Bạn muốn một trái tim rộng mở, bạn khao khát được xách balo lên và chinh phục cuộc hành trình vòng quanh thế giới và hơn hết bạn muốn đào sâu vào tri thức của chính mình. Không đơn thuần chỉ đi và ghi chép, hãy cùng BlogAnChoi khám phá thêm về Tôi là một con lừa nhé!

Tôi là một con lừa: Dấu chân qua hơn 80 quốc gia, liệu bạn có dám?

toi-la-mot-con-lua-1
Cuốn sách Tôi là một con lừa (Nguồn: kaloz-01).
  • Tác giả: Nguyễn Phương Mai
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Thể loại: Bút ký
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
  • Ngày xuất bản: 03/2018 (Có tái bản)
  • Công ty phát hành: Nhã Nam
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Số trang: 183
  • Giá bìa: 68.000 đồng
  • Đánh giá bạn đọc:
danh-gia-ban-doc
(Nguồn: Tiki).

Đôi nét về tác giả Nguyễn Phương Mai

phuong-mai
Nguyễn Phương Mai là một trong những cây bút đóng góp cho báo Hoa học trò từ những số đầu (Nguồn: Internet).

Nguyễn Phương Mai sinh ngày 27-11-1976 tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

Phương Mai viết văn từ lúc học lớp 10 và là cây bút đóng góp cho báo Hoa Học Trò trong những số đầu tiên. Năm 17 tuổi, Phương Mai ra tập truyện ngắn đầu tay có tên Đối diện. Hai năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Phương Mai trở thành thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24.

Nhưng Phương Mai sớm từ bỏ vị trí đó để đi du học Hà Lan, giành học vị Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa. Từ đó đến nay, Phương Mai là giảng viên tại khoa Kinh Tế, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan (Amsterdam University of Applied Sciences).

Muốn làm “một hòn đá lăn không bám rêu”, Phương Mai đã đặt chân đến gần 80 quốc gia trên thế giới.

Nội dung chính của cuốn sách Tôi là một con lừa

Hơn cả một chuyến du lịch bụi vòng quanh thế giới với nhiều điều đáng suy ngẫm và khối lượng kiến thức rộng lớn từ thiên nhiên, tôn giáo, bản chất văn hóa, phong cách sống,.. của hơn 80 quốc gia mà tác giả Phương Mai đã đi qua và trải nghiệm. Không đơn thuần chỉ đi và ghi chép lại, không đơn thuần chỉ là quan sát vạn vật xung quanh mà chị còn đưa ra những nhận định sắc sảo luôn hàm chứa tư duy nhạy bén bao gồm cả lĩnh vực học thuật lẫn cái tôi cá nhân.

Ai bảo phụ nữ không thích phiêu lưu mạo hiểm…

Với cuốn sách Tôi là một con lừa của chị Nguyễn Phương Mai đã mở ra một khái niệm khá mới mẻ cho chúng ta khi chị tự xem bản thân mình là “một con lừa”. Ông bà mình thường bảo “Thân lừa ưa nặng”, với chị hình ảnh của một con lừa cũng như những bước chân Digan đang du ngoạn ở những chân trời vô hạn. Lừa không đứng im, lừa đi hoài đi hoài, không nhanh nhưng cũng sẽ tới đích.

Có thể nói rằng chị không giống những hình mẫu người phụ nữ chung chung, bứt phá khỏi vùng an toàn và chọn cho mình những chuyến đi mới, lang thang khám phá từ những vùng đất cằn cỗi ở châu Phi rồi chu du theo tiếng gọi con tim đến nơi Christopher Columbus từng rong thuyền vượt Đại Tây Dương tìm kiếm – châu Mĩ.

Trong khoảng một năm đã đi hơn 80 quốc qua, ngần ấy thời gian cũng khiến chúng ta khâm phục người phụ nữ này vì có lẽ ở độ tuổi như chị, những người phụ nữ khác sẽ an yên bên mái ấm gia đình nhưng chị thì không. Rũ bỏ hình ảnh người phụ nữ được định nghĩa bởi hai từ “truyền thống”, khoác lên vai chiếc balo và sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả công việc đáng mơ ước chị bắt đầu cuộc hành trình chinh phục lý tưởng cho chính mình.

Những điều chúng ta có thể chưa biết về thế giới xung quanh mình!

Bạn có tin được không nếu giữa Nam Phi khô nóng dữ dằn lại có một thiên nhiên Lesotho như thảo nguyên trong xanh, mát lành. Bạn sẽ phải giật mình khi giữa sa mạc của Úc, thực vật cũng biết “hi sinh” khi cây biết mình không đủ nước, một nhánh cành sẽ tự động chết khô để cứu cây trong khi chờ nguồn nước mới.

Bạn có tin được không khi một Zapatista (Mexico) hệt như công xã khi bình quyền nam nữ và công bằng lợi tức luôn được đặt lên trên hết hay một Colombia – đất nước bị gắn liền với nhiều tai tiếng xung quanh hàng cấm nhưng người dân ở đó lại trìu mến thân thương đến lạ lùng.

Chưa dừng lại ở đó…

Nếu là bạn, bạn có dám vượt qua 3 quả đồi, xuyên qua những trang trại được canh giữ với hàng chục con chó săn hung tợn chỉ vì nỗi tò mò về căn trọ quá đẹp ở một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng bạt ngàn? Hay bạn có muốn thử nhốt mình trong lòng sắt xung quanh chỉ toàn là cá mập đang nhe bộ răng sắc nhọn lóe sáng trong làn nước khi được ánh mặt trời phản chiếu? Câu trả lời chắc chắn là không bởi đó là một sự cá cược quá lớn với chính bản thân mình, có ai biết rằng chó săn chúng đánh hơi người rất nhạy hay chiếc lồng sắt có thể bị cá mập cắn gãy bất cứ lúc nào. Vượt qua giới hạn bản thân, giẫm đạp trên sự sợ hãi của chính mình mà chinh phục những điều tưởng chừng không thể.

Bạn có dám đánh đổi cho đam mê của chính mình?

Sau khi lang thang trên mọi nẻo đường, đắm mình trong khoảng không để tận hưởng trên những bức phông nền văn hóa có thể sẽ ít ai biết đến. Trong hơn 80 đã có gần 20 quốc gia của Trung Đông đang phủ đầy nguy hiểm khi ngày đêm ầm ì tiếng súng.

Trở về từ Hà Lan, chỉ còn vỏn vẹn 20 euro trong tài khoản nhưng cô gái ấy vẫn rất hào hứng khi nhớ lại những bước chân hoan hỉ trong suốt cuộc hành trình của mình. “Tiền như tóc, hết rồi lại mọc” – câu nói tưởng chừng như bông đùa của chị nhưng là một lời dõng dạc khẳng định rằng chúng ta phải đề cao sự tự do cá nhân, phải theo đuổi đam mê của mình đến tận cùng thay vì tuân theo những suy nghĩ cực kì truyền thống. Nếu bạn là một người thích phiêu lưu, thích đào sâu vào giá trị văn hóa thực tiễn thì Tôi là một con lừa sẽ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cảm nhận của bạn đọc về Tôi là một con lừa

Trong chương trình “Mỗi tuần một chuyện”, đạo diễn Lê Hoàng và MC Thùy Minh đã rất hào hứng khi trò chuyện cùng với chị Phương Mai về chủ đề sự dịch chuyển của một con người. Ngay trang bìa cuốn sách, vị đạo diễn nổi tiếng Lê Hoàng đã dành lời khen cho Phương Mai rằng: “Phương Mai không già, và tôi có cảm giác với kiểu đi này, cô sẽ không già cho đến chết.”

dao-dien-le-hoang
Đạo diễn Lê Hoàng (Nguồn: Internet).

Trên web mua hàng tại Tiki, bạn đọc Bích Thảo đánh giá 5 sao cho những trải nghiệm đầy bất ngờ mà chị Mai mang lại: “Hoàn toàn bị thuyết phục và ấn tượng về mọi thứ có mặt trong cuốn sách nhỏ này, vừa đọc xong và vẫn còn choáng ngợp về những gì chị Phương Mai đã thực hiện.”

ban-doc-mot
Bạn Bích Thảo còn lưu ý với chúng ta nên dùng kèm với Google để tìm những địa danh riêng nhắc đến trong sách (Nguồn: Tiki).

Ngoài bạn Bích Thảo, bạn Nguyễn Ruby cũng chia sẻ trên Tiki rằng đây là cuốn sách mà bạn không hề thấy nuối tiếc khi mua bởi bạn ấy “tin rằng đây là cuốn sách gối đầu mà bất kì ai cũng nên có”.

ban-doc-hai
Bạn Nguyễn Ruby cho rằng cuốn sách này rất cần thiết cho những bạn đang ở tuổi 18 (Nguồn: Tiki).

Những điều tâm đắc sau khi đọc Tôi là một con lừa

“Like a rolling stone – Như một hòn đá lăn. Để không bị bám rêu . Để thấy mình sảng khoái như một cánh chim bay trên thung lũng thăm thẳm. Để đi đến tận cùng sợ hãi khi bước ra khoảng không từ độ cao vời vợi.” ­­– câu nói được trích từ cuốn sách Tôi là một con lừa như một động lực giúp chúng ta phải “set up” lại tư duy, đặc biệt là các bạn trẻ đang loay hoay với tương lai của mình.

di-di-di
(Nguồn: kaloz-01).

Bên cạnh đó, chị vẫn luôn nhấn mạnh rằng phụ nữ chúng ta hiện nay đừng cố gắng gò bó mình vào một khuôn mẫu nào đó khiến bạn phải ngộp thở. Nếu bạn ưa mạo hiểm, tò mò về một cuộc hành trình kì vĩ giống như chị Phương Mai, bạn được quyền chinh phục tất cả mọi thứ nếu bạn thật sự muốn, điều quan trọng đừng biến mình thành “ếch ngồi đáy giếng”. Phương Mai là hình ảnh tiêu biểu cho chủ nghĩa xê dịch và minh chứng cho hai khái niệm “phụ nữ” và “tự do” ở xã hội hiện đại luôn song hành cùng nhau.

Bạn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều của thiên nhiên hoàn toàn không có sự can thiệp của con người và dưới lăng kính của một người phụ nữ bản lĩnh hiện đại bạn sẽ phải bất ngờ trước những thực tiễn có một không hai của các nền văn hóa đa quốc gia – nơi mà Phương Mai đã đánh dấu chân mình.

Mua sách Tôi là một con lừa ở đâu? Giá bao nhiêu?

Một số bài viết liên quan bạn có thể tham khảo:

Hi vọng rằng Tôi là một con lừa sẽ giúp bạn có một trái tim rộng mở, có thể lấp đầy tri thức của chính mình và đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích tại BlogAnChoi nhé!

Xem thêm

Review sách Trốn lên mái nhà để khóc: Hành trình chữa lành từ tuổi thơ

Có những ngày cuộc sống của bạn chênh vênh không biết nương tựa vào đâu, có những tâm sự không biết phải kể cùng ai thì hãy tìm đến Lam và đến với cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc để tâm hồn mình được an ủi và vỗ về nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận