Người đua diều là những câu chuyện về Afghanistan, khi còn yên bình, và khi rơi vào chiến tranh, khủng hoảng. Qua lời kể của một cậu bé, một thiếu niên, một thanh niên và một người trưởng thành, chúng ta sẽ cùng phạm sai lầm, cùng trốn tránh trách nhiệm, cùng day dứt và cùng anh ta chuộc tội và chờ đợi tha thứ.
Khaled Hosseini sinh năm 1965 ở Kabul, Afghanistan. Ông là con cả trong một gia đình có bố là một nhà ngoại giao ở Afghanistan và mẹ là giáo viên tiếng Ba Tư. Ông rời khỏi Afghanistan năm 1976 khi bố ông chuyển công tác đến Pháp. Đến năm 1980, ông cùng gia đình nhận được sự bảo hộ của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh Xô Viết tại Afghanistan và chuyển đến định cư tại San Jose, California. Khi đó, Khaled Hosseini mới 15 tuổi.
Trước khi bắt đầu sự nghiệp viết lách, ông theo học dược tại trường Đại học California và đã lấy được bằng tiến sĩ. Tác phẩm đầu tiên của ông, cuốn sách Người Đua Diều được xuất bản năm 2003, khi ông đã gần 40 tuổi và mang về cho ông thành công rực rỡ. Người đua diều là một trong số những cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ năm 2005 và được chuyển thể thành phim 2 năm sau, vào năm 2007.
Trong sự nghiệp văn chương của mình, Khaled Hosseini đã xuất bản 4 cuốn sách: Người đua diều (năm 2003), Ngàn mặt trời rực rỡ (năm 2007), Và rồi núi vọng (năm 2013) và tác phẩm mới nhất của ông là cuốn sách Sea Prayer (năm 2018). Hiện tại ở Việt Nam, có 3 cuốn sách của ông đã được dịch sang tiếng Việt, đó là những cuốn: Người đua diều, Ngàn mặt trời rực rỡ, Và rồi núi vọng.
Người đua diều là từng đoạn ký ức của Amir về cuộc đời của mình, từ khi cậu là một cậu bé mười một tuổi cho đến khi cậu trở thành một người đàn ông trung niên trưởng thành. Trong ký ức của mình, Amir không ngừng nhớ về quê hương Afghanistan, về người bạn thời thơ ấu, và về những tội lỗi không thể tha thứ. Cậu luôn cố gắng quên đi tất cả, nhưng chứng bệnh đau đầu kinh niên như là mối dây gắn kết cậu với quá khứ, và nó vẫn làm cậu không ngừng day dứt mỗi khi nhớ về.
Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn với Amir khi cậu chuyển đến định cư ở Mỹ với Baba, bắt đầu đi học, trở thành nhà văn, lập gia đình và coi California như quê hương cho đến một ngày cậu nhận được cuộc gọi từ chú Rahim Khan từ Pakistan. Cuộc gọi ấy đưa chúng ta đến với Afghanistan tươi đẹp ở những năm 1970, với Amir và Hassan, với những lỗi lầm không được chuộc, và với cách Amir đối diện với quá khứ của mình.
Đến với Người đua diều, độc giả không chỉ được đắm chìm trong câu chuyện về cuộc đời Amir, ta còn có thể thấy được một Afghanistan khác, không có bóng dáng của chiến tranh và những lần di tản lớn, một Kabul yên bình, xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc. Cùng Amir và Hassan chạy quanh những đường phố ở Kabul, ta có thể ngửi thấy mùi thơm của những món bánh naan nướng, hít hà đầy bụng cái vị của loại súp qurma củ cải ngọt, và mong chờ mùa đông đến với cuộc đua diều truyền thống lớn nhất trong năm ở Kabul. Ngay cả khi Amir lớn lên và chuyển đến Mỹ, những ký ức về Afghanistan trong anh vẫn sống động như ngày nào.
Người đua diều là một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ năm 2005, và khi về Việt Nam và được xuất bản năm 2018, cuốn sách này đã nhận được rất nhiều sự đón nhận của các độc giả Việt. BlogAnChoi xin trích dẫn một số cảm nhận của bạn đọc về Người đua diều trên Tiki.
Không chỉ kể lại câu chuyện cuộc đời Amir bằng ngòi bút chân thực, Khaled Hosseini còn gửi gắm vào cuốn sách những bài học cuộc sống thông qua các trích dẫn vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Dưới đây, hãy cùng BlogAnChoi tổng hợp một số trích dẫn của Người đua diều nhé.
Không chỉ mang đến các bài học sâu sắc, Người đua diều còn rất thành công trong việc xây dựng và phát triển nhân vật. Amir, nhân vật chính trong câu chuyện, từ một cậu bé nhút nhát, e dè đã trở thành một người đàn ông dũng cảm, dám đối mặt với quá khứ của mình và trở về Afghanistan để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Khi đọc truyện, độc giả cùng sống với Amir trong câu chuyện. Chúng ta có thể cảm nhận được những nỗi thất vọng, kỳ vọng, mơ ước hay dã tâm của cậu ấy.
Nỗi ám ảnh về tội lỗi của Amir khiến cho toàn bộ câu chuyện trở nên nặng nề và u ám. Khaled Hosseini quả thực đã biến mỗi độc giả thành thành một Amir – sống trong day dứt, chẳng có nhiều niềm vui, và không thể quên đi quá khứ dù cố gắng. Ông cũng khiến độc giả phải băn khoăn và bứt rứt cho đến những chương cuối cùng, để rồi một lần nữa lại quẳng họ vào một cái hố đen tưởng không có lối thoát. Và đến cuối, ông mở ra con đường để Amir tốt lành trở lại, và cho anh một niềm hi vọng để bấu víu.
Bạn có thể tìm mua cuốn sách này ở các nhà sách trên toàn quốc hoặc các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Fahasa. Giá bìa của cuốn sách là 109.000 đồng/cuốn.
Dưới đây là một số gợi ý cho bạn nếu chọn mua sách theo hình thức online:
Người đua diều là một tác phẩm đầy nhân văn và chứa đựng những câu chuyện sống mãi với thời đại. Hãy tìm đọc Người đua diều để hiểu hơn về Afghanistan, về Kabul và về cuộc sống này bạn nhé!
Xem thêm về cuốn sách Người đua diều trong video sau:
Đừng quên theo dõi BlogAnChoi và chia sẻ những cảm nhận của bạn về cuốn sách Người đua diều trong phần bình luận bên dưới nhé!
sách hay tuyệt vời
review chi tiết và có tâm quá, nhất định mình phải tìm đọc cuốn này mới được