Trước khi ra mắt, Quân Vương Bất Diệt của Lee Minho đã được dự báo sẽ là “bom tấn” của truyền hình Hàn Quốc 2020. Thế nhưng chỉ sau vài tập, rating phim ngày vàng sụt giảm, khán giả cũng mất dần hứng thú. Vậy lý do nào khiến cho bộ phim có sự góp mặt của Lee Min Ho không đạt thành công như mong đợi ?

1. Màn “trở lại và không lợi hại lắm” của Lee Min Ho

Quân Vương Bất Diệt là dự án truyền hình đầu tiên của nam diễn viên sau khi xuất ngũ. Tất nhiên sự kỳ vọng và chờ đợi dành cho anh là rất nhiều. Lee Minho luôn chọn kịch bản phù hợp để anh thể hiện vai diễn một cách tốt nhất. Bằng chứng là đa số những bộ phim truyền hình của anh đều đạt thành công đáng kể.

Lee Min Ho
Diễn xuất của Lee Min Ho vẫn còn nhiều hạn chế (ảnh: internet)

Thế nhưng với dự án lần này, vai diễn Lee Gon lại dường như hơi quá sức với nam diễn viên sinh năm 1987. Vị Hoàng đế trong Quân Vương Bất Diệt là người trải qua tuổi thơ cay đắng khi chứng kiến cha mình bị giết ngay trước mặt. Anh lớn lên với mong muốn có thể tìm được ân nhân đã cứu mạng mình trước kia.

Vẫn đẹp trai và tỏa sáng ở mọi khung hình, nhưng diễn xuất của Lee Minho lại khiến nhiều khán giả “ngán ngẩm”. So với những vai diễn trước kia như Goo Jun Pyo (Boy Over Flowers) hay Kim Tan (The Heirs) thì anh không có sự bứt phá nào. Biểu cảm thiếu đi sự đa dạng, cách thể hiện nhân vật không hề sâu sắc, tạo cảm giác Lee Gon chỉ đơn giản là một vị Hoàng để có vẻ ngoài “bóng bẩy” cùng khối tài sản “kếch xù”.

quân vương bất diệt
Rất nhiều khán giả thừa nhận xem phim chỉ vì vẻ đẹp của “hoàng đế”. (Ảnh: Internet)

Hình tượng trong Quân Vương Bất Diệt rất phù hợp với vẻ ngoài của Lee Min Ho, nhưng để anh có thể lột tả hết những điều hấp dẫn của vị hoàng đế này lại là một câu chuyện khác. Bởi diễn xuất của Lee Min Ho còn rất nhiều hạn chế mà ngay cả chính anh cũng nhận ra điều đó.

2. Thiếu đi “phản ứng hóa học” giữa các cặp đôi

Khi vừa công bố danh sách diễn viên, khán giả đã rất mong đợi những tương tác thú vị giữa cặp đôi nam – nam Lee Min Ho và Woo Do Hwan. Trong vai Jo Young, anh vừa là đội trưởng đội cận vệ kiêm bạn thân của Lee Gon. Nhưng điều khán giả thấy giữa cả hai chỉ là những câu đùa thiếu “muối”, những cuộc nói chuyện không hề liên quan đến nhau. Với những ai không biết về mối quan hệ của cả hai từ nhỏ sẽ thấy Lee Gon và Jo Young chỉ đơn giản là vua và bề tôi trung thành.

Quân Vương
Dù là bạn thân từ nhỏ, nhưng giữa Lee Gon và Jo Young lại không hề có chút thân thiết nào (ảnh: internet)

Trước Quân Vương Bất Diệt, nữ chính Kim Go Eun đã được biết đến qua siêu phẩm Goblin cùng bạn diễn Gong Yoo. Diễn cặp cùng với Lee Min Ho, nữ diễn viên gần như không còn là chính mình. Mỗi lần cặp đôi diễn viên chính tương tác với nhau, khán giả chỉ nhận thấy sự gượng gạo, thiếu tự nhiên. Ngay cả đến cảnh hôn của cả hai cũng bị chê một cách thậm tệ. Với một bộ phim thiên về yếu tố tình cảm, đây là yếu tố thiết yếu để đánh giá sự thành công. Nếu “phản ứng hóa học” giữa các diễn viên không thú vị, hấp dẫn thì khó để làm hài lòng được người xem.

Quân Vương
Cặp đôi nam nữ chính vẫn còn nhiều khoảnh khắc gượng gạo

3. Nhịp phim chậm, thiếu hấp dẫn

Đa số khán giả mỗi khi xem xong 1 tập phim của Quân Vương Bất Diệt đều không quá “mặn mà” đến mức đếm từng ngày để xem tập tiếp theo. Với một bộ phim có yếu tố drama, sự hấp dẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng Quân Vương Bất Diệt lại chưa đủ khả năng khiến khán giả níu lại lâu đến vậy. Diễn biến của bộ phim chậm đến bất thường, đạo diễn xử lý các diễn biến phụ một cách lê thê, thiếu chủ đích. Thậm chí sự đối đầu giữa hai phe phản – chính diễn cũng chưa xuất hiện nhiều, thay vào đó là những màn “thả thính” nhàm chán của Lee Gon.

Phản diện
Nhân vật phản diện trong Quân Vương Bất Diệt vẫn chưa có nhiều đất diễn (ảnh: internet)

Ngoài ra, đạo diễn lạm dụng quá nhiều đến vẻ đẹp trai của Lee Min Ho. Không ít lần có những phân cảnh được dùng chỉ để tôn lên khuôn mặt của nam diễn viên, khiến diễn biến chung của tập phim bị chậm lại. Những yếu tố tình cảm, chiến đấu và hành động cần được đẩy mạnh lên một cách dồn dập, tạo cho chính người xem cảm giác hồi hộp. Đây chính là thứ “gia vị” cần thiết để khiến bộ phim hấp dẫn hơn.

Lời kết

Mới chỉ 6 tập phim trôi qua cùng lượng rating chưa thể đạt quá 2 chữ số, dù còn quá sớm để đánh giá Quân Vương Bất Diệt là một bom tấn “xịt”, nhưng nhìn vào diễn biến và các tình tiết phim cũng đủ để khán giả dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Đây có thể sẽ là một trong những bộ phim kém xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cả hai diễn viên chính Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Mong rằng ở những tập sau, biên kịch sẽ có những pha “bẻ lái” thần sầu để khiến rating phim tăng cao hơn, thu hút được sự yêu thích và cuốn hút khán giả hơn nữa.

Bài viết liên quan:

Nếu bạn có cảm nhận gì về bộ phim Quân Vương Bất Diệt, hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé. Và tiếp tục sát cánh cùng BlogAnChoi để cập nhật những thông tin giải trí mới nhất và thú vị nhất nhé!

Xem thêm

Review Cuộc Sống Lý Trí: Mối tình "tỷ đệ" cách 19 tuổi Tần Lam - Vương Hạc Đệ có gì đáng xem?

Cặp đôi chênh lệch nhau 19 tuổi Tần Lam - Vương Hạc Đệ lần đầu cùng góp mặt trong bộ phim ngôn tình The Rational Life - Cuộc Sống Lý Trí. Cùng BlogAnChoi review bộ phim "phi công trẻ - chị đẹp" có gì hay và có đáng xem không nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận