Nguyễn Nhật Ánh là một trong những cây bút của tuổi thơ. Mỗi tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đều để lại những dư vị đặc biệt nơi người đọc. Và với Ngôi trường mọi khi thì có lẽ đó là sự xao xuyến, bồi hồi khó tả.

Ngôi trường mọi khi – Ký ức thanh xuân tươi đẹp

Ngôi trường mọi khi là một tác phẩm thành công của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xoay quanh chủ đề học đường với nhiều tuyến nhân vật đa dạng. Tuy không có nhiều cao trào hay kịch tính, nhưng truyện dài này vẫn gây dấu ấn trong lòng người đọc bởi sự gần gũi, hài hước đan xen với cảm động. Cuốn sách như những thước phim khắc họa lại tuổi học trò tinh khôi đầy kỉ niệm, mang đến những xúc cảm khác nhau cho người đọc.

Thông tin về truyện dài Ngôi trường mọi khi

  • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
  • Thể loại: Truyện dài
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
  • Công ty phát hành: NXB Trẻ
  • Số trang: 236 trang
  • Kích thước: 12 x 20 cm
  • Giá bìa: 34.000 đồng/cuốn
  • Đánh giá trên Tiki: 4,6/5 (16 đánh giá)
Đánh giá từ khách hàng mua sách trên trang bán hàng online Tiki (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)
Đánh giá từ khách hàng mua sách trên nền tảng bán hàng online Tiki (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)

Đôi nét về tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Kho tàng tác phẩm từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn được đón nhận từ bạn đọc mọi thế hệ. Có nhiều tác phẩm dù xuất bản đã lâu nhưng vẫn trở thành sách “gối đầu giường” cho người trẻ thời nay. Hãy cùng tìm hiểu vài nét về vị tác giả tài ba này nhé:

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - cây bút của tuổi thơ
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh – cây bút của tuổi thơ (nguồn: Internet)

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7/5/1955. Quê ông ở Thăng Bình, Quảng Nam, đây cũng chính là lý do tại sao có rất nhiều nhân vật trong truyện của ông là người miền Trung. Là một cây bút chuyên viết về tuổi trẻ, ông nổi danh với những tác phẩm như: Kính vạn hoa, Nữ sinh, Bàn có năm chỗ ngồi. Nhà văn tài ba này còn được biết đến với những bút danh khác như: Lê Duy Cật, Sóc Phương Đông,…

Nội dung chính của Ngôi trường mọi khi

Ai dù lớn bao nhiêu thì cũng từng là những cô, cậu học trò nghịch ngợm. Ngôi trường mọi khi như một cuốn hồi ký thời trung học mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp chính bản thân mình trong đó. Tác giả đã xây dựng rất nhiều nhân vật với những nét tính cách độc đáo, đa màu sắc. Đó có thể là cô Tóc Bím với bím tóc ngang vai, với sự ngại ngùng của con gái tuổi mười lăm. Hay là cô Tóc Ngắn tinh quái, nét tính cách ngang ngạnh như con trai khiến cho nhiều người phải “đau đầu”. Hay là cậu bạn Bảnh Trai với gương mặt tuấn tú – là crush trong mộng đời đầu của biết bao cô gái. Có thể nói đây là cuốn truyện dài với số lượng nhân vật “đồ sộ” nhất của nhà văn, đến mức tác giả cũng phải nói ở đầu sách rằng:

Trích dẫn từ truyện dài Ngôi trường mọi khi
Trích dẫn từ truyện dài Ngôi trường mọi khi (nguồn ảnh: BlogAnChoi).
Truyện dài Ngôi trường mọi khi
Truyện dài Ngôi trường mọi khi (nguồn ảnh: Internet)

Với lượng nhân vật đa dạng đó, tác giả đã cho người đọc được quay lại những năm tháng cấp 3 tươi đẹp với những kỷ niệm học trò, với những lần “dở khóc dở cười” của đám bạn trẻ, hay những giây phút lắng đọng của những cô gái, chàng trai tuổi mới lớn. Chúng ta có thể cười khúc khích khi được nghe chuyện ba mẹ Kiếng Cận và Tóc Bím nhầm con của mình, hay bất ngờ trước việc Bắp Rang giả vờ học kém để không phải học ngành y, hoặc đầy xúc động trước gia đình không trọn vẹn nhưng vẫn luôn dành cho nhau những sự hi sinh thầm lặng của cậu bạn Răng Chuột. Thật khó để nhầm lẫn giữa các nhân vật với nhau bởi tuy chỉ là những cô cậu học trò, nhưng trong họ cũng có những tâm tư, suy nghĩ tạo ra những nét cá tính riêng biệt. Mỗi nhân vật được tác giả miêu tả sinh động đến mức người đọc tưởng chừng đã gặp một ai giống họ ngoài đời thật.

Giọng văn đơn giản, cốt truyện gần gũi nhưng không hề nhàm chán. Câu chuyện không có nhiều triết lý sâu xa hay những đoạn cao trào nhưng vẫn giữ chân người đọc bởi cách kể chuyện mộc mạc, tự nhiên. Không giống như mối tình đầu đầy day dứt, hoài niệm trong Mắt biếc hay Còn chút gì để nhớ, mối tình đầu của các cô cậu học trò được miêu tả khá hài hước, đúng với lứa tuổi “nhất quỷ nhì ma” này.

Cảm nhận của độc giả Ngôi trường mọi khi

Nhận xét của độc giả (ảnh: Bloganchoi)
Nhận xét của độc giả (nguồn ảnh: BlogAnChoi)
Nhận xét của độc gia
Nhận xét của độc giả (nguồn ảnh: BlogAnChoi).
Đánh giá từ độc giả (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)
Nhận xét từ độc giả (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)
Nhận xét từ độc giả (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)
Nhận xét từ độc giả (Nguồn ảnh: BlogAnChoi)

Những điều tâm đắc sau khi đọc Ngôi trường mọi khi

Tác giả đã bông đùa ở đầu sách rằng, bạn cần phải tưởng tượng thì mới đọc được cuốn sách này, nhưng những gì người đọc cần làm chỉ là hồi tưởng về quá khứ của họ. Những người đến với trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, đều là những người lớn đi tìm những kỷ niệm tuổi thơ của chính mình. Và đến với Ngôi trường mọi khi, bạn sẽ cảm thấy bồi hồi, xao xuyến với những ký ức thời trung học, bạn sẽ như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ và tinh nghịch ấy. Và chính bạn cũng sẽ tìm thấy hình bóng của mình những ngày ấy len lỏi ở đâu đó giữa những nhân vật trong truyện.

Sống lại tuổi thành xuân cùng câu chữ trong “Ngôi trường mọi khi” (nguồn ảnh: Internet)
Sống lại tuổi thành xuân cùng câu chữ trong Ngôi trường mọi khi (nguồn ảnh: Internet)

Cuốn sách không chỉ dành cho người lớn đi tìm lại tuổi trẻ của họ, mà còn dành cho những người bạn trẻ ngày nay, hãy dám sống hết mình và tận hưởng thời học sinh đáng nhớ, đừng để bản thân phải luyến tiếc điều gì, bởi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp theo bạn đến mãi sau này.

Tìm mua Ngôi trường mọi khi ở đâu?

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thông tin những tựa sách hay, bạn nhé!

Xem thêm

Review sách Trốn lên mái nhà để khóc: Hành trình chữa lành từ tuổi thơ

Có những ngày cuộc sống của bạn chênh vênh không biết nương tựa vào đâu, có những tâm sự không biết phải kể cùng ai thì hãy tìm đến Lam và đến với cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc để tâm hồn mình được an ủi và vỗ về nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận