Tác giả Nguyễn Duy Cần hiệu Thu Giang là một học giả nổi tiếng những năm 50, 60 của thế kỷ trước ở nước ta. Ông sinh năm 1907 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Tên tuổi của ông gắn với nhiều tác phẩm mang tính nền tảng với tư duy khai phá và khuyến khích sự “thực học” của người trí thức.
Cuốn sách đầu tay “Duy tâm và Duy vật” của tác giả Nguyễn Duy Cần được xuất bản năm 1935. Tiếp đó, hành trình viết sách cần mẫn của tác giả đã được đánh dấu bằng nhiều tác phẩm có giá trị lớn cho tới ngày nay như “Cái dũng của thánh nhân” (1951), “Óc sáng suốt” (1952), “Thuật tư tưởng” (1952)…
Nội dung các tác phẩm của ông bao gồm các thể loại học làm người, chuyên khảo, nghệ thuật sống, Dịch Đạo. Tinh thần trong các tác phẩm này thể hiện sự công phu và minh triết của người viết để rồi đúc rút và chia sẻ những quan điểm và lý tưởng cốt lõi như kim chỉ nam dẫn lối người trẻ. Những năm cuối đời, học giả Thu Giang lui về ở ẩn và ông mất tại Bình Thạnh năm 1988, để lại cho hậu thế nhiều bộ sách giá trị và đáng học hỏi.
“Tôi tự học” là cuốn sách trang bị cho mỗi cá nhân nền tảng căn bản nhất về cái “thực học”. Tác giả cắt nghĩa tối đa thế nào là người học thức và thế nào là cái mục tiêu cao cả nhất của cả cuộc hành trình học tập và rèn luyện văn hóa của một con người.
“Tôi tự học” còn đem tư duy phản biện cùng chọn lọc kỹ lưỡng để đem đến những phương pháp gợi ý về tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc. Ấy là khi mỗi người tự biết điều hòa cái học vững chắc về cả bề sâu lẫn bề rộng. Đồng thời, cuốn sách cũng khẳng định và khuyến khích mạnh mẽ tinh thần tự học và học suốt đời. Độc giả của “Tôi tự học” sẽ tìm thấy cho bản thân mình về lý do, mục tiêu và hành trình học hỏi trong cuộc đời.
Chủ kênh YouTube Hải Kindle có chia sẻ rằng “Tôi tự học” là một trong những cuốn sách thực sự rất giá trị và thú vị. Đây cũng là cuốn sách như môt vụ nổ lớn gắn với nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời của anh, nhất là đối với hành trình tự học của bản thân anh.
“Tôi tự học” là cuốn sách mà các độc giả rỉ tai nhau về giá trị khơi gợi và khuyến khích sự học của bản thân. Song cũng có những ý kiến về độ khó đọc của cuốn sách này và gợi ý nên đọc nghiền ngẫm nhiều lần để thấm nhuần tư tưởng mà tác giả đã công phu truyền tải.
Có thể nói rằng, “Tôi tự học” đã vượt qua thách thức của thời gian và vẫn được độc giả trân trọng những giá trị cốt lõi mà tác giả đã gửi gắm. Ở thời đại mà mạng xã hội bủa vây những mốt cập nhật về thành tựu, bằng cấp cá nhân liên tục, “Tôi tự học” chính là chốn tĩnh lặng để con người ta đọc, lắng nghe bản thân và thực hiểu, thực học với chính cuộc đời của bản thân.
“Tôi tự học” không chỉ cắt nghĩa giá trị cốt lõi nhất về hành trình học suốt đời của mỗi người mà còn đề cập những phương pháp đi từ lý luận tới thực tiễn để con người ta áp dụng. Giữa những mông lung bất định của sự học và quyết định trước ngã rẽ 22 của cuộc đời, tôi đã dần chạm vào kim chỉ nam cho quá trình “tự học” của bản thân và cực kỳ biết ơn cuốn sách này.
Quý độc giả của BlogAnChoi có thể tham khảo và mua cuốn sách “Tôi tự học” trên những sàn thương mại điện tử uy tín như Tiki, Fahasa hay Shopee.
Tác giả Thu Giang đã duy trì cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng và tôn nghiêm để đọc sách và bồi dưỡng kiến thức cả bề sâu lẫn bề rộng cho bản thân trong suốt cuộc đời của ông. Là các thế hệ nối tiếp, chúng ta cần học hỏi những nguyên tắc và hình tượng đáng kính như vậy. “Tôi tự học” chắc chắn xứng đáng là cuốn sách gối đầu giường để nghiền ngẫm và đi tìm cho mình câu trả lời về lý do, mục đích và phương pháp học tập và thấm nhuần sự học của chính bản thân.
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!