Theo ghi nhận, đêm diễn thứ nhất có khoảng 36 nghìn vé được bán ra. Đêm thứ hai thu hút sự tham gia của 31 nghìn người hâm mộ. Tuy nhiên, con số sẽ không dừng lại ở 67 nghìn cho hai đêm diễn vì còn rất nhiều người không thể giành được chiếc vé cho mình.
Với con số này, buổi biểu diễn chính thức lập kỷ lục ở Việt Nam về số lượng tham dự kỷ lục. Trong lịch sử các đêm nhạc ở Việt Nam trước đó, chỉ có ca sĩ Mỹ Tâm với liveshow Tri Âm có sự tham gia của 30 nghìn khán giả được ghi nhận là show diễn khủng nhất thời điểm đó.
Còn một điều thú vị khác là số lượng vé ở Việt Nam đã nhỉnh hơn một chút so với đêm diễn đầu tiên của BORN PINK tại Bangkok trên sân vận động National Stadium diễn ra vào những ngày đầu năm 2023 với 33.105 khán giả.
Một buổi diễn khác của BLACKPINK trên sân vận động Banc of California Stadium (Los Angeles, Mỹ) cuối năm 2022 cũng sở hữu khoảng 23.435 khán giả, kém hơn một ít so với 36 nghìn vé trên sân vận động Mỹ Đình.
Đa số các concert lớn được tổ chức ở các sân vận động thường chỉ sử dụng khoảng 50-60% bề mặt sân. Chỉ số ít buổi biểu diễn, trong đó có Việt Nam, tận dụng đến 80% diện tích sân làm khán đài. Nhưng cũng rất may mắn số lượng khán giả đến xem vẫn rất đông, không bị thưa thớt.
Ngoài ra, BlackPink còn là nhóm nhạc kpop đầu tiên đang trong thời kỳ đỉnh cao có concert quy mô khủng được tổ chức tại Việt Nam.
See Tình không chỉ viral ở Trung Quốc, Thái Lan mà nay còn được chính những cô nàng BlackPink cover lại. Jennie là thành viên đầu tiên ngẫu hứng nhảy lại đoạn nhạc nổi tiếng và sau đó 3 thành viên còn lại cũng hào hứng muốn nhảy theo. Jennie hài hước nói: “Chuyện này chỉ xảy ra trong hôm nay thôi. Các bạn may mắn đấy!”
Giai điệu bắt tai cộng với những bước nhảy sexy của các cô nàng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngoài ra, trong suốt buổi biểu diễn, 4 mảnh ghép BlackPink cũng liên tục nói tiếng Việt và giọng nói lơ lớ đáng yêu khiến khán giả liêu xiêu. Bên cạnh đó, khoảnh khắc các cô gái nhóm nhạc Hàn Quốc xuất hiện với chiếc nón lá đã khiến rất nhiều người xúc động.
Fanchant là những từ hoặc cụm từ được các fan hô vang cổ vũ cho thần tượng mình yêu thích trong một bài hát nhất định. Trong concert vừa qua, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đã khiến fan quốc tế bất ngờ và sửng sốt bởi các màn fanchant độc đáo và cực kỳ hoành tráng.
Cụ thể, trong phần trình diễn solo Flower của Jisoo, đoạn điệp khúc fan Việt đã khiến mọi người trầm trồ bởi phần fanchant “Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta…”. Đây là lời Việt của ca khúc do hoa hậu Trần Tiểu Vy sáng tạo và không ngờ nó lại được sử dụng thành công như vậy tại concert.
Nhiều fan quốc tế thắc mắc không biết fan Việt hát gì mà nghe khá lạ, bắt tai và nó lớn đến mức một số người còn không nghe thấy tiếng của Jisoo. Quả là một pha vươn tầm quốc tế nhờ fanchant của Blink Việt Nam.
Dù không có phần soundcheck như các quốc gia khác nhưng concert tại Hà Nội lại có phần dance challenge cực kỳ cháy. Các bạn fan hâm mộ Việt Nam đã có dịp được thể hiện tài năng cũng như sự yêu thích của mình với BlackPink thông qua phần nhảy này. Mọi người dù biết nhảy hay không nhưng khi thấy mình trên màn hình lớn đều cố gắng hòa theo nhịp. Đặc biệt một số bạn nhảy rất đẹp, rất chuẩn hơn 10 mấy bài hát.
Nhiều bạn fan Việt cũng bất ngờ bởi sự đầu tư hoành tráng của ban tổ chức khi pháo hoa tại Hà Nội được nhận xét là hoành tráng và đẹp mắt hơn cả so với các nước khác. Fan quốc tế cũng phải ghen tị và dành vô vàn lời khen cho pháo hoa tại concert ở Việt Nam.
Còn một điều thú vị ở buổi biểu diễn này của BlackPink là có rất nhiều ngôi sao, người nổi tiếng của Việt Nam đến tham dự. Thậm chí, có người còn là “fan cứng” của các cô nàng nhà YG khi đã đi rất nhiều concert BlackPink ở các nước khác, nhưng khi được tổ chức tại nước ta, họ vẫn sẵn sàng chi tiền để được gặp BlackPink.
Bạn có thể quan tâm:
Hãy giúp mình đánh giá bài viết này bằng cách để lại nhận xét của các bạn ở phần bình luận nhé.