Người nổi tiếng thường được vây quanh bởi rất nhiều fan, tuy vậy, vẫn có lúc họ ở một mình và gặp phải những chuyện oái ăm, đặc biệt là gặp phải những “người” mà họ không thể nhờ bảo vệ đưa ra ngoài. Cùng BlogAnChoi nghe sao US-UK kể chuyện tâm linh mà họ gặp phải nhé!

1. Keanu Reeves

Keanu Reeves (Ảnh: Internet)
Keanu Reeves (Ảnh: Internet)

Trong một số phát sóng của Jimmy Kimmel Live, Reeves đã xuất hiện để trả lời một số câu hỏi từ người dẫn chương trình hài kịch đêm khuya. Những câu hỏi mà Jimmy Kimmel hỏi khá ngẫu nhiên, từ biệt danh của Reeves cho đến những bộ phim mà anh ấy tham gia.

Nhưng một câu hỏi về hồn ma đã gợi lên một câu chuyện siêu nhiên thú vị từ Reeves. Theo lời kể của ngôi sao Ma trận, khi anh còn nhỏ và mới chuyển đến New York, anh và bảo mẫu của mình đã nhìn thấy một hồn ma. Hai người họ đều đang ở trong phòng ngủ của Reeves, bỗng nhiên Reeves thấy một chiếc áo khoác bay lơ lửng bên ngoài cửa rồi chợt biến mất.

Vì còn quá nhỏ nên Reeves không nghĩ gì nhiều, nhưng người bảo mẫu của anh dường như vô cùng kinh hãi. “Không có đầu, không có cơ thể, không có chân. Nó tự nhiên xuất hiện xong rồi biến mất!” – Reeves mô tả hình ảnh của con ma đó. Anh tiếp tục đặt ra nghi vấn về việc nó có đủ tiêu chuẩn thành ma hay không: “Đó là một con ma? Hay nó chỉ là một chiếc áo khoác bay kỳ lạ nào đó?”

Có lẽ chính trải nghiệm huyền bí ban đầu đó đã khiến Keanu hứng thú với những bộ phim khoa học viễn tưởng và giả tưởng.

Cùng nghe Keanu kể về trải nghiệm tâm linh khi còn nhỏ của mình:

2. Claudia Schiffer

Claudia Schiffer (Ảnh: Internet)
Claudia Schiffer (Ảnh: Internet)

Claudia Schiffer và chồng là đạo diễn người Anh Matthew Vaughn của cô đã gặp phải một vấn đề đáng sợ: cơ ngơi lớn trị giá 5 triệu bảng của họ ở Suffolk có ma ám. Schiffer và chồng đã tổ chức tiệc cưới tại ngôi nhà mới mua của họ sau một buổi lễ ở nhà thờ gần đó vào cuối tuần.

Hai bức tranh bị nguyền rủa của một nữ tu và mẹ bề trên được treo trong nhà. Hồn ma được cho là của một nữ tu trẻ có tên Penelope, một thành viên của gia đình Rockwood sống tại dinh thự, được xây dựng vào năm 1575 bởi Sir Robert Rockwood. Người ta cho rằng lời nguyền sẽ được hóa giải nếu hai bức chân dung bị gỡ xuống.

Theo Schiffer, thói quen ám ảnh của các hồn ma tuy rùng rợn nhưng khá vô hại. “Bọn tôi nghe thấy những tiếng động cót két và những điều kỳ lạ thỉnh thoảng xảy ra, giống như tiếng nhạc phát ra.” Cô cũng nói rằng những hồn ma sống ở đấy khá thân thiện, và cô luôn hoan nghênh họ.

Một phát ngôn viên của Ghost Club (Câu lạc bộ Ma), được thành lập năm 1862, cho biết: ‘‘Các bức chân dung là ví dụ có giá trị về di sản siêu nhiên của nước Anh và nếu chúng vẫn còn hiện diện tại Coldham Hall, chúng nên được bảo tồn như tài sản văn hóa.” Ghost Club nhấn mạnh rằng cả câu chuyện và hình ảnh nên được xem như một phần di sản phong phú về ma và niềm tin siêu nhiên của nước Anh, họ cho cặp đôi này rất may mắn khi sở hữu một tài sản như vậy.

3. Jenna Bush Hager

Jenna Bush Hager (Ảnh: Internet)
Jenna Bush Hager (Ảnh: Internet)

Jenna Bush Hager đã tiết lộ rất nhiều bí mật về thời gian sống trong Nhà Trắng của cô. Cha của Jenna, cựu Tổng thống George W. Bush, phục vụ nhiệm kỳ của mình từ năm 2001 đến năm 2009. Mặc dù cô không sống ở Nhà Trắng trong khoảng thời gian này vì lúc ấy cô đang là sinh viên đại học sống ở Austin, tuy nhiên cô vẫn dành rất nhiều thời gian ở đó với cựu tổng thống Bush.

Trong một cuộc phỏng vấn trên The Kelly Clarkson Show, Jenna đã xác nhận tất cả những tin đồn về những bóng ma trong Nhà Trắng. Jenna nói: “Em nói chị nghe nè Kelly, chị sẽ thích những con ma này vì họ thích âm nhạc. Họ chỉ thưởng thức âm nhạc và không có hại gì. Họ là những hồn ma thân thiện, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn.”

Cùng nghe chia sẻ rùng rợn của Jenna Bush Hager về những bóng ma trong Nhà Trắng:

4. Megan Fox

Megan Fox (Ảnh: Internet)
Megan Fox (Ảnh: Internet)

Sau một loạt các vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim hành động như Transformers, Fox đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung vào gia đình, bao gồm cả ba cậu con trai nhỏ. Ngay từ khi mới vào nghề, Fox đã gây chú ý vì những phát ngôn và quan điểm gây tranh cãi của mình. Fox thừa nhận rằng cô ấy là người song tính và nói không thích đàn ông. Tuy nhiên, chính mối tình lãng mạn kéo dài hàng thập kỷ của cô với Brian Austin Green mới thực sự khiến Fox trở nên tai tiếng.

Fox cũng nổi tiếng vì niềm tin vào tất cả những điều huyền bí. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với MTV, Fox thừa nhận rằng “Tôi tin vào mọi thứ”, bao gồm cả người ngoài hành tinh, Bigfoot và ma. Fox đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng cô đã có những trải nghiệm huyền bí, và nhờ đó ủng hộ niềm tin của mình vào người ngoài Trái đất và sự phi thường.

Nữ diễn viên Transformers đã có một cuộc gặp gỡ ma quái khi ở tại một khách sạn tại Mexico. Cô kể rằng mình đã đặt dịch vụ phòng và được báo là sẽ đến lúc 7 giờ 30. Nhưng vào lúc 7 giờ, cô nghe tiếng chuông cửa reo và nghe tiếng rót cà phê. Nhưng khi cô ấy đứng dậy, không có gì ở đó cả. Sau đó, cô nghe tiếng chuông cửa một lần nữa, và lần này mới chính xác là nhân viên dịch vụ.

Ban đầu, Fox nghĩ rằng mình bị mê sảng, nhưng sau đó Brandy, bảo mẫu của con cô đã hỏi: “Ủa, sao hẹn 7 giờ 30 tới mà mới 7 giờ đã tới rồi vậy?”. “Thế nên, bạn không thể nói với tôi rằng tôi bị điên vì có hai người đã nghe thấy điều đó.” – Fox nói

5. Selena Gomez

Selena Gomez (Ảnh: Internet)
Selena Gomez (Ảnh: Internet)

Đây là điều bạn có thể chưa biết về Selena Gomez: Cô ấy tin vào ma. Nhiều đến mức cô ấy có một ứng dụng trên điện thoại để đánh giá xem có linh hồn nào ở các địa điểm khác nhau mà cô ấy ghé thăm trong chuyến lưu diễn của mình hay không.

Nữ ca sĩ nói với Jimmy Fallon trong chương trình The Tonight Show: “Em tin vào ma, nên em đã tải một ứng dụng tìm ma. Em nghĩ là các hồn ma có thể phản ứng với công nghệ.” Đáp lại niềm tin của Selena, Jimmy Fallon “sợ hãi”: “Đừng làm anh sợ nha. Cái chỗ này là một Studio cũ, có tuổi đời rất lâu rồi á!”

Sau khi ứng dụng săn ma lẩm bẩm điều gì đó giống như từ “đứa trẻ”, Fallon điên tiết đã yêu cầu ekip ngừng phát nhạc rùng rợn. Fallon nói đùa: “Nó nói từ đứa trẻ bằng một giọng kỳ lạ, giống như giọng của Knight Rider. Có phải là David Hasselhoff không?” Khi Fallon tỏ ra vui vẻ hơn một chút, Gomez hù anh: “Anh biết hông, anh vừa khiến cho mấy linh hồn khó chịu, họ đang tức lắm á.”

6. Kristen Stewart

Kristen Stewart (Ảnh: Internet)
Kristen Stewart (Ảnh: Internet)

Trong một cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, nữ diễn viên Chạng vạng đồng thời là thành viên chủ chốt của hiệp hội truyền thông về ma ở Hollywood không chỉ thừa nhận tin vào ma mà còn tiết lộ rằng bản thân cô còn có thể nói chuyện với ma. Cô nói với tờ ấn phẩm rằng đôi lúc cô không thể đối phó với số lượng ma muốn nói chuyện với cô. Điều này đồng nghĩa với việc, ngoài phải nói chuyện với con người, cô còn phải dành thời gian nói chuyện với ma nữa, bận rộn thực sự.

“Tui nói chuyện với họ. Nếu như tui đang ở một thị trấn nhỏ kỳ lạ, làm một bộ phim và ở trong một căn hộ xa lạ, theo đúng nghĩa đen thì tui sẽ kiểu như ‘Hả? Gì? Ai biết đâu? Hỏi người khác đi chứ tui biết gì đâu?’ Chả rõ ma là gì, nhưng có một thứ năng lượng mà tui khá nhạy cảm. Không chỉ với ma, mà với người. Mọi người làm bẩn phòng lúc nào không hay.”

Mọi người làm phòng bị bẩn. Và đó là lý do tại sao những người dọn dẹp khách sạn là những người hùng thầm lặng của xã hội chúng ta. Rồi câu chuyện đi lạc đề lúc nào không biết.

7. Megan Mullally

Megan Mully (Ảnh: Internet)
Megan Mullally (Ảnh: Internet)

Ngôi sao Will & Grace tin rằng ngôi nhà mà cô và chồng Nick Offerman từng sống đã bị ám bởi linh hồn của Nicole Brown Simpson, vợ của cựu ngôi sao NFL O.J. Simpson, người bị sát hại vào năm 1994. “Đó không phải là cùng một ngôi nhà, nhưng nó nằm trên cùng một khu đất từng là ngôi nhà mà O.J. Simpson đã thuê cho Nicole Brown Simpson”, Mullally nói trên show Busy Tonight.

8. Kendall Jenner

Kendall Jenner (Ảnh: Internet)
Kendall Jenner (Ảnh: Internet)

Kendall Jenner kể lại rằng khi cô còn sống cùng mẹ trong ngôi nhà của họ, vào một đêm khi họ đang xem TV và nghe thấy tiếng cửa trước đóng mở. Họ chạy ra xem nhưng lại chẳng có gì cả. Sau khi quay trở lại phòng xem TV, thì cánh cửa lại tiếp tục đóng mở. Vì vậy, Nanny của cô đã lấy một con dao và đi đến để kiểm tra, nhưng vẫn không có ai ở đó. Nhân viên an ninh đến kiểm tra và khám xét tài sản, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có gì. Tuy nhiên, con ma này canh lúc mọi người đi xem TV rồi tiếp tục đi đóng cửa, mở cửa chọc tức cả nhà Kendall.

Không dừng lại ở đó, hằng đêm họ còn nghe tiếng bước chân trên mái nhà, vòi hoa sen tự động mở cho tốn nước. Đôi lúc, cô còn giật mình thức giấc vì thấy bóng ai nơi cuối chân giường. “Ngôi nhà chắc chắn đã bị ma ám. Nhưng tôi không nghĩ đó là những linh hồn xấu, họ chỉ nhiều chuyện thôi!” – Kendall chia sẻ

9. Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter (Ảnh: Internet)
Helena Bonham Carter (Ảnh: Internet)

Khi Helena chuẩn bị đảm nhận vai công chúa Margaret của Vanessa Kirby cho mùa 3 của The Crown, Bonham Helena đã tìm kiếm sự chấp thuận trực tiếp từ chính vị hoàng gia quá cố, thông qua một phương tiện kết nối tâm linh.

Theo The Guardian, Bonham Carter nói tại liên hoan văn học Cheltenham: “Điều quan trọng nhất của tôi là khi đóng vai một người có thật, bản thân bạn sẽ muốn họ chúc phúc vì bạn có trách nhiệm.” Cô cho biết, khi liên lạc với Margaret, công chúa đã nói rằng cô ấy rất vui vì Helena đã đảm nhận vai diễn này: “Cô diễn tốt hơn những nữ diễn viên khác.”

“Điều đó khiến tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang ở đây, bởi vì đó là một điều kinh điển của Margaret. Cô ấy thực sự rất giỏi khi khen ngợi bạn và đồng thời hạ thấp bạn.”

Em gái của Nữ hoàng Elizabeth cũng có lời khuyên dành cho nữ diễn viên: “Sau đó, cô ấy nói: ‘Hãy hút thuốc đúng cách. Tôi hút thuốc theo một cách rất riêng… ống đựng thuốc cũng là một vũ khí để biểu đạt cũng như để hút thuốc.'”

Nghe Helena kể chuyện ma Hoàng Gia:

10. Lily Collins

Lily Collins (Ảnh: Internet)
Lily Collins (Ảnh: Internet)

Nếu có một cuộc thi tìm người có câu chuyện ma hay nhất trên thế giới, Lily Collins chắc hẳn sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ diễn viên cho biết trong khi quay bộ phim Kẻ Cuồng Sát Biến Thái – Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile cô đã bị những hồn ma là nạn nhân Ted Bundy đến thăm.

Lily Collins vào vai Liz Kendall (tên thật là Elizabeth Kloepfer), bạn gái lâu năm của kẻ sát nhân hàng loạt Ted Bundy. Collins tiết lộ rằng dự án phim trở nên nặng nề đến mức cô ấy thường giật mình thức dậy lúc 3:05 sáng mỗi đêm trong quá trình tiền sản xuất. Sau khi thực hiện một số nghiên cứu, cô tin rằng những lần thức giấc của mình là do những hồn ma nạn nhân đến thăm cô vào ban đêm và cố gắng liên kết với cô.

“Tôi bắt đầu bị đánh thức bởi những hình ảnh lóe lên, giống như hậu quả của một cuộc đấu tranh.” cô nói. “Tôi phát hiện ra rằng 3 giờ sáng là thời điểm mà bức màn ngăn cách giữa các thế giới trở nên mỏng manh và người ta có thể ghé thăm.” Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi thì bản thân Lily Collins lại cảm thấy được hỗ trợ, giống như những người phụ nữ mà Bundy đã giết đang bày tỏ lòng biết ơn khi được kể câu chuyện của họ.

Nghe Collins kể chuyện ma:

11. Demi Lovato

Demi Lovato (Ảnh: Internet)
Demi Lovato (Ảnh: Internet)

Đây là lời kể lại ngắn gọn và có chỉnh sửa từ câu chuyện của Demi Lovato trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2011 với Mack at Night.

Demi Lovato: Một loạt những điều kỳ lạ đã xảy ra.

Có những lúc bố của tui làm mất dây thắt lưng và phải lục tung nhà để tìm kiếm. Trong khi đó, ba mẹ con tui cũng phải đi tìm phụ. Cả nhà tui lục tung từng ngõ ngách trong nhà nhưng không thấy, khi quay lại phòng thì nó lại nằm trên giường. Mấy đôi tất cũng thế, kiếm cả ngày trong nhà không thấy, nhưng quay lại phòng của bố tui thì nó sẽ nằm ở trên giường. Riết rồi cũng quen.

Có một lần khác khi tui, bố tui và mẹ tui đang xem TV trong phòng khách và cả ba chúng tui nhìn thấy ai đó đi xuống cầu thang và đi vào bếp. Bố tui tưởng đó là Dallas, chị gái tui nên bảo chị tui: “Dallas, lấy giùm bố ly Kool-Aid với.” Chị tui im lặng không trả lời làm bố tui quạu: “Dallas, đừng có hỗn nha!”. Cả nhà tui ngó qua thì chả thấy Dallas đâu cả, một lát sau thì Dallas lại từ trên lầu bước xuống. Lúc đó, nhà tui kiểu: “Rồi xong! Lại nữa rồi!”

Rồi một đêm, tui đi ngủ và đóng cửa tủ lại. Khi tui đóng cửa lại, tui thấy một cô bé ăn mặc như những năm 1800 hoặc 1700 đang đứng trong tủ quần áo của tui. Tui giật thót tim rồi phóng đến phòng chị gái năn nỉ: “Trời má Dallas ơi, chị cho em ngủ chung tối nay đi!” Chị gái tui lúc đấy kiểu: “Sao mặt trắng bệch vậy em, có chuyện gì thế?” – và tui thì kiểu: “Em mới thấy có con ma á.”

Tui không kể chuyện này cho mẹ nghe, nhưng khoảng một tuần sau thì mẹ hỏi tụi tui là có thức đêm rồi chạy giỡn trên lầu không. Tui với chị mới hỏi lại: “Không ạ, sao thế mẹ?”. Mẹ tui mới ôn tồn kể lại: “Mấy ngày trước mẹ nghe tiếng bước chân đi trên lầu, lúc đó tầm 2 giờ sáng, mẹ lên kiểm tra bọn bay thì bay đã ngủ say như chết.”

Xong tui mới kể cho mẹ nghe chuyện mình thấy con bé đứng trong tủ quần quần áo thì mẹ tui lại kể cho tui nghe chuyện khác: “Hồi mày tầm khoảng 5 tuổi, mẹ lên lầu vào phòng mày thì thấy mày đang đứng nói chuyện một mình. Mẹ hỏi mày đang nói chuyện với ai vậy, xong mày mới bảo đó là con bạn thân nhất của mày tên Victoria.” Điều đặc biệt là trong phòng của tui có một khung ảnh, trong khung ảnh có một tấm ảnh của một cô bé ăn mặc giống như những năm 1800.

Nghe Demi kể chuyện ma nhà bả:

12. Matthew McConaughey

Matthew McConaughey (Ảnh: Internet)
Matthew McConaughey (Ảnh: Internet)

Khi đang bấm máy cho bộ phim Ghosts of Girlfriends Past năm 2009, McConaughey – người từng bị bắt vì khỏa thân hút cần sa khi chơi trống bongo – cho biết anh đã phát hiện ra một hồn ma trong ngôi nhà mới ở Hollywood của mình khi tổ chức “nghi lễ nhập môn” trong phòng ngủ. Anh chia sẻ rằng ngôi nhà ở Hollywood của anh bị ám bởi một linh hồn tên là Madame Bleu.

“Lần đầu tiên tôi chuyển đến đó, tôi có một cái lều và tôi đặt nó trên sàn của phòng ngủ ở trên lầu cùng với chiếc túi ngủ và con chó của mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Madame Blue. Đêm đầu tiên tôi nghe thấy tiếng động, tôi nghe thấy âm thanh trầm thấp, tiếng gỗ di động và vô hại, nhưng sau đó tôi nghe thấy âm thanh này giống như tiếng một đồng xu rơi từ cách mặt đất mười feet xuống một chiếc bàn kính. Tôi bật ra khỏi giường và nói: ‘Phiền quá má ơi, cái này là người làm chứ không phải do cái nhà đâu.'”

Thành ra anh phải đi kiểm tra xung quanh nhà: “Tôi khỏa thân và chạy khắp nhà. Tôi đi xuống cầu thang và không có gì ở đó, nhưng tôi đã gặp cổ. Cô ấy không có vấn đề gì với tôi – chúng tôi rất hợp nhau. Cô ấy là một con ma tuyệt vời. Chắc do tôi hay khỏa thân nên cổ thích tôi á!”

Nghe anh đẹp trai thích khỏa thân kể chuyện gặp ma nữ háo sắc:

13. Gigi Hadid

Gigi Hadid (Ảnh: Internet)
Gigi Hadid (Ảnh: Internet)

Hadid nói với Vogue: “Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm không thể lý giải được với những hiện tượng siêu nhiên. Khi tôi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà vô cùng cũ. Phòng của tôi chính là căn gác mái trên cùng. Chúng tôi thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trong tủ quần áo và khi hỏi bố tôi thì ông nói rằng có một cụ già từng sống trong căn nhà này.”

Thay vì sợ hãi hoảng loạn các thứ, gia đình Hadid đã kết bạn với linh hồn cho vui: “Chúng tôi đã thuyết phục bản thân, và chúng tôi sẽ nói chuyện với linh hồn đó, kiểu như: ‘Gái ơi, làm tí trà hông?'”

Gigi Hadid kể chuyện ma cho tờ Vogue:

14. Chloë Sevigny

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 10: Chloë Sevigny Rùng mình nghe sao US-UK kể chuyện tâm linh
NEW YORK, NEW YORK – JUNE 10: Chloë Sevigny Rùng mình nghe sao US-UK kể chuyện tâm linh

Nhiều năm trước, Sevigny và một người bạn trai đã qua đêm tại ngôi nhà ở Massachusetts, nơi Lizzie Borden bị cáo buộc đã giết cha và mẹ kế của cô bằng rìu vào năm 1892. “Tôi liên tục nghe thấy tất cả những tiếng rên rỉ và than khóc kỳ lạ, nhưng không có ai khác trong nhà. Thật kinh hoàng. Trời còn khá sớm và bạn trai khi đó của tôi nói: ‘Thôi anh đi đây’.” – cô nói với Entertainment Weekly. Trải nghiệm kỳ lạ đã truyền cảm hứng cho Sevigny sản xuất và đóng vai chính trong Lizzie, bộ phim năm 2018 tái hiện tội ác khét tiếng.

15. Dale Earnhardt Jr.

Hiện trường tai nạn của Dale Earnhardt Jr. (Ảnh: Internet)
Hiện trường tai nạn của Dale Earnhardt Jr. (Ảnh: Internet)

Dale Earnhardt Jr đã trải qua một số sự cố có thể làm thay đổi cuộc sống, nhưng vụ tai nạn vào năm 2004 vẫn khiến anh bị sốc. Kể từ khi anh nghỉ hưu (bán giải nghệ) khỏi cuộc đua chuyên nghiệp vào năm 2016, anh vẫn không thể hiểu được anh đã sống như thế nào sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Điều khiến anh mãi không thể quên được là cảm giác như ai đó đã kéo anh ấy ra khỏi chiếc xe đang cháy sáng hôm đó. Anh cho rằng, người cha quá cố của mình đóng vai trò rất lớn trong trong việc kéo anh ra khỏi xe.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng nhân viên đứng ở góc đã kéo tôi ra ngoài, vì tôi cảm thấy có người xốc nách tôi và kéo tôi ra khỏi chiếc xe. Tôi không tự ra ngoài, tôi không nhớ được mình đã bò ra ngoài kiểu gì.”

Dù trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa, Earnhardt Jr. đã tránh được một tình huống có thể gây tử vong trong gang tấc.

Xem lại vụ tai nạn của Dale năm 2004:

16. Miley Cyrus

Miley Cyrus (Ảnh: Internet)
Miley Cyrus (Ảnh: Internet)

Ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus đã tiết lộ rằng trong chuyến lưu diễn năm 2009 của cô ở London, những hồn ma đã cố gắng liên lạc với cô trong căn hộ mà cô đã thuê.

Ngôi sao Hannah Montana nói rằng cô “phải chuyển đi” sau khi cô và các thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả em gái cô Noah, nhìn thấy và trải qua một số điều đáng sợ bất thường. “Nó nghiêm trọng đến mức kinh hoàng” – cô nói với tạp chí.

“Một đêm, em gái của tôi – nói chung là hơi khó tin đấy – nó đang đứng dưới vòi hoa sen thì đột nhiên, tôi nghe tiếng nó hét lên. Tôi chạy vào xem thì hông hiểu tại sao nước đã nóng lên,… không phải nước vừa thay, núm đã vặn nhưng nó chưa mở thì đã bị phỏng rồi. Người nó đỏ bừng cả lên.”

Đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất mà Cyrus chứng kiến. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một cậu bé ngồi trên bồn rửa mặt nhìn tôi tắm khiến tôi cảm thấy thực sự hoảng sợ. Đêm hôm sau tôi tiếp tục ngồi ở đó và không biết là tôi có bị điên không, nhưng tôi thề rằng tôi có thể nhìn thấy cậu bé đó, ngồi đó trên bồn rửa mặt, đá vào chân của mình.”

17. Ariana Grande

Ariana Grande (Ảnh: Internet)
Ariana Grande (Ảnh: Internet)

“Có chứ!” nữ ca sĩ nói với Complex khi được hỏi liệu cô có tin vào ma và người ngoài hành tinh hay không trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013. “Tôi đã từng có trải nghiệm về ma / quỷ” – cô nói.

“Chúng tôi đã ở thành phố Kansas vài tuần trước và đến lâu đài ma ám và rất phấn khích. Đêm hôm sau, chúng tôi muốn đến Nghĩa trang Stull, nơi được mệnh danh là một trong bảy cánh cổng dẫn đến địa ngục trên Trái đất… Tôi cảm thấy buồn nôn, cảm giác tiêu cực bao trùm lên toàn bộ chiếc xe và chúng tôi ngửi thấy mùi lưu huỳnh, đó là dấu hiệu của một con quỷ, và đột nhiên có một con ruồi trong xe, đó là một dấu hiệu khác của một con quỷ. Tôi nói, ‘Trời ơi ghê cậy. Tụi mình về đi.’ Tôi hạ kính xe xuống trước khi rời đi và nói, ‘Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không cố ý phá vỡ sự bình yên của đằng ấy.’ Sau đó, tôi chụp một bức ảnh và có ba khuôn mặt khác lạ trong bức ảnh – chúng là khuôn mặt của những con quỷ trong sách giáo khoa.”

Ariana kể lại câu chuyện gặp quỷ ở nghĩa trang:

18. Laura Linney

Laura Linney (Ảnh: Internet)
Laura Linney (Ảnh: Internet)

Nữ diễn viên đã trở thành một tín đồ sau khi gặp một trong những hồn ma nổi tiếng của Nhà hát Belasco của Broadway. “Rất là ghê luôn á!” cô nói với James Corden trên The Late Late Show về nơi làm việc cũ của cô.

“Tôi không phải là một tín đồ. Tôi đã được nghe kể về những hồn ma ở Belasco… Có một cái chết bí ẩn của một cô gái hợp xướng [tại nhà hát]. Truyền thuyết kể rằng đó là buổi diễn tập trang phục cuối cùng, đó là khi những hồn ma xuất hiện. Tôi đã quên điều này, tôi đang chơi với Jane Alexander, và tôi quay sang Jane Alexander, rồi tôi nhìn lên ban công phía trên – có hai ban công ở đó – cái ban công phía trên bạn chỉ có thể vào từ bên ngoài, những cánh cửa đó đã bị khóa; và tôi nhìn lên, có một người phụ nữ đứng ở hàng ghế đầu nhìn sang với chiếc váy màu xanh lam và mái tóc vàng. Tôi chỉ nghĩ, ‘Ơ, Chào em cô gái!’ Tôi nhìn lại Jane, rồi tôi nhìn lại cô ấy thì cổ đã biến mất.”

Linney càng tin rằng đó là một trải nghiệm huyền bí khi cô đối mặt với người quản lý nhà hát. “Tôi đến gặp người quản lý và nói, ‘Joe, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một con ma.’ Xong ảnh hỏi: ‘nam hay nữ?’ Tôi nói, ‘nữ.’ Ảnh hỏi tiếp: ‘váy xanh, tóc vàng đúng hông?'”

Sợ hông mấy bạn? Mấy bạn đã gặp phải những hiện tượng siêu nhiên nào rồi? Nếu có câu chuyện của riêng mình thì đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé! Mình hy vọng được đọc những câu chuyện thú vị từ các bạn. Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập tin túc mới nhé.

Xem thêm những bài viết khác:

Xem thêm

Hồ sơ BABYMONSTER - Nhóm nhạc BABYMONSTER - Thành viên nhóm BABYMONSTER - BABYMONSTER Profile

BABYMONSTER (베이비몬스터) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên sắp ra mắt trực thuộc YG Entertainment. Họ chuẩn bị ra mắt vào năm 2023. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc BABY MONSTER, thành viên nhóm BABY MONSTER - BABY MONSTER Profile dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
llihari

chuyện tâm linh thì phải hỏi chụy cardi bee :>