Cuốn sách mang tên “Hoàng tử bé” nghe có vẻ như một cuốn truyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Vậy có phải thực sự cuốn sách này chỉ dành cho thiếu nhi? Cùng tìm hiểu về cuốn sách Hoàng tử bé – cuốn sách của trẻ em chứa đựng tư duy của người lớn…

Hoàng tử bé – tác phẩm hay nhất của Antoine de Saint-Exupéry

Cuốn sách “Hoàng tử bé” được xuất bản năm 1943, là tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất của Antoine de Saint-Exupéry – nhà văn kiêm phi công người Pháp (sinh ngày 29/6/1900 – mất tích ngày 31/7/1944)

Cuốn sách được lấy cảm hứng từ sự việc chiếc máy bay bị hỏng phải hạ cánh gấp giữa sa mạc Sahara của Saint-Exupéry cùng với người bạn André Prévot. Ở đây ông đã gặp một cậu bé có tóc vàng với nụ cười đáng yêu. Lấy tên “Hoàng tử bé”, cậu luôn đặt ra những câu hỏi không có hồi kết.

Hoàng tử bé - tình yêu với bông hồng trên tinh cầu B612 (Ảnh: Internet)
Hoàng tử bé – tình yêu với bông hồng trên tinh cầu B612 (Ảnh: Internet)

Cuốn sách giống như hành trình đi tìm lại chính mình mà tác giả đã bỏ quên trong quá khứ. Trong cuốn sách có thể thấy được thế giới của trẻ con khác hẳn với thế giới của người lớn.

Cậu đã kể về tinh cầu nhỏ bé nơi mà cậu sinh sống, ở đó cậu đã phải lòng một bông hồng kiêu căng và xinh đẹp. Cậu đã nuôi dưỡng và chăm sóc nó, làm một cái màn che và bầu thủy tinh để che chắn nó khỏi gió và lạnh, tưới nước và bảo vệ nó khỏi sâu bọ. Dù rất yêu nó nhưng Hoàng tử bé lại cảm thấy mình bị lợi dụng, vậy là cậu quyết định rời bỏ để bắt đầu hành trình khám phá những nơi khác.

Hành trình khám phá những hành tinh khác

Cậu hoàng tử bắt đầu rời hành tinh nhỏ của mình nơi có bông hồng mà cậu yêu nhất để đi khám phá những nơi khác trên vũ trụ.

Hoàng tử bé và hành trình đi khám phá những hành tinh khác (Ảnh: Internet)
Hoàng tử bé và hành trình đi khám phá những hành tinh khác (Ảnh: Internet)

Cậu hoàng từ bé bắt đầu kể về những chuyện nhỏ nhặt ở những hành tinh nơi cậu đi qua, những câu chuyện như được nhìn qua tấm kính trong suốt, ngây thơ và đơn thuần, nhưng qua mỗi câu chuyện dường như ta thấy được thế giới của những người trưởng thành ở trong đó. Hành tinh thứ nhất là của một vị vua cô độc không có thần dân và chỉ ra lệnh những điều hiển nhiên, ví dụ như mặt trời phải lặn lúc hoàng hôn.

Hành tinh thứ hai là của một kẻ khoác lác chỉ muốn nghe lời khen và muốn trở thành người được nể phục nhất ở một nơi chỉ có mình anh ta. Nhân vật này tượng trưng cho những kẻ tự cao, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ buộc mọi người phải xoay quanh mình để rồi cuối cùng trở thành kẻ cô độc một mình.

Ở hành tính thứ ba, đó là một tên bợm nhậu, uống để quên đi nỗi xấu hổ về việc suốt ngày say xỉn. Hắn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và không bao giờ tự nhìn nhận thấy khuyết điểm của mình. Tượng trưng cho những người chỉ luôn sống trong trí tưởng tượng của bản thân, đam mê những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình mà quên mất những điều tốt đẹp mình đang có, để rồi trắng tay không có lấy một thứ gì cả…Mỗi một hành tinh nơi cậu đi qua đều có một người, một câu chuyện đáng để cho chúng ta suy ngẫm

Những câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống

Cuốn sách không những kể về cuộc trò chuyện thú vị giữa cậu bé tóc vàng với người phi công mà còn cho ta thấy nhiều bài học ý nghĩa về tình yêu thương

Hoàng tử bé - Ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống (Ảnh: Internet)
Hoàng tử bé – Ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống (Ảnh: Internet)

Cuốn sách dạy ta những bài học về tính yêu thương. Khi nhìn lại hành trình mà chúng ta đi qua, những điều tốt đẹp thường là những điều bình dị giản đơn ở xung quanh ta mà dường như ta đã quên mất, như cảnh hoàng hôn cuối ngày. Mỗi một người đều là một bông hoa xinh đẹp, một vì sao sáng, là phiên bản tuyệt vời nhất không giống ai cả. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi! Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu. Vì vậy, nếu như ta muốn một thứ gì đó, hãy yêu nó bằng cả trái tim.

“-Tôi phải làm thế nào để thành bạn của cậu đây?

– Cậu phải thật kiên nhẫn. Trước tiên, cậu phải ngồi cách xa tôi ra một tí, như vậy đấy. Tôi sẽ đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu đừng nói gì cả. Lời nói là nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích gần lại tôi hơn một chút.”

(Antoine De Saint-Exupéry)

Một số trích dẫn hay trong “Hoàng tử bé”

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Review sách Trốn lên mái nhà để khóc: Hành trình chữa lành từ tuổi thơ

Có những ngày cuộc sống của bạn chênh vênh không biết nương tựa vào đâu, có những tâm sự không biết phải kể cùng ai thì hãy tìm đến Lam và đến với cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc để tâm hồn mình được an ủi và vỗ về nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
4 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
phoboss9a

Nice! Bravo!

User fed2d631

Bài viết rất ý nghĩa và bổ ích

Phạm Long Thuyên

tuổi thơ của chúng ta đó =)))