Thông tin được đưa lược dịch: Ngày 16 tháng 8 năm 2021, sau quá trình thu thập dữ liệu và điều tra theo quy trình. Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương – Bắc Kinh – TQ quyết định phê duyệt lệnh bắt giữ đối với nghi can tình nghi phạm tội cưỡng hiếp họ Ngô XX.
Ngay sau đó, toàn bộ phim ảnh, show của Ngô Diệc Phàm đều bị gỡ khỏi các nền tảng video Trung Quốc, từ đó chứng tỏ phong sát toàn tập, không cho phép Ngô Diệc Phàm có cơ hội làm lại lần 2.
Theo tội trạng được ghi lại, Ngô Diệc Phàm sau khi bị điều tra với ngần ấy án chắc chắn sẽ bị xử không dưới 3 năm và có thể lên tới 10 năm tù. Các cáo buộc khác đi cùng như hiếp dâm tập thể, hiếp dâm nhiều trẻ vị thành niên, khiến nạn nhân mang thai, mua dâm, … đều có thể khiến án của nam thần tượng này có thể còn bị nặng hơn nữa. Cao nhất là tử hình.
Đồng thời theo các nguồn tin trên mạng, Ngô Diệc Phàm mặc dù có quốc tịch Canada. Tuy nhiên anh vẫn bị xử án theo luật pháp của Trung Quốc. Phần quốc tịch Canada này chỉ có thể trở thành quân bài giúp anh tránh khỏi án tử hình (nếu có) chứ không thể giúp anh trắng án như người bình thường được.
Đồng thời bên phía Trung Quốc cũng tỏ thái độ không muốn để Ngô Diệc Phàm bị dẫn độ về Canada.
Lần này hotsearch lại về tay Ngô Diệc Phàm, cư dân mạng đùa rằng mặc dù anh có vào tù thì anh vẫn làm đỉnh lưu, vẫn có thể chiếm trọn từng khoảnh khắc. Phải thừa nhận rằng Ngô Diệc Phàm sở hữu rất nhiều kỷ lục từ trước tới nay, ví dụ như hơn 30 hotsearch đều thuộc về anh, hay như chuyện đỉnh lưu đi tù, … Tới Trịnh Sảng – người đầu tiên có văn bản phong sát cũng phải ngả mũ chào thua trước Ngô Diệc Phàm.
Một số bình luận vô cùng hả hê của cư dân mạng:
Chỉ mới có vài năm thôi, anh có cần đi tù nhanh vậy không? Đáng lẽ anh phải lên xạo l thêm ít để em còn kịp chửi anh trước khi chúng ta xa nhau chứ…
Ôi bông tuyết trắng dịu dàng trong sạch của em ơi, sao mới đấy mà anh lại thêm sọc đen vào thành bộ đồ tù thế này, sang năm liệu còn ai cùng nha đầu ngốc trở thành cặp anh em cùng khổ đây…
Đau đớn quá, em phải ngừng cười, à nhầm, phải ngừng khóc, cất poster anh vào trong thùng rác, bắt đầu cầm sách về tù nhân để nghĩ về anh, người con trai có cây tăm di động…
Có lẽ đây là kết cục mà rất nhiều người chờ mong, Ngô Diệc Phàm phải trả giá cho những gì mình đã làm trong quá khứ. Bản thân người bị hại cũng lấy lại được công lý, Happy Ending!
Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về thông tin này? Hãy nói cho BlogAnChoi biết nhé!
Ngoài ra những bài viết khác cùng chủ đề bạn có thể quan tâm như:
Và đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!