Bạn đang độc thân không có nghĩa bạn là kẻ thất bại trong tình yêu mà chỉ là bạn chưa tìm được người giữ chìa khóa cánh cửa trái tim mà thôi. Nếu bạn đang chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy cuộc sống buồn tẻ và cô đơn thì bạn cần học cách yêu bản thân nhiều hơn nữa. Hãy cùng BlogAnChoi học điều đó qua 3 cuốn sách truyền cảm hứng cho dân FA tự tin sống hạnh phúc và bình tĩnh đi tìm chân ái nhé!
Cuốn sách Bình tĩnh khi ế mạnh mẽ khi yêu có lẽ là liều thuốc sốc lại tinh thần cho bạn khi bạn thấy tình duyên của mình sao lận đận thế, trái đất có hàng triệu người mà không có ai dành cho bạn. Đừng lo, Bình tĩnh khi ế mạnh mẽ khi yêu sẽ bật mí cho bạn tuyệt chiêu thoát ế, giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới và tìm cho mình người đàn ông tốt nhất, những cuộc tình đáng giá nhất, chứ không chỉ là thoáng qua.
Trong mọi câu chuyện cổ tích hoàng tử sẽ sánh duyên cùng công chúa. Vì vậy để tìm hoàng tử cho riêng mình thì bạn phải trở thành một công chúa. Đó là một trong các thông điệp của Cuốn sách Bình tĩnh khi ế mạnh mẽ khi yêu muốn nhắn gửi tới các cô gái bằng việc đưa ra 35 quy tắc ứng xử thú vị nhưng rất thực tế. Đọc cuốn sách bạn sẽ tìm được phương hướng để biến mình thành phiên bản độc đáo, tốt nhất của bản thân, sống tự tin và hạnh phúc. Khi đó tình yêu sẽ chạy theo bạn.
Bạn đã bao giờ tự hỏi giá trị của bạn là bao nhiêu chưa? Bạn có xứng đáng nhận được mọi điều tốt nhất của cuộc sống không? Nếu bạn đang đi tìm câu trả lời thì có lẽ cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? là thứ bạn đang tìm kiếm. Cuốn sách là tuyển tập gồm 43 câu chuyện xoay quanh về các vấn đề tình yêu, công việc, hôn nhân, gia đình của mọi người trong thời đại 4.0. Từ những câu chuyện nhẹ nhành, tinh tế làm bạn tìm thấy bản ngã của mình trong đó.
Cuốn sách này phù hợp với mọi lứa tuổi. Nó mang nhiều thông điệp tuyệt vời cho phụ nữ sống hạnh phúc và kiêu hãnh, tự tin. Bạn không cần sống để làm người khác hạnh phúc mà là giúp mình hạnh phúc. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn mà hãy nghe theo trái tim mình.
Nếu trong cuộc sống mà bạn đặt hết hy vọng vào trái tim của một người đàn ông thì thật là mạo hiểm. Vì thứ đặt trong lồng ngực kia vỗn dĩ rất dễ đổi thay do đó phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi dựa vào chính mình. Ngay từ nhỏ chúng ta đã phải sống trong mớ định kiến con gái phải công, dung, ngôn, hạnh và đến tuổi thì kết hôn thì ổn định cuộc sống cùng một anh chàng Mr Right nào đó.
Bạn thụ động mong chờ Mr Right tự đến che chở cho bạn suốt đời, hãy ngừng mộng mơ thôi các cô gái. Cuộc sống này vốn rất thực tế, sao bạn lại phải trông chờ vô vọng mòn mỏi như vậy mà bạn hãy sống thật kiêu hãnh, ngẩng cao đầu đi tìm hạnh phúc cho bản thân bằng cách:
Khi bạn sở hữu những thứ đó thì bạn sẽ rất lôi cuốn và Mr Right sẽ đến bên bạn một cách tình cờ.