Ồn ào, vội vã và tấp nập, đây có lẽ là những từ được dùng nhiều nhất để hình dung về một Sài Gòn thường nhật. Thế nhưng, đã bao giờ bạn để ý đến những khía cạnh khác, bình yên hơn ở chốn đô thị nhộn nhịp bậc nhất này chưa? Đến hẹn lại lên, khi những chùm hoa kèn hồng đua nhau khoe sắc thì Sài Gòn lại khoác lên mình thêm một mùa quá đỗi dịu dàng.

Cứ vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, khi thành phố bắt đầu đón nhận những đợt nắng nóng đầu mùa thì cũng là lúc những tuyến đường tại Hồ Chí Minh được điểm xuyết bởi sắc hồng, sắc tím dịu mát từ một loài hoa ngoại nhập – kèn hồng.

Sài Gòn cho tôi cơ hội để hiểu vẻ đẹp không tên là như thế nào (Ảnh: Internet).
Sài Gòn cho tôi cơ hội, chính là vài mùa hoa để hiểu vẻ đẹp không tên là như thế nào (Ảnh: Internet).

Có một loài hoa xứ lạ làm nên mùa hoa rất riêng của thành phố trong hơn 10 năm nay.

Những cành hoa tạo nên một khung cảnh nên thơ (Ảnh: Internet).
Những cành hoa hồng hồng, tím tím tạo nên một khung cảnh nên thơ trên các cung đường ngang dọc tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Internet).

Có một câu nói thế này: Sài Gòn lạc nhau là mất, kẻ ở người đi – lối vô tình. Thế nhưng bạn biết không, trốn sau cái xô bồ và nhộn nhịp không theo một quy tắc nào đấy thì vẫn còn đó một thành phố nhẹ nhàng, thơ mộng với những con đường ngập tràn sắc hoa.

Không gian đô thị cũng trở nên hài hòa hơn trước loài hoa xinh đẹp (Ảnh: Internet).
Không gian đô thị cũng trở nên hài hòa hơn trước loài hoa xinh đẹp (Ảnh: Internet).

Ở nơi phố thị hoa lệ này không chỉ có “rừng” cao ốc chọc trời cùng những dòng xe xuôi ngược mà còn có 3 mùa hoa vừa đẹp vừa lãng mạn: mùa hoa kèn hồng, mùa hoa huỳnh liên và mùa hoa giấy.

Nếu như Hà Nội vào tháng 3 dương lịch, có hoa ban nở rộ trong cơn mưa phùn thì ở Sài Gòn cũng có một vẻ đẹp riêng biệt của nó. Tuy chẳng có đến 12 mùa hoa những thành phố này vẫn làm biết bao người thổn thức với mùa hoa kèn hồng níu kéo trời xuân ở lại.

Ngắm nhìn gần hơn sự xinh đẹp của chùm hoa kèn hồng (Ảnh: Internet).
Ngắm nhìn sự xinh đẹp của chùm hoa kèn hồng ở góc ảnh gần hơn (Ảnh: Internet).

Kèn hồng (có tên khoa học: Tabebuia rosea) là một loài thực vật có hoa trong họ Chùm ớt. Được xem là quốc thụ của ”xứ sở núi lửa” – Cộng hòa En Xan-va-đo. Tại Việt Nam, loài hoa này còn được gọi bằng tên khác là hoa chuông hồng.

Loài hoa bén duyên với Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009, trong kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn. Từng ấy năm gắn bó cùng vùng đất này, hoa kèn hồng đã trở thành một phần quen thuộc đối với người dân Sài Gòn.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, việc ngắm hoa kèn hồng nở rộ được xem như dấu ấn riêng của mùa nắng Sài thành. Có lẽ chính việc háo hức đi tìm những góc đường rợp sắc hoa cũng sẽ khiến cho người ta lại yêu Sài Gòn thêm một chút.

Lưu giữ thanh xuân. Cùng bạn bè, người thân chụp ảnh dưới những hàng cây kèn hồng....Tại sao không? (Ảnh: Internet).
Lưu giữ thanh xuân. Cùng bạn bè, người thân chụp ảnh dưới những hàng cây kèn hồng….Tại sao không? (Ảnh: Internet).

Hoa kèn hồng đẹp đến nao lòng…Sài Gòn cũng có cái để người đến – người đi vấn vương.

Không phải loài hoa khoe sắc quanh năm, kèn hồng chỉ có một mùa hoa duy nhất vào những tháng thời tiết nắng nóng bậc nhất ở Sài Gòn, thường kéo dài từ giữa tháng 3 đến hết tháng 5. Thật không oa khi nói mùa hoa kèn hồng đến là để xoa dịu tâm trạng nóng nảy của người thành phố vào những ngày nắng như thiêu đốt.

Sài Gòn bận lắm, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể cùng với Sài Gòn đi qua một mùa nóng đẹp đẽ đến thế (Ảnh: Internet).
Sài Gòn bận lắm, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể cùng với Sài Gòn đi qua một mùa nóng đẹp đẽ đến thế (Ảnh: Internet).

Nếu những năm trước phải chờ đến tận tháng 3 thì hoa kèn hồng chỉ bắt đầu nở lác đác trên một vài góc phố và tháng 4 mới là tháng cao điểm để ra ngoài ”săn” hoa. Mùa hoa năm nay ở thành phố đến khá sớm, khi không khí Tết Nguyên đán vẫn chưa kịp đi qua thì những hàng cây kèn hồng trên đường đã rụng hết lá để bắt đầu khoe sắc.

Sài Gòn không chỉ là vùng đất chứa đựng cơ hội và hoài bão cho những người trẻ mà Sài Gòn còn chứa kĩ niệm và thanh xuân của bao thế hệ Ảnh
Sài Gòn không chỉ là vùng đất chứa đựng cơ hội và hoài bão cho những người trẻ mà Sài Gòn còn là nơi lưu giữ kĩ niệm và thanh xuân của bao thế hệ (Ảnh: Internet).

Mùa hoa năm 2021 thật sự ý nghĩa với nhiều người. Bởi lẽ trong cái vòng lặp đáng sợ của dịch bệnh COVID-19, chúng ta đã phải trải qua thêm một mùa Tết ở yên trong nhà. Ngay thời điểm này, việc đi ngắm hoa ngay tại thành phố dường như đã trở thành một hoạt động hàng đầu được nhiều người Sài Gòn ”cuồng chân” lựa chọn. Không cần đi đâu xa, ngay tại cái nơi những tưởng chỉ có khói bụi, kẹt xe và tất bật với những cuộc mưu sinh thì vẫn còn đâu đó sự tinh tế và lãng mạn.

Ai yêu hoa, yêu Sài Gòn lại có thêm một mùa ngẩn ngơ trước những mảng kèn hồng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Loài hoa đẹp đầy dịu dàng và lãng mạn này còn được người ta ưu ái gọi bằng cái tên ”anh đào” của Sài Gòn ngày nắng.

Thêm một mùa hoa là thêm một mùa Sài Gòn trở nên dịu dàng và yêu thương sau bao ngày dài xô bồ (Ảnh: Internet)
Thêm một mùa hoa là thêm một mùa Sài Gòn trở nên dịu dàng và yêu thương sau bao ngày dài xô bồ (Ảnh: Internet).

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của đất Sài Thành, loài hoa từ xứ châu Mỹ lại có điều kiện tốt nhất để khoe sắc. Những ngày này, nếu như đi ngang Điện Biên Phủ hay đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hoặc đứng trên cầu Calmete thì bạn sẽ được dịp đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn của những chùm hoa hồng thanh mảnh, nhẹ nhàng.

Có một Sài Gòn rất đỗi dịu dàng trong mùa hoa kèn hồng dịu dàng Du lịch hoa hoa kèn hồng kèn hồng mùa hoa nắng nóng Sài Gòn tháng 3
Sở dĩ hoa kèn hồng được ví như ”anh đào” Sài Gòn cũng bởi vì loài hoa này nở cũng nhanh và rất dễ tàn. Sau khi nở rộ khoảng một tuần, hoa dễ rụng khi bị gió lay (Ảnh: Internet).
Hoa kèn hồng có hình dạng như chiếc chuông và mọc thành chùm (Ảnh: Internet)
Hoa kèn hồng có hình dạng như chiếc chuông và mọc thành chùm (Ảnh: Internet).

Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh và ngắm hoa là lúc đường phố thưa vắng, sự yên tĩnh cùng ánh nắng dịu dàng của mỗi buổi sớm mai hay chiều muộn sẽ là lựa chọn không tồi dành cho những chuyến đi của bạn.

Còn chần chờ gì mà không nhanh chóng lên lịch đi ngắm hoa để thấy lòng mình dịu lại giữa bao nhiêu điều chật chội, bon chen (Ảnh: Internet).
Cùng lên lịch ngắm kèn hồng rực rỡ cuối tháng 3 ở Sài Gòn. (Ảnh: Internet).

Bạn có kỉ niệm gì đặc biệt với mùa kèn hồng ở Sài Gòn không? Còn chần chờ gì mà không nhanh chóng lên lịch đi ngắm hoa để tìm cho lòng mình sự dịu dàng giữa bao nhiêu điều chật chội, bon chen của những ngày cuối tháng 3, bạn nhỉ?

Xem thêm

300+ câu châm ngôn cuộc sống hay nhất sẽ khiến bạn "sáng mắt ra"!

Những câu châm ngôn cuộc sống, câu nói về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn hiểu ra nhiều sự thật và chân lý, có thêm động lực để cố gắng phát triển bản thân hoặc đơn giản là bạn sẽ "sáng mắt ra" vì cuộc đời vốn không phải ngôn tình.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận