Sở hữu vị trí đắc địa khi nằm giữa hai đất nước châu Âu xinh đẹp là Pháp và Thụy Sỹ, khách sạn Arbez ở làng La Cure là nơi duy nhất trên thế giới cho bạn trải nghiệm ngủ giữa hai quốc gia trong cùng một buổi tối. Thậm chí, người ta thường nói vui rằng: “Hai quốc gia nhưng ngủ chung giường, ăn chung bàn”.

Khách sạn Arbez
Khách sạn Arbez nằm giữa hai quốc gia Pháp và Thụy Sỹ (Ảnh: Internet)

Tọa lạc ở một vị trí đặc biệt, khách sạn Arbez có đường biên giới giữa Pháp và Thụy Sỹ chạy ngang qua, thậm chí cắt ngang giữa giường ở một số phòng. Bởi vậy mà du khách có thể ngủ trong tư thế chân ở một quốc gia trong khi đầu thì lại đang “vi vu” ở một quốc gia khác. Điều thú vị là ở khu phòng tân hôn, giường được chia làm hai nửa riêng biệt. Trong khi phòng khách nằm ở Thụy Sỹ thì phòng tắm lại thuộc lãnh thổ của nước Pháp.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet

Bên cạnh được trải nghiệm cảm giác tưởng chừng khó tin này, khi nghỉ chân tại khách sạn Arbez, du khách còn được giao lưu với hai nền văn hóa cùng những truyền thống khác nhau trong cùng một kỳ nghỉ. Ngoài các phòng ở, nhà hàng của khách sạn đặc biệt này cũng “rẽ đôi” ở giữa, phục vụ cả các món ăn của hai nước Pháp và Thụy Sỹ.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet

Lịch sử của tòa nhà này bắt nguồn từ đầu năm 1860 khi nó được xây dựng không lâu sau khi Pháp và Thụy Sỹ thỏa thuận biên giới cho khu vực này. Theo quy định, Thụy Sỹ sở hữu một phần thị trấn La Cure trong khi Pháp là chủ của dải đất ở thung lũng Dappes.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet

Tuy nhiên, với hy vọng thu được lợi nhuận từ cả hai phía, một người dân địa phương ở La Cure là Ponthus đã xây một cửa hàng ngay trên đường biên giới mới. Do vậy mà tòa nhà này đã “mọc” lên trong khi thuộc lãnh thổ nước Pháp là một quầy bar và phía Thụy Sỹ là một hàng tạp hóa.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet

Tình trạng này kéo dài mãi cho đến năm 1921, khi Jules-Jean Arbeze mua lại tòa nhà và cải tạo thành khách sạn Arbez như hiện nay. Và nơi đây trở thành địa điểm thú vị thu hút “dấu chân” của những người ưa du lịch, khám phá.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet

Ngoài ra, do cả Pháp và Thụy Sỹ đều là những thành viên của Hiệp ước Schengen nên chỉ cần là công dân của EU và Thụy Sỹ thì đều có thể dễ dàng di chuyển giữa hai nước và trong khách sạn mà không yêu cầu trình visa. Như vậy, miễn là sở hữu hộ chiếu hợp lệ vào một trong các nước kể trên thì bạn sẽ có thể tới nghỉ dưỡng tại khách sạn đặc biệt này với giá thuê từ 107 USD/ đêm cho phòng đôi.

Khách sạn Arbez
Ảnh: Internet
Xem thêm

Bói tình yêu theo MBTI: 16 nhóm tính cách MBTI, cặp đôi nào là đẹp nhất?

Bói tình yêu theo MBTI bạn đã thử chưa? Trắc nghiệm tính cách MBTI chia ra thành 16 nhóm tính cách với những tư duy, suy nghĩ khác nhau. Vậy bạn có tò mò tính cách của mình hợp với nhóm tính cách nào nhất không? Hãy cùng khám phá ngay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận