Trong khi Thanh Trâm Hành bản Trung – do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính – đã không còn hy vọng ra mắt khán giả thì mới đây, phiên bản Hàn Quốc đã “chốt” lịch lên sóng vào ngày 06/02 trên tvN. Thông tin trên nhận được sự chú ý của các fan phim Kbiz lẫn Cbiz.

Thanh Trâm Hành là tên dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn.

(Ảnh: Internet)
Tiểu thuyết Trâm Trung Lục (Ảnh: Internet)

Là một tác phẩm nổi tiếng có nội dung hấp dẫn, bối cảnh đồ sộ, hệ thống nhân vật đa dạng, có chiều sâu cùng lượng fan nguyên tác hùng hậu, do đó, khi có tin Trâm Trung Lục chuẩn bị chuyển thể thành phim, dự án này đã rất được chú ý. Đặc biệt hơn, với bản Trung, sự hợp tác của hai diễn viên có lưu lượng “khủng”, mức đầu tư lớn càng khiến bộ phim trở thành tâm điểm ngay từ những ngày khai máy đầu tiên. Không lâu sau đó, Hàn Quốc cũng mua bản quyền và tiến hành quay dựng một phiên bản Hàn. Đây được dự đoán sẽ trở thành “cú nổ lớn” của phim truyền hình Trung Quốc trong tương lai.

Thanh Trâm Hành
Thanh Trâm Hành được dự đoán sẽ là dự án vô cùng thành công (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, trái ngược với dự tính của đông đảo quần chúng, bộ phim liên tục gặp nhiều rắc rối. Trong đó, lớn nhất phải kể đến “cuộc chiến phiên vị” giữ fan nam – nữ chính và scandal khủng của nam chính khiến phim bị “chôn vùi”.

Cụ thể, để cạnh tranh vị trí “nhất phiên” cho thần tượng nhà mình, fan của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm liên tục gây ra các trận fanwar lớn và kéo dài. Sự mập mờ, không rõ ràng của đoàn làm phim càng khiến fan hai bên tức giận, cuộc chiến càng ngày càng lớn và vượt tầm kiểm soát. Sau cùng, vấn đề này bị đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa ra bàn luận và phê bình. Đoàn làm phim và các fan đành “yên phận” chờ “bão” qua. Bấy giờ, nhiều nguồn tin cho biết, việc bị CCTV “điểm danh” đã khiến Thanh Trâm Hành không thể lên sóng trong thời gian gần.

Thanh Trâm Hành
Thanh Trâm Hành do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính (Ảnh: Internet)

Sự kiện đặc biệt nhất cũng là “đòn chí mạng” của Thanh Trâm Hành chính là scandal “khủng” của nam chính Ngô Diệc Phàm. Bị cáo buộc với loạt tội danh hình sự gây chấn động giới giải trí xứ Trung, Ngô Diệc Phàm từ đại lưu lượng hàng đầu trở thành tội phạm, Thanh Trâm Hành cũng theo đó mà “đắp chiếu”. Thời gian sau này, cũng có nhiều thông tin như đoàn làm phim sử dụng công nghệ “đổi mặt” để quay lại phim, thay nam chính,…nhưng hy vọng cho Thanh Trâm Hành vẫn là rất mong manh.

Ngô Diệc Phàm
Scandal của Ngô Diệc Phàm chính thức “giết chết” Thanh Trâm Hành (Ảnh: Internet)

Trái ngược với “số phận bi thảm” của Thanh Trâm Hành bản Trung, “Thanh Trâm Hành phiên bản Hàn Quốc” được quay dựng và hoàn thành một cách khá suôn sẻ. Theo đó, Our Blooming Youth – tên phim “Thanh Trâm Hành bản Hàn” – sẽ do Park Hyung Sik và Jeon So Nee diễn chính. Bộ phim gồm 20 tập, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 06/02 trên tvN.

Poster phim Our Blooming Youth (Ảnh: Internet)
Poster phim Our Blooming Youth (Ảnh: Internet)

Nội dung phim là câu chuyện xoay quanh nàng Min Jae Yi thông minh, kiên cường và thái tử Lee Hwan cô độc. Min Jae Yi vốn xuất thân là một tiểu thư quý tộc nhưng cả nhà nàng đã bị sát hại mà chính nàng lại bị tình nghi là hung thủ. Trong khi đó, thái tử Lee Hwan lại mắc phải một lời nguyền độc ác. Min Jae Yi tìm đến Lee Hwan. Cả hai quyết định “hợp tác” với nhau. Cô sẽ giúp anh phá giải lời nguyền và anh sẽ tìm ra hung thủ thật sự trong vụ án mạng của gia đình cô.

Teaser trailer phim Our Blooming Youth:

Nhìn chung, so với Trâm Trung Lục, nội dung Our Blooming Youth đã có nhiều thay đổi để phù hợp với lịch sử, văn hóa, thị hiếu và thời lượng tại xứ kim chi. Tuy nhiên, mạch truyện vẫn được giữ nguyên khá nhiều.

Trước thông tin Our Blooming Youth sẽ sớm được lên sóng, nhiều fan phim không khỏi háo hức mong chờ đồng thời cảm thấy tiếc nuối cho Thanh Trâm Hành.

Our Blooming Youth sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian gần. Cùng BlogAnChoi theo dõi bộ phim thú vị này nhé!

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu Cửa Hàng Sát Thủ của Lee Dong Wook "cực căng cực cuốn"

Lee Dong Wook trở lại màn ảnh nhỏ với Cửa Hàng Sát Thủ (A Shop For Killers), mở màn bằng cái chết của...chính mình. Bộ phim cực căng, cực cuốn ngay từ tập đầu tiên khiến khán giả cực kỳ háo hức mong chờ.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận