Mới đây, trên kênh YouTube Meichan đã đăng tải một Video với nội dung cô nàng Việt Nam nấu bữa cơm “chuẩn Việt” và mời những người bạn tại nhiều quốc gia của mình thưởng thức. Bữa cơm đã được những người bạn đón nhận rất nhiệt tình, thậm chí, phản ứng khi được bạn Việt Nam mời mâm cơm chuẩn Việt tại Hàn Quốc, một người bạn ngoại quốc đã “khóc vì quá ngon”.

Mei Chan tên thật là Hà Trang sinh năm 2000, cô nàng là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Cô nàng xinh xắn này thường xuyên đăng tải các video dạy trang điểm, dưỡng da, làm đẹp và các video thường nhật cuộc sống du học của bản thân. Tháng 8 năm 2020, cô nàng đã cất công đi siêu thị tại Hàn Quốc và mua nguyên liệu về nấu một bữa ăn thịnh soạn chuẩn “cơm nhà” của Việt Nam để thiết đãi các bạn của mình.

Mei Chan mời các bạn đến thưởng thức bữa cơm "chuẩn nhà làm" đậm chất Việt Nam.
Mei Chan mời các bạn đến thưởng thức bữa cơm “chuẩn nhà làm” đậm chất Việt Nam.

Để tạo ra những món ăn “chuẩn Việt” chẳng hề đơn giản chút nào!

Mei chia sẻ:” Không biết mọi người có ai đi du học nhưng mà vì dịch này nên hè không thể về Việt Nam không? Dạo này thì mình rất nhớ Việt Nam và đặc biệt là thèm các món ăn Việt Nam mọi người ạ!”. Cô nàng du học xa nhà đã đưa ra quyết định đi mua những nguyên liệu về để nấu món ăn chuẩn Việt và mời những người bạn từ nhiều quốc gia của mình đến ăn.

Cô nàng đi chợ mùa dịch, vẫn luôn đề phòng và đeo khẩu trang.
Cô nàng đi chợ mùa dịch, vẫn luôn đề phòng và đeo khẩu trang.
Mei cố gắng chọn các nguyên liệu trong món ăn Việt tại siêu thị của Hàn Quốc.
Mei cố gắng chọn các nguyên liệu trong món ăn Việt tại siêu thị của Hàn Quốc.

Sau khi mua đủ nguyên liệu, cô nàng đã về nhà và bắt tay ngay vào nấu các món ăn chuẩn Việt của mình. Thực đơn của Mei gồm 5 món: sườn xào chua ngọt, đậu phụ tẩm hành, rau cải thìa xào dầu hào, trứng rán hành và canh trứng cà chua. Mei Chan chia sẻ rằng bản thân rất ít khi tự nấu cơm ở nhà hoặc nếu có nấu thì cũng chỉ là những món ăn đơn giản. Lần này vào bếp tuy có nhiều lúng túng nhưng kết quả thì tuyệt khỏi phải bàn!

Món sường xào chua ngọt đang trong bước cuối, nước sốt sánh, lên màu vàng, đẹp.
Món sườn xào chua ngọt đang trong bước cuối, nước sốt sánh, lên màu vàng, đẹp.
Mâm cơm thịnh soạn đã hoàn thành.
Mâm cơm thịnh soạn đã hoàn thành.

Sau một hồi nấu ăn “toát mồ hôi” thì thành quả đã được Mei Chan sắp xếp lên chiếc bàn, chờ bạn bè đến thưởng thức. Những món ăn được đánh giá là khá “đưa cơm” và ngon “như cơm mẹ nấu”.

Phản ứng ngoài mong đợi của những cô bạn ngoại quốc đáng yêu.

Ba người bạn được mời tới, mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau.
Ba người bạn được mời tới, mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau.

Nasya đến từ Indonesia, Namuna là cô gái thảo nguyên Mông Cổ xinh đẹp và Casandra (cô gái chỉnh góc quay, ngồi khuất) đến từ Malaysia. Ba cô nàng đều cảm thấy rất háo hức với các món ăn Mei làm và hào hứng muốn biết tên của chúng. Nhưng sau khi nghe những cái tên dài như “sườn xào chua ngọt”, “canh trứng cà chua” thì ba cô nàng ngỡ ngàng… cười.

“Đắt khách” nhất là món sườn xào chua ngọt lên màu “lấp lánh” và đậu phụ tẩm hành ăn một miếng là muốn ăn luôn miếng thứ hai. Cô gái Mông Cổ Nasya rất thích một thức chấm phổ biến ở Việt Nam và không thể thiếu trong các bữa ăn Việt, đó là tương ớt Chin su.

Các cô nàng đang quảng cáo miễn phí cho tương ớt Chin su
Các cô nàng đang quảng cáo miễn phí cho tương ớt Chin su với lời kêu gọi siêu đáng yêu: “Chinsu, hãy tài trợ cho em”.
Trước vị "đưa cơm" khó cưỡng của các món ăn, cô gái Indonesia đã phải ăn thêm bát cơm nữa.
Trước vị “đưa cơm” khó cưỡng của các món ăn, cô gái Indonesia đã ăn thêm bát cơm nữa trước sự ngạc nhiên của các cô gái còn lại.

Các cô gái còn so sánh các nền văn hóa về ăn uống giữa các quốc gia với nhau. Chẳng hạn như ở Hàn Quốc người ta sẽ không rán đậu lên mà cho trực tiếp vào các loại canh, các nền văn hóa truyền thống của Đông Nam Á đều quây quần bên nhau trong bữa cơm, mời mọi người ăn cơm và phải chờ người lớn ăn trước,…

Bữa tiệc đồ ăn và văn hóa Việt Nam tưởng như sắp kết thúc thì cô bạn Naira đến muộn. Cô nàng tỏ ra vô cùng thích các món ăn Việt Nam. Cô liên tiếp dành những lời khen bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình: “Siêu ngon luôn ý! Ngon đến nỗi tớ phải nói tiếng mẹ đẻ luôn á!”. Naira thậm chí còn bật khóc và liên tục gật đầu khi được hỏi “ngon lắm hả?”.

Cô gái bật khóc khi được thưởng thức các món ăn Việt.
Cô gái bật khóc khi được thưởng thức các món ăn Việt.

Món ăn truyền thống trong mỗi gia đình luôn là những dấu ấn tươi đẹp trong mỗi con người. Trong đó chất chứa không chỉ tình yêu gia đình mà còn là tình yêu nơi mình sinh ra và lớn lên. Mei Chan đã thể hiện tình yêu của mình đối với Việt Nam và lan truyền nó đến những người bạn của mình.

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thật nhiều thông tin bổ ích và hấp dẫn hơn nhé!

Xem thêm

200+ Câu nói thả thính khiến Crush của bạn điêu đứng, tan chảy vì bạn

Bạn muốn thả thính crush của bạn nhưng bạn bị chê nhạt và không biết nói gì? Vậy thì hãy ghi ngay 200+ câu nói thả thính crush dưới đây sẽ khiến crush của bạn điêu đứng, gục ngã vì bạn!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phan Thanh Hoàng Yến

Đồ ăn Việt Nam ngon hết xảy mà ko thích sao đc kkkk