào ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, anh đã cường bạo cô. Noãn Tâm gần như suy sụp tinh thần vì không còn giữ được sự trong sạch nên bỏ đi không lời từ biệt. Ba năm sau, cô gặp lại anh nhưng không ai biết và nhận ra đối phương. Thế nhưng dòng đời xô đẩy làm cô dính vào một cuộc giao dịch 7 ngày 7 đêm trở thành nhân tình của hắn. Cô đã dùng tài năng đánh đàn của mình để thay đổi thái độ của người nhà anh. Anh biết mình đã trúng tình yêu của cô. Còn Noãn Tâm vẫn một mực muốn rời xa anh. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng đón đọc tác phẩm.

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị bạn nhé!

Nguyễn Lê Gia Hân

Xem thêm

200 cặp avatar đôi bạn thân: Đáng yêu, hài hước, nhây lầy đủ cả

Trào lưu để avatar đôi đang là trào lưu hot không chỉ đối với các cặp đôi yêu nhau mà còn cả các cặp đôi bạn thân BFF nữa. Sắm ngay 200 cặp avatar đôi bạn thân dưới đây rồi rủ đứa bạn chí cốt để cùng cho thắm tình đoàn kết nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận