Lee Moo Saeng khiến người xem bị sốc với hình ảnh mới, đầy ấn tượng trong The Glory (Vinh quang trong thù hận), khác hoàn toàn với hình ảnh của anh trong các tác phẩm trước. Cùng với đó, diễn xuất chân thực của nam diễn viên đã khắc hoạ thành công hình ảnh của một kẻ giết người hàng loạt điên loạn khiến người xem không khỏi sởn gai ốc.

Khi seri gốc The Glory của Netflix ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các “mọt phim”. Ngoài màn lột xác ấn tượng của “nữ hoàng dòng phim tình cảm” Song Hye Kyo, người xem cũng chú ý đến các diễn viên phụ. Vừa qua, nhiều khán giả đã vô cùng kinh ngạc trước hình ảnh mới trong phim của nam diễn viên Lee Moo Saeng – người xuất hiện với vai trò là một kẻ giết người tâm thần.

The Glory là bộ phim đang gây được tiếng vang dạo gần đây (Nguồn: Internet)
The Glory là bộ phim đang gây được tiếng vang dạo gần đây (Nguồn: Internet)

Nhiều khán giả cho biết, Lee Moo Saeng không hẳn là cái tên quen thuộc nhưng họ đã rất ấn tượng với diễn xuất của nam diễn viên trong vai một kẻ tâm thần mặc dù đó chỉ là một vai khách mời.

Kang Yeong Cheon đảm nhận vai Kang Yeong Cheon, một bệnh nhân đã giết cha của Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) (giám đốc Bệnh viện Quốc gia Seoul).
Lee Moo Saeng đảm nhận vai Kang Yeong Cheon, một bệnh nhân đã giết cha của Joo Yeo Jung (Lee Do Hyun) – giám đốc Bệnh viện Quốc gia Seoul (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Park Sang Im (Kim Jung Young) đã đến gặp sát thủ Kang Yeong Cheon trong tù sau khi biết Kang Yeong Cheon liên tục gửi thư xin lỗi Joo Yeo Jung và khiến con trai cô bị tổn thương. Khi Park Sang Im tức giận, Kang Yeong Cheon đã cố gắng xoa dịu cô ấy bằng cách đề cập đến “áp lực xã hội” nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy tức giận hơn.

Sau đó, Kang Yeong Cheon bất ngờ há to miệng và trợn mắt rồi đảo mắt sang một bên, trông như thể đang cố nhịn cười. Khi Park Sang Im không kiềm chế được cơn tức giận, Kang Yeong Cheon đã phá lên cười và đưa ra những bình luận khiêu khích, chẳng hạn như “Tôi viết không giỏi”, “Tôi không cố gắng ra khỏi đây đâu. Nhà tù rất thoải mái và tốt đẹp. Họ cho tôi ăn ba bữa một ngày và cho tôi tập thể dục nữa”, “Tôi chỉ thấy chán thôi”,…

Dù xuất hiện không nhiều nhưng diễn xuất của vẫn khiến người xem nổi da gà
Dù xuất hiện không nhiều nhưng diễn xuất của Lee Moo Saeng vẫn khiến người xem nổi da gà (Nguồn: Internet)

Xem diễn xuất của Lee Moo Saeng, người xem đã phản ứng: “Tôi nổi da gà vì diễn xuất của Lee Moo Saeng”, “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên anh ấy thể hiện kiểu diễn xuất này, nhưng anh ấy đã làm rất tốt”, “Đó là Lee Moo Saeng mà tôi biết?”, “Thật sự quá đỉnh rồi, từ kịch bản tới diễn xuất, của cả diễn viên chính lẫn phụ luôn”,…

Đột phá thoát khỏi hình ảnh một người đàn ông trung niên hiền lành và tốt bụng mà anh đã tạo ra trong các tác phẩm trước đây, Lee Moo Saeng đã gây sốc cho nhiều người hâm mộ phim truyền hình khi hóa thân thành tên sát nhân hàng loạt điên loạn và biến thái trong The Glory. Diễn xuất chân thực của anh khiến người xem không ngừng cảm thán như được chứng kiến tên sát nhân ngoài đời thực.

Sau khi ra mắt vào năm 2006, Lee Moo Saeng đã xây dựng một nền tảng vững chắc bằng cách xuất hiện trong các tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như Prison Playbook, Something in the Rain, The Crowned Clown, The World of the Married,… Năm 2020, anh góp mặt trong Thirty Nine với vai Kim Jin Seok, bạn trai của Jung Chan Yeong (Jeon Mi Do) và khiến người xem cảm động với diễn xuất giàu cảm xúc. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, nam diễn viên không ngừng cố gắng và thử thách bản thân với nhiều dạng vai khác nhau. Điều này khiến khán giả không khỏi ấn tượng và khâm phục.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Lịch chiếu Tích Hoa Chỉ: Trương Tịnh Nghi có gánh nổi Hồ Nhất Thiên?

Phim cổ trang Tích Hoa Chỉ của "công chúa" Trương Tịnh Nghi đóng cùng Hồ Nhất Thiên đã chính thức lên sóng. Thông tin nội dung, lịch chiếu phim chi tiết sẽ có trong bài viết dưới đây.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận